K’dâng 1 tuần nâu bấc đhanuôr cóh chr’val Mô Rai, chr’hoong k’noong k’tiếc Sa Thầy lâng bấc zr’lụ đăn đâu cóh tỉnh Kon Tum nắc lêy lướt ooy crâng chấc lêy p’lêê đh’muônh. Râu k’rang moon nắc râu p’lêê nâu xoọc ta bơơn bhrợ ting cơnh pa’lứch pa’zêng. Đoọng pay cr’liêng đh’muônh, đhanuôr nắclêy lướt tước zr’lụ crâng k’coong ch’ngai lâng zâp g’lúh lướt bil bấc t’ngay. Bơơn lêy đợ t’nơơm đh’muônh xoọc váih p’lêê, nắc lêy đợ apêê đhanuôr nâu zêng lêy col pa’đăm t’nơơm đoọng pêếh p’lêê. Hân đhơ apêê lướt câl cóh vel đông chr’val Mô Rai, chr’hoong Sa Thầy, tỉnh Kon Tum xoọc câl pay đh’muônh đoọm, dzợ ta moon nắc đh’muônh păr lâng zên 180 r’bhâu đồng đhị mưy ký, hân đhơ cơnh đêếc, đhanuôr nắc bơơn pa câl mơ 80 r’bhâu đồng ty câl pay đh’muônh dzợ t’viêng nhuum. T’coóh A Ke, đông cóh vel Kđin, chr’val Mô Rai đoọng năl, chính quyền lâng ngành chức năng vel bhươl cung taluôn xay moon, k’đươi đhanuôr oó lêy col pa’đăm n’loong, oó pêếh bơơn p’lêê dzợ t’viêng, hân đhơ cơnh đêếc cắh ngai đươi dua tu apêê k’pân ặt đương nắc apêê lơơng cậ lướt pêếh bơơn. Lâng bhiệc bơơn bhrợ ting cơnh pa’lứch pa zêng cơnh đâu, p’lêê đh’muônh cóh zr’lụ crâng dading Kon Tum xoọc ting t’ngay ting bil pất zêng./.

Kon Tum: Khai thác theo kiểu tận diệt ươi rừng
Khoảng 1 tuần nay nhiều người dân ở xã Mô Rai, huyện biên giới Sa Thầy và nhiều vùng lân cận ở tỉnh Kon Tum lại kéo vào rừng săn tìm trái ươi. Điều đáng nói là loại trái cây rừng này đang bị khai thác theo kiểu tận diệt. Để lấy được trái ươi, người dân phải tới tận những vùng rừng xa, hẻo lánh và mỗi chuyến đi kéo dài nhiều ngày. Phát hiện được những cây ươi đang có quả, hầu hết người dân sẽ lựa chọn hình thức chặt hạ cây để thu hái. Mặc dù thương lái trên địa bàn xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đang thu mua ươi chín, hay còn gọi là ươi bay với giá 180.000 đồng/kg song đa số người dân chỉ bán được 80.000 đồng do thu hái ươi xanh. Ông A Ke, nhà ở làng Kđin, xã Mô Rai cho biết, chính quyền và ngành chức năng địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân không chặt hạ cây, không thu hái ươi xanh nhưng không ai thực hiện do người dân không thể chờ đợi và sợ người khác thu hái mất. Với cách khai thác theo kiểu tận diệt, trái ươi ở vùng rừng núi Kon Tum đang ngày càng khan khiếm./.
Viết bình luận