Pa têệt đợ g’luh xe 0 đồng dưr lươt ooy Nam, coh pazêng t’ngay ahay, pazêng vel đong coh zr’lụ hr’lang hr’câh da ding k’coong tỉnh Quảng Nam năc ơy k’rong k’ha riêng tấn chr’noh chr’bêệt năc âng pazêng đhanuôr da ding k’coong choh bhrợ đoọng pa gởi ooy zr’lụ vaih pr’luh cr’ăy n’đăh Nam.
Thứ tư, 11:27, 11/08/2021

Chr’hoong da ding k’coong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam năc zr’lụ dưr vaih pazêng g’luh hr’lang hr’câh k’tiêc bâc pa bhlâng coh x’rịa c’moo 2020, bhrợ 30 cha năc manuyh chêệt, k’ha riêng đhr’nong đong crêê đác tuh pơ loong. Bêl lum zr’năh xr’dô, đhanuôr da ding k’coong năc chăp hơnh pa bhlâng râu zooi zup âng đhanuôr TP.HCM lâng apêê tỉnh, thành n’đăh Nam, chô zooi đhanuôr coh zr’lụ hr’lang hr’câh. P’căn Trần Thị Phượng, ăt coh thị trấn Khâm Đức, chr’hoong Phước Sơn hay cớ, coh cr’chăl vaih đhí boo, tuh bhlong, hr’lang hr’câh da ding k’coong, c’lâng căh choom lươt chô, bh’rợ lươt chô năc công zr’năh k’đhap pa bhlâng. Hân đhơ cơnh đêêc, coh cr’chăl zr’năh xr’dô cơnh đêêc, k’ha riêng c’bhuh manuyh, apêê liêm loom tơợ miền Nam ch’ngai bha dăh tước zr’lụ ăt mamông đoỌng zup zooi đhanuôr Phước Sơn z’lâh zr’năh k’đhap, pa xiêr râu bil hư. P’căn Trần Thị Phượng xay moon, bêl bơơn xơợng Uỷ ban Mặt trận chr’hoong Phước Sơn ta đang moon chroi đoọng hàng hoá, chr’noh chr’bêệt pa gơi đoọng ha đhanuôr n’đăh Nam, zập ngai năc zêng ting bhrợ têng: “Lêy thời sự lâng tơợ mạng xã hội, acu lêy đhr’năng âng pr’luh cr’ăy Covid-19 coh Sài Gòn bhrợ bấc pr’loọng đong đhanuôr ta bhúch, zr’năh xr’dô. Bâc ngai pr’ăt tr’mông năc zr’năh k’đhap pa bhlâng. Acu lêy năc công k’er da dô pa bhlâng, tu cơnh đêêc đươi ooy Mặt trận Tổ quốc, acu nhăn chroi đoọng 5kg lêệ  lâng ting chroi muy t’ngay công đơơng âng hàng hoá tươc ooy xe.”

Coh pazêng t’ngay ahay, cán bộ, Đoàn ta đhâm c’mor chr’hoong Phước Sơn t’bhlâng đơơng âng hàng hoá, chr’noh chr’bêệt tươc ooy đhị zr’lụ k’rong. Pazêng apêê Hội viên pân đil năc p’loon toong t’ngay lâng ha dum bhrợ đợ chr’na đha năh priêng pa gơi đoọng ha đhanuôr coh zr’lụ vaih pr’luh cr’ăy n’đăh Nam. P’căn Nguyễn Thị Hồng, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chr’hoong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam xay moon, ra diu t’ngay 2/8, 13 tấn ch’neh ch’na âng đhanuôr chr’hoong da ding k’coong Phước Sơn chroi đoọng năc ơy tươc ooy TP.HCM lâng apêê tỉnh thành n’đăh Nam: “Tơợ bh’rợ ta đang k’dua, acu lêy zập ngai chroi đoọng bâc pa bhlâng, bhui har pa bhlâng. Đhanuôr chr’hoong Phước Sơn vêy cr’noọ tr’zooi tr’zooi k’rơ pa bhlâng lâng zooi đhanuôr thành phố Hồ Chí Minh.

Ha dợ đhị chr’val Trà Leng, chr’hoong Nam Trà My, k’nặ 10 c’xêê xang hr’lang hr’câh k’tiêc da ding k’coong k’rơ pa bhlâng, đhanuôr coh đâu năc vêy ta đoọng ăt coh đhr’nong đong t’mêê đhị đhăm ăt mamông t’mêê Bằng La. Lâng đhanuôr Trà Leng, pr’ăt tr’mông coh bhươl cr’noon t’mêê liêm pr’hay lâh mơ, ăt đhị toor k’ruung La la liêm năc đoo xay p’căh đoọng ha cr’noọ xa nay trách nhiệm lâng đhanuôr âng zập cấp uỷ Đảng, chính quyền; năc pr’ăt tr’mông dưr vaih cớ tơợ pazêng cr’noọ bh’rợ, râu pazum têy, ting chroi đoọng c’rơ âng pazêng doanh nghiệp lâng đhanuôr apêê tỉnh, thành n’đăh Nam. Coh pazêng t’ngay ahay, đhanuôr Mơ Nông coh đâu công ting chroi đoọng pazêng râu pr’đươi âng crâng k’coong đoọng pa gơi ooy đhanuôr miền Nam. P’căn Lê Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ chr’val Trà Leng, chr’hoong Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xay moon, tơợ t’ngay 29/7 tươc t’ngay 1/8, đhanuôr Trà Leng ơy chroi đoọng k’nặ 2,3 tấn chr’noh chr’bêệt, bâc pr’loong đong đharựt công ting chroi đoọng: “Xang bêl pazêng đoàn thể âng chr’val ta đang moon chroi đoọng, đhanuôr năc zêng bhui har ting chroi đoọng, tơợ t’cooh ta ha tước p’niên k’tứi công lướt ooy ha rêê đêêh a băng, ra veh, pêêh bí, pêêh k’đấc đơơng âng tươc ooy chr’val đoọng ting chroi đoọng. Pr’đươi m’bưi loom năc k’er da dô. Đhanuôr đơơng âng tươc ooy chr’val, cán bộ chr’val pa dzooc ooy xe.”

Căh muy vêy đợ đhanuôr coh chr’val Trà Leng năc đhanuôr coh 9 chr’val n’lơơng âng chr’hoong da ding k’coong Nam Trà My công ơy chroi đoọng 13,5 tấn chr’noh chr’bêệt pa gơi ooy Nam. Chr’hoong da ding k’coong Tây Giang dợ bâc râu zr’năh k’đhap năc công ta đang moon đhanuôr chroi đoọng lâh 12 tấn chr’neh ch’na lâng chr’noh chr’bêệt đơơng âng ooy zr’lụ bha lâng âng pr’luh cr’ăy coh TP.HCM. Vel đong vêy đợ đhanuôr ting chroi đoọng bâc bhlâng đhị tỉnh Quảng Nam năc thị xã Điện Bàn lâng mơ 106 tấn chr’noh chr’bêệt, chr’na đha năh đơơng âng ooy TP.HCM lâng apêê tỉnh thành phố n’đăh Nam. T’cooh Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam xay moon, đhanuôr Quảng Nam công xoọc lum bâc râu zr’năh k’đhap tu pr’luh cr’ăy Covid-19 bhrợ t’vaih coh 2 c’moo ahay. Hân đhơ cơnh đêêc, coh cr’chăl n’nâu, pr’luh cr’ăy Covid-19 xoỌc dưr vaih k’rơ đhị TP.HCM lâng apêê tỉnh thành n’đăh Nam năc đhanuôr Quảng Nam rơơm kiêng ting tr’pac râu zr’năh k’đhap lâng đhanuôr pazêng vel đong n’đăh Nam: “Đoo bêl lum đhí boo, tuh bhlong, pr’luh cr’ăy, Đảng bộ, chính quyền lâng đhanuôr TP.HCM ta luôn ting pác trách nhiệm âng đay, zooi ooy pr’đươi đoọng ha Quảng Nam. Tơợ đêêc năc Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam ta đang moon đhanuôr chroi đoỌng, đoọng đơơh loon ng’zooi, ting tr’pac râu zr’năh k’đhap, ting chroi đoọng g’lêêh c’rơ m’bưi âng đay đoọng TP.HCM đơơh bhr’lậ râu bil hư âng pr’luh cr’ăy Covid-19 bhrợ t’vaih.”/.

Người dân vùng sạt lở núi Quảng Nam góp nông sản gửi vào phía Nam

PV Long Phi-VOV Miền Trung

Nối tiếp “những chuyến xe 0 đồng” lăn bánh về phía Nam, những ngày qua, các địa phương vùng sạt lở núi tỉnh Quảng Nam đã gom góp hàng trăm tấn nông sản do chính đôi bàn tay lam lũ của người dân miền núi vun trồng để gửi vào vùng tâm dịch phía Nam.

Huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam là nơi xảy ra các trận sạt lở núi kinh hoàng vào cuối năm 2020, khiến 30 người chết, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi. Trong hoạn nạn, đồng bào miền núi càng cảm kích tấm lòng của người dân TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam, hướng về giúp đỡ bà con vùng sạt lở. Bà Trần Thị Phượng ở thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn nhớ lại, ngay trong thời điểm vừa xảy ra sạt lở núi, giao thông bị chia cắt, việc đi lại rất khó khăn và nguy hiểm. Thế nhưng ngay trong lúc màn trời chiếu đất đó, hàng trăm đoàn cứu trợ, các nhà hảo tâm từ miền Nam xa xôi đã tìm đến tận nơi giúp đỡ, hỗ trợ bà con Phước Sơn vượt qua nỗi đau mất mát. Bà Trần Thị Phượng cho biết, khi hay tin Ủy ban Mặt trận huyện Phước Sơn kêu gọi đóng góp hàng hóa, nông sản gửi tặng người dân phía Nam, mọi người đều tích cực tham gia:

“Xem thời sự và qua mạng xã hội, tôi thấy tình hình dịch Covid-19 trong Sài Gòn khiến nhiều hộ thiếu thốn. Nhiều người rơi vào tình cảnh rất khó khăn. Tôi thấy cũng xót ruột nên qua kênh Mặt trận tổ quốc, tôi xin ủng hộ 5 kg thịt và đóng góp một ngày công vận chuyển hàng hóa lên xe”.

Những ngày qua, cán bộ, Đoàn Thanh niên huyện Phước Sơn tích cực vận chuyển hàng hóa, nông sản về địa điểm tập kết. Các Hội viên Phụ nữ thì tranh thủ cả ngày lẫn đêm làm các món ăn khô gửi vào cho người dân nơi tâm dịch phía Nam. Bà Nguyễn Thị Hồng, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho hay, sáng ngày 2/8, 13 tấn lương thực, thực phẩm do người dân huyện miền núi cao Phước Sơn đóng góp đã vào đến TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam: “Qua phát động, tôi thấy mọi người ủng hộ rất nhiệt tình, rất tuyệt vời. Nhân dân huyện Phước Sơn có tinh thần tương thân tương ái và giúp đỡ cho đồng bào thành phố Hồ Chí Minh”

          Còn tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, gần 10 tháng sau vụ sạt lở kinh hoàng, người dân nơi đây đã được bố trí nhà mới trong khu tái định cư Bằng La. Với người dân Trà Leng, cuộc sống trong ngôi làng mới khang trang, nằm bên dòng sông La hiền hòa chính là hiện thân của tinh thần trách nhiệm với nhân dân của các cấp ủy Đảng, chính quyền; là cuộc hồi sinh kỳ diệu đến từ những tấm lòng, sự chung tay, góp sức của các doanh nghiệp và người dân các tỉnh thành phía Nam. Những ngày qua, bà con dân tộc Mơ Nông nơi đây cùng gom góp những sản vật của núi rừng để gửi vào miền Nam. Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 29/7 đến ngày 1-8, người dân Trà Leng đã đóng góp gần 2,3 tấn nông sản, nhiều người nghèo cũng rất nhiệt tình đóng góp:“Sau khi các đoàn thể xã vận động, bà con ai cũng nhiệt tình, từ già đến trẻ ai cũng lên rẫy hái măng, hái rau, hái bí, hái bầu đem xuống xã để đóng góp. Của ít lòng nhiều. Bà con tập kết xuống xã rồi cán bộ xã bốc vác lên xe”

Không chỉ có những người dân ở xã Trà Leng mà đồng bào ở 9 xã khác của huyện miền núi cao Nam Trà My cũng đã ủng hộ 13,5 tấn nông sản gửi vào phía Nam. Huyện miền núi biên giới cao Tây Giang còn nhiều khó khăn nhưng cũng đã kêu gọi người dân ủng hộ hơn 12 tấn lương thực, thực phẩm và nông sản chuyển vào tâm dịch TP.HCM. Địa phương có số lượng người dân tham gia đóng góp nhiều nhất tại tỉnh Quảng Nam là thị xã Điện Bàn với 106 tấn nông sản, nhu yếu phẩm. Đến ngày 2/8, tỉnh Quảng Nam đã ủng hộ hơn 320 tấn lương thực, thực phẩm được vận chuyển vào TP.HCM và các tỉnh thành phố phía Nam. Ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho rằng, người dân Quảng Nam cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong 2 năm qua. Thế nhưng, thời điểm này, dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam nên bà con Quảng Nam mong muốn được san sẻ khó khăn với người dân các địa phương phía Nam: “Mỗi khi gặp thiên tai, dịch bệnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM luôn dành tình cảm, chia sẻ trách nhiệm của mình, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho Quảng Nam. Xuất phát từ tình cảm ấy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã vận động để kịp thời hỗ trợ, với mong muốn chia sẻ, góp một phần nhỏ bé của mình để TP.HCM sớm khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19”

 

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC