Nắc tỉnh vêy c’lâng k’noong k’tiêc lâh 460km đăn lâng k’tiêc k’ruung pr’zơc Lào, vêy bâc c’lâng lươt chô coh crâng k’coong, bh’rợ zư lêy c’noong k’tiêc, zâl đhr’năng lượt mọt lât xa nay năc vêy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An bhrợ têng bâc bh’rợ liêm choom, đhậu bhưah lâng liêm choom. Coh đêêc, t’bhlâng xay moon p’too pa choom tươc ooy zr’lụ c’noong k’tiêc. Đại tá Dương Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An xay moon: “Azi xay bhrợ liêm choom bh’rợ xay moon tươc ooy đhanuôr coh zr’lụ c’noong k’tiêc, g’đẹch đhr’năng zooi c’bhuh đơơng âng đoọng manuyh lươt mọt lất xa nay tơợ Lào; bhrợ têng grăng thư xay moon c’bhuh n’lât n’môp đhị pazêng vel đong truih c’noong k’tiêc, azi pazao đoọng ooy đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ năc cán bộ biên phòng vêy ta đoọng chô pa bhrợ ooy chr’val năc bhrợ bha lâng coh bh’rợ xay moon, p’too pa choom pazêng đhanuôr ting xay moon, bơơn lêy đợ manuyh lươt chô z’lâh k’noong k’tiêc ooy vel đong lâng căh zập pazêng bha ar bha tơ ting cơnh xa nay xay moon.”
Lươt đh’rưah lâng Bộ đội Biên phòng, bâc bhlâng năc đhanuôr pazêng chr’val k’noong k’tiêc ma pa dưr cr’noọ coh bh’rợ zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19 cơnh đươi pa nor boop coh zr’lụ vêy bâc manuyh, pa liêm pa sạch, phun t’bil vi trùng coh zr’lụ ăt mamông. P’căn Lương Thị Tài, đhanuôr chr’val Phiêng Pằn, chr’hoong Mai Sơn, Sơn La xay moon, đhanuôr năc c’târ, mắt âng Bộ đội Biên phòng, đơơh loon bơợn n’năl đhr’năng, đơơh loon xay moon bêl bơơn lêy manuyh lươt mót lất xa nay ooy vel đong: “Công bơơn xơợng apêê cán bộ xay moon ooy pr’luh cr’ăy Covid-19 pa bhlâng căh liêm crêê. Lêy manuyh hân đoo lươt mọt lâh xa nay ooy Việt Nam năc đơơh xay moon ooy cán bộ Biên phòng Ba Sơn đoọng đơơng đoọng ăt la lay, đoọng liêm mâng ha đhanuôr coh toor đay.”
Lâng đhr’năng dưr vaih k’rơ âng pr’luh cr’ăy Covid-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình ơy bhrợ 14 đhị đương zâl cha groong pr’luh cr’ăy coh c’lâng k’tứi đhị zr’lụ c’noong k’tiêc đăn lâng k’tiêc k’ruung pr’zơc Lào đoọng zâl cha groong manuyh tơợ zr’lụ pr’luh cr’ăy lượt mọt ooy k’tiêc k’ruung hêê. Thiếu tá Lê Ngọc Gia, Chính trị viên đồn Biên phòng Làng Ho, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình xay moon, coh đhr’năng zr’năh k’đhap, bộ đội bơơn râu zup zooi âng đhanuôr coh zr’lụ c’noong k’tiêc: “Azi haanh deh pa bhlâng, hân đhơ truih c’lâng c’noong k’tiêc năc đơn vị k’đhơợng lêy, pr’ăt tr’mông âng đhanuôr dợ bâc râu zr’năh k’đhap năc đhanuôr ơy chroi đoọng pr’đươi, zooi bhrợ têng đh’rưah lâng bộ đội. Coh cr’chăl ha y năc azi t’bhlâng xay bhrợ liêm choom bh’rợ zâl cha groong pr’luh Covid-19.”
Lâng xa nay: Zâl pr’luh cơnh ng’zâl arọp abhuy, apêê chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tr’xăl pa bhrợ toong t’ngay ha dum đhị pazêng chột zâl cha groong coh c’lâng k’tứi, c’lâng coh crâng k’coong lâng k’tiêc k’ruung pr’zơc Lào. Apêê anoo căh k’pân zr’năh k’đhap, cha, bếch coh crâng. P’căn Hồ Thuỷ, manuyh Vân Kiều coh cr’noon Eo Bù- Chút Mút, chr’val Lâm Thủy, chr’hoong Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình k’er pa bhlâng bêl lêy bộ đội pa bhrợ coh m’pâng crâng k’coong zr’năh k’đhap pa bhlâng năc đhanuôr zooi, p’xoọng c’rơ đoọng apêê chiến sĩ bhrợ têng liêm xang bh’rợ tr’nêng: “Ha dang lêy manuyh chrih lươt z’lâh c’noong k’tiêc năc azi xay moon đơơh tươc ooy bộ đội biên phòng đoọng apêê anoo bơơn n’năl, đơơh loon zâl cha groong. Đh’rưah lâng Bộ đội biên phòng zâl pr’luh cr’ăy Covid-19 doọ choom lươt mọt ooy bhươl cr’noon đay.”
Ting cơnh c’bhuh đương tr’lum lâng đhanuôr lươt mọt đhị Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình, đoọng ch’mêệt lêy nhâm mâng đợ manuyh lươt chô đhị pazêng zr’lụ c’noong k’tiêc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình ơy bhrợ têng 14 chốt coh c’lâng k’tứi đhị zr’lụ c’noong k’tiêc lâng k’tiêc k’ruung pr’zơc Lào. Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình xay moon, đh’rưah lâng bh’rợ ch’mêệt lêy, Biên phòng tỉnh Quảng Bình ta luôn ta đang moon đhanuôr coh zr’lụ c’noong k’tiêc pazum têy zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19: “Pazêng tổ chốt bhrợ bh’rợ zâl cha groong rơợng griing pa bhlâng, lêy ghit đợ manuyh lươt chô ting n’năc lươt ch’mêệt lêy coh truih c’noong k’tiêc. Dh’rưah lâng n’năc, năc đh’rưah lâng bh’rợ zâl cha groong pr’luh, lâng đoọng pa nong boóp lâng pa liêm pa sạch bhươl cr’noon.”/.

NHỮNG NGƯỜI GIỮ BÌNH YÊN VÙNG BIÊN GIỚI
PV Thu Hòa
Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 chưa ai khẳng định được sẽ kết thúc vào thời gian nào, điều này cũng đồng nghĩa với việc trên các tuyến biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng vẫn đang phải ngày đêm “ăn lán, ngủ rừng” để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. Và mỗi ngày, mỗi đêm, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn luôn yên tâm thực thi nhiệm vụ, bởi đồng hành cùng họ có sự chung tay của các lực lượng chức năng khác và đồng bào các dân tộc nơi biên giới..
Là tỉnh có tuyến biên giới dài hơn 460 km tiếp giáp nước bạn Lào, có nhiều đường mòn lối mở, việc kiểm soát biên giới, chống nhập cảnh trái phép đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, rộng khắp và hiệu quả. Trong đó, chú trọng cách thức tuyên truyền đến người dân khu vực biên giới. Đại tá Dương Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết: “Chúng tôi làm tốt công tác tuyên truyền đến từng người dân ở khu vực biên giới, tránh các hoạt động móc nối tiếp tay môi giới đưa người nhập cảnh trái phép từ Lào; Tổ chức các hòm thư tố giác tội phạm tại các địa bàn dọc tuyến biên giới, chúng tôi giao cho đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy là cán bộ biên phòng tăng cường xã làm nòng cốt trong tuyên truyền phát động toàn dân tham gia về tố cáo phát hiện các trường hợp mà vượt biên vào địa bàn và không đảm bảo các giấy tờ theo quy định.”
Đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng, đa phần người dân các xã biên giới tự nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang nơi đông người, vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng khu vực sinh sống. Bà Lương Thị Tài, người dân xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, Sơn La cho biết, bà con là "tai mắt" của Bộ đội Biên phòng, chủ động nắm bắt tình hình, báo cáo kịp thời khi phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn: “Cũng được nghe các cán bộ tuyên truyền về dịch bệnh Covid – 19 rất nguy hiểm. Thấy người nhập trái phép vào Việt Nam thì báo cho các cán bộ Biên phòng Ba Sơn để đưa đi cách ly một cách an toàn cho người dân xung quanh mình.”
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã lập 14 chốt kiểm soát trên đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới với nước bạn Lào để ngăn chặn người từ vùng dịch vào nước ta. Thiếu tá Lê Ngọc Gia, Chính trị viên đồn Biên phòng Làng Ho, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, trong điều kiện khó khăn, bộ đội được sự giúp đỡ của nhân dân nơi biên giới: “Chúng tôi rất cảm kích, mặc dù trên tuyến biên giới do đơn vị phụ trách, đời sống bà con gặp nhiều khó khăn nhưng bà con đã đóng góp vật chất, tinh thần cùng bộ đội. Trong thời gian tới nhất định chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.”
Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình thay nhau túc trực 24/24 giờ tại các chốt chặn trên đường mòn, lối mở với nước bạn Lào. Các anh không quản ngại gian khổ, ăn, ngủ giữa rừng. Bà Hồ Thủy, người dân tộc Vân Kiều ở bản Eo Bù-Chút Mút, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình xúc động khi thấy bộ đội cắm chốt giữa rừng sâu biên giới rất khó khăn nên bà con giúp đỡ, tiếp thêm động lực để các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ: “Nếu thấy người lạ qua biên giới thì chúng tôi sẽ báo cho bộ đội biên phòng để các anh nắm được thông tin, ngăn chặn kịp thời. Cùng bộ đội phòng chống dịch Covid-19 không vào thôn bản của mình.”
Theo Tổ tiếp nhận công dân nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình, để kiểm soát chặt chẽ lượng người qua lại tại các khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã thành lập 14 chốt ngay trên đường mòn, lối mở với nước bạn Lào. Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, cùng với việc tuần tra kiểm soát, Biên phòng tỉnh Quảng Bình thường xuyên vận động bà con vùng biên giới chung tay phòng, dịch bệnh Covid-19: “ Các tổ chốt tiến hành kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ người qua lại đồng thời tổ chức tuần tra dọc biên giới. Song song đó thì kết hợp công tác vận động bà con dân bản nâng cao nhận thức về công tác phòng dịch, đồng thời phát khẩu trang và tiến hành vệ sinh các thôn bản.”

Viết bình luận