K’noọ bơr c’moo xang g’lúh n’niên ca coon liêm choom cóh m’pâng túh ga mắc, amoó Phan Vũ Việt Trinh ặt cóh vel 4, chr’val Duy Phú, chr’hoong Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam công cắh âi lứch râu k’pân ga hớt. Ha dum n’nắc, plêêng boo cơnh a zúh đác, đác k’ruung Thu Bồn dưr nong, túh ga ving prnag vel, cắh veye c’lâng lướt. Crêê bêl đêếc a moó Trinh ca ay dai, lứch đong cắh yêm ặt tợt. Ng’cơnh bhrợ đoọng choom tước trạm y tế bêl boo túh ga ving prang, nắc cớ crêê m’pâng ha dum cắh vêy bhuông n’đoo pấh moọt tu ca pân crêê ca bắc a ngoọn điện, nh’nhúc bhơi. Đươi vêy râu zooi đoọng âng vel bhươl, a moó Trinh z’lấh túh cóh ha dum đoọng tước cơ sở y tế đăn bhlâng. Choom bil k’noọ bơr tiếng đồng hồ dzoọng cóh m’pâng đác hooi hor vêy váih bhuông k’tứi âng đha nuôr tước. Zấp ngai kéh a moó dzoóc ooy bhuông tước trụ sở chr’val Đại An, chr’hoong Đại Lộc. Đác túh ting ga mắc a năm, a moó Trinh căp bưr boop p’zay đương ca nô đơơng âng ooy Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam. Bêl đêếc, muy bêệ ca nô âng Công an chr’hoong Đại Lộc, nắc âng t’coóh Lê Nho Tâm, Trưởng Công an chr’hoong xó tước đơơng âng a moóh z;lấh đhị đác đhộ, moọt bệnh viên yêm têêm. A moó Trinh moọt viện ặt ca coon liêm crêê têy dzung. Ca coon n’đil a amoó nâu câi nắc bơơn đớc đh’nớc hơnh deh Bo Bo. Muy bh’rợ cắh choom ha vil ooy bêệ bo bo zooi a moó z’láh túh ga mắc cóh bêl ca ay dai. A moó Phan Vũ Việt Trinh xay trúih: “Công an chr’hoong đơơng ca nô xiêr, apêê đoo đơơng âng 1 bêệ bhuông k’tứi, xang nắc pa dzoóc ooy muy bêệ ca nô dzoóc ooy toor. Vêy 1 bêệ xe ặt đương đhị đêếc, dzoóc xe công vêy a lớ, đhr’num, oó tơợp a cu n’niên cóh xe nắc apêê đoo k’đhơợng cóh đêếc luôn. A pêê a noo da dô bhlâng, zêệ a vị đoọng cu cha. Apêê a noo moon cha ặ đoọng vêy c’rơ n’niên ca coon”.
Nâu câi, bêl ca coon n’đil âi 2 c’moo, a moó Phan Vũ Việt Trinh công dzợ ặt k’pân, c’chăl lâng râu ha der loom bel hay cớ g’lúh n’niên ca coon cóh túh bhlong. Rơơm kiêng bơơn lum cớ apêê chiến sĩ công an chr’hoong Đại Lộc đoọng moon râu chắp hơnh n’đhang bh’rợ ha rêê dhuốch tr’vâng. Ha dợ cơnh lâng apêê chiến sĩ công an nắc bh’rợ zooi đha nuôr nắc đoo trách nhiệm. Cr’chăl ặt cơnh đêếc lướt đợ tước muy ra xiu c’xêê 10, Trung tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an chrhoong Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam booi tước lum đong a moó Phan Vũ Việt Trinh. Cóh bêl ha der loom, pân đil n’niên ca coon c’moo đêếc bơơn lum ma nứih trông dấc a đay yêm loom hâng hơnh cắh cơnh. Cơnh lâng Trung tá Tâm, bh’rợ đơơng âng Việt Trinh z’lấh túh tước bệnh viện cắh mơ choom ha vil. Trung tá Lê Nho Tâm đoọng năl, pa brhợ cóh zr’lụ k’ruung đác Đại Lộc, pa bhlâng bấc chu t’coóh đh’rứah lâng c’bhúh z’lấh túh tước zr’lụ nong lit đhộ đơơng âng ma nứih t’coóh, p’niên tước đhị yêm têêm n’dhang nắc g’lúh đơơng âng pân đil n’niên ca coon đhị đâu 2 c’moo nắc râu cắh choom ha vil bhlâng. “Tơợ đanh ặ công kiêng vêy đha lum bơơn lum cớ ma nứih âng cu âi đơơng âng n;niên ca coon c’moo đêếc a hay. N’đhơ cơnh đêếc bh’rợ công tr’vâng tu cơnh đêếc cắh âi bơơn tr’lum. Bh’rợ lum âng cu nắc kiêng năl nâu câi apêê đoo ặt ma mông ng’cơnh ooy a năm. T’ngay đâu vêy bơơn booi lum đong lâng lêy coon căn ma mông ca rơ, lêy p’niên đhị đâu 2 c’moo, coh muy g’lúh n’niên ca coon k’đháp âi dưr pậ ặ, pa bhlâng liêm cra. A cu lêy hâng hơnh bhlâng”.
Ha dợ pa bhlâng bấc t’rúih ha der loom ooy apêê chiến sũ công an Quảng Nam ặt joọm a đay cóh túh trôông ma nứih. Pa đhang moon cơnh t’rúih ooy apêê chiến sĩ cảnh sát c’lâng c’toóch Công an tỉnh Quảng Nam trôông dấc ma nứih bêl g’lúh túh x’ría c’moo a hay bhrợ pa clệch muy vel ặt tân jiing bhlưa chr’hoong Phú Ninh lâng thành phố Tam Kỳ. Bơơn đớp xa nay tơợ chính quyền vel đong, bh’cộ Phòng Cảnh sát c’lâng p’rang Công an tỉnh Quảng Nam nắc đơớh k’rong cán bộ, chiến sỹ tước trông dấc ma nứih z’lấh túh. Thượng tá Nguyễn Thanh Hồng, Phó Phòng Cảnh sát c’lâng p’rang Công an tỉnh Quảng Nam trúih cớ, bêl tước bơơn lêy đhị mắt apêê t’coóh p’niên k’tứi xoọc cr’pâl gr’lung đhị đác k’ruung. A noo Hồng đh’rứah lâng đồng đội đơớh xiêr ooy toọm đác, glụ đơơng t’coóh ga rứa, apêê a đhi k’tứi tước đhị yêm têêm: “A zi âi bơơn đơơng âng apêê t’coóh ga rứa lâng pa bhlâng nắc vêy 1 a đhi pa bhlâng k’tứi, cắh âi tước 1 c’moo dh’rứah lâng da dích. A zi âi bơơn đơơng âng p’niên k’tứi n’nắc lâng da dích tước đhị yêm têêm. Bêl a cu ha mệ p’niên k’tứi cóh têy nắc xơợng loom luônh ha der, muy râu âng cu hay bhlâng lâng nắc căh choom ha vil toọt lang cu. Tơợ đêếc dưr váih cóh cu muy râu nắc bhrợ zấp râu bh’rợ n’hâu đoọng choom t’bhlâng ting pấh trôông dấc đha nuôr, đoọng chô đoơng râu yêm têêm ha zấp ngai”.
“Tu k’tiếc k’ruung ha vil a đay, tu đha nuôr bhrợ têng”. Nắc đoo truyền thống liêm chr’nắp âng c’bhúh công an nhân dân. Truyền thống n’nâu âi lâng xoọc bơơn apêê cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam zư đớc, pa dưr lâng dưr k’rơ cóh bấc bêl đha nuôr lum zr’nắh k’đháp bhlâng./.
Những chiến sỹ công an vượt lũ giúp dân
PV Hoài Nam
Tỉnh Quảng Nam là vùng đất thường chịu ảnh hưởng của thiên tai. Mùa mưa đến, người dân sống hai bên bờ sông Vu Gia, Thu Bồn canh cánh nỗi lo lũ dữ. Giữa bốn bề sông nước, các chiến sĩ công an bất chấp hiểm nguy, ngâm mình trong nước bạc, giúp dân vượt qua bão lũ. Hình ảnh này để lại trong lòng người dân ấn tượng tốt đẹp.
Gần hai năm sau lần “vượt cạn” thành công giữa cơn lũ dữ, chị Phan Vũ Việt Trinh ở thôn 4, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quản Nam vẫn chưa hết sợ hãi. Đêm ấy, trời mưa như thác đổ, nước sông Thu Bồn dâng cao, lũ bao vây cả xóm, không có đường đi. Đúng lúc đó chị Trinh chuyển dạ, cả nhà đứng ngồi không yên. Làm sao đến được cơ sở y tế khi mưa lũ vây quanh, lại trúng nửa đêm không có chiếc thuyền nào dám vào đón vì sợ vướng dây điện, bụi rậm. Nhờ giúp đỡ của hàng xóm, chị Trinh vượt lũ trong đêm để đến cơ sở y tế gần nhất. Phải mất gần hai tiếng đồng hồ đứng giữa dòng nước chảy xiết mới có chiếc thuyền nhỏ của người dân tiếp cận được nhà chị Trinh. Mọi người dìu chị lên thuyền đến trụ sở xã Đại An, huyện Đại Lộc. Nước càng lúc càng lớn, chị Trinh cắn răng chịu đau chờ ca nô đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam. Lúc đó, một chiếc ca nô của Công an huyện Đại Lộc, do đích thân ông Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện chạy đến đưa chị vượt qua chỗ nước sâu, vào bệnh viện an toàn. Chị Trinh vào viện “vượt cạn” thành công. Con gái chị bây giờ được đặt tên “cúng cơm” là Bo Bo. Một kỷ niệm nhớ đời về chiếc bo bo giúp chị vượt qua lũ dữ trong lúc bụng mang dạ chửa. Chị Phan Vũ Việt Trinh xúc động nhớ lại: “Công an huyện đưa ca nô xuống rồi mấy ảnh bơi 1 chiếc ghe nhỏ, mấy ảnh bơi ra rồi chuyển lên 1 chiếc ca nô đưa lên bờ. Có 1 chiếc xe chờ ở đó, trên xe cũng có chiếu, mền, ví dụ như mình có chuyển bụng mấy ảnh lo luôn trên xe. Mấy ảnh tội lắm, nấu cơm cho ăn. Mấy ảnh bảo ăn đi để có sức mà sinh. Với lại mấy ảnh sợ có sinh luôn tại đó thì mấy ảnh chuẩn bị chiếu, mền, sợ chuyển bụng liền thì các anh ấy lo luôn”.
Bây giờ, khi đứa con gái đã 2 tuổi, chị Phan Vũ Việt Trinh vẫn còn nguyên cảm giác sợ sệt, xen lẫn nỗi xúc động khi nhớ lại lần “vượt cạn” trong lũ. Mong ước được gặp lại các chiến sỹ công an huyện Đại Lộc để nói lời cảm ơn nhưng công việc đồng áng cứ níu kéo chị. Còn với các chiến sỹ công an thì việc giúp dân là trách nhiệm. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến một sáng tháng Mười, Trung tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam ghé đến thăm nhà chị Phan Vũ Việt Trinh. Trong phút giây bồi hồi, sản phụ “vượt cạn” năm nào gặp lại “ân nhân” của mình dâng trào niềm vui. Với Trung tá Tâm, kỷ niệm lần đưa sản phụ Việt Trinh vượt lũ đến bệnh viện không thể nào quên. Trung tá Lê Nho Tâm cho biết, công tác ở vùng sông nước Đại Lộc, rất nhiều lần ông cùng đồng đội vượt lũ đến vùng ngập lụt sâu đưa người già, trẻ em đến nơi an toàn nhưng có lẽ lần đưa sản phụ đi sinh cách đây 2 năm là hình ảnh sâu sắc nhất: “Lâu nay cũng muốn có dịp gặp lại người mà mình đã đưa đi sinh năm xưa. Tuy nhiên công việc cũng bận rộn cho nên chưa có dịp gặp lại. Việc gặp của tui là muốn biết bây giờ người ta sống như thế nào thôi. Hôm nay có dịp ghé qua nhà để gặp trực tiếp như thế, thấy mẹ tròn con vuông, thấy bé mà cách đây 2 năm, trong một ca sinh khó giờ đã lớn rồi, và rất là dễ thương. Tôi thấy rất là mừng”.
Còn rất nhiều câu chuyện cảm động về các chiến sỹ công an Quảng Nam dầm mình trong lũ cứu người. Chẳng hạn như chuyện về các chiến sỹ cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam cứu người khi trận lũ cuối năm ngoái nhấn chìm một ngôi làng nằm giáp ranh giữa huyện Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ. Nhận được thông tin từ chính quyền địa phương, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam lập tức huy động cán bộ, chiến sỹ đến cứu người vượt lũ. Thượng tá Nguyễn Thanh Hồng, Phó phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam kể lại, khi đến hiện trường, hình ảnh đập vào mắt anh là những người già, trẻ nhỏ đang chới với giữa bốn bề sông nước. Anh Hồng cùng đồng đội băng qua dòng nước lũ, đưa từng cụ già, em nhỏ đến nơi an toàn: “Chúng tôi đã đưa được những cụ già, và đặc biệt có 1 em rất là nhỏ, chưa đến 1 tuổi cùng với cụ bà. Chúng tôi đã đưa được em nhỏ đó và cụ bà đến nơi an toàn. Khi tôi bồng em bé trên tay thì lâng lâng niềm cảm xúc rất là xúc động, một hình ảnh tôi nhớ rất là sâu và có lẽ không bao giờ quên trong cuộc đời công tác của mình. Từ đó dấy lên trong tôi một điều là mình làm bất cứ việc gì để cố gắng tham gia cứu giúp người dân, để đem lại bình yên và hạnh phúc cho mọi người”.
“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đó là truyền thống hào hùng của lực lượng công an nhân dân. Truyền thống này đã và đang được các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Nam gìn giữ, phát huy và tỏa sáng trong những lúc người dân gặp khó khăn, hoạn nạn./.
Viết bình luận