K’ha riêng pr’loọng đông đhanuôr cóh k’coong ch’ngai Phước Sơn xoọc dzoọng đhị đhr’năng cắh zâp cha
Thứ sáu, 00:00, 15/12/2017

 

Đợ râu bil hư hi’lêệng tu đhí a’muốt số 12 bhrợ t’váih đhị chr’hoong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam nắc k’noọ 1 c’xêê, hân đhơ cơnh đêếc, tước đâu bấc vel đông cung dzợ ặt k’đoong, k’ha riêng k’tiếc chóh tơơm chr’nóh, ha’roo ha’rêê tước hân noo bơơn bhrợ zêng ga’lấp, ha’đêếh hư, đông xang cung ma đa đêng c’lâm... k’ha riêng pr’loọng đhanuôr acoon cóh xoọc ặt zâng đhị đhr’năng cắh zâp cha, zâp râu, bấc apêê ađhi học sinh cắh choom chô học cớ.

Tơợ trung tâm chr’val lướt mơ 10 km, hân đhơ cơnh đêếc, nắc lướt bil 2 tiếng xlâng xe, lướt zi’lấh cruung đác, ta’cắt crâng, azi nắc vêy choom lướt tước ooy vel 5A âng chr’val Phước Lộc, chr’hoong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. C’lâng c’tốch ma ha’voóh hư bấc đhị, k’noọ 10ha ha’roo cóh ha’rêê âng đhanuôr cóh vel nắc zêng bil pất, đông xang ma c’lâm hư, lấh mơ nắc ta ga’lấp. Pr’ắt tr’mung âng 34 pr’loọng lâng 184 cha’nặc âng đhanuôr Bhnong cóh đâu xoọc ặt zâng lâng bấc râu zr’nắh k’đhạp. T’coóh Tạ Văn Thượng, Phó Bí thư Đảng uỷ chr’val Phước Lộc đoọng năl: “Đợ mơ bil hư hi’lêệng đắh c’lâng c’tốch, ha’roo ha’rêê, tơơm chr’nóh âng đhanuôr nắc đoo bấc bhlâng, 40-50% tơơm chr’nóh, ha’roo cóh ha’rêê xoọc hân noo bơơn bhrợ ha dợ zêng ta ga’lấp.”

C’lâng c’tốch ta’cắt, ha’roo cóh ha’rêê cắh choom bơơn bhrợ, nắc pr’ắt tr’mung âng đhanuôr chr’val Phước Lộc moon lalay lâng chr’hoong Phước Sơn moon zr’nưm xoọc lưm bấc zr’nắh k’đhạp. Vêy bêl cha a’rong, vêy bêl cha a’vị nắc đoo pr’ắt tr’mung âng pr’loọng đông t’coóh Hồ Văn Linh cóh vel 5A chr’val Phước Lộc ơy lâng xoọc lêy ặt cha k’noọ 1 c’xêê nâu. Tu ha’rêê zêng ma bil hư, cha’nêếh k’rong đớc ting lứch, c’lâng c’tốch ta’cắt đenh đươnh, nắc apêê lêy vêy c’lâng bh’rợ k’míah đợc. T’coóh Hồ Văn Linh cóh vel 5A, chr’val Phước Lộc moon: “Ooy t’ngay boo đhí t’mêê đâu ahay, đhanuôr nắc cắh váih dzợ cha’nêếh ha’roo ma cha, chấc lêy t’bơơn t’mung cung k’pân hr’cấh ha’voóh k’tiếc k’coong, xoọc đâu nắc ặt tạm cóh đâu, zr’nắh k’đhạp bhlâng, k’tiếc ắt cung ma hr’cấh ha’voóh zêng.”

Râu âng đhí a’muốt số 12 bhrợ pa’hư zăng hi’lêệng ooy acoon manứih, pr’đươi cr’van, c’lâng c’tốch, tơơm chr’nóh lâng pr’ắt tr’mung đhanuôr đhị chr’hoong k’coong ch’ngai Phước Sơn âng tỉnh Quảng Nam. T’coóh Nguyễn Quảng, Phó Chủ tịch UBND chr’hoong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đoọng năl: “Xoọc đâu tước hân noo bơơn bhrợ ha’roo hân đhơ cơnh đêếc đhí a’muốt số 12 bhrợ cắh liêm crêê bấc đhị k’tiếc ma hư zớch, bil pất tơơm chr’nóh lâng bơr pêê đhị k’tiếc nắc zêng hư luôn, pr’ắt tr’mung zr’nắh k’đhạp bhlâng.”

Tước đâu, dzợ bấc vel đông lâng k’ha riêng pr’loọng đha’rứt acoon cóh cóh chr’hoong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam dzợ ặt zâng lâng bhiệc ặt k’đoong. Hân đhơ cơnh đêếc, lâng pr’đươi âng mưy chr’hoong đha’rứt 30a, têêm ngăn pr’ắt tr’mung ha đhanuôr cung cơnh đoọng đhanuôr chô ắt đhị têêm ngăn đấh liêm nắc đoo bhiệc zr’nắh bhlâng. Xoọc đâu đhanuôr acoon cóh Phước Sơn nắc xoọc pa bhlâng kiêng vêy râu moót bhrợ, zooi zúp, pazưm têy, ting tr’pác đh’rứah zr’nắh k’đhạp âng prang đhanuôr zâp đắh, đoọng đhanuôr cóh đâu vêy pr’ắt tr’mung têêm ngăn lấh xang bêl boo túh./.

 

Hàng trăm hộ dân vùng cao Phước Sơn trước nguy cơ thiếu ăn.

CTV Tấn Sỹ - Xuân Lam

Những thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 12 gây ra tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã gần một tháng, song đến thời điểm hiện nay, nhiều thôn, bản vẫn còn bị cô lập với bên ngoài, hàng trăm diện tích hoa màu, lúa rẫy đến kỳ thu hoạch bị vùi lấp, ngã đổ, nhà cửa sạt lở siêu vẹo…hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ thiếu ăn, thiếu mặc, nhiều em học sinh vẫn chưa thể trở lại trường học cái chữ.

Cách trung tâm xã chừng 10km, nhưng phải mất hơn 2h đồng hồ đi xe thồ, qua ngầm, lội bộ, cắt rừng, chúng tôi mới tiếp cận được thôn 5A của xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Đường giao thông gãy đổ nhiều đoạn, gần 10ha lúa rẫy của người dân trong thôn hoàn toàn mất trắng, nhà cửa siêu vẹo, thậm chí bị đất đá vùi lấp. Cuộc sống của 34 hộ, với 184 nhân khẩu là đồng bào Bhnong nơi đây đang đối mặt với quá nhiều khó khăn. Ông Tạ Văn Thượng, Phó bí thư Đảng ủy xã Phước Lộc cho biết:“ Thiệt hại nặng về đường giao thông, lúa rẫy, hoa màu của nhân dân bị rất là nhiều, 40 đến 50% hoa màu, lúa rẫy trong giai đoạn thu hoạch thì bị vùi lấp.”

Đường giao thông chia cắt, lúa rẫy không thu hoạch được, nên đời sống của bà con xã Phước Lộc nói riêng và huyện Phước Sơn nói chung đang gặp quá nhiều khó khăn. Một bữa sắn, một bữa cơm là cách mà gia đình ông Hồ Văn Linh ở thôn 5A xã Phước Lộc đã và đang áp dụng gần một tháng nay. Bởi, nương rẫy mất trắng, gạo dự trữ ngày càng vơi dần, đường giao thông bị chia cắt dài ngày, buộc họ phải có phương án dự lường. Ông Hồ Văn Linh, thôn 5A, xã Phước Lộc nói:“ Trong ngày mưa bão vừa rồi, bà con thì gạo thóc không có ăn chi hết, đi tìm đồ cũng sợ sạt lở giữa đường, giữa rừng, bây giờ thì mình ở tạm tạm đây thôi, ở đây khó khăn lắm, mặt bằng cũng lở hết.”

Hoàn lưu cơn bão số 12 đã gây thiệt hại khá nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, cây cối hoa màu và đời sống dân sinh tại  huyện miền núi cao Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam. Ông Nguyễn Quảng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho hay:“ Hiện nay đến mùa thu hoạch lúa rẫy nhưng do cơn bão số 12 ảnh hưởng nên hầu hết các diện tích đều bị ngã đổ, mất năng suất và một số diện tích hư hỏng hoàn toàn không thu hoạch được, nên đời sống nhân dân rất là khó khăn.”

Đến thời điểm hiện nay, còn nhiều thôn và hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vẫn còn chịu cảnh cô lập với bên ngoài. Song, với nguồn lực của một huyện nghèo 30a, đảm bảo được đời sống của bà con cũng như di dời dân đến nơi an toàn là một vấn đề nan giải. Hơn lúc nào hết, bà con dân tộc thiểu số ở Phước Sơn đang rất cần sự vào cuộc, chung tay, sẻ chia khó khăn của toàn xã hội, để bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai lũ dữ./.

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC