Bh’ươr pr’hat âng bác sĩ Lê Văn Đương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện C Đà Nẵng (Bộ Y tế) dưr chr’va coh phòng ma nuyh ca ay, zooi apêê ca ay bơơn xợơng tệêm loom.
T’cooh Vân, 64 c’moo xoọc ặt pa dưah đhị khoa nội Hô hấp, Bệnh viện C Đà Nẵng đoọng năl, t’cooh pa dưah đhị đâu k’nặ 1 tuần hay. Dáp tợơ bêl bệnh viện bơơn năl ma nuyh ca ay 416 crêê bọo Sars-CoV-2, apêê ca ay ta cooh ta ha coh đâu k’rang bhlầng. Bác sĩ, nhân viên Bệnh viện C ơy zooi zập ma nuyh tệêm loom lâh mơ. Apêê đơơng a vị tước giường đoọng ha pêê ca ay. Bác sĩ Đương ơy lưm ta mooh, k’rang lêy c’rơ âng apêê ca ay xang nắc pa prá lâng apêê. T’cooh Vân truih: “Bác sĩ zập t’ngay tước lưm ta mooh ma nuyh ca ay coh đâu. K’rang lêy c’rơ tr’mông a zi coh đâu liêm ta nih bhlầng. A zi ặt pa dưah coh đâu cung thoải mái. Vêy đoo y, bác sĩ dzợ bhrợ bấc bh’rợ rau lơơng dzợ. Khám ma nuyh ca ay xang nắc pay pr’nih pih pa sạch phòng ặt lâng p’too moon ma nuyh ca ay zư lêy c’rơ. Vêy bêl nắc đơơng ch’na đoọng ha manuyh ca ay. Ha dưm nua bác sĩ Đương vêy moọt ooy phòng p’too a zi zư lêy c’rơ đh’rưah pa tệêm loom zi lâng đh’rưah hát. Nắc đoo bh’rợ chr’năp pa bhlầng đoọng pa tệêm loom ma nuyh ca ay xoọc ặt pa dưah lalay cơnh đâu. Chăp pa bhlầng.”

Bác sĩ Lê Văn Đương nắc Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện C Đà Nẵng. Tợơ bêl bệnh viện bơơn năl vêy ma nuyh crêê bọo Sars-CoV-2, bác sĩ Đương bơơn ta k’dua đấc ooy Khoa Nội hô hấp đoọng pa dưah, k’rang lêy apêê ca ay mr’đoo phòng lâng ma nuyh ca ay 416. Xọoc đâu, bác sĩ Đương đh’rưah lâng k’bhuh y, bác sĩ ặt coh đâu pa dưah đoọng ha ma nuyh ca ay 420. Bác sĩ Đương xay moon, ặt pa dưah lalay coh đâu bấc bhlầng nắc apêê t’cooh t’ha, tu cơnh đếêc lâh mơ pa dưah cr’ay đoọng ha pêê nắc dzợ pa tệêm loom ha pêê ca ay: “Dưr vaih tợơ loom cr’er âng đay lâng apêê a va, lêy a pêê nắc cơnh a conh, adêy âng đay, coh đhr’năng phòng pa dưah apêê nắc phòng âng ma nuyh ca ay 416, apêê k’rang pa bhlầng. Zập t’ngay a cu lướt pa tệêm loom ha pêê, pa prá, xa xay đoọng ha pêê tệêm loom ặt pa dưah. Apêê vêy bêl cung lêy pr’ngọop, la lúa, apêê pr’chắp nắc c’la đay crêê bọo cr’ay hay căh. Tu cơnh đếêc, a đay nắc bhrợ têng cơnh ooy đoọng ha pêê bhui har. C’la cu bhrợ têng bấc cơnh đoọng ha pêê a va, a dêi bhui har, tệêm loom. A zi k’rang tợơ âm, cha, ặt đhêy. Giám đốc Bệnh viện xiêr tước zr’lụ za zệê đoọng t’pâh loom a đhi noo đoàn kết.”
Nắc ơy moọt t’ngay thứ 6 crêê ta ga ving, k’bhuh y, bác sĩ, nhân viên y tế đhi Bệnh viện C ơy loih lâng tr’mông coh zr’lụ ga ving đoọng ặt pa tuông. Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng bấc ha dưm đâu căh bơơn bếch pị. Lâng c’rơ pr’chăp zêl pr’luh cơnh zêl a rọp, coh pr’đợơ pazêng bệnh viện lâh ta ga ving, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng ơy vêy t’la thư t’pâh loom âng lâh 1000 cán bộ, nhân viên xoọc ặt lalay lâng pa bhrợ coh Bệnh viện nâu. Bác sĩ CKII Nguyễn Trọng Thiện xrặ: “Doó vêy muy a hêê a năm, Bh’cộ Bộ Y tế ơy đâh tước zup zooi, bhrợ zập cơnh tợơ pr’đươi pr’dua, za nươu tr’hau tước acoon ma nuyh… Lâng a hêê zêng năl Đà Nẵng ơy vêy bấc kinh nghiệm đhị bhiệc zêl, cha groong pr’luh cr’ay nâu, prang k’tiếc k’ruung k’rong đoọng ha Đà Nẵng, tợơ chuyên gia xét nghiệm tước chuyên gia lêy cha mệêt dịch tễ coh vel bhươl lâng chuyên gia pa dưah. Prang hệ thống chính trị Đà Nẵng pa ghit ting moọt bhrợ tợơ tr’nợơp, lalăm ma nuyh ca ay bơơn ta xay moon đoọng zập ngai ting năl. Tu cơnh đếêc nắc oó chếêc k’noọ cơnh đi cơnh tôh, ahêê tin đươi nắc doó ngai ta lơi jợ coh bh’rợ zêl Covid nâu”. Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện p’too moon, rau pr’hân lâng ta nih bhlầng xoọc đâu nắc zư mâng loom, t’béch lâng bhrợ liêm choom bhlầng bhiệc zư lêy, pa dưah apêê ca ay, zư lêy a chắc a zân c’la đay lâng ma nuyh pa bhrợ lâng đay. Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng xay moon: “Azi xoọc ặt k’rong muy đhị đoọng ga ving pa tuông. Ha dợ nắc lâng pr’chăp bh’rợ a đhi noo ặt pa bhrợ liêm mâng, zập ngai ặt pa bhrợ cơnh c’xu ngoọ cơnh doó rau dưr vaih. Đoàn kết bhlầng, tr’pác, bêl bhrợ têng xang zập bh’rợ đhơ k’tứi căh cợ ga mắc coh bệnh viện, pa bhlầng nắc k’rang lứch c’rơ đhị bh’rợ zư pa dưah ma nuyh ca ay. Tợơ Giám đốc tước bệnh viện, zập cha nắc muy bh’rợ tr’nêng zêng nắc bhrợ têng lứch c’rơ âng đay, zập ngai cung muy loom, ap zay lứch c’rơ âng đay. A cu t’mêê xrặ muy n’juông nắc “doó ngai lơi jợ a hêê, nắc pa zay lứch c’rơ, lêy ooy loom lâng ahêê nắc bơơn chiến thắng”!”

Đà Nẵng không bỏ ai ở lại phía sau
PV Thành Long/VOV miền Trung
Những ngày qua, Bệnh viện C Đà Nẵng, nơi phát hiện và điều trị bệnh nhân số 416 thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đã bước sang ngày thứ 6, bệnh viện này bị phong tỏa, đội ngũ y bác sĩ và hàng trăm bệnh nhân quen dần với cuộc sống trong khu cách ly. Các bác sĩ ở đây ngoài chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân còn làm nhiều cách như hát hò, nấu ăn đưa đến tận giường phục vụ người bệnh. Những ai đang ở trong bệnh viện này tin rằng, không ai bị bỏ lại phía sau.
Tiếng hát của Bác sĩ Lê Văn Đương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện C Đà Nẵng (Bộ Y tế) vang lên trong phòng bệnh, giúp bệnh nhân cảm thấy yên lòng.
Ông Vân, 64 tuổi, đang nằm điều trị tại khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết, ông điều trị tại đây gần 1 tuần qua. Kể từ khi bệnh viện phát hiện bệnh nhân 416 dương tính với Sara- Cov-2, các bệnh nhân lớn tuổi trong này lo lắm. Bác sĩ, nhân viên Bệnh viện C đã giúp mọi người yên tâm hơn. Họ mang cơm đến tận giường phục vụ bệnh nhân. Bác sĩ Đương, sau khi thăm khám cho bệnh nhân thì kể chuyện, tâm tình với bệnh nhân. Ông Vân kể: “Bác sĩ hàng ngày có đến thăm hỏi, động viên các bệnh nhân ở đây. Chăm lo sức khỏe cho anh em ở đây rất tốt. Chúng tôi ở đây cảm thấy rất thỏa mái. Thậm chí cũng có y, bác sĩ bây giờ làm mọi việc khác nữa. Vừa đeo ống nghe thăm hỏi bệnh xong sau đó cất ống nghe đi lấy cây lau nhà lau phòng. Hôm khác bê thức ăn cho bệnh nhân. Tối qua bác sĩ Đương có vào phòng nhắn nhủ chú, bác cố gắng giữ sức khỏe, cứ bình tĩnh và đồng thời cũng động viên bằng những bài hát vui, tất cả cùng hát. Đó là sinh hoạt rất có ý nghĩa để động viên tinh thần anh em bệnh nhân đang bị cách ly trong này, đó là điều rất quý.”

Bác sĩ Lê Văn Đương là Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện C Đà Nẵng. Sau khi bệnh viện phát hiện ca dương tính với Sars- Cov-2, bác sĩ Đương được điều động lên Khoa Nội Hô hấp để điều trị chăm sóc các bệnh nhân cùng phòng với bệnh nhân 416. Hiện, bác sĩ Đương cùng với ê kíp các y, bác sĩ ở đây đang điều trị cho bệnh nhân 420. Bác sĩ Đương chia sẻ, cách ly trong bệnh viện phần lớn là bệnh nhân lớn tuổi nên ngoài việc chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân thì bác sĩ phải động viên tinh thần cho người bệnh: “Xuất phát từ tình thương của mình đối với các bác như người cha, trong bối cảnh phòng của các bác là phòng của bệnh nhân 416, các bác rất lo lắng. Hàng ngày tôi vào với các bác khám bệnh, nói chuyện và luôn luôn động viên tinh thần để các bác vững tâm. Mấy bác đôi khi cũng rất buồn, ở trạng thái là mình sẽ bị nhiễm bệnh hay không nữa. Cho nên lúc nào mình cũng phải tạo không khí cho phòng vui vẻ. Tôi đã làm rất nhiều để cho các bác yên tâm, cũng hát hò, kể chuyện. Chúng tôi quan tâm từ chuyện ăn uống, đặc biệt lãnh đạo Bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện xuống tận bếp nấu ăn để tạo động lực cho anh em đoàn kết.”
Đã bước sang ngày thứ 6 bị phong tỏa, tập thể y, bác sĩ, nhân viên y tế ở Bệnh viện C quen dần với cuộc sống trong khu cách ly. Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng mấy đêm liền không sao ngủ được. Trước tinh thần chống dịch như chống giặc, trong điều kiện toàn bênh viện bị cách ly, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng đã có những dòng thư động viên tinh thần gần 1000 cán bộ, nhân viên đang bị cách ly và làm việc trong Bệnh viện này. Bác sĩ CKII Nguyễn Trọng Thiện viết: "Chúng ta không đơn độc, Lãnh đạo Bộ Y tế đã nhanh chóng hỗ trợ, đáp ứng mọi yêu cầu nhân lực, vật lực...Và chúng ta đều biết Đà Nẵng đã có nhiều kinh nghiệm trong tình huống dịch bệnh này, cả nước tập trung cho Đà Nẵng, từ chuyên gia xét nghiệm đến chuyên gia giám sát dịch tễ cộng đồng và chuyên gia điều trị. Cả hệ thống chính trị Đà Nẵng chủ động vào cuộc ngay từ đầu, trước khi ca bệnh được công bố. Nên hãy yên tâm rằng không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống Covid này". Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện nhắn nhủ với các cộng sự rằng, điều cần lắm lúc này là giữ cái đầu lạnh để tỉnh táo nhất, sáng suốt nhất và làm tốt nhất việc bảo vệ bệnh nhân, bảo vệ chính mình và đồng nghiệp. Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng chia sẻ: “Chúng tôi đang cách ly. Thế nhưng tinh thần anh em đang rất vững vàng, ai cũng rất bình thản làm những công việc thường ngày đang làm. Rất đoàn kết, chia sẻ, khi hoàn thành tất cả công việc dù lớn dù bé trong bệnh viện, nhất là quan tâm hết mức đến công tác điều trị bệnh nhân. Từ Giám đốc xuống đến nhân viên, mỗi người một nhiệm vụ đều phải làm hết sức mình, ai cũng đồng lòng, ai cũng cố gắng hết mình. Tôi mới viết một câu là "không ai bỏ chúng ta lại phía sau đâu, hãy cố gắng lên và phải nhìn ra phía trước là một niềm tin chúng ta phải chiến thắng"./.”
Viết bình luận