T’ngay Nhà giáo Việt Nam 20/11 nắc g’lúh đoọng zâp ngai xay moon đợ râu cr’noọ cr’niêng, chắp kiêng, hơnh déh âng đay tước lâng thầy cô.
T’coóh Đào Hữu Duân cóh zr’lụ Tiểu, vel Đại Thượng, chr’val Đại Đồng, chr’hoong Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh pay đợ pô laliêm bhlâng cóh bhươn t’moót pa đhâng đợc. Bấc c’moo đâu, t’coóh dzợ zư lêy bhrợ bhiệc nâu. T’ngay 20/11 c’moo n’đoo, t’coóh cung lêy pay đợ pô dưr pô ga mắc liêm bhlâng cóh bhươn đơơng cher đoọng ha thầy cô lâng k’điêl zay ta níh âng đay ting ta pưn bhrợ bh’rợ giáo viên bấc c’moo: “Học sinh t’ngay n’nắc ahay chô ooy đông cô giáo zêng đơơng pô. Pô hồng zâp apêê ađhi đoọng mưy pô, cung cắh vêy chấc tôm bhrợ pa liêm cơnh xoọc đâu. Zâp ngai cóh lớp lướt ooy đông cô nắc ơy đợc bánh kẹo cóh bàn, tổ trưởng lớp trưởng dưr dzoọng prá xay hơnh déh cô xang nặc nắc ting pr’zước cha kẹo. T’ngay 20/11 học sinh lướt ooy đông cô đoọng cha kẹo a’năm...”

Anoo Nguyễn Quang Bang, Tổng Gíam đốc công ty cổ phần pa dưr pa xớc manứih pa bhrợ ATM đoỌng năl: c’moo ahay anoo ting ặt tớt xrặ đợ ta la tranh bhrợ thiệp cher đoọng ha thầy cô, nắc xoọc đâu bhrợ k’conh âng 3 p’nong k’coon, anoo dzợ t’bhlâng p’zay tớt pa choom zâp apêê k’coon xrặ báo tường, bhrợ thiệp xang nặc xrặ đợ râu hơnh déh pr’hay bhlâng cóh đêếc. Hun pr’hêl cắh mưy bhrợ p’cắh râu k’rang lêy, cr’noọ cr’niêng chắp nhêr âng manứih đoọng lâng manứih độp, lấh mơ, nâu đoo dzợ nặc bhiệc đoọng học trò pa gơi râu cr’noọ tr’kiêng âng đay lâng thầy cô giáo. ắt ma mung bấc c’moo cóh Hà Nội tuyển học sinh du học cóh Nhật Bản lâng Hàn Quốc, p’căn Okamura lêy bh’rợ ty chr’nắp chắp hơnh manứih âng Việt Nam chr’nắp bhlâng, vêy t’ngay đoọng lêy xay moon, p’cắh cr’noọ cr’niêng lâng thầy cô giáo. P’căn Okamura lêy chơợ tu cắh vêy t’ngay cơnh đâu: “Acu lêy chơợ tu cóh Nhật âng zi cắh vêy t’ngay lalay cơnh đâu đoọng ha giáo viên. Bhiệc nâu cung nắc cắh bool bhrợ, văn hoá học trò cher đoọng ha thầy cô giáo. Cóh Việt Nam vêy bấc râu chr’nắp liêm”.
Hân đhơ pr’ắt tr’mung tr’xăl ha cơnh, pô k’tứi bơơn cóh bhươn c’moo ahay cắh cậ pô tôm pa liêm cơnh xoọc đâu, bánh xà phòng Cỏ May, a’pướih nhựa cắh cậ tọ đác pô chr’nắp... zâp râu đâu nắc zêng đợ loom luônh hay chắp âng zâp học trò k’tứi kiêng đoọng ha đợ apêê lái bhuông zay ta níh, ơy bhrợ pa choom đoọng c’năl bh’riêl lâng cr’noọ cr’niêng đoọng ha zâp apêê ađhi tất lang./.

Quà 20/11 xưa và nay
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là cơ hội để mỗi người nói lên tình cảm yêu thương, tôn kính của mình với thầy cô.
Ông Đào Hữu Duân ở xóm Tiểu, thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh chọn những bông hoa đẹp nhất trong vườn mang vào nhà cắm. Đã nhiều năm nay, ông vẫn giữ thói quen này. Ngày 20/11 năm nào, ông cũng lựa những đóa hoa nở to nhất, tươi nhất trong vườn đem tặng thầy cô và người vợ tảo tần đã theo nghề giáo viên lâu năm: “Học sinh ngày ấy đến nhà cô giáo đều mang hoa. Hoa hồng mỗi em một bông, cũng chẳng gói gì như bây giờ. Cả lớp đến nhà cô thì cô giáo đã bày sẵn bánh kẹo trên bàn rồi, tổ trưởng lớp trưởng đứng lên thay cả lớp nói chúc mừng cô rồi cả lũ ùa nhau ăn kẹo. Ngày 20/11, chủ yếu học sinh đến nhà cô giáo để được ăn kẹo (cười).”
Anh Nguyễn Quang Bang, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhân lực ATM cho biết: năm xưa anh ngồi tỉ mẩn vẽ từng bức tranh làm thiệp tặng thầy cô, thì nay là bố của 3 đứa trẻ, anh vẫn miệt mài ngồi, hướng dẫn các con làm báo tường, làm thiệp rồi viết những lời chúc hay nhất lên đó. Món quà không chỉ thể hiện sự quan tâm, tình yêu mến giữa người trao với người nhận, hơn tất cả, đó còn là cách để học trò gửi gắm tình yêu của mình với thầy cô giáo. Sống nhiều năm ở Hà Nội tuyển học sinh du học ở Nhật Bản và Hản Quốc, bà Okamura thấy truyền thống tôn sư trọng đạo của Việt Nam rất ý nghĩa, có ngày riêng để bày tỏ tình cảm, tri ân với thầy cô giáo. Bà Okamura thấy tiếc vì Nhật Bản không có ngày như thế: “Tôi thấy hơi đáng tiếc vì bên Nhật chúng tôi không có ngày dành riêng cho giáo viên. Điều đó cũng có nghĩa là không có thói quen, văn hóa học trò tặng quà thầy cô giáo. Ở Việt Nam có thật nhiều ngày có ý nghĩa.”
Bất kể cuộc sống thay đổi thế nào, bông hoa nhỏ hái vườn năm xưa hay bó hoa gói bọc tinh tế hôm nay, bánh xà phòng Cỏ May, chiếc mâm nhựa hay lọ nước hoa sang trọng… tất cả đều là tấm lòng tri ân của mỗi học trò nhỏ muốn dành cho những người lái đò tận tụy, đã gieo bao tri thức và khát vọng để các em bước tới cuộc đời./.
Viết bình luận