Cóh đhr’nong đong liêm mâng, chr’nắp lấh 200 ức đồng, lâng pr’đươi pr’dua cóh đong zăng zập zêng, cơnh tivi rau âng pậ vêy internet, máy vi tính đoọng ha pêê ca coon học hành lâng bấc rau pr’đươi chr’nắp liêm lơơng… căh vêy ngai ngoọ tước nắc díc điêl a moó Lý Thị Sà Quyên vêy muy cr’chăl tu a vị cha, a doóh xập nắc lướt bhrợ têng thuê đoọng ha pân lơơng. A noo Lâm Sâm Bô, k’díc a moó Sà Quyên truíh: mị đăh aconh căn zêng đha rựt, a nhi díc điêl tợơp tr’bơơn zêng lâng tr’pang têy ga goóh. T’tun đếêc nắc vêy 2 p’nong coon, pr’ặt tr’mông pr’loọng đong ting zr’nắh k’đháp lấh mơ, ta bhúch zập rau. “Bêl tợơp bơơn k’điêl căh vêy ruộng k’tiếc, acu nắc bhrợ phụ hồ, zập t’ngay nắc đạp xe ch’ngai k’zệt cây số đoọng t’bơơn zên, bêl đếêc căh ma bh’rợ tr’nêng. Cóh t’tun đâu nắc k’điêl lướt pa câl a bhoo, 2 giờ đấh ra diu ơy dưr đoọng đơơng loon pa câl ha pêê công nhân câl cha đhị zr’lụ công nghịêp, ha dợ a cu nắc ặt cóh đong zư ca coon k’tứi, tu 5 giờ ra diu căh choom đớc lơi ca coon muy a đoo ặt cóh đong”, anoo Sâm Bô truíh.
Căh mặt zâng lâng pr’ặt tr’mông k’đháp đha rựt cơnh đếêc, mị díc điêl a moó Sà Quyên pa zay bhrợ têng đoọng z’lấh đha rựt. C’moo 2007, a moó ting pấh Chi hội Pân đil vel An Trạch lâng bơơn pa đớp bh’rợ Trưởng k’bhúh pân đil k’bớch. Nâu đoo nắc c’nặt bhrợ tr’xăl pr’ặt tr’mông pr’loọng đong âng a moó Sà Quyên.
Đhị Chi hội pân đil vel An Trạch, a moó Sà Quyên bơơn vặ zên k’bớch âng apêê cóh tổ pa zưm. Đợ zên vặ nâu, a moó nắc đươi đhị pa câl p’lêê p’coo đoọng ha pêê t’mooi tớt xe. Đươi vêy bhrợ têng liêm pazêng c’năl, kinh nghiệm bơơn pa choom đăh lớp k’đhợơng lêy kinh tế pr’loọng đong, tợơp kinh doanh, cơnh: pa choom xrặ bha ar bha tơ đợ zên bơơn, hạch toán bil bal cơnh ooy, bhrợ pa căh c’lâng bh’rợ tr’nêng, tr’câl tr’bhlêy…. Tu cơnh đếêc nắc bh’rợ pa câl âng a moó Sà Quyên ha dưr ting t’ngay. Bơơn lêy rau liêm choom âng bh’rợpa câl p’lêê p’coo, a moó Sà Quyên k’đươi moon lâng Hội LHPN tỉnh t’đui zúp zooi zên vặ tợơ zên Quỹ zúp zooi pân đil đha rựt đoọng bhrợ ta bhứah cr’noọ bh’rợ pa câl p’lêê p’coo. Đh’rứah lâng đếêc, a moó Sà Quyên cung k’đươi moon a đhi a moó lưm tr’mung pa bhlầng k’đháp k’ra cóh k’bhúh ting pấh đoọng đh’rứah ha dưr. “Acu pay p’lêê đoọng đơơng pa câl, apêê a moó lơơng lêy cơnh đếêc nắc cung kiêng ting pa câl, nắc a cu k’rong câl zập tợơ lâng pa câl cớ đoọng ha pêê a đhi a moó. Bhrợ cha cung zăng nắc xợơng yêm cóh loom, rơơm đương t’ngay bhrương tước đấh đoọng lướt pay p’lêê đơơng đoọng ha pêê a đhi amoó đơơng pa câl cớ. Hân noo ngô nắc pa câl bấc bhlầng, apêê tỉnh đăn đâu chô câl. Ha dợ p’lêê p’coo dâng mơ 250-300kg zập t’ngay. Đăh lơơng nắc căh năl ha mơ, tu apêê pa câl bấc nắc apêê zước bấc, pa câl m’bứi nắc đhêy muy bơr t’ngay”, a moÓ Lý Thị Sà Quyên moon.
Zập t’ngay, a moó Sà Quyên đh’rứah lâng k’díc tước apêê bhươn k’rong câl p’lêê, xang đếêc nắc chô r’pặ pa câl cớ đoọng ha pêê a moó lơơng lâng apêê đhị chợ An Hiệp. Cơnh đếêc, a moó bơơn bh’nơơn zập c’xêê cung tước 10 ức đồng, pr’ặt tr’mông pr’loọng đong tợơ đếêc nắc ơy ha dưr r’dợ. Pa choom cơnh câl bhlêy âng a moó Quyên, apêê a đhi a moó cóh k’bhúh pa câl p’lêê cung r’dợ z’lấh k’đháp đha rựt.
Tợơ lấh bấc c’xêê pa bhrợ ta têng g’lếêh g’lêêng, k’bớch k’míah, nâu kêi, pr’loọng đong a moó Sà Quyên căh muy z’lấh k’đháp đha rựt nắc dzợ k’rang liêm choom tước pr’ặt pr’mông ha y chroo âng acoon nại. Ting bhui har lấh mơ nắc tợơ rau tr’pác, zúp zooi âng a moó Quyên, bấc pân đil cóh k’bhúh pa câl p’lêê cung r’dợ z’lấh pr’ặt tr’mông k’đháp zr’nắh. Bêl xay moon ooy a moó Quyên, pa căn Phạm Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội pân đil chr’val An Hiệp, chr’hoong Châu Thành moon.“Mị díc điêl tợơ tợơp tr’bơơn nắc zêng đha rựt. Xang nắc lướt bhrợ bh’rợ pa câl p’lêê p’coo đhị apêê xe âng đơơng t’mooi. Bêl hội pân đil k’đươi bhrợ, a moó nắc bhrợ t’váih 1 k’bhúh k’bớch zên. Bêl họp k’bhúh bơơn lêy a đhi amoó zêng bhrợ bh’rợ nây tu cơnh đếêc nắc a moó căh dzợ pa câl, xăl đơơng r’pặ pa câl p’lêê đơ bấc, t’bhứah cơnh bhrợ têng. A moÓ nắc ma nuýh bhrợ xr’mil liêm âng chr’val. Nâu đoo nắc cr’noọ bh’rợ lêy bhrợ ta bhứah vêy đơơng chô bh’nơơn cóh cr’chăl a hay âng hội. Cr’chăl ha y, hội moon đớc nắc ta bhứah cr’noọ bh’rợ nâu đhị vel An Trạch, tu bấc đhi a moó cóh đâu pa câl p’lêê p’coo”.
Đươi xợơng pazêng rau pa zay, z’lấh k’đháp âng c’la đay, m’jứah lâng pazêng rau chroi k’rong đoọng ha bh’rợ âng vel đong, t’mêê đâu, a moó Quyên bơơn Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Sóc Trăng cher đoọng giấy khen đươi vêy bh’nơơn tr’haanh bhlầng cóh bh’rợ bhrợ têng Chỉ thị 05 âng Bộ Chính trị đăh bh’rợ t’bhlầng học tập lâng bhrợ têng cơnh cr’nọo pr’chắp, pr’ặt tr’nợt Hồ Chí Minh. Tin đươi nắc pr’hêl nâu, a moó Lý Thị Sà Quyên nắc pa xoọng pr’đợơ đoọng ha dưr lấh mơ./.

Chị Lý Thị Sà Quyên gương sáng phụ nữ vượt khó thoát nghèo
(PV Thạch Hồng)
Về ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, hỏi thăm chị Lý Thị Sà Quyên, nhiều bà con không những biết đến chị, mà còn dành những tình cảm quí trọng khi nói về chị. Bởi lẽ, chị Lý Thị Sà Quyên, vừa là một trong những phụ nữ giàu nghị lực, vươn lên trong cuộc sống, vừa tận tâm giúp đỡ mọi người. Kể về gương sáng phụ nữ vượt khó thoát nghèo của hhị Lý Thị Sà Quyên.
Trong ngôi nhà tường khang trang, trị giá hơn 200 triệu đồng,với khá đầy đủ tiện nghi, như chiếc tivi cỡ lớn kết nối mạng internet, máy vi tính phục vụ các con học tập và một số vật dụng khác… không ai nghĩ rằng, vợ chồng chị Lý Thị Sà Quyên một thời vì chén cơm, manh áo, đi làm thuê, làm mướn khắp nơi. Anh Lâm Sâm Bô, chồng chị Sà Quyên kể: bên nội ngoại đều nghèo, hai người đến với nhau chỉ hai bàn tay trắng. Rồi 2 đứa con lần lượt ra đời, cuộc sống gia đình càng trở nên túng thiếu. “Lúc mới cưới không có ruộng đất tôi đi làm phụ hồ mỗi ngày phải đạp xe hàng chục cây để kiếm được mười mấy ngàn tiền công, lúc đó mình đâu có nghề nghiệp gì. Sau này, vợ đi bán bắp. 2 giờ sáng phải thức rồi để mang ra kịp bán cho các công nhân khu công nghiệp, còn tôi thì phải ở nhà trông con nhỏ, vì 5 giờ sáng thì mình đâu có bỏ con được”, anh Sâm Bô nhớ lại.
Không chấp nhận số phận, hai vợ chồng chị Sà Quyên không ngừng nỗ lực phấn đấu để vươn lên vượt qua cảnh nghèo. Năm 2007, chị tham gia Chi hội Phụ nữ ấp An Trạch và được giao nhiệm vụ Trưởng Nhóm phụ Nữ tiết kiệm. Đây là bước ngoặt thay đổi cuộc sống gia đình chị Sà Quyên.
Ở Chi Hội Phụ nữ ấp An Trạch, chị Sà Quyên được vay vốn tiết kiệm do các tổ viên hùn. Số vốn vay, chị dùng buôn bán trái cây cho các xe khách. Nhờ áp dụng tốt những kiến thức, kinh nghiệm được tập huấn về lớp Quản lý kinh tế hộ, khởi sự kinh doanh, như: cách ghi sổ sách lời, hạch toán lỗ như thế nào, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh… nên việc buôn bán của chị Sà Quyên không ngừng khởi sắc. Nhận thấy triển vọng của nghề buôn bán trái cây, chị Sà Quyên mạnh dạn đề xuất với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ưu tiên hỗ trợ vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo để mở rộng quy mô buôn bán. Bên cạnh đó, chị Sà Quyên cũng vận động chị em có hoàn cảnh khó khăn trong nhóm tham gia để cùng phát triển. Chị Lý Thị Sà Quyên nói. “Mình lấy trái cây đi bán, chị em thấy vậy cũng muốn bán thì mình đi gom trái cây về cung cấp cho chị em. Làm ăn khởi sắc mình rất là vui chỉ mong tới sáng nhanh nhanh để đi lấy trái cây về giao cho chị em thôi. Mình giao trái cây thì nhiều người biết càng đặt mối cho mình. Mùa khoai lùn là bán được nhất, có cả các tỉnh lân cận về mua. Còn trái cây thì trung bình mình cung cấp khoảng 250-300kg/ngày. Còn mối ngoài thì không định được vì người ta bán được thì họ đặt không được thì ngưng một hai ngày”.
Mỗi ngày, chị Sà Quyên cùng chồng đến các vườn thu mua trái cây thu gom, sau đó về phân phối lại cho các chị trong nhóm và một số mối ở chợ An Hiệp. Cứ như vậy, chị kiếm thu nhập mỗi tháng cũng khoảng 10 triệu đồng, cuộc sống gia đình từ đó cải thiện dần. Học tập cách mua bán của chị Quyên, các chị em trong nhóm cũng từng bước lần lượt vươn khó khăn.
Sau những ngày tháng nhọc nhằn lao động, chắt chiu, giờ đây, gia đình chị Sà Quyên không những đi qua khốn cảnh mưa dầm, nắng dãi mà còn tự tin, lo tính chuyện tương lai cho con cái được học đàng hoàng. Càng vui hơn, là qua những chia sẻ, giúp đỡ của chị Quyên, nhiều phụ nữ trong nhóm cũng đang dần vượt qua cuộc đời cơ cực. “Xuất thân hai vợ chồng khi cưới nhau là một gia đình nghèo, bấp bênh. Rồi vợ chồng đi làm nghề buôn bán trái cây theo xe. Khi hội phát động, chị mạnh dạn thành lập 1 tổ tiết kiệm. Khi họp tổ, nhóm phát hiện chị em đều làm nghề này nên chị không đi bán nữa mà chuyển sang phân phối trái cây gọi là mở rộng mô hình. Chị là tấm gương tiêu biểu của xã. Đây là mô hình nhân rộng hiệu quả nhất thời gian vừa qua của hội trong thời gian qua. Thời gian tới hội dự kiến sẽ nhân rộng thêm một số chị em địa bàn ấp An Trạch, vì đa số chị em ở đây bán trái cây”, . bà Phạm Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã An Hiệp, huyện Châu Thành nhận xét.
Ghi nhận những nỗ lực vượt lên chính mình, cùng những đóng góp cho phong trào của địa phương, mới đây, chị Quyên được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tin rằng, nhận món quà này, chị Lý Thị Sà Quyên sẽ như tiếp thêm nghị lục để tiếp tục vươn lên./.
Viết bình luận