Đảng viên Ca Dong cher đoọng k’tiếc bhrợ têng vel bhươl t’mêê
Thứ hai, 10:07, 05/07/2021
Cher đoọng k’nặ 1hecta k’tiếc ha rêê xoọc bhrợ teng đọong ha vel đong bhrợ têng c’lâng p’rang, t’vaih pr’đơợ liêm buôn đoọng ha đhanuôr lướt ra vech, âng đơơng hàng hoá pa dưr pr’ặt tr’mông, nắc đoo xa nay liêm ta nih âng tcooh Võ Hồng Sơn (70 c’moo), đảng viên ma nuyh Ca Dong ặt đhị chr’val Trà Mai, chr’hoong Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. T’cooh dzợ nắc muy cha nắc bhrợ cha choom, z’lâh đha rựt, chroi k’rong pa dưr vel bhươl t’mêê đhị vel đong

Apêê c’moo lalăm a hay, pazêng c’lâng pa tệêt chô apêê vel  bhươl đhị chr’val Trà Mai, chr’hoong Nam Trà My nắc c’lâng k’tiếc, hệêp, mọot hân noo boo nắc k’tiêr, lụ laach, hân noo p’răng nắc prung prăng. Bêl vel đong k’đươi bhrợ têng vel bhươl t’mêê, t’cooh Võ Hồng Sơn ơy xay lâng pr’loọng đong nắc chrooi đoọng k’nặ 1hecta k’tiếc ha rêê đoọng ta bhưah c’lâng lướt. Pr’loọng đong t’cooh Sơn đhơ căh vêy ca van ca bhộ lâh pân lơơng, vêy 9 cha nắc ca coon ha dợ a đoo cung ting cher đoọng t‘tiếc bhrợ têng vel bhươl t’mêê. T’cooh Sơn moon: vêy c’lâng bê tông, đhanuôr lướt ra vech liêm buôn, vêy pr’đợơ pa dưr pr’ặt tr’mông: “Đhanuôr nắc cher đoọng k’tiếc, đoọng nhà nước k’rong bhrợ têng c’lâng. K’tiếc nâu nắc cu cher đoọng doó chếêc chroót pa chô zên, tu cu lêy, vêy c’lâng nắc vêy ma nuyh k’rong chô ặt vêy choom ha dưr. T’ping lâng lalăm a hay, nâu kêi c’lâng liêm lâh mơ. Đong cu lalăm a hay lướt crâng ca coong đoọng bơơ cha, nâu kêi a xiu, lệê apêê đơơng pa câl moọt tước đong.”

70 c’moo lang ma mông, 50 c’moo Đảng, t’cooh Võ Hồng Sơn ta luôn bơơn đhanuôr vel đông chăp. T’cooh bhrợ xr’mil liêm coh zập bh’rợ thi đua, pa zay pa  bhrợ ta têng. Lâh mơ choh quế, t’cooh dzợ choh pa xoọng bấc tơơm cha p’lêê cơnh bha lung n’căr t’viêng, bhơi rơ veh liêm sạch lâng pa zưm băn t’rị, k’roọc,… Rau bhrợ xr’mil âng t’cooh Võ Hồng Sơn ơy bhrợ bấc đhanuôr coh đâu ting pa choom, ting bhrợ. Pr’loọng đong a noo Hồ Văn Thu nắc muy coh pazêng pr’loọng ting cher đoọng k’tiéc chroi k’rong t’ngay công bhrợ têng vel bhươl t’mêê. A noo Hồ Văn Thu đoọng năl, vêy c’lâng p’rang liêm buôn, bhiệc tr’câl tr’bhlêy buôn lâh, tr’mông tr’meh pr’loọng đông cung tệêm ngăn lâh mơ: “Nâu kêi tr’mông tr’meh pr’loọng đong ơy tệêm ngăn. A cu đớc m’bứi zên đoọng k’điêl cu zệê a lắc băn a’ọc. Nâu kêi đhị đong cung vêy 6,7 p’nong a’ọc. Nâu kêi cung choom bhrợ têng bơơn zên, vêy rau đoọng k’rang pr’ặt tr’mông.”

Chr’val Trà Mai, chr’hoong Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam nắc đhị ặt ma mông âng bấc pr’loọng đong đhanuôr Ca Dong. T’cooh Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND chr’val Trà Mai đoọng năl, bêl xay bhrợ vel bhươl t’mêê, chr’val ơy năl bhiệc bhrợ têng liêm xang c’lâng bêl tông vel đong nắc rau k’đhap bhlầng. Đhơ cơnh đếêc, đươi vêy apêê ta nih liêm, tợơp bhrợ têng zập  bh’rợ âng vel đong cơnh t’cooh Võ Hồng Sơn lâng rau ting xợơng bhrợ âng đhanuôr nắc bhiệc bhrợ têng vel bhươl t’mêê ơy bơơn bấc bh’nơơn dal. Tợơ muy chr’val đha rựt, nâu kêi Trà Mai nắc chr’val tr’nợơp bhrợ têng xang vel bhươl t’mêê âng chr’hoong Nam Trà  My: “Cơnh lâng t’cooh Võ Hồng Sơn nắc nâu kêi pr’loọng đong t’cooh ơy ha dưr z’zăng, nắc muy coh p azêng đhanuôr ta nih liêm âng chr’val Trà Mai, đh’rưah ting moọt bhrợ âng chính quyền, pa bhlầng nắc rau tự giác âng c’la pr’loọng đong t’cooh, nâu kêi cung nắc muy coh pazêng cha nắc vêy chr’năp bấc ngai chăp âng chr’val xoọc đâu, chroi k’rong xay moon đoọng ha đhanuôr ting lêy bhrợ.”/.

Đảng viên Ca Dong hiến đất làm đường xây dựng Nông thôn mới

PV Phương Cúc/VOV miền Trung

Tự nguyện hiến gần 1 héc ta đất rẫy đang canh tác để địa phương xây dựng đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hoá để phát triển kinh tế địa phương, đó là câu chuyện cảm động của ông Võ Hồng Sơn (70 tuổi), đảng viên người dân tộc Ca Dong ở xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ông còn là một tấm gương tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới ở địa phương.

Mấy năm trước, hầu hết những con đường dẫn về liên thôn, liên xã ở xã Trà Mai, huyện Nam Trà My là đường đất, nhỏ hẹp, vào mùa mưa đất sình lầy, trơn trượt, mùa nắng thì bụi bay mù mịt. Khi địa phương phát động chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, ông Võ Hồng Sơn đã bàn bạc với gia đình, tự nguyện hiến gần 1 héc ta đất rẫy để mở rộng đường. Gia đình ông Sơn chẳng có “của ăn, của để” gì, lại có tới 9 người con nhưng ông vẫn sẵn sàng hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới. Ông Sơn tâm sự: có đường bê tông, dân làng đi lại thuận lợi, có điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội: “Người dân phải hiến đất để nhà nước đầu tư vào làm đường. Đất này tôi hiến tặng không phải đền bù, vì tôi nghĩ có đường sẽ có người ở, con người mới phát triển. So với trước đây, giờ đường xá rất đẹp. Nhà tôi trước đây phải đi rừng đi núi kiếm ăn, giờ thì cá, thịt họ bán mang tận tới sân.”

70 tuổi đời, 50 tuổi Đảng, ông Võ Hồng Sơn luôn được người dân địa phương nể phục. Ông luôn gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua, tích cực lao động, sản xuất. Ngoài trồng quế, ông còn trồng thêm nhiều cây ăn quả như bưởi da xanh, rau sạch và kết hợp nuôi trâu, bò,… Sự gương mẫu của Võ Hồng Sơn đã làm cho nhiều người dân nơi đây học tập, làm theo. Gia đình anh Hồ Văn Thu là một trong những hộ tham gia hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng đường nông thôn. Anh Hồ Văn Thu cho biết, có đường giao thông thuận tiện, việc buôn bán dễ dàng hơn, kinh tế gia đình cũng ổn định hơn: “Giờ kinh tế gia đình cũng ổn. Tôi dành một số vốn cho vợ ở nhà nấu rượu nuôi lợn. Giờ hiện tại nhà cũng có được 6, 7 con lợn. Giờ cùng có thể nói là làm ra tiền rồi, có đồng ra đồng vào, cuộc sống cũng ổn.”

Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam là nơi sinh sống của nhiều hộ đồng bào Ca Dong. Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Mai cho biết, khi triển khai xây dựng nông thôn mới, xã xác định việc hoàn thành đường bê tông nông thôn là tiêu chí khó. Tuy nhiên, nhờ có sự gương mẫu đi đầu của những đảng viên như ông Võ Hồng Sơn và sự đồng thuận của người dân, việc xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Từ một xã nghèo, bây giờ Trà Mai là xã đầu tiên về đích nông thôn mới của huyện nam Trà My: “Đối với ông Võ Hồng Sơn thì bây giờ gia đình ông đã trở lên khấm khá, là một trong những người dân tiêu biểu của xã Trà Mai, đồng thời nhờ sự vào cuộc của chính quyền, đặc biệt là sự tự giác của chính bản thân gia đình ông, thì bây giờ ông cũng là một trong những người có uy tín nhất của xã hiện nay, góp phần tuyên truyền bà con cùng làm theo.”/.

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC