Lướt chi ớh cóh Hội An hân noo túh bhlong
Thứ sáu, 00:00, 06/11/2020
Đợ t’ngay hân noo boo túh t’mêê đâu, đhị Chùa Cầu dưr váih nắc đhị “ch’nang bhuông” lướt lêy chi ớh pr’hay đương hơnh déh ta mooi chô pấh lêy ooy phố ty. Cắh ha mơ đenh nắc vêy mưy bhuông âng đơơng đợ ta mooi chô lêy chi ớh đhị đâu.

 

Hân đhơ bơơn pr’zợc xay moon doọ râu k’pân, nắc amoó Nguyễn Thị Phương cung dzợ độp k’rang bêl tớt cóh bhuông. Amoó Phương bêl lướt chi ớh ooy phố ty nắc moon ađay kiêng bhlâng lướt bhuông, lấh mơ nắc bêl g’lúh túh nâu, cung độp k’rang k’pân tu g’lúh tr’nơợp lướt bhuông đhị bêl đác túh. Amoó Phương nắc ta mooi tước đắh Hà Nội, lứch tuần n’nắc ahay amoó đh’rứah lâng pr’zợc moót chi ớh cóh Đà Nẵng. Ting c’lâng pr’lướt âng apêê, nắc apêê ơy chô ooy Hà Nội, hân đhơ cơnh đêếc, xơợng bấc ngai moon phố ty Hội An hân noo túh bhlong pr’hay bhlâng nắc zêng apêê đoo ặt pa xoọng 1 t’ngay đoọng lướt lêy chi ớh.

Cắh mưy ta mooi Việt Nam, bấc ta mooi đắh k’tiếc k’ruung lơơng cung kiêng lướt lêy chi ớh cóh phố ty lâng bhuông. Anoo Richard-ta mooi đắh k’tiêc sk’ruung Úc moon, lướt bhuông lêy chi ớh truíh phố ty nâu nắc độp cha chrứih, têêm ngăn, hân đhơ cơnh đêếc cung độp ta u loom, lấh mơ, cắh vêy zâp bêl anoo cung vêy  bơơn lêy chi ớh cơnh bêl đâu. Anoo Richard moon, ađay k’noọ nắc pr’đoọng bhlâng bêl bơơn lêy chi ớh bêl g’lúh túh nâu. C’bhúh pr’zợc âng anoo pa zêng 6 cha nặc, đh’rứah thuê mưy bêệ bhuông k’tứi lướt chi ớh zr’lụ phố ty  ooy 1 giờ lâng zên mơ 1 ực đồng.

Lấh mơ lướt bhuông, bấc ta mooi nắc lêy chi ớh cóh phố ty lâng bhiệc lướt dzung cắh cậ lướt xe đạp, xe máy. Ting lêy zêng ta mooi nắc glúh ooy c’lâng đoọng lêy cha mêết phố ty xoọc nong lít. Ngai cung bhui har lâng yêm loom đhị râu cha chrứih pr’hay âng Hội An hân noo túh bhlong. Lấh mơ “ch’nang bhuông” đhị Chùa Cầu, zr’lụ Hội An dzợ n’léh váih 2, 3 đhị ch’nang bhuông lơơng đhị pa lêếh 3 Trần Hưng Đạo-Hai Bà Trưng, c’lâng Phan Châu Trinh, Trần Phú-Lê Lợi, đắh hoọng chợ Hội An...

Lâng zên 150-200 r’bhâu đồng mưy cha nặc, ta mooi nắc bơơn âng đơơng lướt lêy chi ớh zâp đhị đông xoọc nong lít túh truíh c’lâng Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Phan Châu Trinh... hân đhơ toor k’ruung Hoài đắh mưy, truíh c’lâng Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Nguyên... Hân đhơ cơnh đêếc, ting cơnh zâp pr’loọng lướt bhuông, ting lêy lâng zâp c’moo lơơng, đợ ta mooi c’moo đâu m’bứi lấh, nắc zên cung cắh bấc. Anoo Lê Văn Tùng-mưy manứih lái bhuông moon, tất ra diu nắc vêy bơơn mơ 700 r’bhâu đồng, ha dang cơnh zâp c’moo lơơng nắc xoọc đâu cung vêy bơơn k’ực đồng. Hân đhơ cơnh đêếc, anoo cung yêm loom./.

Du lịch Hội An mùa lụt

Những ngày mưa lũ vừa qua, góc Chùa Cầu trở thành “bến thuyền” du lịch nhộn nhịp đón đưa khách tham quan phố cổ. Chốc lát một chuyến thuyền xuất bến chở theo những du khách háo hức vì lần đầu được trải nghiệm cảm giác mới lạ này.

Dù được bạn động viên, nhưng chị Nguyễn Thị Phương vẫn không khỏi hồi hộp pha chút lo lắng khi ngồi lên thuyền. “Tôi rất thích đi thuyền, nhất là trong khung cảnh như thế này, nhưng thật sự hơi lo vì lần đầu tiên đi thuyền giữa dòng nước lũ” - chị Phương nói trước khi bắt đầu tour tham quan bằng thuyền quanh phố cổ. Chị Phương là du khách đến từ Hà Nội, cuối tuần trước chị cùng nhóm bạn vào Đà Nẵng du lịch. Theo kế hoạch, trưa nay nhóm chị sẽ quay về Hà Nội nhưng nghe mọi người cho hay phố cổ Hội An mùa lũ rất thú vị nên cả nhóm quyết ở lại thêm một ngày để vào trải nghiệm.

Không chỉ khách Việt Nam, nhiều khách nước ngoài cũng háo hức chọn tour khám phá phố cổ bằng thuyền. Anh Richard - du khách người Úc cho biết cảm giác đi thuyền quanh phố cổ rất khác lạ, nó trầm mặc bình yên nhưng cũng có chút u buồn, đặc biệt không phải lúc nào anh cũng có được cơ hội này. Anh Richard  chi sẻ “Tôi nghĩ mình thật may mắn khi được trải nghiệm những khoảnh khắc này”. Nhóm bạn của anh gồm 6 người, cùng thuê một chiếc ghe đi vòng quanh phố cổ trong 1 giờ đồng hồ với chi phí khoảng 1 triệu đồng.

Ngoài đi thuyền, nhiều du khách chọn cho mình phương thức khám phá phố cổ bằng cách lội bộ hoặc đi xe đạp, xe máy. Cảm giác như tất cả du khách đều đổ ra đường để xem phố cổ ngập lụt. Ai cũng vui vẻ và phấn khích trước vẻ khác lạ và hấp dẫn của Hội An mùa lụt. Ngoài “bến thuyền” tại Chùa Cầu, xung quanh Hội An còn xuất hiện một số “bến thuyền” khác tại ngã ba Trần Hưng Đạo - Hai Bà Trưng, đường Phan Châu Trinh, Trần Phú - Lê Lợi, bên hông chợ Hội An…

Với số tiền 150 - 200 nghìn đồng/người (tùy trả giá), khách sẽ được chở đi tham quan các dãy nhà ngập lụt trên đường Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Phan Châu Trinh…, kể cả qua bên kia sông Hoài dọc theo các tuyến đường Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Nguyên…Tuy nhiên, theo các hộ chèo thuyền, so với mọi năm, lượng khách năm nay rất ít nên thu nhập không nhiều.  Anh Lê Văn Tùng - một người chèo thuyền tiết lộ, cả buổi sáng anh mới “kiếm” được 700 nghìn đồng, nếu mọi năm thì bây giờ đã được vài triệu đồng. Dù vậy, anh vẫn vui./.

Theo báo Quảng Nam

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC