Cr’nọo cr’niêng bơơn t’gợ tước
Thứ bảy, 00:00, 06/10/2018
Bêl dzợ tứi, Trương Thị Xuân Huyền, n’niên c’moo 1996, ặt đhị vel Trằm, chr’val Hướng Tân, chr’hoong Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ta luôm dh’rứah lâng pr’zớc đha đấc bha đưn moọng lêy bh’rương. Bấc bêl cơnh đêếc, Huyền nắc muy rơơm bơơn cơnh x’mănh, lướt prang zấp ooy cóh bha lang k’tiếc. Bêl lướt học, Huyền p’zay t’bhlâng đoọng tr’xin bơơn bhrợ têng cơnh cr’noộ âng đay. Đươi vêy loom t’bhlâng, cr’noọ cr’niêng âng p’niên k’tứi dưr pậ cóh crâng ca coong Trường Sơn bêl đêếc a hay âi dưr váih la lua.

 

Đong âng pr’loọng đong Trương Thị Xuâ Huyền ặt đhị bôl bha đưn dal cóh vel Trằm, chr’hoong Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Bơơn xơợng Huyền t’mêê rạch chô n’đắh g’lúh lướt châu Âu,  đha nuôr vel nắc lơi bh’rợ ha rêê đhuốch tước lum, hơnh déh pa bhlâng bấc.  Cắh ngai bhr’nêy, p’niên k’tứi, nau t’mêê dzợ zooi ca căn pa câl tạp hóa âi dưr xrông pậ, đha luônh pa choom p’rá Anh lâng bơơn lướt zấp k’tiêc k’ruung cóh bha lang k’tiếc.

Xuân Huyền cắh n’niên đhị crâng da ding miền Tây Quảng Trị, n’đhang ặt ma mông đanh lâng dhăm k’tiếc n’nâu. C’moo 1996, Huyền n’niên váih cóh muy đhr’nong đha rựt đhị vel Trung Yên, chr’val Triệu Đại, chr’hoong Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Pr’loọng đong ta bhúch zấp râu n’đhang ta luôn bhui har đợ tước bêl t’ngay ca conh Huyền cắh ma mông p’jớh. Bêl đêếc, Huyền đhêêng 1 c’moo, cắh âi năl râu ca ay loom bil muy cha nắc ca conh. Đợ n’nâu a hay, a moó vêy ha dợ năl ghít râu bil bal n’nắc đhị cr’liêng mắt ca căn lâng râu zr’nắh k’đháp âng ca căn lâng pêê đhi noo Huyền ặt zâng. Zấp bêl đác tuh chô, puôn coon căn nắc muy năl cr’óp đhị râu cha kêệt đh’rứah lâng k’pân ga hớt. Nắc đoo tu bhrợ ha ca căn Huyền kêếh bhặ ca coon đấc ooy da ding ca coong Hướng Hóa đoọng chóh bhrợ đong, bhrợ cha.

Cóh bấc c’xêê t’ngay zr’nắh k’đháp cóh vel đong t’mêê, pêê đhi noo Trương Thị Xuân Huyền cắh ngai moon ngai, t’bhlâng học tập đoọng ca căn yêm loom. Đhêêng cơnh Xuân Huyền ta luôn dzoọng l’lăm n’đắh bh’nơơn học tập. C’moo học lớp 6, Huyền nắc tơợp pa choom p’rá Anh. Nắc bha ar xrắ tr’nơợp, a đhi âi c’jệ bêl bh’nơơn cắh cơnh a đay rơơm kiêng.

  Dzoóc lớp 10, p’niên k’tứi t’ngay tr’nơợp tước trường chr’hoong học tập âi cắh mặ ta pun bê; lêy pr’zớc prá lâng xrắ p’rá Anh liêm choom. Cắh kiêng a đay ta bhúch xr’dô, Huyền p’loon cr’chăl zấp bêl đoọng pa choom;  năl prá xay lâng giáo viên; pa đhép ting z’hai… R’dợ, Huyền lêy chắp kiêng lâng bộ môn n’nâu tơợ bêl ooy cắh năl. Tơợ muy học  sinh k’pân p’rá k’tiếc k’uung n’lơơng, Xuân Huyền đơớh dưr dzoóc ặt đhị c’bhúh choom bhlâng bộ môn p’rá Anh lâng k’rong pa zêng điểm. Hun ch’ner ga mắc bhlâng xang 3 c’moo p’zay học tập cóh Trường THPT Hướng Hóa nắc clông mọot bơr ngành Sư phạm Toán lâng P’rá Anh.

Chơớih pay p’rá Anh, học Trường Đại học Ngoại ngữ Huế đoọng pa chô đơơng cr’noọ cr’niêng bơơn lướt zấp prang bha lang k’tiếc bêl dzợ tứi. N’đhơ cơnh đêếc, nắc tơợp tơợ t’ngay tr’nơợp cóh giảng đường Đại học, Huyền âi xơợng ca chít bele lêy lớp vêy bấc pân đil la liêm, choom học lâng prá p’rá Anh pa bhlâng choom. Doó đhu loom, Huyền nắc p’zay học tập, pa đhép c’la đay tu cơnh đêếc cóh 4 c’moo học đại học, Huyền zêng bơơn danh hiêcụ sinh viên bhriêl choom. Lấh bêl học, Huyền dzợ p’zay lướt dạy đoọng t’bơơn zên. Bh’dzang moo học thứ 2 đại học, Huyền âi mặ băn c’la đay.

Cắh muy cơnh đêếc, Xuân Huyền dzợ t’bhlâng ting pấh apêê bh’rợ tr’nêng lâng dưr váih ma nứih pa chô p’rá âng bấc tổ chức, dự án. Bh’dzang moọt c’moo 3 đại học cơnh lâng điểm dal bhlâng pa zêng khóa, Huyền âi bơơn chơớih pay tước học Đại học Malaysia muy kỳ. Cóh cr’chăl n’nâu, Huyền bơơn tước la lêy apêê trường đại học tr’haanh cốh Singapore; tước Philippines pấh g’lúh prá xay sinh viên, lướt prang Indonesia… T’mêê đâu bhlâng, cơnh lâng nắc muy thủ khoa âng Khoa P’rá Anh, Đại học Ngoại Ngữ Huế, Huyền hâng hơnh muy a đay a năm pa cắh mặt đoọng ha Việt Nam tước châu Âu csh bh’rợ xa nay học bổng bhrợ têng dhd’rứah bhlưa apêê k’tiếc k’ruung Liên minh châu Âu lâng ASEAN. Ting c’lâng bh’rợ, Huyền bơơn tước pa bhlâng bấc k’tiếc k’ruung cơnh: Đức, Bỉ, Pháp, Hà Lan… đoọng pa cắh cr’noọ pr’chắp âng đay ooy bh’rợ ặt bhrợ bhlưa Liên minh châu Âu lâng ASEAN; lum bấc trường tr’haanh cóh bha lang k’tiếc lâng bấc bh’rợ xa nay ga mắc chr’nắp… Moon ooy g’lúh lướt âng đay, Xuân Huyền xay moon: “Nâu đoo nắc râu bh’rợ cắh mơ choom ha vil bhlâng. Huyền pa bhlâng hâng hơnh yêm loom tu âi pa dưr cr’noọ cr’niêng váih la lua”./.

 

Chạm đến ước mơ

       Thời thơ ấu, Trương Thị Xuân Huyền, sinh năm 1996, trú tại bản Trằm, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thường cùng bạn bè trèo lên ngọn đồi cao ngắm trăng. Những lúc như thế, Huyền chỉ mong ước được như vì sao, chu du qua nhiều nước trên thế giới. Khi đi học, Huyền không ngừng nỗ lực, phấn đấu để từng bước hiện thực hóa giấc mơ của mình. Nhờ ý chí, nghị lực, ước mơ của cô bé lớn lên giữa đại ngàn Trường Sơn ngày ấy đã trở thành hiện thực.

       Nhà của gia đình Trương Thị Xuân Huyền nằm trên ngọn đồi cao ở bản Trằm, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Nghe tin Huyền vừa trở về từ chuyến đi châu Âu, dân bản gác việc nương rẫy đến thăm, chúc mừng rất đông. Không ai ngờ, cô bé nhỏ xíu, mới ngày nào còn phụ mẹ bán hàng tạp hóa giờ đã trưởng thành, xuống núi học chuyên ngành tiếng Anh và được chu du đến nhiều nước trên thế giới.

Xuân Huyền không sinh ra ở chốn núi rừng miền Tây Quảng Trị, nhưng lại gắn bó máu thịt với mảnh đất này. Năm 1996, Huyền chào đời trong một mái tranh nghèo ở thôn Trung Yên, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Gia đình thiếu thốn đủ bề nhưng luôn tràn ngập niềm hạnh phúc cho đến ngày ba Huyền đột ngột qua đời. Bấy giờ, Huyền mới 1 tuổi, còn chưa biết thế nào là nỗi đau mất người thân. Sau này, chị mới cảm nhận rõ nỗi đau ấy trong ánh mắt buồn vời vợi và đôi vai xuôi xuống như gánh mọi nỗi nhọc nhằn của mẹ. Sống ở vùng đồng chiêm, nước trũng, nỗi ám ảnh lớn nhất của mẹ và ba chị em Huyền là những mùa mưa lũ. Mỗi lần con nước lũ tràn về, bốn mẹ con chỉ biết ôm nhau, co ro trong cái lạnh cùng nỗi sợ hãi. Đó là lý do thôi thúc mẹ Huyền tay bồng, tay dắt con lên vùng cao Hướng Hóa để dựng nhà, lập vườn.

       Trong những tháng ngày ngập trong tận cùng khó khăn ở miền quê mới ấy, ba chị em Trương Thị Xuân Huyền không ai bảo ai, cố gắng học tập để cho mẹ vui và tự hào. Riêng Xuân Huyền luôn dẫn đầu trường về thành tích học tập. Năm lớp 6, Huyền bắt đầu học và làm quen với tiếng Anh. Ngay bài kiểm tra đầu tiên, Huyền đã sốc khi kết quả không như mong đợi và đây chính là động lực thôi thúc cô học ngày học đêm chỉ cốt sao không bị điểm thấp.

     Lên lớp 10, cô bé mới ngày đầu ra trường huyện học tập đã bị choáng ngợp khi chứng kiến bạn bè nghe, nói và viết tiếng Anh nhuần nhuyễn. Không muốn thua kém bạn bè, Huyền tranh thủ mọi thời gian để tự học; chủ động trao đổi bài với giáo viên; rèn từng kỹ năng...

Dần dần, Huyền thấy hứng thú, rồi đam mê với bộ môn này từ lúc nào chẳng hay. Từ một học sinh sợ ngoại ngữ, Xuân Huyền sớm vươn lên vị trí dẫn đầu lớp ở cả bộ môn tiếng Anh lẫn điểm tổng kết. Phần thưởng lớn nhất sau 3 năm đèn sách ở Trường THPT Hướng Hóa là đỗ cả hai ngành Sư phạm Toán và tiếng Anh.

Chọn ngành tiếng Anh, học Trường Đại học Ngoại ngữ Huế để gửi gắm ước mơ được chu du khắp thế giới thuở nhỏ. Thế nhưng, ngay những ngày đầu trên giảng đường Đại học, Huyền đã thấy “tự ti” khi thấy lớp có quá nhiều bạn nữ vừa xinh đẹp, học giỏi và sử dụng tiếng Anh rất thành thạo. Không nản lòng, Huyền lại dùng “bảo bối” của mình là sự chăm chỉ học tập, rèn luyện kỹ năng nên trong 4 năm học đại học, Huyền đều đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc. Ngoài giờ học, Huyền còn miệt mài đi dạy thêm. Bước vào năm thứ 2 đại học, Huyền đã tự trang trải mọi chi phí sinh hoạt, học tập của mình.

      Không những vậy, Xuân Huyền còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào và trở thành phiên dịch viên của nhiều tổ chức, dự án. Bước vào năm 3 đại học với điểm số dẫn đầu toàn khóa, Huyền đã được lựa chọn sang Đại học Malaysia học tập một kỳ. Trong thời gian này, Huyền được đến tham quan các trường đại học danh tiếng ở Singapore; sang Philippines dự diễn đàn sinh viên trao đổi; chu du ở Indonesia…

Mới đây nhất, với vị trí thủ khoa của Khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Huế, Huyền vinh dự trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được đặt chân đến châu Âu trong chương trình học bổng hợp tác giữa các nước Liên minh châu Âu và ASEAN. Tham gia hành trình, Huyền được đến rất nhiều nước như: Đức, Bỉ, Pháp, Hà Lan…để trình bày quan điểm của mình về mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và ASEAN; thăm nhiều ngôi trường danh tiếng trên thế giới và những sự kiện lớn khác…Nói về chuyến đi của mình, Xuân Huyền chia sẻ: “Đây là trải nghiệm đáng nhớ nhất đời. Huyền rất hạnh phúc vì đã biến ước mơ trở thành hiện thực”./.

                                                                                 Bài và ảnh: Báo Quảng Trị

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC