Apêe a đhi da dêr!
Cóh lang hêê, zấp ngai công vêy cr’noọ cr’niêng đợ dưr pậ vêy bhrợ coo giáo, kỹ sư, bác sĩ… đợ bh’rợ âng hêê kiêng. Đợ cr’noọ cr’niêng n’nắc, băn pa dưr loom luônh, a cọ a bóc hêê lướt z’lấh rúh p’niên k’tứi âng hêê. Vêy đhr’năng, đợ cr’noọ cr’niêng n’nắc cắh bơơn váih la lua, n’dhơ cơnh đêếc nắc đoo râu pr’đơợ đoọng ahêê t’bhlâng cóh học tập lâng ặt ma mông. Pr’zớc A lăng Thị Mỹ Duyên, học sinh lớp 5/2, trường Tiểu học Phổ thông Bán trú chr’val Bha Lêê, chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam nắc công vêy cr’noọ cr’niêng la lay âng đay. Pr’zớc Duyên vêy bhr’loọng pr’hay lâng bơơn bấc ch’ner cóh bấc g’lúh pấh thi hát âng trường, chr’hoong, âng tỉnh. Tu cơnh đêếc, pr’zớc Duyên kiêng brương tr’nu nắc bhrợ ca sĩ.
C’nặt t’rúih đoọng ha pêê p’niên k’tứi t’ngay đâu, ahêê đh’rứah bhrợ năl lâng pr’zớc A lăng Thị Mỹ Duyên ớ!
Pr’zớc A lăng Thị Mỹ Duyên xoọc học lớp 5/2, trường Tiểu học Phổ thông Bán trú chr’val Bha Lêê, chr’hoong Tây Giang. Lấh cr’chăl học tập, Duyên đớc cr’chăl đoọng pa choom hát, pa đhép bhr’loọng. Tu cr’nọo cr’niêng âng Duyên nắc dưr váih ca sĩ. C’moo 2017, đhị g’lúh thi “ Liên hoan Đh’riêng pr’hát Acoon p’niên tỉnh Quảng Nam g’lúh 2”, pr’zớc Duyên âi mặ bơơn ch’ner A đhị tiết mục muy a đoo hát “ Em nhớ Tây Nguyên”. Đoọng bơơn ch’ner dal cơnh đêếc, bêl ra văng lướt thi, Duyên công p’zay pa choom liêm ta níh. A lăng Thị Mỹ Duyên xay trúih:
A cu lâng pr’zớc Ngát lướt thi bơơn a pêê a ngắh, a dêy cóh trung tâm Văn hóa thông tin chr’hoong Tây Giang k’đơơng. Bêl a cu lướt thi nắc cắh vêy a mế a ma cu ting lướt, a cu hay bhlâng đong. N’dhdơ cơnh đêếc a cu t’bhlâng thi. Bêl lướt thi hát, dzoọng đhị sân khấu a cu dêêr a bhlâng, a cu p’zay hát. Xang bêl xay moon ch’ner, a cu bơơn đớp ch’ner, yêm a bhlâng loom”.
Cr’noọ cr’niêng dưr váih ca sĩ cắh muy nắc cr’noọ cr’niêng muy âng Duyên a năm. Duyên rơơm kiêng brương tr’nu xrông pậ, vêy bh’rợ tr’nêng yêm têêm đoọng vêy choom bơơn zên chóh đong ha conh a căn. Tu Duyên bơơn năl râu zr’nắh k’đháp ga lêếh ga lêêng zấp t’ngay âng a conh a căn p’zay pa bhrợ ta têng ha rêê đhuốch.
T’coóh A lăng Diệu, ca conh âng A lăng Thị Mỹ Duyên coong bơơn năl cr’noọ cr’niêng âng ca coon n’đil đay, tu cơnh đêếc pr’loọng đong công doó cha groong moon oó. Tu pr’loọng đong đong năl, Duyên nắc đhêêng cr’noọ crniêng âng acoon p’niên, cắh âi năl ghít lứch đợ zr’nắh k’đháp âng pr’ặt tr’mông. Lấh n’nắc, pr’loọng đong công pa bhlâng k’rêêm loom cơnh lâng bh’nơơn học tập âng Duyên, tu cơnh đeếc pr’loọng đong đoọng Duyên “ ma mông lâng cr’nọo cr’niêng âng acoon p’niên” crêê lâng rúh lang âng Duyên. A lăng Diệu, ca conh âng pr’zớc Mỹ Duyên moon:
Tơợ bêl pr’loọng đong zi bơơn năl a moó Mỹ Duyên vêy coon choom n’đắh âm nhạc, nắc pr’loọng đong zi zêng p’too moon zooi đoọng. pr’loọng đong zi p’too moon a moó lâng bh’rợ bhrợ t’váih pr’đơợ liêm bhlâng ha đoo bơơn pa choom hát, múa. Lướt ting pấh apêê g’lúh thi âng nhà trường bhrợ têng.
Cơnh lâng thầy cô cóh trường, Mỹ Duyên nắc muy cha nắc đha nui, bhriêl g’lăng, pa bhlâng nắc choom n’đắh hát múa. Bêl Duyên ting pấh lướt thi apêê ch’ner thi hát cốh tỉnh, Duyên ta luôn bơơn apêe ch’ner dal cơnh: Đh’riêng pr’hát Acoon p’niên tỉnh Quảng Nam g’lúh tr’nơợp bhrợ c’moo 2016, bơơn ch’ner dal bhlâng hội thi giao lueu Tiếng Việt cấp tỉnh đoọng ha pêê acoon cóh; lấh nắc a đhi dzợ bơơn bấc ch’ner cấp chr’hoong lâng đăn đâu bhlâng nắc ch’ner A Liên hoan Đh’riêng pr’hát Acoon p’niên tỉnh Quảng Nam g’lúh 2 cmoo 2017. cô Trần Thị Hiền, giáo viên chủ nhiệm âng Mỹ Duyên xay moon:
C’la cu nắc giáo viên chủ nhiệm tu cơnh đêếc pa bhlâng hâng hơnh cơnh lâng apêê ch’ner âng a đhi âi bơơn. Cóh học tập Duyên nắc muy na nứih pa bhlâng zay, đha nui, xơợng boóp thầy cô, a đhi ta luôn zooi apêê pr’zớc, pa bhlâng nắc apêê pr’zớc cắh lấh choom học. Lấh nắc a đhi công ting pấh bấc bh’rợ tr’nêng âng lớp, trường liêm ta níh.
Cóh đhr’nong đong k’tứi, apêê ch’ner Giấy khen, bằng khen âng Mỹ Duyên bơơn dông prang đong. Ca conh Mỹ Duyên đoọng năl, tu zấp c’moo Duyên zêng ting pấh apêê g’lúh thi hát, thi học sinh bhriêl g’lăng âng trường lâng ta luôn bơơn ch’ner, tu cơnh đêếc pr’loọng đong ha âu đớc nêếh cóh grăng tu cắh zấp đhị đoọng dông. Lấh n’nắc, Mỹ Duyên dzợ rơơm kiêng ha dang pr’loọng đong vêy pr’đơợ nắc vêy ting pấh apêê bh’rợ xa nay tr’coó xa nul cơnh Đồ Rê Mí, Đh’riêng pr’hát p’niên k’tứi… P’rơơm, cơnh lâng loom chắp kiêng ta luôn vêy cóh Mỹ Duyên, brương tr’nu cr’noọ cr’niêng bơơn bhrợ ca sĩ nắc choom vêy la lua./.
A Lăng Thị Mỹ Duyên ước mơ làm ca sĩ
Trong cuộc đời, ai cũng có ước mơ lớn lên sẽ làm cô giáo, kỹ sư, ca sĩ hay một nghề gì đó mà chúng ta yêu thích. Những ước mơ đó, nuôi dưỡng tâm hồn mỗi chúng ta đi qua tuổi thơ của mình. Có thể những ước mơ đó không trở thành hiện thực, nhưng nó chính là động lực để chúng ta phấn đấu trong học tập và cuộc sống. Bạn A Lăng Thị Mỹ Duyên, học sinh lớp 5/2, trường Tiểu học Phổ thông Bán trú xã Bha Lêê, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũng có ước mơ của riêng mình như bao bạn nhỏ khác. Bạn Duyên có giọng hát rất hay và đạt nhiều giải thưởng trong nhiều chương trình ca hát của trường, huyện, tỉnh. Chính vì thế, bạn Duyên có ước mơ trở thành ca sĩ đấy các em ạ.
Chuyên mục dành cho các em “Thiếu nhi” hôm nay, mời các em cùng làm quen với bạn A Lăng Thị Mỹ Duyên nhé !
# Bạn A Lăng Thị Mỹ Duyên hiện đang học lớp 5/2, trường Tiểu học Phổ thông Bán trú xã Bha Lêê, huyện Tây Giang. Ngoài thời gian học tập, Duyên dành thời gian còn lại để học hát, rèn luyện giọng hát. Bởi ước mơ của Duyên là trở thành ca sĩ. Năm 2017, tại cuộc thi “Liên hoan Tiếng hát Thiếu nhi tỉnh Quảng Nam lần thứ 2”, bạn Duyên đã đạt được giải A tiết mục đơn ca “Em nhớ Tây Nguyên”. Để đạt được giải thưởng cao như thế, trước cuộc thi Duyên cũng ra sức tập luyện rất nghiêm túc. A Lăng Thị Mỹ Duyên bộc bạch:
Cháu và bạn Ngát đi thi được các cô, các chú ở Trung tâm Văn hoá thông tin huyện Tây Giang dẫn đi. Lúc cháu đi thi không có bố mẹ đi cùng, cháu nhớ nhà lắm, nhưng cháu cũng cố gắng thi cho thật tốt. Lúc đi thi hát, đứng trên sân khấu cháu cũng run lắm, những cháu vẫn cố gắng hát. Sau khi công bố giải, cháu được trao giải thì cháu mừng lắm.”
Giấc mơ trở thành ca sĩ không chỉ đơn thuần là ước mơ của riêng Duyên. Duyên mong muốn sau này lớn, có nghề nghiệp ổn định để có thể kiếm tiền xây nhà cho bố mẹ. Bởi Duyên thấy được sự vất vả hàng ngày của bố mẹ phải bươn chải với cuộc sống nương rẫy.
Ông A Lăng Diệu, bố của A Lăng Thị Mỹ Duyên cũng hiểu được ước mơ của con gái, nên gia đình cũng chẳng can ngăn. Bởi gia đình hiểu, Duyên chỉ là cô bé với “giấc mơ trẻ thơ” chưa hiểu hết sự khó khăn của cuộc sống xung quanh mình. Hơn nữa, gia đình cũng rất an tâm với thành tích học tập của Duyên, nên gia đình cho Duyên “sống với ước mơ con trẻ” đúng với lứa tuổi của Duyên. Ông A Lăng Diệu, phụ huynh của em Mỹ Duyên nói:
“Từ khi gia đình chúng tôi biết được bé Mỹ Duyên có năng khiếu về âm nhạc, thì gia đình chúng tôi đều đồng tình ủng hộ. Gia đình chúng tôi ủng hộ bé bằng việc tạo điều kiện tốt nhất cho bé được tập hát, tập múa. Đi tham gia các cuộc thi do nhà trường tổ chức.”
Với thầy cô ở trường, Mỹ Duyên là cô học ngoan, có thành tích học tập tốt, đặc biệt là môn âm nhạc. Khi Duyên tham gia đi thi các giải thi hát ở tỉnh, Duyên luôn đạt các giải thưởng cao như: Tiếng hát Thiếu nhi tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất tổ chức năm 2016, đạt được giải nhất hội thi giao lưu Tiếng Việt cấp tỉnh dành cho các dân tộc thiểu số; ngoài ra em còn đạt nhiều giải cấp huyện và gần đây nhất là giải A Liên hoan Tiếng hát Thiếu nhi tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 năm 2017. Cô Trần Thị Hiền, giáo viên chủ nhiệm của Mỹ Duyên nhận xét:
“Bản thân là giáo viên chủ nhiệm nên rất là vinh dự với các giải thưởng mà em đã dành được. Trong học tập Duyên là một người rất chăm chỉ, ngoan ngoãn, vâng lời các thầy cô, em luôn giúp đỡ các bạn nhiệt tình, nhất là các bạn ngồi bên cạnh. Trong sinh hoạt thì em cũng tham gia các hoạt động rất nhiệt tình và đầy đủ.”
Trong ngôi nhà nhỏ, các giải thưởng Giấy khen, Bằng khen của Mỹ Duyên được treo khắp mọi nơi. Bố Mỹ Duyên cho hay, vì năm nào Duyên đều tham gia các cuộc thi hát, thi học sinh giỏi của trường và luôn đạt giải thưởng, nên gia đình phải cất bớt các giải thưởng vào tủ vì không đủ chỗ treo. Ngoài ra, Mỹ Duyên còn mong muốn nếu gia đình có điều kiện sẽ tham gia thi các chương trình âm nhạc như Đồ Rê Mí, Giọng hát Việt nhí... Hi vọng, với ngọn lửa đam mê luôn cháy trong Mỹ Duyên, sau này ước mơ trở thành ca sĩ sẽ thành hiện thực./.
Viết bình luận