Kịch bhui har: ÓO LA LÂH CHA ƠH CỜ BẠC
Thứ ba, 17:22, 06/02/2024 A LĂNG DUY A LĂNG DUY
Những ngày vui Tết, ở nhiều nơi, trò đỏ - đen lôi kéo nhiều người vào chơi, không kể nam nữ hay già trẻ. Những cuộc sát phạt trên chiếu bạc đã bị lực lượng Công an bắt quả tang và xử lý nghiêm nhưng hệ lụy thường kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống gia đình, làm tổn thương tinh thần những đứa trẻ, ám ảnh người thân về nợ nần… Câu chuyện sau đây xin gửi tới bà con thông điệp: Hãy tỉnh táo, không để mình rơi vào Cạm bẫy đỏ đen.

 

 

Tiểu phẩm:  CẠM BẪY ĐỎ - ĐEN

Kịch bản, đạo diễn: A LĂNG DUY; Thể hiện: A LĂNG LỢI, A VIẾT SĨ, HOIH NHÀN, VƠ NÍCH OANG, A LĂNG KIM CƯƠNG

 

Bà con và các bạn thân mến!

Những ngày vui Tết, ở nhiều nơi, trò đỏ - đen lôi kéo nhiều người vào chơi, không kể nam nữ hay già trẻ. Những cuộc sát phạt trên chiếu bạc đã bị lực lượng Công an bắt quả tang và xử lý nghiêm nhưng hệ lụy thường kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống gia đình, làm tổn thương tinh thần những đứa trẻ, ám ảnh người thân về nợ nần… Câu chuyện sau đây xin gửi tới bà con thông điệp: Hãy tỉnh táo, không để mình rơi vào Cạm bẫy đỏ đen.

 

(Nhạc- Tiếng ồn ào)

Dẫn chuyện: Ngày tất niên ở gia đình anh Clâu Tí rất vui. Thằng con anh Tí là Tèo, sinh viên sư phạm học dưới Đà Nẵng về nghỉ Tết, nó vừa được nhận tiền 116 cả học kỳ (tức là tiền nhà nước hỗ trợ sinh viên sư phạm 3,5 triệu đồng/tháng). Nó khuân hẳn cái loa vali kéo (hay còn gọi là loa kẹo kéo) vừa mới mua những 6 triệu rưỡi về, đám thanh niên tụ tập hát karaoke tưng bừng cả xòm. Hát chán, chúng nó và đám trai làng, kể cả các ông lớn tuổi và mấy bà ham cờ bạc tụ tập vừa uống rượu, vừa chơi xóc đĩa và đánh bài….

Bà B: Chà, nhà ông Tí năm nay làm ăn khá quá. Sửa được nhà, mua được xe máy, thằng con lại là sinh viên… Mày có bạn gái chưa hả cháu? Sao không dẫn nó về chào bà con một tiếng?

Tèo: Cháu còn trẻ mà bác. Con gái bác đẹp thế, gả cho cháu đi

Bà B: Mày đẹp trai thế, lại học thành phố. Thôi tao chịu, cả nhà tao có mỗi đứa con gái. Chúc anh chị Tí năm mới phát tài hơn năm cũ nhé.

Thanh niên A: Năm mới, chúc hai bác mạnh khỏe, trâu bò đầy chuồng, lúa bắp chật nhà. Chà, chưa gì mới ngồi “đan quạt” (đánh phỏm) được một lúc mà thằng con bác đã ù hai ván rồi. Nào! Chúc mừng năm mới! Dô dô!

(Tiếng cụng ly)

 Hàng xóm A: Bác Tí thì đỏ chon chót rồi, vừa rồi xây nhà, mua xe còn phải nói. À, hay là chúng ta làm tí xóc đĩa xem vận mình thế nào? Vừa rồi Việt Nam đá với Nhật, tưởng thắng ai ngờ nó cho một phát 4-2. Tôi đi đứt 2 triệu đấy.

Hàng xóm B: Ừ... Bố tiên sư nó chứ, đá cái kiểu gì mà như…Kiểu này Việt Nam có khi phải thuê HLV kiểu như ông gì Hàn Quốc ấy… à, ông Pắc Hang Xo thì mới làm ăn ra. Trận ấy khối thằng định nhảy cầu đấy...

 Bà B: Các ông cứ cắm đầu vào cá độ rồi có ngày vợ con ra đường mà ở. Lão Nhàn vừa rồi nợ ngập đầu bị bọn chủ nợ nó tìm suốt, trốn chui trốn lủi cứ như là tội phạm ấy. (Thở dài) Kiểu này thì Tết nhất cái gì nữa.

Hàng xóm A: Bà đúng là… đàn bà, chả biết gì. (Lè nhè) Phải học bà Oang ấy, xởi lởi trời cho, so đo trời lấy. À mà thằng Tèo đâu, mày xem lão Lâm đâu rồi, mới thấy đây cơ mà…

Bà B: Bị vợ kẹp cổ lôi về từ đời tám hoánh nào rồi. Chứ mà ngồi ở đây xóc đĩa với các ông có khi sang mồng 1 vẫn chưa về được ấy chứ.

Hàng xóm B: Tiên sư cái thằng sợ vợ! À mà lão Tòng đây rồi. Nhanh, ngồi vào làm ít ván kiếm tí lộc xem nào.

Ông Tòng: (Ngần ngừ) Chơi vui thôi nhé.

Hàng xóm A: Ờ, vài chục ngàn ngày xuân thôi mà, bõ bèn gì. Nào nào… (Tiếng xóc đĩa)

Hàng xóm A: Lượt đầu, năm mươi ngàn cho đỏ.

Hàng xóm B: Cụ giàu, chúng con nghèo. Khai mạc như vậy con nhanh mất quần lắm!

Hàng xóm A: Chơi ít, tao không theo.

Hàng xóm B: Vậy con chiều ý cụ, con theo một chai (100K)

Hàng xóm A: Riêng việc này thì không ai chiều ai được. Đứa nào không theo thì mời lên bàn ngồi uống trà, ăn mứt gừng với các bà. Bà Oang trông thế mà được, đàn bà dám chơi dám chịu. Bà đặt bao nhiêu?

Bà Oang: Năm chục thôi!

Nào, tiếp tục…

(Tiếng xóc đĩa)

Hàng xóm B: Chẵn hay lẻ?

Hàng xóm A: Chẵn.

Hàng xóm C: Lẻ. Mẹ kiếp!

 Hàng xóm A: Ông có lương đàng hoàng chứ đâu như lũ chúng mày cả năm bám vào dăm ba sào rẫy với đám gà đám heo, nghèo rỗng đít. Thằng Tèo đâu, mày nói bố mày đổi cho ông một ít tiền năm chục ngàn. Ông thưởng cho mày tí gọi là lì xì trước cho sinh viên.

Hàng xóm C: Chẵn hay lẻ?

Hàng xóm A:Tiền đây, tao đặt lẻ.

Hàng xóm A: Mở!

Hàng xóm B: Lẻ!

Hàng xóm A: Chúng mày chết nhé! Tiền đâu, đưa ông. Ai thua phải uống rượu. Đúng đúng, uống vào đầu óc mới tỉnh táo ra.

Ông Tòng bị đau chân nhưng có thể ngồi thâu đêm. Vợ ông canh của dữ lắm nhưng ông cũng bớt xén đi dành khi có cuộc mời chào đánh xóc đĩa. Hôm nay, ngồi đối diện ông là thằng Minh. Anh ta vừa bán quả đồi gần trăm triệu đồng và sắm con xe máy tay ga. Nhưng chỉ một tháng, anh đã phải đi vay lãi ngày để trả tiền chạy chữa cho mẹ bị tai biến mạch máu não. Ông Nhiên thắng liên tiếp gần chục ván. Chưa đầy tiếng đồng hồ, ông  Tòng hết sạch tiền. Mặt đỏ gay như mặt gà chọi. Ông đâm cáu

Hàng xóm C: Chúng mày ăn gian! Xóc có mỗi cái mà đã mở. Khôn thế này thì bao giờ mới đến ngày giỗ của chúng mày.

Hàng xóm A: Ông nói thế nào chứ, chơi là phải tới bến. Tôi có phép màu đâu? Thôi, lần này tôi cho ông lắc.

Hàng xóm B: Chú nói có lý, cho ông lắc mà ông còn thua là số ông hôm nay đen. Chắc tại hôm nay ra ngõ gặp đàn bà.

Hàng xóm A: Nào nhanh lên, chẵn hay lẻ?

Hàng xóm B: Từ từ đã mấy bác, tôi đang đếm tiền cho nó vay. Trả tao nhanh nhé.

Hàng xóm C: Ừ, lẻ

Hàng xóm B: Tôi bảo chẵn, ông theo tôi đi kẻo lại thua đấy…

 Hàng xóm C: Mày ăn thì mày được chứ mắc mớ gì đến tao.

Hàng xóm A: Mở!

Hàng xóm B: Chẵn.

Hàng xóm A: Bên ông thua nhé, tôi ăn. Này, này… Định đi đâu đấy. Ông Tòng định chuồn kìa.

Ông Tòng: Chuồn đâu mà chuồn, tao định đi vệ sinh. Ngồi mãi đau hết cả lưng.

(Tiếng cãi nhau - Mix dẫn)

Năm lít rượu đã cạn. Ông Tòng hoa hết mắt mũi vì hơi men và vì thua bài. Gần ba triệu bạc đã rơi vào tay kẻ thắng. Ông còn mỗi hai tờ một trăm. Chơi hết! Chơi mới gỡ lại được. Mất hai trăm thì vay. Trên manh chiếu này, vay mượn không ai cười vào mặt. Nhưng tối nay ông thua, sáng mai cả thôn biết, mụ vợ mụ ấy cằn nhằn thì chết. Thôi thì ông cứ nhắm mắt đưa chân. Ông mượn anh Tí 1 triệu nữa với hy vọng gỡ gạc. Trời đã về tối từ lâu, tiếng lóc cóc, lách cách vang lên. Ai cũng bóp đầu, vuốt cằm, nắn tay, mắt không rời cái bát úp trên đĩa.

(Tiếng chó sủa. Có cả tiếng người)

Hàng xóm A: Chết rồi!… Công an huyện đánh hơi rồi. Chết mẹ, cái thằng an ninh xóm nó rình và đi báo!

Hàng xóm B: Lão điên này, sợ chết nó vừa vừa thôi. Công an có mọc cánh cũng chẳng vào được đây. Hồi nãy, tao cho tiền mấy đứa trẻ con. Bảo chúng nó ra ngoài ngõ canh, hễ có ai rẽ vào đây thì hú ba tiếng.

Hàng xóm C: Ôi dào, mấy ông cứ lo mấy con chó. Sáng mai, đeo cho nó củ riềng vào cổ là xong. Sủa nhậm nhằng, tao cóc sợ đứa nào hết.

 (Có tiếng huỳnh huỵch ngoài sân).

Bà hàng xóm:- (Tiếng từ ngoài vào) Lão Tòng đâu rồi? Phen này là tôi quyết định ly hôn với ông, ngay và luôn, không có ăn Tết ăn tiếc gì nữa.

Anh Tí: Chị ơi, bình tĩnh đã nào, cho em xin con dao. Chị mà trút giận ở đây là nhà em mang vạ.

Bà hàng xóm: Chú buông tôi ra. Tôi phải chém chết hết quân xóc đĩa.

Anh Tí: Chị ơi, đừng làm thế. Giết người phải đền mạng đấy.

Bà hàng xóm: Nhà chú cứ liệu hồn, tôi báo lên Công an nhà chú chứa chấp cờ bạc. Ông Tong ơi là ông Tòng, ông đày đọa tôi ngần ấy năm chưa đủ hay sao? Bây giờ ông lại truyền nghề cho đứa cháu mình. (Tiếng can ngăn của cả hội xen thoại)

Hai chú cháu ngồi sát phạt nhau. Đẹp mặt, làng nước ơi. Lại còn được thím Oang nữa, đẹp quá nhỉ, hỏi làm sao nhà thím giàu, đàn bà con gái cũng thả tiền thế kia thì sao dạy được con? (Quay ra quát thằng con) Mày về ngay cho tao! Con mày đang sốt ở nhà kia kìa. Lát nữa, tao mới nói chuyện với mày.

Bà Oang: Tết mà, tôi có tiền thì tôi chơi thôi.

Hàng xóm: Mẹ bảo thì nghe. Cháu cứ về đi, nếu không mẹ mày đánh cho khổ.

Bé gái: (mếu) Mẹ ơi, bố lấy hết tiền lì xì của con đi đánh bạc rồi. Con không biết đâu, trả tiền cho con để mai con còn về ông bà ngoại.

Ông Tòng: Chốc nữa tao thắng sẽ trả, khóc lóc cái gì. Khóc nữa mai tao cấm cả hai mẹ con về ngoại.

Hàng xóm B: Ha ha, ông Tòng phải lấy cả tiền lì xì của con về đánh kìa.

Hàng xóm C: Thôi nào, bà cho ông ấy gỡ ván nữa rồi nghỉ.

Bà hàng xóm: Gỡ gỡ cái gì? (Khóc) Tôi đốt cả nhà lão Tí cho mấy ông ra than luôn bây giờ. Cờ bạc là bác thằng bần, khổ thân tôi không cơ chứ….

(Tiếng cãi nhau ỏm tỏi - Mix nhạc và tiếng động kết)

Khi đám người còn đang cãi qua cãi lại, anh Công an ập đến bắt quả tang vụ đánh bạc ở nhà anh Clâu Tí. Chưa biết ai thắng ai thua trong đợt xóc đĩa này nhưng chắc chắn rằng nhiều nhà năm nay mất Tết./.

(Nhạc)./.

A LĂNG DUY

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC