Bhrợ têng cớ j’niêng n’đhâng x’nur đhị Đại nội Huế
Thứ sáu, 00:00, 09/02/2018

Ra diu 8/2, đhị Đại Nội Huế, Trung tâm Zư lêy c’kir Cố đô Huế bhrợ đhr’niêng c’đhâng x’nur ting đhr’niêng bh’rợ cung đình ting bêl a hay âng triều Nguyễn moọt bêl Tết Nguyên đán.

Tơơm x’nur nắc bhrợ lâng cram griing n’juối 15m âng apêê lính vệ đuôl đh’rứah lâng đhr’niêng bh’rợ lâng ban tr’coó xa nul cung đình lướt ;pay tơợ p’loọng Hiển Nhơn chô c’đhâng đhị Thế Miếu – đhị bhuốih apêê bhua triều Nguyễn. Bh’rợ tr’nêng n’nâu bhrợ pa dưr cớ đhr’niêng a hay âng acoon ma nứih Việt Nam moon za zum, triều đình đong Nguyễn moon la lay, brhợ t’váih râu bhui har moọt bêl tơợp ha Tết Nguyên đán. Cơnh xang bêl bhrợ têng đhị Thế Toỏ Miếu, đhr’niêng c’đhâng x’nur nắc cớ  ta bhrợ đhị zr’lụ điện Long An cơnh lâng apêê đhr’niêng tiết chr’cơnh cơnh đêếc. t’coóh Phan Thanh Hải, Giám  đốc Trung  Zư lêy C’kir cố đô Huế đoọng năl: Đhị lang Nguyễn, đhr’niêng c’đhang x’nur bơơn bhrợ liêm ta níh, buôn moọt ooy t’ngay 23/12 âm lịch, crêê bêl t’ngay đơơng t’coóh Táo choo ooy plêêng cơnh bhrợ c’nil ha bh’rợ pa đhêy zấp bh’rợ tr’nêng cóh c’moo đoọng hơnh Tết. N’đắh a bhô dang, lang  a hay moon tơơm x’nur nắc đoọng prúh lơi a bhuy a lụ, bấc râu mốp lệt âng c’moo ty, hơnh c’moo t’mêê yêm têêm. T’coóh Phan Thanh Hải đoọng năl, Bhiệc ban pa xiêr x’nur vêy bơơn bhrợ têng moọt t’ngay 7 Tết c’moo đâu:

C’đhâng x’nur nắc muy đhr’niêng bh’rợ tơợ đanh đươnh âng ma nứih Việt Nam, tơơm x’nur t’ngay Tết bơơn c’đhâng moọt t’ngay 23 c’xêê 12 âm lịch đọong t’đang moon t’ngay Tết âi chô đoọng xay trúih lâng a bhô dang, k’đươi a bhô dang choo cha Tết lâng ca coon chau. Dhr’niêng c’đhâng x;nur bơơn zư đớc prang k’rơ bhâu c’moo  đâu lâng nâu câi bơơn bhrợ pa dưr cớ bơơn pa dưr cóh hoàng thành âng cố đô Huế./.

Tái hiện nghi lễ dựng nêu tại Đại nội Huế

Sáng 8/2, tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức nghi lễ thượng nêu theo phong tục cung đình ngày xưa của triều Nguyễn vào dịp Tết Nguyên đán.

 Cây dựng nêu là cây tre già dài 15m do các lính vệ vác cùng đội nghi thức và ban lễ nhạc cung đình rước từ cửa Hiển Nhơn về dựng trước Thế Miếu - nơi thờ các vị vua triều Nguyễn. Hoạt động này tái hiện nghi lễ xưa của dân tộc Việt Nam nói chung, triều đình nhà Nguyễn nói riêng, tạo không khí vui tươi vào dịp mở đầu Tết Nguyên đán. Ngay sau khi tổ chức tại Thế Tổ Miếu, lễ dựng nêu tiếp tục diễn ra tại khu vực điện Long An với các nghi tiết tương tự. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết: Dưới thời Nguyễn, tục dựng nêu được tổ chức bài bản, thường vào ngày 23/12 âm lịch, đúng vào ngày đưa ông Táo về trời như đánh dấu mốc cho việc tạm ngừng các công việc trong năm để đón Tết. Về tâm linh, dân gian tin rằng cây nêu có tác dụng xua đuổi, trừ yểm ma quỷ, những điều xấu của năm cũ, đón năm mới an lành. Ông Phan Thanh Hải cho biết, Lễ hạ nêu sẽ được tiến hành vào mùng 7 Tết năm nay:

 (Dựng nêu là một phong tục truyền thống có từ lâu đời của người Việt Nam, cây nêu ngày Tết được dựng lên thường vào ngày 23 tháng Chạp để báo hiệu ngày Tết đã về để kính cáo với ông bà tổ tiên, mời ông bà tổ tiên về ăn Tết với con cháu. Tục dựng nêu được trao truyền suốt cả nghìn năm nay và nay được tiếp tục được phục dựng được phát huy ngay trong hoàng thành của cố đô Huế./.) 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC