Zr’nắh k’đháp tớt cóh ra cít z’lấh k’ruung chấc bơơn cr’liêng chữ
Thứ tư, 00:00, 16/12/2015

Vêy muy bệê poong liêm mâng bhlầng bắc prang k’ruung ta luôn nắc râu rơơm kiêng âng bấc lang p’niên đhị da ding k’coong, zr’lụ ch’ngai bh’dắh. Ooy bấc đhị, zập t’ngay đoọng  chấc bơơn cr’liêng chữ, apêê a đhi nắc z’lấh c’lâng crâng, chang k’ruung tâm, boọ đhị a ngoọn cơnh a bhọt đoọng z’lấh k’ruung đác.

            Đhị trường THCS Sơn Bao, chr’hoong da ding k’coong Sơn Hà- Quảng Ngãi, t’ngay p’răng cung cơnh t’ngay boo, k’nặ 170 p’niên học sinh t’ngay 2 chu lướt cóh ra cit k’tứi cắh liêm mâng, lêy cr’pân pa bhlầng. Tợơ đấh ra diu nắc pazêng ra cit k’tứi ta bhrợ lâng am, cháu pa nhâm lâng a ngoọn  bơơn tợơ crâng, pr’hân đoọng pa chang p’niên học sinh tước trường. Nâu đoo nắc pr’lướt vêy muy a năm đoọng pa chang apêê a đhi z’lấh k’ruung đác nâu. Tợơp lêy nắc ra cít  nâu bơơn ta bhrợ lâng k’zệt n’jéh cram, cr’đe, mị đắh toor k’ruung nắc n’lọt bơr n’jéh cram lâng cháu pa tếêt a ngoọn nam , m’prang ooy k’ruung đác bhứah mơ 500 mét bhrợ cơnh “ phao” đoọng glụ ha pêê a đhi tước trường zập t’ngay. A pêê a đhi z’lấh k’ruung đác ha dợ cắh vêy xa nập phao, lêy cr’pân pa bhlầng. A đhi Đinh Văn Thanh học sinh lớp 8 trường THCS Sơn Bao đoỌng năl, 2 c’moo đâu a đhi tước trường lâng cram cr’đe nâu đhơ cơnh đếêc nắc mơ chu z’lấh k’ruung a đhi zêng cr’pân g’hớt:

            Lướt ra cít nâu cr’pân pa bhlầng, đhơ cơnh đếêc cung lướt đoọng bơơn tước trường. a cu k’pân bhlầng nắc ra cít c’lắh clệch .

            Trường THCS Sơn Bao, chr’hoong Sơn Hà vêy k’nặ 270 nắc vêy tưpức 170 a đhi nắc z’lấh k’ruung đác. Bhiệc tước trường âng apêê học sinh 4 vel Nước Tang, Mang Nà, Nước Bao lâng Nước Rinh lalấh zr’nắh k’đháp, cr’pân. Cô giáo Lê Thị Hạnh, giáo viên Trường THCS Sơn Bao đoỌng năl, mơ chu vêy boo pậ nắc học sinh đắh tốh k’ruung đác zêng đhêy học, bhrợ cắh liêm tước bh’nơơn học tập âng a pêê a đhi:

            MoÓt hân noo boo nắc apêê a đhi lướt k’ruung đác zr’năh k’đháp pa bhlầng, c’lâng đhr’đấc đhr’luônh, đác k’ruung đhậu, ra cít cắh choom lướt z’lấh, tu cơnh đếêc nắc bhiệc p’niên tước lớp cắh vêy zập zêng .

            Thầy giáo Trần Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Bao đoỌng năl, nhà trường cung ơy pa chắp tước bhiệc đoọng học sinh  ắt nội trú lâng pa choom học pa xoọng đoọng ha học sinh đhêy học tu cắh choom z’lấh k’ruung đác, đhơ cơnh đếêc nắc bhiệc nâu cắh lấh choom, tu nhà trường căh zập c’rơ bhrợ trường nội trú lâng a pêê a đhi cung cắh lấh ting pấh học pa xoọng. Bhrợ têng muy bệê poong z’lấh k’ruung Re nắc râu rơơm kiêng âng đhanuôr da ding k’coong Sơn Bao moon za zưm lang apêê a đhi học sinh trường THCS Sơn Bao moon lalay. Thầy giáo Trần Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Bao đoỌng năl:

            Rơơm kiêng âng nhà trường nắc bhrợ têng cơnh ooy đoọng vêy poong z’lấh k’ruung đác, apêê a đhi lướt học liêm zập lâng pazêng tiết pa choom học âng nhà trường đoọng h’cơnh bhiệc pa choom lâng học nắc liêm ta níh, tệêm ngăn lâng vêy bơơn bh’nơơn dal./.

 

TRÒNG TRÀNH QUA ĐÒ VƯỢT SÔNG TÌM CHỮ

Có một cây cầu kiên cố bắc qua sông luôn là ao ước của nhiều trẻ em miền núi, vùng sâu vùng xa . Ở nhiều nơi, hàng ngày để tìm được con chữ, các em phải trèo đèo, lội suối, bám dây đu qua sông.

 Ở trường THCS Sơn Bao, huyện miền núi Sơn Hà – Quảng Ngãi, ngày nắng cũng như mưa, gần 170 học sinh ngày 2 buổi phải đi trên chiếc bè đầy bất trắc, nguy hiểm luôn rình rập. Từ sáng sớm những chiếc bè tre tròng trành được kết bằng những sợi dây rừng tạm bợ lại hối hả sang ngang để đưa  học sinh đến trường. Đây là phương tiện duy nhất để các em đi lại qua sông. Thoáng nhìn bên ngoài bè tre này được kết bởi hàng chục cây tre, hai bên đầu sông là hai chiếc cọc tre được chôn sâu và được nối lại bằng sợi dây thép vắt ngang dòng sông rộng khoảng 500 mét tạo thành“chiếc phao” duy nhất để các em kéo chiếc bè “chở” ước mơ của mình đến trường mỗi ngày. Các em qua sông bằng bè nhưng không có áo phao, trông rất nguy hiểm. Em Đinh Văn Thanh học sinh lớp 8 Trường THCS Sơn Bao cho biết, 2 năm nay em đến trường bàng bè tre này nhưng mỗi lần qua sông em đều sợ

            Đi bè chúng cháu thấy nguy hiểm,nhưng phải đi để đến trường học. Cháu sợ nhất là bị lật bè”.

            Trường THCS Sơn Bao, huyện Sơn Hà có gần 270 học sinh thì có đến 170 em phải qua sông suối. Việc đến trường của học sinh 4 thôn Nước Tang, Mang Nà, Nước Bao và Nước Rinh quá gian nan, nguy hiểm. Cô giáo Lê Thị Hạnh, giáo viên Trường THCS Sơn Bao cho biết, mỗi khi có mưa lớn, học sinh bên kia sông đều nghỉ học, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng học tập của các em

             ( Vào mùa mưa bão địa hình ngăn sông cách núi thì các em đi lại rất là khó khăn, đò ngang cũng không được đảm bảo thành ra sĩ số lớp vắng rất nhiều. Mỗi lớp vắng khoảng 1/3 học sinh của lớp)

            Thầy giáo Trần Văn Hải, Hiệu trường Trường THCS Sơn Bao cho biết, nhà trường cũng tính đến chuyện cho học sinh  ở nội trú    tổ chức dạy thêm cho học sinh nghỉ học do không qua sông được nhưng các giải pháp này không khả thi vì nhà trường không có chức năng là trường nội trú và các em cũng ít tham gia các buổi học thêm. Xây một chiếc cầu bắc qua sông Re là mơ ước của bà con vùng cao xã Sơn Bao nói chung và các em học sinh Trường THCS Sơn Bao nói riêng.Thầy giáo Trần Văn Hải, Hiệu trường Trường THCS Sơn Bao cho biết thêm:

            ( Ước muốn của nhà trường là làm sao đó có được cái cầu thông suốt, các em đi lại học tập bình thường với những tiết dạy của nhà trường để làm sao tổ chức hoạt động dạy và học của nhà trường thường xuyên đi vào nề nếp, ổn định và có hiệu quả)

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC