N’niên lâng dưr pậ cóh pr’lọong đong pa bhlâng zr’nắh k’đháp cóh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, lang p’niên âng a đhi Đoàn Thị Bình nắc đợ t’ngay zr’nắh cr’dô, ting ca căn lướt pa câl bhơi r’véh, a tuông cóh chợ. Ca conh âng Bình lấh cắh dzợ, đớc đoọng râu ga lêếh ga lêêng ooy chr’lang âng ca căn Bình. C’moo 2008, 3 coon căn Bình tước Đà Nẵng chấc t’bơơn t’mông. T’ngay n’nắc, 3 coon căn lướt pa câl vé số tu cơnh đêếc Bình lâng na noo n’đil cắh vêy pr’đơợ lướt học. C’moo 2009, 2 đhi noo bơơn đớp băn par đhị Đhr’nong đong ngăn cơ sở 2, âng Trung tâm Từ Thiện, Hội Từ thiện lâng Zư lêy Quyền p’niên k’tứi thành phố Đà Nẵng. Đhị đâu, Bình lâng na noo n’đil bơơn pa choom chữ, pa choom vẽ, pa choom bh’luốh lâng bhui har đh’rứah lâng apêê pr’zớc. Đoàn Thị Bình xay trúih: “Cóh đâu acu bơơn pa choom zấp râu, bhui har, bơơn cha ớh bấc bh’rợ tr’nêng ngoại khóa cơnh pa choom vẽ, pa choom võ…. Pa bhlâng nắc, t’ngay Quốc tế acoon p’niên, a cu bơơn apêê a dêy a ngắh bhrợ bấc bh’rợ bhui har. A zi pa bhlâng bhui har bêl bơơn apêê đong k’rong zooi đoọng pa đớp pr’hêl, a cu xơợng yêm loom bhlâng”.
Mr’cơnh đha rựt xr’dô cơnh Bình, a đhi Nguyễn Quốc Hưng, cóh quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng pa nar ca conh tơợ tứi. Ca conh cắh dzợ, ca căn lơi jợ, Quốc Hưng cắh năl za nươr ooy ngai. T’mêê đâu, Hưng bơơn Hội Từ Thiện lâng Zư lêy Quyền P’niên k’tứi thành phố Đà Nẵng đớp băn par. Quốc Hưng trúih: “Pr’đơợ pr’loọng đong cu pa bhlâng zr’nắh k’đháp, a mế lơi jợ, a ma cắh dzợ ma mông, da dích công cắh dzợ, cắh ngai dzợ choom acu za nươr. Ma mông cóh đâu acu bơơn pa choom zấp râu, bhui har. T’ngay Quốc tế Acoon p’niên, a cu bơơn đớp pr’hêl pa bhlâng mr’hal”.
![]()
Cr’chăl ha nua, Hội Từ Thiện lâng Zư lêy Quyền P’niên k’tứi thành phố Đà Nẵng âi p’toô moon bấc tổ chức, doanh nghiệp, cha nắc ma nưíh chroi đoọng lấh 60 tỷ đồng zư x’mir lêy p’niên lum pr’ặt tr’mông pa bhlâng zr’nắh k’đháp, p’niên pa nar cắh đhị za nươr. T’coóh Nguyễn Chí Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản tị Công ty cổ phần Dana Ý Đà Nẵng, đơn vị ta luôn lướt dh’rứah zooi đoọng p’niên zr’nắh xr’dô đoọng năl: đơn vị âi zooi đoọng k’ha riêng hun học bổng; đoọng sổ c’bơớch, zooi đoọng zên cơnh lâng pa zêng chr’nắp k’noọ 2 tỷ đồng, zooi apêê a đhi z’lấh zr’năh k’đháp: “Zấp c’moo, a zi đh’rứah lâng Ban Chấp hành Công đoàn Coong ty nắc t’bhlâng lướt dh’rứah lâng apêê a chau zr’nắh k’đháp. Pa đhang moon t’ngay 1/6, dhd’rứah lâng Hội Từ thiện vêy pr’hêl ha pêê a chau Pr’hêl vêy chr’nắp nắc p’too moon apêê a chau t’bhlâng học tập liêm lấh”.
P’căn Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ thiện lâng Zư lêy Quyền p’niên k’tứi thành phố Đà Nẵng đoọng năl: K’ha riêng p’niên đha rựt bơơn Trung tâm Từ thiện âng Hội đơơng chô băn par, pa choom đoọng bh’rợ ha học sinh cóh apêê trường đại học, cao đẳng. Đha lum Quốc tế Acoon p’niên c’moo đâu, Hội Từ thiện lâng zư lêy Quyền P’niên k’tứi thành phố Đà Nẵng pa zum lâng apêê đơn vị bhrợ bấc bh’rợ tr’nêng bhui har ha pêê a đhi; pa đớp 600 hun pr’hêl, muy hun chr’nắp 2 ức đồng, đoọng ha p’niên lum zr’nắh k’đháp; đoọng lấh 1000 xe đạp lâng lấh 1000 hun học bổng; bhrợ t’mêê 5 đhrnong đong cr’er, zooi đoọng pr’đươi pr’dua tr’mông tr’mêếh zooi pr’loọng đong p’niên đha rựt yêm têêm pr’ặt tr’mông. P’căn Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ thiện lâng Zư lêy Quyền p’niên k’tứi thành phố Đà Nẵng đoọng năl: “Apêê tôe chức tôn giáo, apêê doanh nghiệp zêng zooi đoọng dh’rứah lâng zi đoọng tr’pác râu zr’nắh k’đháp âng vel đong. A zi công chroi đoọng lâng Đảng, Nhà nước xơợng bhrợ c’xêê Pa bhrợ tu p’niên k’tứi, zư x’mir lêy ha pêê a đhi p’niên. Láh bh’rợ zư x’mir lêy liêm ta níh ha pêê a đhi đhị zấp râu bh’rợ nắc râu chr’nắp bhlâng”./.
Nơi chắp cánh cho trẻ mồ côi, nghèo khó
( PV Tuyết Lê- VOV miền Trung)
Những năm gần đây, Hội Từ Thiện và Bảo vệ Quyền Trẻ em thành phố Đà Nẵng đã giúp đỡ hàng trăm trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) năm nay, PV Tuyết Lê tại miền Trung giới thiệu về nơi chắp cánh cho trẻ mồ côi, nghèo khó.
Sinh ra trong gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tuổi thơ của em Đoàn Thị Bình là những ngày vất vả, theo mẹ phụ bán rau, đậu ngoài chợ. Ba của Bình bị bệnh qua đời để lại gánh nặng lên đôi vai gầy người mẹ. Năm 2008, 3 mẹ con Bình ra Đà Nẵng kiếm kế mưu sinh. Ngày đó, 3 mẹ con phải đi bán vé số nên Bình và chị gái không có điều kiện đi học. Năm 2009, 2 chị em được đưa vào nuôi dưỡng tại mái ấm gia đình cơ sở 2, thuộc Trung tâm Từ thiện, Hội Từ thiện và Bảo vệ Quyền Trẻ em thành phố Đà Nẵng. Dưới mái ấm này, Bình và chị gái được học văn hóa, học vẽ, học bơi và vui chơi cùng các bạn. Đoàn Thị Bình tâm sự: “Ở dưới mái ấm tình người này con được ăn học vui chơi, được tổ chức các hoạt động ngoại khóa như học vẽ, học võ... Đặc biệt, ngày Ngày Quốc tế thiếu nhi, con được các cô chú tổ chức nhiều hoạt động vui chơi. Chúng con rất là vui khi được các nhà tài trợ tặng quà, con cảm thấy ấm cúng.”
Cũng hoàn cảnh nghèo khó như Bình, em Nguyễn Quốc Hưng, ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng mồ côi cha từ bé. Cha mất, mẹ bỏ đi biền biệt, Quốc Hưng chẳng biết nương tựa vào ai. Mới đây, Hưng được Hội Từ Thiện và Bảo vệ Quyền Trẻ em thành phố Đà Nẵng nhận về nuôi dưỡng. Quốc Hưng kể: “Hoàn cảnh gia đình con rất khó khăn, mẹ bỏ đi, ba mất, bà nội cũng mất không có ai nương tựa. Sống ở đây con được học văn hóa rất vui. Ngày Quốc tế Thiếu nhi, con được nhận quà rất là vui”.
Thời gian qua, Hội Từ Thiện và Bảo vệ Quyền Trẻ em thành phố Đà Nẵng đã vận động nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp hơn 60 tỷ đồng chăm sóc trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. Ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dana Ý Đà Nẵng, đơn vị luôn đồng hành giúp đỡ trẻ em hoàn cảnh hoàn cảnh khó khăn cho biết: đơn vị đã hỗ trợ hàng trăm suất học bổng; tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ tiền với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng, giúp các em vượt khó vươn lên: “Mỗi năm, chúng tôi cùng với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tiếp tục đồng hành với các cháu khó khăn. Ví dụ ngày 1 tháng 6, cùng với Hội Từ thiện có quà cho các cháu. Món quà có tính nhân văn đầy ý nghĩa động viên nguồn lực cho các cháu học hành tốt hơn”.
Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ Thiện và Bảo vệ quyền Trẻ em thành phố Đà Nẵng cho biết: hàng trăm trẻ em nghèo được Trung tâm Từ thiện của Hội đưa về nuôi dưỡng, dạy nghề và cho học ở các trường đại học, cao đẳng. Dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay, Hội Từ thiện và bảo vệ Quyền Trẻ em thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho các em; trao 600 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, tặng trẻ em hoàn cảnh khó khăn; tặng hơn 1000 xe đạp và hơn 1000 suất học bổng; xây mới 5 nhà tình thương, hỗ trợ phương tiện sinh kế giúp gia đình trẻ em nghèo ổn định cuộc sống. Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ Thiện và Bảo vệ Quyền Trẻ em thành phố Đà Nẵng cho biết: “Các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp đều ủng hộ cùng với chúng tôi để chia sẻ những nỗi đau, khó khăn của cộng đồng. Chúng tôi cũng góp phần cũng với Đảng và Nhà nước thực hiện Tháng Hành động vì trẻ em, chăm lo cho các em trẻ em. Ngoài việc chăm sóc về tinh thần thì đối với các em vật chật hết sức là quan trọng”./.
Viết bình luận