Pân đil tu sĩ Lucile Randon, dzợ ng’đơc cơnh lơơng năc Sơ Andre, n’niên t’ngay 11/2/1904 đhị Ales, miền Nam k’tiêc k’ruung Pháp. Nâu đoo năc c’moo thành phố New York pa luih c’lâng tàu điện ngâm tr’nơơp lâng ch’ner Tour de France t’mêê vêy ta bhrợ muy chu.
Hân đhơ lâh k’bang lâng ăt xe lăn, năc p’căn Andre ta luôn k’rang tươc manuyh n’lơơng. C’moo 2021, ađoo công t’bhlâng zâl pr’luh cr’ăy xang bêl crêê boọ Covid-19 lâng dưr vaih manuyh đoọng ha râu cr’noọ cr’niêng rơơm kiêng ha zập ngai coh prang bha lang k’tiêc. T’bhlâng pa bhrợ năc râu bh’rợ bhrợ ha ađoo choom ắt mamông đanh mơ đêêc./.
Người cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 118
Nữ tu sĩ người Pháp Lucile Randon, người cao tuổi nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 118 khi đang ngủ tại viện dưỡng lão.
Nữ tu sĩ người Pháp Lucile Randon được Tổ chức kỷ lục thế giới Ghi-nét (Guinness) chính thức công nhận là người cao tuổi nhất thế giới vào tháng 4/2022 sau khi ông Kane Tanaka ở Nhật Bản qua đời ở tuổi 119.
Nữ tu sĩ Lucile Randon, hay còn gọi là Sơ Andre, sinh ngày 11/2/1904 tại Ales, miền Nam nước Pháp. Đây là năm thành phố New York khai trương tuyến tàu điện ngầm đầu tiên và giải Tour de France mới tổ chức một lần.
Dù bị mù và phải ngồi xe lăn, bà Andre vẫn luôn quan tâm tới những người khác. Năm 2021, bà cũng kiên cường chống chọi lại bệnh tật sau khi mắc Covid-19 và trở thành biểu tượng hy vọng cho mọi người dân trên toàn thế giới. Làm việc chăm chỉ là bí quyết để bà có thể sống thọ./.
Viết bình luận