Đơơng rau k’er da dô tước p’niên k’tứi coh da ding ca coong
Thứ ba, 09:11, 07/12/2021
Tr’pác lâng p’niên coh zr’lụ da ding ca coong, đhanuôr acoon coh, cr’chăl a hay, bấc doanh nghiệp, k’bhuh liêm loom ơy tước apêê vel bhươl zr’lụ ch’ngai bha dăh, cher đoọng pazêng hun pr’hêl chr’năp. T’mêê đâu, bêl pr’luh cr’ay Covid-19 bơơn k’đhơợng lêy liêm, k’bhuh liêm loom âng a moó Phan Thị Hiền đhị quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng ơy xay bhrợ apêê bh’rợ liêm loom tước ooy p’niên Cơ Tu đhị apêê chr’hoong da ding ca coong tỉnh Quảng Nam.

  Xập xa nập lướt học lâng a dooh ngăn t’mêê bơơn đớp tợơ apêê zooi đoọng, apêê p’niên học sinh Cơ Tu đhị trường Tiểu học Sông Vàng, chr’val Ba, chr’hoong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam bhui har pa bhlầng. Pa bhlầng moọt hân noo cha kệêt ra ngooh cơnh đâu, đhị da ding ca coong ting cha kệêt lâh mơ, vêy a doóh ngăn đoọng xập nắc rau hâng hơnh căh dzợ cơnh lâng apêê p’niên học sinh Cơ Tu coh đâu. A moó Đinh Thị Thiết, vêy ca coon ting học đhị trường Tiểu học Sông Vàng xay moon, a đoo bhrợ keo đoọng ha pân lơơng, tr’mông tr’meh đha rựt đha răh- zr’năh k’đhap. Pr’luh Covid-19 dưr vaih bhrợ ha moo cung cơnh bấc apêê đhanuôr Cơ Tu coh đâu căh vêy  bh’rợ tr’nêng, căh năl rau chếêc bhrợ đoọng t’bơơn zên băn t’mông, hau moon tước câl xa nập t’mêê, bha ar xrặ đoọng ha pêê ca coon lướt học. Nâu kêi bơơn apêê liêm loom âng k’bhuh a moó Phan Thị Hiền ặt coh thành phố Đà Nẵng chô cher đoọng pr’hêl, đoọng a dooh ngăn đoọng ha ca coon đay, a moó bhui har căh dzợ cơnh: “Vêy xợơng cô giáo moon nắc đơơng ca coon lướt pay pr’hêl a pêê đoọng, 3 zi coon căn xợơng yêm bhlầng loom. Pleng cha cệêt apêê p’niên vêy a dooh ngăn xập doó lâh ng’k’rang cha kệêt dzợ. T’ngay đâu lêy apêê đấc pay pr’hêl, xợơng tưn taach coh loom doó lha k’rang cơnh a hay. Nhăn cảm ơn apêê bấc pa bhlầng!”

A moó Phan Thị Hiền, ặt đhị quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nắc ma nuyh cher đoọng xa nập lướt học đoọng ha pêê học sinh trường Tiểu học Sông Vàng, chr’hoong Đông Giang coh g’luh nâu. A moó Hiều xay moon, a moó n’niên lâng dưr pậ coh chr’hoong da ding ca coong Đông Giang, bêl dzợ p’niên a moó cung zâng lâng bấc k’đhap zr’năh. Đhr’năng apêê p’niên Cơ Tu xập a doó k’đặ, căh ma pr’nơơng, căh ma đhep lướt học coh đhr’năng pleng cha kệêt cơnh đâu dzợ ặt coh a cọ a bục âng amoó. Nâu kêi, đhơ a moó k’xir mắt a moó cung dzợ bơơn lêy đhr’năng nắc đoo, căh choom ha vil. Tợơ bêl bơơn k’dic, bhrợ têng cha zăng tệêm ngăn, a moó lâng ma nuyh đong đay đh’rưah lâng pr’zợc ta luôn chô pác zr’năh k’đhap lâng p’niên coh chr’hoong da ding ca coong lưm k’đhap k’ra. T’mêê đâu, a moó Hiền đh’rưah lâng pr’zợc đay ơy cher đoọng ha lâh 400 xa nập lướt học đoọng ha học sinh 2 chr’hoong Tây Giang lâng Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Lalăm đếêc, bêl pr’luh Covid-19 dưr vaih la lâh ngân, a moó lâng pr’loọng đong ơy zooi bấc bhlầng đoọng ha chính quyền vel đong cha groong pr’luh. Ting đươi xợơng rau chroi k’rong nắc đoo, a moó bơơn vel đong cher đoọng Giấy khen “Tr’pác k’er, z’lâh pr’luh cr’ay” c’moo 2021: “Lêy apêê p’niên nắc a cu bơơn lêy a đay coh đếêc, đui cơnh a cu xoọc dzợ p’niên. Tu lalăm a hay, pr’loọng đong zi cung zr’năh pa bhlầng, ta bhuch zập rau. Pr’hêl a cu pa gơi đoọng ha pêê a đhi đhơ m’bứi ha dợ đơơng loom luônh ta nih liêm đơ bhlầng. A cu cung kiêng pa dưr, pa tệêt c’rơ đoọng ha pêê a đhi ting pazay lâh mơ z’lâh k’đhap k’ra đoọng pa zay học tập. Ha y, a cu nắc bhrợ têng cớ apêê bh’rợ liêm loom cơnh đâu đhị bấc zr’lụ lơơng dzợ.”

A moó Thái Hoàng Uyên xoọc pa bhrợ đhị Trường Mầm non bha lang k’tiếc Phần Lan-Cơ sở TP.Đà Nẵng, ma nuyh ting pâh bh’rợ liêm loom lâng a moó Phan Thị Hiền coh g’luh nâu đoọng năl, bấc c’moo hay, a moó ta luôn pr’zước pr’zợc âng đay chroi k’rong zên prặ, pr’đươi pr’dua đoọng tước lưm, cher hun pr’hêl ha pêê pr’loọng k’đhap k’ra đhị apêê zr’lụ đhanuôr acoon coh, zr’lụ ca noong k’tiếc tỉnh Quảng Nam. A moó Thái Hoàng Uyên  ta luôn pa chăp coh loom đay “Hau rau ng’cher đoọng ha pêê nắc vêy pa chô rau bhui har coh loom âng đay”: “A zi cung nắc ma nuyh bhrợ têng đăh pa too pa choom p’niên. Tơơ g’luh lướt nâu, trường Quốc tế Phần Lan zi nắc rơơm vêy pazêng g’luh lướt t’tun dzợ ting zooi apêê căh pr’đoọng lơơng. Tợơ rau hun pr’hêl nắc đoo, choom zooi apêê p’niên học sinh k’đhap k’ra, pr’loọng đong đha rựt đha răh. A zi ta luôn pa chăp xợơng, hau rau ng’bhrợ dưr vaih tợơ loom đay nắc choom crêê tước loom apeee lơơng.”

Xa nay bh’rợ liêm  loom âng a móo Phan Thị Hiền lâng a moó Thái Hoàng Uyên nắc muy coh k’ta bhầu bh’rợ liêm loom, chroi k’rong pa dưr chr’năp k’er da doo bhlưa coon manuyh lâng coon ma nuyh hêê. T’cooh Đỗ Hữu Tùng, Phó Chủ tịch UBND chr’hoong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đoọng năl, đoọng năl m’lơi âng apêê k’bhuh liêm loom đhị thành phố Đà Nẵng, coh zập g’luh pr’luh Covid-19 t’mêê đâu, đhanuôr da ding ca coong Quảng Nam cung tr’pác k’dhap zr’năh lâng thành phố lâng pơơng prí, abăng crâng, bhơi rơ veh…: “Pr’luh cr’ay dưr vaih, đhơ đhơ ngai cung lưm k’đhap k’ra căh muy đhị da ding ca coong. Nắc tợơ bêl pr’luh ơy choom k’đhơợng lêy, vel đng vêy đớp rau zooi đoọng tơợ apêê doanh nghiệp, k’bhuh liêm loom ơy tước zooi đhanuôr xoọc lưm k’đhap đhị vel đong. Rau đâu nắc rau chr’năp lâng đâh loon bhlầng cơnh lâng đhanuôr. Tợơ đâu, vel đong zi chăp hơnh lâng năl m’lơi âng pêê ơy zooi đoọng, đhanuôr zi pa zay lâh mơ đoọng tệêm ngăn pr’ặt tr’mông lâng rơơm apêê ting pa zay zooi đhanuôr pa dưr pr’ặt tr’mông k’bhộ ngăn lâh.”/.

Đem yêu thương đến trẻ em miền núi  

                                                     (Vơnich Oang-CTV Va Ra)

Giúp đỡ trẻ em vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, đoàn từ thiện đã đến các bản, làng vùng sâu, vùng xa, trao tặng các em những phần quà ý nghĩa. Mới đây, khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, đoàn từ thiện của chị Phan Thị Hiền, ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã triển khai hoạt động thiện nguyện đến với trẻ em và bà con Cơ-Tu ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.

Khoác trên mình bộ đồng phục mới tinh tươm cùng chiếc áo ấm vừa được một nhà hảo tâm trao tặng, gương mặt các em học sinh Cơ-Tu ở Trường Tiểu học Sông Vàng, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đều tươi vui. Khi tiết trời trở lạnh, nhiệt độ ở vùng núi xuống thấp, có được chiếc áo ấm là niềm vui với nhiều học sinh Cơ-Tu nghèo nơi đây. Chị Đinh Thị Thiết, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Sông Vàng chia sẻ, gia đình chị làm nghề bốc vác keo thuê, đời sống còn nhiều khó khăn. Dịch Covid-19 bùng phát mạnh, chị cũng như nhiều người dân Cơ Tu mất việc làm, chẳng có nguồn thu nhập nào để mua sắm quần áo, sách vở cho các con. Nay được đoàn từ thiện của chị Phan Thị Hiền ở thành phố Đà Nẵng về tặng quà, trao áo ấm cho các con, chị vui lắm:“Khi được tin cô giáo báo là cháu có trong danh sách được nhận hỗ trợ đồng phục và áo ấm, 3 mẹ con mừng, không ngủ được. Tôi cứ chờ tới ngày nhận quần áo hỗ trợ để cho con học không phải lạnh nữa. Hôm nay, nhìn con lên nhận quà tôi hạnh phúc, phần nào trút bớt gánh nặng rất lớn trong lòng suốt thời gian qua. Từ đáy lòng, tôi xin cảm ơn các nhà tài trợ nhiều lắm !”

Chị Phan Thị Hiền, ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng là người tài trợ đồng phục tặng học sinh Trường Tiểu học Sông Vàng, huyện Đông Giang trong đợt này. Chị Hiền chia sẻ, chị sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi Đông Giang, tuổi thơ là những chuỗi ngày thiếu thốn và cơ cực. Hình ảnh những đứa trẻ Cơ Tu trên người chỉ có bộ quần áo mỏng, đầu trần, chân đất đến trường trong mùa đông giá rét làm chị trăn trở. Sau khi lập nghiệp, cuộc sống ổn định, chị cùng gia đình, bạn bè thường xuyên tổ chức các chuyến thiện nguyện về giúp đồng bào và trẻ em vùng cao. Mới đây, chị cùng nhóm bạn đã trao hơn 400 bộ đồng phục tặng học sinh 2 huyện Tây Giang và Đông Giang. Trước đó, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị và gia đình đã hỗ trợ tích cực cùng chính quyền phòng địa phương phòng chống dịch. Ghi nhận sự đóng góp đó, chị được địa phương tặng Giấy khen “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” năm 2021:“Nhìn các em nhỏ, tôi thấy bản thân mình trong đó, bởi trước đây tuổi thơ mình cũng thiếu thốn lắm. Mặc dù món quà tôi gửi các em không có giá trị lớn, nhưng nó là tấm lòng yêu thương và sự san sẻ với hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Qua đó, tôi muốn tiếp thêm động lực để các em nỗ lực, phấn đấu học tập. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục thực hiện các đợt thiện nguyện đến nhiều vùng khác nếu điều kiện cho phép.” Chị Thái Hoàng Uyên đang làm việc tại Trường Mầm non Quốc tế Phần Lan - Cơ sở TP.Đà Nẵng, người tham gia công tác thiện nguyện cùng chị Phan Thị Hiền trong đợt này cho biết, nhiều năm qua, chị thường xuyên kêu gọi người thân, bạn bè đóng góp để tổ chức các chuyến thăm, tặng quà, giúp đỡ nhiều mảnh đời kém may mắn tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới tỉnh Quảng Nam. Chị Thái Hoàng Uyên luôn tâm niệm “Trao yêu thương sẽ thu về hạnh phúc”: “Chúng tôi cũng là người làm ngành giáo dục, sự nghiệp trồng người gắn liền với sứ mệnh của chúng tôi. Sau chuyến đi này, trường Quốc tế Phần Lan hy vọng sẽ có những đợt hỗ trợ khác. Qua đó góp phần hỗ trợ, động viên các em học sinh khó khăn, gia đình nghèo có thêm những phần hỗ trợ, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi tin rằng, những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim, yêu thương sẽ lan toả yêu thương.”

Hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa của chị Phan Thị Hiền và chị Thái Hoàng Uyên là một trong hàng ngàn câu chuyện đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái. Ông Đỗ Hữu Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, để đáp lại ân tình của các đoàn thiện nguyện ở thành phố Đà Nẵng, trong các đợt dịch Covid-19 vừa qua, đồng bào miền núi Quảng Nam cũng chia sẻ tấm lòng bằng những nải chuối, bó măng rừng, các loại rau xanh...: “Dịch bệnh xảy ra, ai cũng gặp khó khăn không riêng gì đồng bào miền núi. Vậy mà khi dịch từng bước được kiểm soát, địa phương tiếp tục nhận nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ của các doanh nghiệp, đoàn từ thiện khắp nơi đến hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn trên địa bàn. Điều này thật sự rất quý báu, ý nghĩa và rất kịp thời động viên tinh thần cho người dân. Qua đây, địa phương trân trọng cảm ơn và mong muốn từ những sự hỗ trợ này, nhân dân trên địa bàn sẽ nỗ lực hơn nữa để ổn định cuộc sống, nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no.”/.

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC