Nắc cớ 1 p’niên chêết tu boọl ch’na đh’nắh dưr váih đhị thành phố Đà Nẵng. k’rang moon lấh mơ, a’châu nâu cung ặt đhêy cóh khách sạn truíh c’lâng Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, đhị 3 ta moon chêết bil t’mêê đâu bhrợ zâp ooy k’rang moon.
5 t’ngay nâu, amoó P k’căn âng a’châu N.M.K cóh phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nắc xoọc k’ay loom đhị râu chêết bil p’jấh âng k’coon n’jứih tr’nơợp đhiệp 3 c’moo ha dợ. Amoó P đoỌng năl, lứch tuần hanua, a’châu K lâng k’conh, da dích cóh Hà Nội moót lưm lêy a’châu lâng ặt đhêy cóh khách sạn H truíh c’lâng Hồ Nghinh, quận Sơn Trà. Amoó P đoỌng năl, bêl dưr váih tu bhiệc k’ay loom nâu t’ngay 15/9, hi bu n’nắc 2 anhi dích chau lâng p’niên tứi nâu vêy lướt chi’ớh, cha bánh bao. Tước hi’dưm, nắc 2 anhi a’châu xoọc k’ay luônh, ki’tặ nắc k’conh âng đơơng a’châu K âng đơơng 2 anhi dích chau moót viện quận Sơn Trà. Nắc mưy a’châu K k’ay ngân bơơn ta t’moót cóh Bệnh viện Phụ Sản-Nhi trông dấc. Bác sĩ Trần Thị Hoàng, Phó Gíam đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi cung đoọng năl, k’noọ 10 giờ hi’dưm 15/9, Bệnh viện nắc lêy pay zư padứah amọi K xoọc bấc ki’tặ, ga’lêếh. Xang ta lêy cha’mêết, râu ch’na âng a’châu cha t’mêê đâu nắc bánh bao. Manứih k’ay nâu nắc bơơn ta âng đơơng ooy khoa tiêu hoá đoọng truyền dịch, truyền đác, đoọng ôộm men tiêu hoá lâng zanươu zêl cha’groong ki’tặ, xang nặc k’dâng 1 tiếng, đoọng amọi nâu ôộm m’bứi sữa. Tước 1 giờ ra’diu t’ngay n’mưy nắc lêy amọi nâu xoọc ga lêếh, p’hơơm đấh nắc bơơn ta cấp cứu lêy váih sữa cóh c’lâng pr’hơơm, bhrợ suy c’lâng pr’hơm, pắt pr’hơơm lâng lơớp mặt luôn.
Ooy 2, 3 tu bhiệc lơơng crêê tước manứih k’ay pr’đợc V, nắc mưy ađoo hơơn ma mung ooy 3 apêê ta’mooi bool dưr váih cr’chăl đâu 2, 3 t’ngay, xoọc đâu manứih nâu ơy tưn taách, tự p’hơơm doọ dzợ đươi máy p’hơơm./.

Đà Nẵng thêm 1 trẻ tử vong nghi ngộ độc thực phẩm
Lại thêm 1 trẻ tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. Đáng lo ngại là cháu bé này cũng lưu trú tại khách sạn trên đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, nơi 3 du khách tử vong và nguy kịch vừa xảy ra cách đây mấy hôm, gây xôn xao dư luận .
5 ngày nay, chị P mẹ cháu N.M.K ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bần thần trước cái chết đột ngột của đứa con trai đầu mới 3 tuổi. Chị P cho biết, cuối tuần qua, cháu K cùng bố và bà nội, ở Hà Nội vào thăm cháu đi chơi và nghỉ lại khách sạn H. trên đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà. Chị P cho biết, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng vào ngày 15/9, chiều đó 2 bà cháu có đi dạo, ăn bánh bao. Đến tối, cả 2 bà cháu đau bụng, nôn mửa nên bố cháu K đưa 2 bà cháu vào bệnh viện quận Sơn Trà. Riêng cháu K bị nặng được chuyển vào Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng cấp cứu. Bác sĩ Trần Thị Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi cũng cho biết, gần 22 giờ tối 15/9, Bệnh viện tiếp nhận cháu K trong tình trạng nôn nhiều, mệt. Qua kiểm tra xác định, món cháu ăn gần nhất là bánh bao. Bệnh nhi được chuyển qua Khoa tiêu hóa để truyền dịch, truyền nước, cho uống men tiêu hóa và thuốc chống nôn, sau đó khoảng 1 tiếng, bé uống được 1 ít sữa. Đến 1h sáng hôm sau, bệnh nhi có biểu hiện mệt, thở gấp nên được đưa qua cấp cứu thì phát hiện có sữa trong đường hô hấp, gây suy hô hấp, ngừng thở và tử vong sau đó.
Trong một diễn biến khác liên quan trường hợp bệnh nhân V, người duy nhất còn sống trong vụ 3 du khách tử vong và nguy kịch xảy ra cách đây mấy hôm, hiện nay bệnh nhân đã tỉnh táo, tự thở mà không cần máy hỗ trợ./.
Viết bình luận