Loom luônh liêm chr’năp âng pân đil c’mor xung phong k’tiếc k’bhông
Thứ ba, 00:00, 21/07/2020
15 c’moo, pân đl c’mor k’tiếc k’bhông Trần Thị Như Hoa tình nguyện ting pấh đha đhâm c’mor xung phong, xang đếêc nắc moọt quân đội. Tợơ ơy hoà bình, ađoo chô ooy vel đong bhrợ t’vaih zr’lụ bhrợ têng đác mắm lâng vaih nắc muy ca chắc doanh nhân bhrợ cha choom bhlầng. C’moo đâu ơy 67 cmoo lang ma mông, pa căn Hoa nắc dzợ pa zay bhrợ têng bh’rợ liêm loom, zup zooi đồng đội lâng pzêng apêê lưm tr’mung pa bhlầng k’đhap zr’năh.

Tợơ lâh muy cr’chăl k’đấp pr’loọng tu pr’luh Covid-19, zr’lụ bhrợ têng đác mắm ty đanh Như Hoa đhị k’tiếc k’bhông Tam Quan, chr’hoong Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ơy pa bhrợ cớ. Ma nuyh pa bhrợ đhị zr’lụ nâu bấc bhlầng nắc apêê acoon đhi đha đhâm c’mor xung phong căh cợ pân đil lưm tr’mung pa bhlầng k’đhap zr’năh. Apêê tước đâu pa bhrợ lâng ặt g’bọ cơnh ma nuyh coh muy pr’loọng đong. A moo LÊ Thị Xuân Nương, c’moo đâu 34 c’moo ha dợ ơy  vêy lâh 10 c’moo ặt pa g’bọ lâng zr’lụ bhrợ têng đác mắm Như Hoa xay moon: “A cu lưm ặt lâng a ngăh Hoa lêy a đoo grơơ nhool pa bhlầng. Tợơ pr’ặt tr’mông pr’loọng đong tước ma nuyh coh xã hội cung cơnh đếêc, lâng công nhân nắc a đoo ta nih pa bhlầng. Ngai lưm k’đhap zr’năh nắc a ngăh giúp zooi. Ca coon ca cay nắc a ngăh cung tước lưm. Lướt học ha dang ta bhuch n’hau  nắc a ngăh pay đoọng, t’pâh loom p’niên pa zay học hành.  A ngăh Hoa nắc muy cha nắc a zi chăp pa bhlầng lâng ting lêy ting bhrợ  cơnh a đoo.”

N’niên lâng dưr pậ coh đhăm k’tiếc Hoài Sơn bấc chr’năp ty đanh liêm pr’hay, 15 c’moo Trần Thị Như Hoa tình nguyện moọt ooy kbhuh đha đhâm c’mor xung phong tỉnh Bình Định lâng bh’rợ guy ch’na đh’năh, đạn chr’răh, glặc đơơng apêê bộ đội bhrêy tăh. Xang đếêc, a ngăh bơơn pa xoọng ooy muy đơn vị bộ đội. A ngăh ta luôn bhrợ têng xang bh’rợ bơơn pa đớp đoọng, ta luôn bơơn chr’năp tr’haanh “Chiến sỹ thi đua’. C’moo 1971, Trần Thị Như Hoa vinh dự bơơn đơn vị bầu đoọng pâh Đại hội Chiến sỹ thi đua Quan khu 5 lâng bơơn cher đoọng Huân chương Chiến công hạng 3. Hoà bình ơy chô cớ, c’moo 1976, Trần Thị Như Hoa bơơn k’díc pa dưr pr’loọng đong, bhrợ têng zập bh’rợ tr’nêng đoọng ăn tr’mông. K’đhap zr’năh lâh mơ bele k’díc lâh dưr xó mút, đớc a ngăh băn 4 p’nong coon k’tứi, p’niên k’tứi bhlầng nắc 3 c’moo. Bêl đếêc, đhị vel đong nắc vêy bơr pêê cha nắc bhrợ têng zr’lụ bhrợ têng đác mắm, a ngăh tước lưm , ta mooh lâng pa choom bhrợ têng đác mắm nâu tợơ đếêc tước nâu kêi. Lâh 20 c’moo, zr’lụ bhrợ têng đác mắm âng a ngăh bơơn Nhà nước đoọng bản quyền “Đác mắm Như Hoa”. Tước nâu kêi, zr’lụ bhrợ têng đác mắm âng a ngăh ơy ta bhưah zr’lụ bhrợ têng đong xưởng tước 4.000m2, chr’năp cr’van lâh 7 tỷ đồng, bh’nơơn đơơng chô zập c’moo mơ 3 tỷ đồng. Lâh 30 cha nắc pa bhrợ bơơn ta chroót zên k’dâng 6 ức đồng/cha nắc/c’xêê. Pa căn Trần Thị Như Hoa xay moon, kinh tế tệêm ngăn, a ngăh vêy pr’đợơ ting pâh bhrợ bh’rợ xã hội, zup zooi pazêng apêê lưm zr’năh k’đhap, pa bhlầng nắc apêê đha đhâm c’mor xung phong lalăm a hay, apêê quân nhân: “A cu pa zay zập c’moo k’rong k’bớch m’bứi zên đoọng tước cher đoọng ha pêê k’đhap đha rựt. A cu đoọng cung căh zập, ta luôn lướt t’pâh tợơ apêê zr’lụ, zước đoọng ha đha đhâm c’mor xung phong 2 đhr’nong đong. Lêy c’la đay pa zay ha mơ nắc pa zay lứch c’rơ, bơơn zooi apêê lưm k’đhap zr’năh nắc xơợng coh loom đay cung bhui har.”

Zr’lâh k’đhap đha rựt tợơ tr’pang têy ga gooh, a ngăh Hoa buôn tr’pác lâng apêê lưm k’đhap zr’năh. Zập c’moo, a ngăh Hoa đớc mơ 50 ức đòng đoọng lưm ta mooh, cher hun pr’hêl hapêê hội viên đha đhâm c’mor lalăm a hay, cựu chiến binh lâng pazêng apêê lưm k’đhap đha rựt, ca ay jeh. Lâh mơ, a ngăh đớc 100 ức đồng zooi apêê a noo a moó hội viên lưm k’đhap vặ zên doó pay lãi đoọng bhrợ têng cha.  A ngăh dzợ t’pâh apêê đhanuôr t’bơơn a xiu crêê boo đhí tuh bhlong, hr’lệêng đác 330 ức đồng, cher đoọng 12 bha ar k’bớch zên, zup zooi choh bhrợ 1 đhr’nong đong liêm loom chr’năp 50 ức đồng đoọng ha đha đhâm c’mor xung phong lalăm a hay. T’cooh Trần Đình Tạo, Chủ tịch Hội apêê đha đhâm c’mor xung phong lalăm a hay tỉnh Bình Định xay moon đăh đha đhâm c’mor xung phong lalăm a hay Trần Thị Như Hoa cơnh đâu: “Rau liêm chr’năp âng a ngăh nắc zập rau zêng liêm, ặt ma mông tu xã hội, zup zooi zập ngai lưm k’đhap zr’năh. Apêê ca coon âng đồng đội lưm k’đhap đhị học hành a đoo cung zup zooi, ngai ơy zập c’moo pa bhrợ nắc đoọng moọt bhrợ đhị zr’lụ a đoo pa bhrợ. Chr’năp bhlầng nắc coh bấc c’moo đâu, a ngăh chếêc t’pâh rau chroi k’rong đoọng choh bhrợ đong ặt liêm loom đoọng ha pêê đồng đội”./.

Tấm lòng nhân hậu của nữ thanh niên xung phong xứ dừa

PV Thành Long/VOV miền Trung

Năm 15 tuổi, người phụ nữ xứ dừa Trần Thị Như Hoa tình nguyện tham gia thanh niên xung phong, sau đó vào quân đội. Hòa bình lập lại, bà trở về quê hương mở cơ sở sản xuất nước mắm và trở thành nữ doanh nhân thành đạt. Năm nay đã 67 tuổi, bà Hoa vẫn miệt mài làm việc thiện, giúp đỡ đồng đội  và những người hoàn cảnh khó khăn.

Sau thời gian đóng cửa do dịch bệnh Covid-19, cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống Như Hoa ở xứ dừa Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã hoạt động nhộn nhịp trở lại. Người lao động ở cơ sở này chủ yếu là con em cựu thanh niên xung phong hoặc phụ nữ hoàn cảnh khó khăn. Họ đến đây làm việc và gắn bó với nhau như một gia đình. Chị Lê Thị Xuân Nương, năm nay mới 34 tuổi nhưng đã có hơn 10 năm gắn bó Cơ sở nước mắm Như Hoa chia sẻ:“Cô Hoa tiếp xúc em thấy rất kiên cường. Từ cuộc sống trong gia đình đến ngoài xã hội cũng vậy còn công nhân thì cô đối đãi rất chu toàn. Ai có hoàn cảnh khó khăn thì cô cũng nâng đỡ. Con đau con bệnh cô đi thăm bệnh cô đi thăm nom. Vô trường học tập mà thiếu thốn thì cô cho lấy động lực cho con em đi học. Cô là tấm gương đáng để chúng em noi theo.”

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hoài Sơn giàu truyền thống cách mạng, 15 tuổi, Trần Thị Như Hoa tình nguyện gia nhập lực lượng thanh niên xung phong tỉnh Bình Định với nhiệm vụ gùi lương, tải đạn, chuyển thương phục vụ bộ đội chiến đấu. Sau đó, cô được bổ sung vào một đơn vị bộ đội. Cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, liên tục được bầu danh hiệu “Chiến sỹ thi đua”. Năm 1971, Trần Thị Như Hoa vinh dự được đơn vị bầu chọn đi dự Đại hội Chiến sỹ thi đua Quân khu 5 và được tặng Huân chương Chiến công hạng 3. Hòa bình lập lại, năm 1976,  Trần Thị Như Hoa xây dựng gia đình, làm đủ nghề để kiếm sống. Khó khăn gấp bội khi người chồng bỏ nhà ra đi, để lại cho bà 4 đứa con thơ, đứa nhỏ nhất vừa lên 3. Lúc ấy, ở địa phương có một số người mở cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống, bà tìm đến học hỏi và gắn bó với nghề chế biến nước mắm truyền thống từ đó đến nay. Hơn 20 năm, cơ sở chế biến nước mắm của bà được Nhà nước cấp bản quyền nhãn hiệu “Nước mắm Như Hoa”. Đến nay, cơ sở sản xuất nước mắm của bà đã mở rộng quy mô nhà xưởng lên 4.000 m2, giá trị tài sản hơn 7 tỷ đồng, doanh thu mỗi năm khoảng 3 tỷ đồng. Hơn 30 người lao động được trả lương bình quân 6 triệu đồng/người/ tháng. Bà Trần Thị Như Hoa chia sẻ, kinh tế ổn định, bà có thêm điều kiện tham gia công tác xã hội, giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn, nhất là các cựu thanh niên xung phong, quân nhân:“Mình cũng cố gắng hàng năm trích 1 ít để tặng cho những người nghèo khó. Mình cho cũng không đủ, thường xuyên đi vận động các cơ sở, xin cho thanh niên xung phong được 2 cái nhà. Nói chung cố gắng được cái gì thì tôi cố gắng phấn đấu, giúp được cho anh em có hoàn cảnh khó khăn là mình thấy mừng lắm.”
Vươn lên từ hai bàn tay trắng, bà Hoa rất cảm thông với những người hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, bà Hoa dành khoảng 50 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà cho hội viên cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh và những trường hợp nghèo khó, đau ốm. Ngoài ra, bà còn dành 100 triệu đồng giúp các anh chị em hội viên khó khăn vay vốn không tính lãi để sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, bà Hoa còn vận động, giúp đỡ ngư dân bị bão lụt, đuối nước 330 triệu đồng, tặng 12 sổ tiết kiệm, hỗ trợ xây dựng một nhà tình nghĩa 50 triệu đồng cho hội viên Cựu thanh niên xung phong. Ông Trần Đình Tạo, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Bình Định nhận xét về cựu thanh niên xung phong Trần Thị Như Hoa như thế này:“Cái tốt của cô, mọi thứ đều vì đồng đội hết, rồi cũng vì xã hội cả. Rồi con em của chị em phụ nữ đồng đội khó khăn thì chị đưa vào làm. Đặc biệt nhiều năm nay rồi chị đi vận động nhiều nhà tình nghĩa cho đồng đội./.”

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC