C’moo đâu, hân noo ha’pruốt tước đấh lâng đợ apêê p’niên đha’rứt acoon cóh Cơ Tu thành phố Đà Nẵng. p’niên đha’rứt cóh đâu nắc ơy bơơn độp đợ hun pr’hêl Tết đợ xa’nập xập têêm ngăn lâng đợ hun pr’hêl buôn đươi dua zâp t’ngay đhị xa’nay bh’rợ Tết đoọng ha đhi c’moo 2018 âng Câu lạc bộ Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng bhrợ têng.
Tơợ đấh ra’diu, k’noọ 70 p’niên đh’rứah lâng k’căn k’conh âng 2 vel Tà Lang lâng Giàn Bí chr’val Hoà Bắc, chr’hoong Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng nắc ơy vêy mặt đhị đông văn hoá vel ặt đương c’bhúh apêê chô đoọng hun pr’hêl. Plêệng cha’cêết, zâp apêê ađhi zêng lêy xập đợ xa’nập ma zir hư, đợ xa’nậpc ắh ngăn. Hân đhơ cơnh đêếc, lêy móh mắt apêê nắc hơnh déh bhlâng. Đợ râu bánh kẹo, sữa, zên hơnh déh c’moo... nắc đợ hun pr’hêl tết âng c’bhúh pa bhrợ nâu ơy ra’văng đoọng ha zâp apêê ađhi.
Bhui har hơnh déh bơơn độp hun pr’hêl Tết âng đay, ađhi Hồ Thị Khánh An, học sinh lớp 5/4 vel Tà Lang, chr’val Hoà Bắc, chr’hoong Hoà Vang moon:
Tơợ bêl k’tứi tước đâu cung vêy bấc c’bhúh apêê lướt pazao đoọng hun pr’hêl ha zi. Bêl bơơn độp hun pr’hêl azi bhui har bhlâng. Bêl đoọng phiếu lêy pay hun pr’hêl, azi ặt đương yêm loom, cắh năl cơnh chấc moon dzợ. Tết c’moo đâu bhui har lấh mơ tết c’moo l’lăm.
Cung bhui har hơnh déh cơnh apêê p’niên, nắc đợ apêê k’căn k’conh âng đơơng k’coon cung yêm loom cắh cơnh. Plêệng cha’cêết ha dợ váih boo nắc c’lâng c’tiêr, lụ laách, hân đhơ cơnh đêếc, bơr anhi coon căn Trần Thị Thu Hiền, cóh vel Giàn Bí, chr’val Hoà Bắc nắc ơy vêy mặt đhị đông văn hoá vel tơợ 6h30 phút ra’diu. Amoó Hiền đoọng năl, bêl đâu k’coon bơơn độp hun pr’hêl, vêy bơơn xa’nập t’mêê, 10 ký cha’nêếh, cung vêy lâng đác mắm, dầu phụng nắc amoó lêy câl pa’xoọng mưy quần hơơn đoọng ha k’coon t’ha đoọng đương hơnh déh tết bhui har. Tu pr’ắt tr’mung pr’loọng đông nắc g’nưm ooy ha’rêê ha’lai, nắc râu đha’rứt ting ặt ta pưn, cắh mặ bơơn mưy tết liêm zâp. Xơợng vêy c’bhúh apêê chô cher đoọng hun pr’hêl tết amoó bhui har bhlâng:
Xơợng hơnh déh cắh năl cơnh moon. Xa’nay bh’rợ nâu bhrợ liêm chr’nắp đoọng ha zâp apêê a’châu bhui her t’ngay tết, đoọng azi hay k’noọ cớ truyền thống ha’pruốt chắp nhêr cóh zi.
Lâng tinh thần âng đơơng Tết chô lâng p’niên lưm tr’mung zr’nắh k’đhạp âng chr’val Hoà Bắc, chr’hoong Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, Câu lạc bộ Hội Kiến trúc sư Đà Nẵng nắc ơy ra’văng lấh 100 hun pr’hêl, cha’nêếh, 90 xa’nập xập têêm ngăn, 10 hun học bổng pazêng chr’nắp k’dâng lấh 50 ực đồng. t’coóh Trần Phước Hoà Bình, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng đoọng năl, Câu lạc bộ lâng bấc apêê pr’zợc tình nguyện rơơm kiêng tr’pác đh’rứah lâng apêê p’niên đha’rứt Cơ Tu váih mưy Tết têêm ngăn, bhui har đoọng cr’liêng mắt apêê ting tr’ang liêm lấh mơ ooy g’lúh tết tước ha pruốt chô:
Xang bấc c’moo, tơợ c’moo 2014 xa’nay bh’rợ Tết đoọng ha đhi nắc ơy bhrợ têng, tước đâu c’moo 2018 nắc câu lạc bộ Kiến trúc sư p’niên nắc ơy chô cớ cóh đâu, âng đơơng m’bứi tết têêm ngăn lấh mơ lâng zâp apêê ađhi học sinh tiểu học Tà Lang, Giàn Bí. Lâng bh’rợ âng zi nắc azi cung rơơm kiêng vêy đợ g’lúh lướt liêm chr’nắp lấh. Azi nắc rạch chô cớ ooy đâu lâng vêy xa’nay bh’rợ cher đoọng đông truyền thống ha đhanuôr Cơ Tu đhị zr’lụ âng vel Tà Lang, Giàn Bí./.

Mang mùa xuân sớm tới trẻ em nghèo Cơ Tu Đà Nẵng
PV:Phương Cúc
Năm nay, mùa xuân đến sớm với những trẻ em nghèo dân tộc Cơ tu thành phố Đà Nẵng. Trẻ em nghèo nơi đây đã nhận được những món quà Tết những chiếc áo ấm và những món quà sinh hoạt thiết thực qua chương trình “Tết cho em năm 2018” do Câu lạc bộ Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng tổ chức.
Từ sáng sớm, gần 70 trẻ em cùng với cha mẹ của hai thôn Tà Lang và Giàn Bí xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã có đã có mặt tại nhà văn hóa thôn chờ Đoàn công tác. Trời lạnh, các em đều khoác trrên người những bộ áo quần mỏng manh. Tuy nhiên, anh mắt háo hức. Những túi bánh kẹo, sữa, tiền mừng tuổi… là những món quà Tết mà Đoàn công tác đã chuẩn bị cho các em.
Phấn khởi khi nhận được món quà Tết của mình, em Hồ Thị Khánh An, học sinh lớp 5/4 thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang:
(Từ hồi nhỏ đến giờ cũng có nhiều Đoàn lên trao quà cho chúng em. Khi được nhận quà em rất vui, rất hào hứng. Lần phát phiếu nhận quà, em rất hồi hộp, không biết diễn tả như thế nào. Tết năm nay vui hơn Tết năm ngoái nữa.)
Vui không kém các em nhỏ là các bậc phụ huynh dẫn con em đi nhận quà tết. Thời tiết lạnh lại vừa mưa khiến đường trơn, lầy lội, nhưng hai mẹ con chị Trần Thị Thu Hiền, thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc đã có mặt ở nhà nhà văn hóa thôn từ lúc 6 giờ 30 sáng.Chị Hiền cho biết, hôm nay đứa con nhỏ được nhận quà,có được chiếc áo mới, 10 cân gạo, cũng có cả nước mắm, dầu ăn vậy nên chị chỉ phải mua thêm áo quần cho đứa con lớn để con đón tết vui hơn. Vì cuộc sống gia đình phục thuộc vào nương rẫy, nên cái nghèo cứ đeo bám, không thể có cái Tết đủ, đầy. Nghe tin có đoàn về tặng quà Tết chị rất phấn khởi:
(Cảm xúc khó tả lắm, thấy vui. Chương trình này gây thêm thiện cảm cho các bé phấn khởi ngày Tết, cho chúng nhớ lại truyền thống xuân yêu thương trên bọn em.)

Với tinh thần mang Tết đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Hòa Bắc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Câu lạc bộ Hội Kiến trúc sư Đà Nẵng đã chuẩn bị hơn 100 suất quà, gạo, 90 chiếc áo ấm, 10 suất học bổng tổng trị giá khoảng hơn 50 triệu đồng. Ông Trần Phước Hòa Bình, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng cho biết, Câu lạc bộ và nhiều bạn trẻ tình nguyện mong muốn chia sẻ cho trẻ em nghèo Cơ tu một cái Tết ấm áp, nhân lên niềm vui để ánh mắt trẻ thơ rạng ngời trong dịp Tết đến, xuân về:
(Sau nhiều năm, từ năm 2014 chương trình “Tết cho em” đã tổ chức, đến nay năm 2018 thì câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ đã quay lại nơi này, đem về một cái Tết ấm áp hơn đối với các em học sinh tiểu học Tà Lang, Giàn Bí. Với nghề nghiệp của chúng tôi thì cũng mong muốn có những chuyến đi ý nghĩa hơn nữa. Chúng tôi sẽ quay trở lại đây và có chương trình tặng mẫu nhà truyền thống cho đồng bào Cơ tu tại khu vực của hôn Tà Lang, Giàn Bí./.)
Viết bình luận