Đà Nẵng: Blơớc toong ha dum haanh déh rau bơơn zươi
Thứ tư, 00:00, 24/01/2018

  Ha dum nua, thành phố Đà Nẵng cắh bếch, k’zệt r’bhâu đhanuôr lướt ooy c’lâng haanh déh bh’nơơn bh’rợ âng Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam…

  Tước 11 giờ ha dum nua, cóh pazêng c’lâng phố ga mắc đhị Đà Nẵng cơnh Hùng Vương, Lê Duẩn, Trần Phú, Bạch Đằng, 3/2, Nguyễn Văn Linh, 2/9; pazêng c’lâng lướt cóh toOr biển Nguyễn Tất Thành, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, cóh pazêng bêêh zung cơnh zung Rồng, zung k’ruung Hàn, zung Trần Thị Lý nắc dzợ ch’liêng ch’đhăng xa nul kèn, ch’gâr, xa nul g’roóh. Pazêng c’bhúh manuýh lướt xe máy, xe ô tô ting n’nắc k’đhơợng ta la cờ bhrôông x’menh rơợc g’roóh moon: Việt Nam vô địch; Việt Nam chisn thắng… Bấc c’bhúh apêê haanh déh lướt tơợ quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn công chô ooy zr’lụ m’pâng âng thành phố. Bấc apêê pr’zớc nác blơớc toong ha dum đoọng bhui har haanh déh. A noo Nguyễn Văn Trinh, muy cha nắc manuýh haanh déh cóh phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà xay moon:

  Bêl bơơn thắng lâng Iraq nắc acu ơy vêy cr’noọ nắc ahêê vêy cớ bơơn chiến thắng lâng Qata, acu tin đươi nắc bơơn chiến thắng, đơơng âng k’coon pân đil dzoong đhị c’lâng đoọng haanh déh. Ng’moon zazum nắc bhui har, hân đhơ cơnh đêếc nắc cắh choom pa bhlâng u la lấh.

Xang đợ rau bh’nơơn bh’rợ ga mắc chr’nắp bơơn mót cha ớh trận chung kết bh’rợ cha ớh bóng đá U23 Châu Á, t’coóh xa nay thành phố Đà Nẵng ơy xay moon cher đoọng ch’ner ha đội tuyển 1 tỷ đồng đoọng haanh déh apêê thầy trò Park Hang Seo. T’coóh Huỳnh Hùng, Giám đốc Sở Văn hoáh, Thể thao thành phố Đà Nẵng prá:

  Đội U23 Việt Nam bơơn thắng Qata đoọng mót cha ớh chung kết nắc muy rau xa nay bh’rợ ga mắc chr’nắp pa bhlâng, liêm pr’hay pa bhlâng. T’coóh xa nay thành phố Đà Nẵng, đhanuôr lâng manuýh kiêng lêy ng’moon zazum bhui har pa bhlâng, bhui har cắh dzợ cơnh. T’coóh xa nay thành phố Đà Nẵng p’cắh mặt đoọng ha đhanuôr Đà Nẵng xay moon nắc cher đoọng ha đội U23 Việt Nam 1 tỷ đồng đoọng haanh déh bh’nơơn bh’rợ ga mắc chr’nắp âng đội lâng pa dưr cr’noọ bh’rợ cha ớh cóh ha y./.

 

Đà Nẵng: Trắng đêm ăn mừng chiến thắng

    Đêm qua, thành phố Đà Nẵng  không ngủ, hàng chục ngàn người dân đổ ra đường ăn mừng kỳ tích của Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam..

  Đến 23 giờ đêm qua, trên các tuyến phố chính ở Đà Nẵng như Hùng Vương, Lê Duẩn, Trần Phú, Bạch Đằng, 3/2, Nguyễn Văn Linh, 2/9; Các tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, trên các cây cầu ở khu vực trung tâm như cầu Rồng, cầu Sông Hàn, cầu Trần Thị Lý vẫn rộn vang tiếng kèn, tiếng trống, tiếng reo hò vang dội. Từng đoàn người chạy xe máy, xe ô tô trong tay cờ đỏ sao vàng hô vang “Việt Nam vô địch” “Việt Nam chiến thắng”...  Nhiều tốp cổ động viên từ các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn cũng đổ về khu vực trung tâm thành phố. Nhiều bạn trẻ đã thức trắng đêm ăn mừng. Anh Nguyễn Văn Trình, một cổ động viên ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà bày tỏ:

  Khi thắng Iraq thì mình đã có niềm tin là chúng ta sẽ chiến thắng Qatar rồi, mình tin là vô địch, chở con gái đứng ngoài đường để cổ động. Nói chung là vui nhưng không được quá đà

     Sau chiến thắng lịch sử giành quyền vào chơi trận chung kết giải vô địch bóng đá U23 Châu Á, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã quyết định thưởng đội tuyển 1 tỷ đồng để động viên thầy trò ông Park Hang Seo. Ông Huỳnh Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết:

    Đội U23 Việt Nam thắng đội Qatar để vào chung kết là một chiến thắng lịch sử, rất tuyệt vời. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, nhân dân và người hâm mộ  nói chung rất phấn khích, rất mừng vui. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thay mặt cho nhân dân Đà Nẵng quyết định thưởng nóng cho đội U23 Việt Nam 1 tỷ đồng để chúc mừng cho thành tích vang dội của đội và khích lệ tinh thần thi đấu sắp đến.

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC