CHỈ TẠI CÁI CHÌA KHÓA SƠ CUA
Thứ năm, 09:04, 02/03/2023 Minh Hoa-VOVMT Minh Hoa-VOVMT
Đã thành thông lệ, cứ đến Tết Nguyên đán, bà con ở huyện vùng cao huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam lại tự giác giao chìa khóa xe máy cho Trưởng thôn hoặc Công an viên giữ. Quy định cấm đi xe máy trong ngày Tết đã được địa phương này triển khai từ lâu nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, ở đây đó, vẫn còn số ít người không chấp hành nghiêm.

CHỈ TẠI CÁI CHÌA KHÓA SƠ CUA

Phân vai nhân vật:

Conh Chảy, Thanh niên: Nhàn

Chảy: Sĩ

Thìn: Lợi

Căn Chảy, Trang: Oang

Dẫn chuyện: Lợi

 

Cảnh 1: Chiều cuối năm trong gia đình ông Bhnướch Sửu (Conh Chảy tức là bố Chảy) ở  huyện vùng cao Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Cả gia đình xúm xít quanh chiếc xe Honda Air- Blade mới toanh, mọi người vuốt ve “con ngựa sắt”, trầm trồ: Đẹp quá! Xịn xò quá ta!

(Tiếng hiện trường: Nhạc + tiếng nói cười râm ran)

Conh Chảy: “Con ngựa sắt này”, cha mua cho anh Hai (Bhnướch Chảy) đi tìm vợ đó nghe!

Mấy đứa con: Ủa sao là anh Hai mà không phải tụi con. Cha rứa là không công bằng!

Conh Chảy: Tụi bay còn nhỏ, xe với cộ cái chi. Ta cho thằng Hai chiếc xe để nó đi tìm vợ chứ gần 30 tuổi đầu mà cứ ru rú không chịu đi tán gái thì biết khi mô ta có cháu nối dõi. Với lại hôm rồi ông thầy cúng nói năm ni thằng Hai mà cưới vợ là tốt lắm, gia đình ăn nên làm ra. Bởi rứa ta mới ráng chứ nhà mình có khá giả chi mô…

Bhnướch Chảy: Thời chừ đi tán gái mà đi chiếc xe chở lúa cà tàng của cha thì gái mô nó theo

Conh Chảy: Thì chừ ta mua xe rồi đó. Tiền cả đống, dành dụm mấy vụ bán keo mới được đó. Tết ni lo mà đi kiếm vợ đi! Mà cha nói rồi đó, xe là để đi tìm vợ chứ không phải đi lung lung rồi quậy phá đó nghe.

Bhnướch Chảy: Con biết rồi, răng cha cứ nói miết rứa

Conh Chảy: Hơn 50 chục triệu đồng, cả đống tiền dành hết cho chiếc xe ni không nhắc để mày phá à

Bhnướch Nhiên: Anh Hai sướng thiệt. Cha đúng là thiên vị mà! Anh Hai thì có xe “xịn”, còn tụi con thì vẫn phải đi xe cũ mèm, hư lên hư xuống. Thiệt là bất công!

Căn Chảy (mẹ Chảy): (im lặng hổi lâu giờ mới lên tiếng): Uh thì cha mày sắm xe cho thằng Chảy cũng là mong nó có vợ. Tụi bay có chị dâu đỡ đần việc nhà mà..

Conh Chảy: Chứ sao nữa! Nó có vợ rồi, vợ chồng nó lo chuyện nương rẫy làm lụng lo lại cho tui bay chứ đi mô mà thiệt!

Chảy (làu bàu): Thôi được rồi, càm ràm miết rứa cha!

Căn Chảy: Cha mày nói đúng rồi chứ ràm ràm chi. Tết ni lo đi kiếm vợ, qua giữa năm cưới để chúng ta còn có cháu ẵm bồng.

Chảy: Ơ ơ. Nhưng làng mình quy định mấy ngày Tết mọi người không được đi xe máy, ai cũng phải nộp lại chìa khóa xe cho ông Sơn, Trưởng thôn mà..

Căn Chảy: Uh hi. Quên mất!. Giữ chìa khóa lại thì hắn lấy xe mô đi tìm vợ hả ông?

Conh Chảy: Đúng là đồ đàn bà “đái không qua ngọn cỏ”. Khi mua tui tính cả rồi

Cả nhà: Ủa, ông tính sao? Cha có kế chi hay à?

Conh Chảy (nhẹ giọng): suỵt! “Tụi bay yên tâm. Trước khi mua ta đã hỏi xin chìa khóa sơ cua rồi. 

Bhnướch Thìn (con gái nhỏ): Rứa là mình vừa nộp 1 chìa, vừa giữ lại một chìa a

Conh Chảy: Con ni nhỏ mà thông minh đó. Cha đã nộp cho ông Sơn- Trưởng thôn 1 chìa rồi. Còn đây là chiếc chìa khóa dự phòng. Mi canh chừng lúc mô ông Trưởng thôn không có nhà, mi lái con xe đi. Khỏe re!

Căn Chảy (mắng yêu chồng): Ông chỉ được cái ma mãnh không ai bằng. Thôi ăn cơm đi để thằng Chảy còn đi tán gái

(Nhạc chuyển cảnh)

2. Cảnh 2: Ăn cơm tối xong, Chảy chải chuốt, diện quần áo đẹp để qua làng bên khoe chiếc xe mới tiện thể gặp Trang, cô gái được mọi người gọi là sơn nữ của núi rừng. Chiếc xe mới chạy “bốc” nên chẳng mấy chốc Chảy đã sang làng bên. Vừa thấy Chảy, mấy thanh niên trong làng đã chạy vây quanh Chảy và chiếc xe mới để chúc mừng (Nền tiếng chào nói nhốn nháo)

Mấy thanh niên: - Ui. Thằng Chảy có xe mới nè tụi bay ơi. Xe xin ghê, Air-Blade tới mấy chục củ lận đó tụi bay.

- Có xe mới ngon ri phải “rửa đi” nếu không xui lắm!. Chà mà đi xe mới, ăn mặc đẹp đi tán gái nên không dám đội mũ bảo hiểm nữa kìa!

Chảy: Uh thì…

Thanh niên: Uh, uh chi..vô quán ni làm mấy ly rồi đi đâu, thì đi. Muốn cua gái làng ni thì phải qua tụi ta đã, nếu không thì còn lâu!

Chảy: Nhưng uống rượu bia không được lái xe mà. Trước khi đi ta đã phải trốn ông Trưởng thôn chứ làng ta Tết không cho đi xe máy đó..

Thanh niên: Yên tâm đi. Uống có mấy li mà sợ chi, dù sao mi cũng trốn qua đây được rồi

 1 thanh niên khác (Lợi đóng): Hay là hắn tiếc tiền, không muốn rửa hả tụi bay..

Thanh niên: (nhao nhao)…Chắc vậy rồi.Nếu không rửa khỏi vô làng…

Chảy: Rửa thì rửa có chi mô. Nhưng ta chỉ uống vài ly thôi rồi còn tới nhà em..

 Mấy thanh niên: Chủ quán đâu đem mồi và bia lên đây. Nhanh!

(Tiếng la hét, chúc tụng)

3.Cảnh 3:  Rượu vào lời ra, mãi 2 tiếng sau, Chảy mới được đám bạn tha. Lúc này, Chảy đã ngà ngà say, mọi người khuyên Chảy về nhà nhưng Chảy vẫn muốn đến nhà Trang để khoe xe mới. Trời tối, một cơn mưa rừng bất ngờ ập tới(Tiếng mưa mỗi lúc một to) khiến Chảy càng thêm loạng choạng, khi gần đến nhà Coor Trang….thì chiếc xe vấp phải hục nước làm cả người và xe té lộn nhào. Chiếc xe máy văng qua một bên vỡ manh, trầy xước..Còn Chảy vì không đội mũ bảo hiểm nên đầu đập xuống đất, gãy mấy cái răng, máu chảy ướt cả cổ áo. Lúc này …Trang và em gái vừa đi đâu về thấy vậy chạy tới gọi mọi người hỗ trợ - tiếng í ơi gọi nhau

Coor Trang: Mọi người ơi có người bị tai nạn. Tới đây nhanh, có người bị tai nạn này.

Mọi người: Bật điện thoại lên nào…Ui, thằng Chảy ở xóm bên

Coor Trang: Đúng anh Chảy rồi. Mà răng máu chảy quá chừng mọi người ơi. Mau đưa anh ấy vô nhà đã!

Conh Trang (Cha Trang): Trang đâu chạy vô nhà lấy chai thuốc gia truyền ra đây để cha cầm máu cho nó.

Coor Trang: Máu chảy nhiều ri chắc phải đưa đến Bệnh viện thôi cha. Mà hình như anh ấy còn bị gãy chân nữa á cha

Conh Trang: Rứa cầm máu rồi mấy tui bay kiếm chiếc xe chở hắn ra Bệnh viện đi

Căn Trang: Uống rượu mà còn lái xe, không đội mũ bảo hiểm nữa chứ. Thiệt tình là..!

Conh Trang: Thôi chuyện cũng đã rồi! Cứu người trước đã. Chuyện chi nói sau. Tết đến nơi rồi! Nhanh nhanh đi!

Chảy (vừa xấu hổ, vừa mếu máo): “Dạ con sai rồi. Con xin lỗi đã làm phiền cả nhà, lẽ ra con không nên trốn giữ lại chiếc chìa khóa xoay cua, không làm theo quy định của làng. Con xin lỗi!.

Mọi người: Đúng, đúng là chỉ tại chiếc chìa khóa xoay cua chết tiệt mà mất cả Tết!

         

       

       

Minh Hoa-VOVMT

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC