Đợ pân đil phóng viên coh g’luh zêl pr’luh coh Đà Nẵng
Thứ hai, 17:14, 21/06/2021
Tơợ c’moo a hay tươc c’moo đâu, thành phố Đà Nẵng âi z’lâh 3 g’luh dưr vaih pr’luh Covid-19. Coh bêl thành phố pa k’rơ a đay zêl pr’luh, bâc pân đil phóng viên doó ca pân zr’năh k’đhap, đơơh vêy đhị zr’lụ bhrơợng đoọng loon đơơh xay truih ooy đhr’năng âng pr’luh cr’ay, zooi đha nuôr ma năl ting pâh zêl pr’luh, rach chô cớ lâng pr’ăt tr’mông cơnh c’xu.

T’ngay Đà Nẵng dưr vaih pr’luh Covid-19, đợ phóng viên n’đăh y tế bhrợ bhiêc lâng bh’rợ bâc lâng zr’năh k’đhap lâh. Phóng viên Hoàng Thị Mỹ Hà âng Kênh Truyền hình Thông tấn đhị Đà Nẵng đoọng năl, g’luh pr’luh tr’nơơp c’xêê 5 ha nua, apêê phóng viên pa bhrợ ga lêêh bhlâng. G’luh n’nâu, pr’luh cr’ay trơơi boọ đơơh đhị đhăm bhưah, apêê phóng viên năc bh’nhăn p’ghit lêy lâh.

Bêl bha nụ pr’luh cr’ay đhị Zr’lụ Công nghiệp An Đồn dưr n’leh, đhr’năng pr’luh dưr vaih k’đhap k’dâng. Hoàng Thị Mỹ Hà truih, ha dum t’ngay 15/5, bêl bơơn đơp xa nay vêy pay pr’đhang xét nghiệm SARS-CoV-2 ha 3.000 cha năc coh ch’nang a xiu Thọ Quang, pa zêng e kip đơơh tươc đêêc. Hà lâng c’bhuh đay năc pa bhrợ ta luôn tơợ 9 giờ ha dum pa tươc 4 giờ ra diu m’muy vêy quay phim xang, xang n’năc pa gơi chô ooy cơ quan. Phóng sự truyền hình t’mêê bhrợ têng âi đơơh pa xul coh t’ruih thời sự 6 giờ ra diu.

Hay cớ g’luh pr’luh bêl c’xêê 7 c’moo a hay, Hoàng Thị Mỹ Hà xay moon, bơơn lêy apêê y bác sĩ, nhân viên y tế bhrợ bhiêc ha vil cha cha, ha vil đhêy ăt bh’nhăn p’too loom đay t’bhlâng zư đơc cr’chăl la lua n’nâu, truih cớ đợ t’ruih ha der loom bhlâng đoọng đha nuôr ma năl đh’rưah zêl lâng cha groong pr’luh liêm lâh:“ Bêl Đà Nẵng năc zr’lụ bha lâng âng pr’luh prang k’tiêc, a cu bơơn đơp xa nay muy bơr bệnh viện cr’nhăng coh vel đong Đà Nẵng ma tr’zooi dh’rưah lâng bệnh viện Đà Nẵng đoọng đương đơp đợ ma nưih ca ay chô pa dưah. Acu moot zr’lụ ca ay ngân coh Bệnh viện Gia đình đoọng t’mooh apêê ma nưih ca ay tơợ Bệnh viện Đà Nẵng tươc. Dâng 3 t’ngay lâh n’năc, vêy 6 cha năc ca ay coh phòng a cu quay crêê boọ SARS-CoV-2. Bêl đêêc c’la cu la lua k’rang k’pân. Năc acu đơơh ăt croọl căh lum zâp ngai lâng xay truih lâng cơ quan y tế. Pa bhlâng pr’đoọng a cu doó buy xuy râu rí.”

Moon ooy râu bhrợ têng coh apêê zr’lụ bhrơợng pr’luh cr’ay coh Đà Nẵng căh choom căh moon tươc Nguyễn Thị Diệu Quỳnh, phóng viên Kênh Truyền hình VTV8 đhị Đà Nẵng. Pân đil phóng viên Diệu Quỳnh vêy 2 p’nong ca coon k’tứi đhêy học tu pr’luh, coh đêêc ca coon n’jưih t’lach đhêêng lâh 1 c’moo ha dợ. k’dic Diệu Quỳnh công năc phóng viên k’đhơợng bhrợ n’đăh y tế âng ta la báo cóh thành phố tu cơnh đêêc 2 dic điêl pa bhlâng zr’năh k’đhap coh apêê t’ngay pr’luh cr’ay dưr vaih k’rơ. Diệu Quỳnh ga vơh ca căn đay tươc pa ăt 2 p’nong cha chau. Vêy bâc ha dum năc lươt ghi hình p’jơh, Nguyễn Thị Diệu Quỳnh xay moon, năc phóng viên năc ta luôn đơp râu k’đươi lâng dưr lươt bhrợ bh’rợ:“ 2 dic điêl đh’rưah pa bhrợ coh hân noo pr’luh cr’ay năc công pa bhlâng zr’năh k’đhap. 2 p’nong ca coon k’tứi năc đhêy học, bh’rợ năc buôn dưr vaih p’jơh căh vêy cr’ay n’đoo năl l’lăm. Tu cơnh đêêc 2 dic điêl ma tr’pac t’bhlâng ra pă cr’chăl ngai lươt cr’chăl n’đoo năc ma nưih n’tôh ăt coh đong lâng ca coon.”

Ting Sở Thông tin Truyền thông thành phố Đà Nẵng, coh g’luh pr’luh n’nâu, tơợ ha luh c’xêê 5 tươc đâu, k’noọ 3.500 tin, bài, xay truih âng apêê cơ quan báo chí pa căh ooy bh’rợ zêl lâng cha groong pr’luh đhị Đà Nẵng, Trung bình zâp t’ngay vêy lâh 100 tin bài…

P’căn Nguyễn Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở Thông tin lâng Truyền thông thành phố Đà Nẵng đoọng năl, coh apêê g’luh pr’luh dưr vaih, lâh đhị apêê c’bhuh bha lâng coh bh’rợ zêl pr’luh cơnh: y tế, quân đội, công an… năc râu chroi đoọng âng c’bhuh báo chí pa bhlâng bâc lâng chr’năp. Lâh đhị bh’rợ xay truih xa nay, đơơng âng xa nay k’đhơợng xay âng Ban k’đhơợng xay Trung ương, Ban k’đhơợng xay zêl lâng cha groong pr’luh  âng thành phố, báo chí dzợ vêy bâc bài xay moon đhộ ghit, chroi đoọng ha dưr dal bh’nơơn bh’rợ zêl pr’luh:“ Coh bâc phóng viên “ cha, bêch lâng pr’luh”, a zi pa bhlâng hâng hơnh apêê phóng viên pân đil âi lưch loom, căh xay moon zr’năh k\đhap đoọng bơơn tươc đhị bhrơợng, đh’rưah lâng apêê zêl pr’luh đoọng vêy đợ xa nay đơơh bhlâng, la lua bhlâng ooy g’luh zêl pr’luh zr’năh kđhap n’nâu. Đhị đài P’rá Việt Nam, đha lum T’ngay báo chí Cách mạng Việt Nam ( 21/6) c’moo đâu, a zi nhăn bơơn pa gơi tươc đhi noo báo chí pa bhrợ đhị Đà Nẵng boop chăp hơnh pa bhlâng tu âi đh’rưah lâng thành phố coh zâp bh’rợ tr’nêng, coh đêêc vêy đợ râu t’bhlâng bâc lâng thành phố zêl pr’luh Covid-19./.

Những nữ phóng viên

trong "cuộc chiến" chống dịch ở Đà Nẵng

                                                                     PV Thành Long

Từ năm ngoái đến nay, thành phố Đà Nẵng đã trải qua 3 đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19. Khi Trong thành phố gồng mình chống dịch, nhiều nữ phóng viên không ngại gian khó, có mặt tại những điểm nóng để kịp thời thông tin về diễn biến dịch bệnh, giúp người dân chủ động tham gia phòng chống dịch, trở lại cuộc sống bình thường mới.

Ngày Đà Nẵng bùng phát dịch Covid-19, những phóng viên mảng y tế làm việc với cường độ cao và vất vả hơn. Phóng viên Hoàng Thị Mỹ Hà của Kênh Truyền hình Thông tấn tại Đà Nẵng cho biết, đợt dịch đầu tháng 5 vừa qua, các phóng viên tác nghiệp rất căng thẳng. Lần này, dịch bệnh lây lan nhanh trên diện rộng, các phóng viên phải hết sức thận trọng.

Khi ổ dịch tại Khu Công nghiệp An Đồn xuất hiện, diễn biến dịch trở nên khó lường. Hoàng Thị Mỹ Hà kể, tối ngày 15/5, khi nhận thông tin sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 3.000 người ở cảng cá Thọ Quang, cả ê kíp lập tức đến hiện trường. Hà và các đồng nghiệp phải làm việc liên tục từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau mới quay phim xong rồi dựng thành sản phẩm gửi về cơ quan. Phóng sự truyền hình vừa thực hiện đã kịp phát sóng chương trình thời sự 6 giờ sáng.

Nhớ lại đợt dịch hồi tháng 7 năm ngoái, Hoàng Thị Mỹ Hà tâm sự, chứng kiến các y bác sĩ, nhân viên y tế làm việc quên ăn, quên nghỉ càng tự nhắc nhở mình phải ghi lại những khoảnh khắc chân thực này, kể lại những câu chuyện xúc động nhất để người dân chia sẻ và cùng nhau phòng chống dịch tốt hơn:“Khi mà Đà Nẵng là tâm dịch của cả nước, mình nhận được thông tin một số bệnh viện tư nhân ở địa bàn Đà Nẵng chia lửa cùng với bệnh viện Đà Nẵng để tiếp nhận những bệnh nhân nặng về điều trị. Mình vào khu bệnh nặng ở Bệnh viện Gia đình để phỏng vấn những bệnh nhân từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển qua. Khoảng 3 ngày sau thì 6 bệnh nhân trong phòng mình quay lại dương tính với SARS-CoV-2. Lúc đấy bản thân mình thực sự lo lắng. Thì mình ngay lập tức tuyệt đối không tiếp xúc với tất cả người xung quanh, tự cách ly và báo với cơ quan y tế. Rất may là mình vẫn an toàn, không vấn đề gì.”

Nói về sự lăn lộn trong các điểm nóng dịch bệnh ở Đà Nẵng không thể không nhắc tới Nguyễn Thị Diệu Quỳnh, phóng viên Kênh Truyền hình VTV8 tại TP Đà Nẵng. Nữ phóng viên Diệu Quỳnh có 2 con nhỏ phải nghỉ học do dịch, trong đó cậu con trai út mới hơn 1 tuổi. Chồng Diệu Quỳnh cũng là phóng viên phụ trách mảng y tế của tờ báo ở thành phố nên 2 vợ chồng rất vất vả trong những ngày dịch bùng phát mạnh. Diệu Quỳnh nhờ bà ngoại đến nhà trông giúp 2 cháu. Có những đêm phải đi ghi hình đột xuất, Nguyễn Thị Diệu Quỳnh xác định, là phóng viên thì phải sẵn sàng nhận lệnh và lên đường thực hiện nhiệm vụ:“2 vợ chồng cùng tác nghiệp trong mùa dịch thì cũng khá vất vả. 2 đứa con nhỏ mà lại nghỉ học, công việc thì rất đột xuất không có thời gian cố định nào cả. Cho nên 2 vợ chồng phân chia nhau cố gắng ai đi giờ nào thì người kia sắp xếp ở nhà chăm con.”

Theo Sở Thông tin Truyền thông thành phố Đà Nẵng, trong đợt dịch lần này, từ đầu tháng 5 đến nay, gần 3.500 tin, bài, phản ánh của các cơ quan báo chí đăng tải về công tác phòng chống dịch tại Đà Nẵng, Trung bình mỗi ngày có trên 100 tin bài...

Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết, trong các đợt bùng phát dịch Covid-19, bên cạnh các lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch này như: y tế, quân đội, công an… thì sự đóng góp của lực lượng báo chí rất lớn và quan trọng. Bên cạnh việc phản ảnh tin tức, thông tin công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố, báo chí còn có nhiều bài phân tích sâu sắc, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc chiến chống dịch:“Trong số những phóng viên “ăn, ngủ với dịch”, chúng tôi thật sự cảm động những phóng viên nữ đã tâm huyết, không ngại khó khăn để tiếp cận những nơi điểm nóng, sát cánh cùng tuyến đầu chống dịch để có được những thông tin nhanh nhất, thật nhất về cuộc chiến chống dịch cam go và đầy khó khăn này. Thông qua Đài Tiếng nói Việt Nam, nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt nam (21/6) năm nay, chúng tôi xin được gửi đến các anh em báo chí hoạt động và tác nghiệp tại Đà Nẵng lời cảm ơn chân thành đã luôn sát cánh cùng thành phố trong mọi hoạt động, trong đó có những nỗ lực rất lớn cùng thành phố phòng chống đại dịch Covid-19./.

 

 

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC