Muy cha nắc pân jưih đạp xe tợơ TP.HCM chô ooy vel đong Hà Giang. Bêl tước TP Đông Hà, Quảng Trị, ma nuyh nâu bơơn ta cher đoọng xe máy lâng zên đoọng chô tước vel đong đay.
Đhâng t’ngay 7/10, bấc đhanuôr Quảng Trị lêy a noo Vần Quán Mao (n’niên c’moo 1989, ặt đhị chr’val Mậu Long, chr’hoong Yên Minh, tỉnh Hà Giang) đạp xe coh c’lâng bhlầng 1A chô ooy vel đong, coh xe a noo chở đơơng bấc rau. Lêy cơnh đếêc, bấc ngai đhanuôr k’er, pa zưm lâng ma nuyh liêm loom coh vel đong cher đoọng a noo Mao muy bệê xe máy.
Anoo Mao nắc ma nuyh acoon coh, mọot bhrợ công nhân đhị TP. HCM ơy đanh. Tợơ bấc g’luh pr’luh, a noo căh mặ ặt đhị thành phố tu cơnh đếêc quyết định chô lâng xe máy./.

Đạp xe từ miền Nam về Hà Giang, người đàn ông được tặng xe máy
Một người đàn ông đạp xe đạp cọc cạch từ TP.HCM về quê Hà Giang. Khi đến TP Đông Hà, Quảng Trị, người này được tặng chiếc xe máy và kinh phí để tiếp tục hành trình.
Trưa 7/10, nhiều người dân Quảng Trị thấy anh Vần Quán Mao (SN 1989, trú tại xã Mậu Long, huyện Yên Minh, Hà Giang) đạp xe trên quốc lộ 1A về quê, trên xe anh chất nhiều đồ đạc. Thấy vậy, nhiều người thương cảm, đã kết nối với một nhà hảo tâm trên địa bàn tặng anh Mao chiếc xe máy.
Anh Mao là người dân tộc thiểu số, vào làm công nhân ở TP.HCM đã khá lâu. Qua nhiều đợt dịch, anh không thể trụ lại thành phố nên quyết định về quê bằng xe đạp./.
Viết bình luận