Cóh đhr’nông đông cha tộp ngói bhứah liêm, anoo Phơi, manứih Ba Na cóh vel Kdung, chr’val H’ra, chr’hoong Mang Yang moon, đại uý Bùi Ngọc Đông nắc manứih trông dấc pr’loọng đông đay. C’moo 2010, anoo nắc lướt ting apêê mốp lết, ting Tà đạo Hà Mòn moót cóh crâng k’coong. Xoọc bêl k’điêl k’coon anoo Phơi xoọc ta tứi ha ul, đại uý Bùi Ngọc Đông nắc ơy lướt moon p’too pr’loọng đông, k’đươi moon anoo chô. Chô ooy vel, anoo Phơi nắc bơơn đại uý Đông bhrợ đoọng doọ dzợ k’chít k’pân lâng đhanuôr, tơợ đêếc nắc dưr zi’lấh zr’nắh k’đhạp bhrợ têng cha liêm choom: “Đông buôn lướt ooy đông moon p’too acu đoọng acu oó dzợ ting lướt bhrợ c’lâng mốp lết, oó xơợng apêê mốp lết g’lợc k’đươi. Acu lêy Đông cơnh đhi noo cóh đông. Đông dzợ moon đoọng ha cu t’bhlâng bhrợ têng cha, chóh cà phê đoọng pr’loọng đông, k’tiếc k’coon doọ dzợ đha’rứt zr’nắh. Xoọc đâu pr’ắt tr’mung ta clơ lấh mơ ơy”.
T’coóh vel Ứớt đoọng năl, vel Kdung, chr’val H’ra, chr’hoong Mang Yang nắc đhị vel đông bil têêm ngăn chính trị lâng đha’rứt zr’nắh bhlâng tu vey k’zệt manứih ting Tà đạo Hà Mòn, lướt mứt cóh crâng k’coong. Hân đhơ cơnh đêếc, tơợ c’moo 2012 tước đâu, đại uý Bùi Ngọc Đông đh’rứah lâng c’bhúh pa bhrợ cóh vel đông Đăk Đoa-Mang Yang, phòng PA90 nắc chô ắt luôn cóh đâu đh’rứah ắt, đh’rứah cha, chi’ớh lâng prá p’rá Ba Na, nắc Tà đạo ơy bơơn ta k’chứt t’bil. T’coóh Ứơt moon, đại uý Bùi Ngọc Đông nắc ơy lướt tước ooy zâp vel đông, lưm zâp apêê crêê ting apêê mốp lết, moon p’too đoọng apêê năl liêm gít râu cắh liêm crêê âng Tà đạo Hà Mòn, tơợ đêếc nắc apêê ting năl gít lâng doọ dzợ ting đươi lướt bhrợ cơnh apêê mốp lết k’đươi moon, t’bhlâng lêy bhrợ têng cha. Cung tơợ c’moo 2012 tước đâu, đại uý Bùi Ngọc Đông pazưm lâng t’coóh vel, trưởng vel lâng manứih liêm chr’nắp cóh vel đông k’đươi moon k’zệt apêê dưr mứt lâng zêl pa hư dưr chô bhrợ padưr cớ pr’ắt tr’mung. Đhanuôr cóh vel Kdung ơy zay bhrợ têng ha rêê, doọ dzợ lấh lơi jợ ruộng chuôr: “Đông bhrợ liêm choom bhlâng, ta luôn lướt moon p’too zâp pr’loọng Hà Mòn lêy chô bhrợ cha cớ đhị đông. Moon k’đươi đhanuôr cóh vel bhrợ cha padưr pa xớc pr’ắt tr’mung, ta luôn lưm ta moóh zâp pr’loọng, vêy búah nắc đh’rứah ôộm, ha dang cắh nắc cung bhui har ắt đh’rứah”.
Đại uý Bùi Ngọc Đông n’niên váih lâng k’coonh nắc Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Ngọc Đủ, n’niên c’moo 1942, bil c’moo 2017, manứih ting pấh zêl penh l30 g’lúh, bhrợ têng bấc chiến công bêl zêl penh a’rập Mỹ lâng 17 g’lúh zêl penh pậ tứi, lơi jợ Tổ chức mốp lết Fulro đhị Gia Lai ooy đợ c’moo tơợp pa chô k’tiếc k’ruung. P’têết cớ truyền thống n’nắc, ooy lấh k’zệt c’moo dzoọng bhrợ cóh hàng ngũ âng Phòng an ninh Dân tộc PZ90, công an tỉnh Gia Lai, đại uý Bùi Ngọc Đông nắc ơy bhrợ padưr bấc chiến công. Ooy đâu chr’nắp lấh mơ nắc đh’rứah lâng đội trinh sát, lêy lướt păl coọp liêm choom 19 cha’nặc cóh tổ chức Fulro c’moo 2013. Moót c’xêê 4/2018, đại uý Bùi Ngọc Đông cung pazưm lâng chính quyền vel đông lâng công an chr’hoong Mang Yang bhrợ têng bhiệc plăm coọp lấh k’zệt apêê mốp lết tơợ Fulro lêy g’lợc bhrợ Tà đạo Hà Mòn.
Lâng đợ bh’nơơn liêm choom, bấc c’moo đại uý Bùi Ngọc Đông bơơn ch’ner Chiến sỹ thi đua cơ sở. C’moo 2015, anoo bơơn ch’ner Chiến sỹ thi đua prang c’bhúh công an nhân dân. Lâng anoo Đông cung ooy t’nooi 70 apêê điển hình tiên tiến bơơn độp bằng khen âng Bộ trưởng Bộ Công an đhị Đại hội điển hình tiên tiến prang c’bhúh công an nhân dân bhrợ têng c’xêê 6 t’mêê đâu. Hân đhơ cơnh đêếc, đại uý Bùi Ngọc Đông cing dzợ moon ađay nắc mưy manứih âng vel bhươl: “Đhi noo cóh tổ đh’rứah ặt, cha, taluôn zâp t’ngay, zâp giờ lướt giao lưu, tr’lưm, chấc lêy năl cr’noọ bh’rợ, pr’ắt tr’mung zâp ngai. Đhị pr’đơợ nâu nắc acu bhrợ đhanuôr năl gít lâng tin đươi ooy đay. Acu ắt liêm ta níh. Cóh đâu acu nắc mưy k’coon âng vel đông nâu”.
T’coóh Nguyễn Đình Hải, Bí thư Chi bộ chr’val H’ra, chr’hoong Mang Yang đoọng năl, k’tiếc đạo H’ra nắc ơy bơơn pa chô têêm ngăn. Đh’rứah lâng nâu, pa bhlâng chắp hơnh đại uý Bùi Ngọc Đông, phòng PA90, công an tỉnh Gia Lai lâng đợ pr’ắt bh’rợ liêm ta níh, lứch c’rơ âng đay tu an ninh âng đhanuôr lâng k’tiếc k’ruung, nắc dưr váih mưy bhiệc cắh ha mơ choom bil cóh loom đhanuôr lâng chính quyền vel đông: “Bêl moót cóh vel, apêê anoo cơnh mưy đhanuôr, lêy apêê a’châu k’tứi nắc cơnh k’coon âng đay, đh’rứah ắt chi’ớh lâng apêê. Moon zr’nưm apêê ắt ma mung lâng đhanuôr liêm ta’níh, tr’đăn, đhanuôr chắp hơnh. Pr’ắt bh’rợ âng anoo nắc liêm crêê bhlâng, bhrợ têng zêng tu đhanuôr. Đảng lâng chính quyền xay moon liêm dal bh’rợ âng apêê anoo ooy đắh bhiệc zêl pruúh t’bil Tà đạo Hà Mòn đhị chr’val H’ra”./.
Đại úy Bùi Ngọc Đông, người giữ bình yên cho xứ đạo H'ra
Nguyễn Thảo
Đảm nhận nhiệm vụ tại một đơn vị chuyên đấu tranh chống Tà đạo Hà Mòn, Tin lành Đề Ga, những năm qua, đại úy Bùi Ngọc Đông (SN 1984), Đội phó Đội Công tác địa bàn Đăk Đoa- Mang Yang, Phòng An ninh Dân tộc (PA90), Công an tỉnh Gia Lai đã dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh địa phương. Không những thế, sự chân thành, giản dị, hết mình vì nhân dân của anh cũng để lại những ấn tượng hết sức tốt đẹp trong lòng đồng bào dân tộc Ba Na tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
Trong căn nhà mái ngói khang trang, rộng rãi, anh Phơi, người Ba-Na ở làng Kdung, xã H’ra, huyện Mang Yang nói rằng đại úy Bùi Ngọc Đông là ân nhân của gia đình mình. Năm 2010, anh lầm đường lạc lối đi theo Tà đạo Hà Mòn vào rừng sâu. Trong lúc vợ con anh Phơi đang nheo nhóc, đói khổ, Đại úy Bùi Ngọc Đông đã đến vận động gia đình kêu gọi anh trở về trình diện. Về làng, anh Phơi lại được đại úy Đông xóa tan sự mặc cảm với bà con, từ đó vươn lên làm kinh tế: “Đông thường xuyên tới nhà tâm sự động viên mình để mình không đi sai đường, không nghe theo lời kẻ xấu. Mình coi Đông như anh em trong gia đình. Đông còn chỉ cho mình cố gắng làm kinh tế, trồng cà phê để gia đình, vợ con mình không nghèo, không khổ. Giờ cuộc sống gia đình mình ổn định rồi.
Già làng Ướt cho cho biết, làng Kdung, xã H’ra huyện Mang Yang từng là địa phương mất ổn định chính trị và nghèo khó vì có hàng chục người theo Tà đạo Hà Mòn, bỏ trốn vào rừng sâu. Nhưng, từ 2012 tới nay, đại úy Bùi Ngọc Đông cùng đội công tác địa bàn Đăk Đoa- Mang Yang, Phòng PA90 chuyển hẳn về đây cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt và cùng nói Ba Na thì Tà đạo đã thực sự bị đẩy lùi. Gìa Ướt kể, đại úy Bùi Ngọc Đông đã đến từng gia đình, gặp từng đối tượng để giải thích cho bà con hiểu bản chất của Tà đạo Hà Mòn, từ đó cảnh giác, không tin theo lời xúi giục của kẻ xấu, tập trung phát triển kinh tế. Cũng từ 2012 tới nay, đại úy Bùi Ngọc Đông phối hợp già làng, thôn trưởng và người uy tín địa phương vận động hàng chục đối tượng bỏ trốn và chống phá trở về làm lại cuộc sống. Dân làng Kdung đã chăm lên rẫy, đã ít bỏ bê ruộng vườn:“Đông làm tốt chứ! Thường xuyên động viên các hộ Hà Mòn quay về làm ăn tại nhà. Đông động viên dân làng làm ăn ngày càng phát triển, thường xuyên thăm hỏi các hộ, có rượu thì cùng uống, nếu không thì cũng rất vui vẻ với nhau.”
Đại úy Bùi Ngọc Đông sinh trưởng bên người cha làAnh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Ngọc Đủ (1942-2017), người tham gia hơn 130 trận đánh, lập nhiều chiến công trong kháng chiến chống Mỹ và 17 trận đánh lớn nhỏ, xóa bỏ Tổ chức phản động Fulro tại Gia Lai những năm đầu sau giải phóng. Tiếp nối truyền thống ấy, trong hơn chục năm đứng trong hàng ngũ của Phòng an ninh Dân tộc PA90, công an tỉnh Gia Lai, đại úy Bùi Ngọc Đông đã lập được nhiều chiến công. Trong đó, nổi bật nhất là cùng đồng đội trinh sát, tổ chức vây bắt thành công 19 đối tượng cốt cán trong tổ chức Fulro năm 2013. Vào tháng 4/2018, đại úy Bùi Ngọc Đông cũng phối hợp cùng chính quyền địa phương và công an huyện Mang Yang tổ chức vây bắt hơn chục đối tượng phần tử Fulro lợi dụng Tà đạo Hà Mòn.
Với những thành tích xuất sắc, nhiều năm liền, Đại úy Bùi Ngọc Đông liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm 2015, anh đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, anh Đông cũng trong danh sách 70 gương điển hình tiên tiến được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tại Đại hội điển hình tiên tiến toàn lực lượng Công an nhân dân tổ chức tháng 6 vừa qua. Dù thế, đại úy Bùi Ngọc Đông vẫn nhận mình chỉ là một người con của làng:“Anh em trong tổ cùng ăn, cùng ở, thường xuyên hàng ngày, hàng giờ đi giao lưu, gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, tính cách mỗi người. trên cơ sở đó, mình làm người dân hiểu và tin mình. Tôi hòa đồng mọi thứ. Ở đây, tôi là người con của làng.”
Ông Nguyễn Đình Hải, Bí thư Chi bộ xã H’ra, huyện Mang Yang cho biết, xứ đạo H’ra đã được trả lại sự thanh bình, yên ả. Cùng với đó, ấn tượng về đại úy Bùi Ngọc Đông, phòng PA90, công an tỉnh Gia Lai với những đức tính giản dị, chân thành, hết mình vì an ninh của nhân dân và Tổ quốc đã trở thành ấn tượng khó phai nhòa trong lòng người dân và chính quyền địa phương: “Khi vào làng, các anh như một người dân, coi các cháu nhỏ như con cháu nhà mình, chơi cùng các cháu. Nói chung họ sống với dân hòa đồng, gẫn gũi, người dân rất thiện cảm. Đạo đức tác phong của anh rất chuẩn mực, vì dân phục vụ. Đảng, và chính quyền đánh giá công lao các anh rất lớn trong công tác đấu tranh xóa bỏ Tà đạo Hà Mòn tại xã H’ra./.
Viết bình luận