Bêl hay tước 57 c’moo t’ngay tu apêê chất độc da cam (10/8), đhị tỉnh Kon Tum, đhị tr’nợơp quân đội Mỹ phun, vước chất độc hoá học lâng xoọc dzợ nắc zâng lâng đhr’năng ngân bhlầng lâng k’nặ 8.000 cha nắc crêê boọ. K’bhúh apêê chất độc da cam/Dioxin tỉnh Kon Tum đh’rứah lâng chính quyền, đoàn thể zập cấp xoọc vêy bấc bh’rợ lưm ta moóh, cher đoọng hun pr’hêl pa liêm loom apêê ca ay ca naanh nâu.
Tợơ zên bạc chất độc da cam/Dioxin, bêl đâu K’bhúh apêê chất độc da cam/Dioxin tỉnh Kon Tum ơy pay 75 ức đồng bhrợ têng bh’rợ, lưm ta moóh, cher đoọng hun pr’hêl đoọng ha 250 apêê chất độc da cam đhị 9 chr’hoong, thành phố cóh tỉnh. Chính quyền, đoàn thể zập cấp cung bhrợ têng bấc bh’rợ cơnh: zúp manứih chất độc da cam vệ sinh đông xang, padưr pa’xớc pr’ắt tr’mung, zư lêy c’rơ.... “Acu n’niên k’coon cr’chăl đâu 27 c’moo. T’mêê n’nắc nắc lêy cơnh đâu ơy. Ooy cr’chăl lướt zư padứah cóh Hà Nội, Sài Gòn a châu cung cắh choom ta clơ lấh. Tước đâu 2 azi diịc điêl lâng a châu nắc ắt cóh đông zư lêy a châu tơợ bhiệc pa’hoọm, đoọng cha lâng t’bếch. Bêl tr’lưm bêl đâu, acu nắc pa bhlâng chắp hơnh zâp cấp Đảng, chính quyền nắc ơy k’rang lêy zooi zúp. Nâu đoo nắc mưy râu liêm chr’nắp đoọng ha zi”, t’coóh Phạm Quốc Ái, cóh phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, cựu chiến binh nắc crêê chất độc da cam lâng vêy 2 p’nong k’coon cắh liêm k’rơ cơnh apêê lơơng./.

(Ảnh minh họa)
Kon Tum: Nhiều hoạt động chăm sóc nạn nhân chất độc da cam
Nhân kỷ niệm 57 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8), tại tỉnh Kon Tum, nơi đầu tiên quân đội Mỹ phun rải chất độc hóa học và hiện vẫn đang gánh chịu hậu quả nặng nề với gần 8.000 người bị phơi nhiễm, Hội nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin tỉnh Kon Tum cùng chính quyền, đoàn thể các cấp đang có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên các nạn nhân.
Từ nguồn Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin, dịp này Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin tỉnh Kon Tum đã trích 75 triệu đồng tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 250 nạn nhân chất độc da cam ở 9 huyện, thành phố trong tỉnh. Chính quyền, đoàn thể các cấp cũng tổ chức nhiều hoạt động, như: giúp nạn nhân chất độc da cam vệ sinh nhà cửa, phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe…“Tôi sinh cháu cách đây 27 năm rồi. Mới sinh ra đã bị thế này rồi. Suốt thời gian đi chữa bệnh Hà Nội, Sài Gòn cháu không tiến triển được. Đến bây giờ hai vợ chồng tôi với cháu ở nhà vẫn phải chăm sóc cháu từ tắm giặt, ăn uống, ngủ. Nhân buổi gặp mặt hôm nay tôi rất là cám ơn các cấp Đảng, chính quyền đã quan tâm giúp đỡ. Đây là một nguồn động viên cho chúng tôi”, ông Phạm Quốc Ái, ở phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, cựu chiến binh bị phơi nhiễm chất độc da cam và có hai con bị thiểu năng trí tuệ cho biết như vậy./.
Viết bình luận