Cóh g’lúh p’too moon đha nuôr ting pấh bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê, apêê cựu chiến binh vel Hoà Trúc, chr’val Hoà Thạch, chr’hoong Quốc Oai, thành phố Hà Nội âi lướt l’lăm đhị bh’rợ pay đoọng k’tiếc bhrợ c’lâng cơnh lâng rơơm kiêng zooi đha nuôr vel đong liêm buôn lấh mơ bêl lướt bhrợ ha rêê đhuốch. Cóh đêếc, tr’haanh nắc choom dáp tước t’coóh Hoàng Văn Ngạn âi pay đoọng k’tiếc k’noọ 500 mét vuông k’tiếc ặt bhrợ c’lâng. C’nặt t’rúih bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê t’ngay đâu vêy bha ar xrắ xay trúih tước t’coóh, cơnh lâng pr’đớc “ Ma nứih cựu chiến binh lướt l’lăm đhị bh’rợ pay đoọng k’tiếc bhrợ c’lâng pa dưr vel đong”. Đha nuổ lâng pr’zớc đh’rứah đương xơợng:
Tước chr’val Hoà Thạch, t’moóh tước cựu chiến binh Hoàng Văn Ngạn pay đoọng k’tiếc bhrợ c’lâng nắc đha nuôr vel đong zấp ngai công năl. Ting râu k’đơơng c’lâng âng ma nứih vel, z’lấh apêê acoon c’lâng t’mêê liêm, đợ đhr’nong đong ga mắc ga mai, azi chơớc lêy tước đong t’coóh Ngạn. C’moo đâu t’coóh Ngạn âi bh’dzang moọt 70 c’moo, n’đhơ cơnh đêếc công ta luôn têy, dzung zư x’mir lêy k’tiếc bhươn. T’coóh Ngạn đoọng năl: Cóh bấc c’moo c’xêê zêl prúh a rập Mỹ zr’nắh xr’dô, cơnh lâng tinh thần đha đhâm c’mâr “ ba sẵn sàng”, t’coóh lướt bộ đội. tước c’moo 1970, t’coóh bơơn chô n’đắh bộ đội rạch chô lâng vel đong, đươi dua chế độ thương binh hạng ¼. Z’lấh zấp râu zr’nắh k’đháp, pa dưr râu liêm crêê âng bộ đội A va Hồ lâng boóp p’too âng Ava “ Thương binh khúch n’đhang doó ta lơi”, t’coóh Hoàng Văn Ngạn dưr z’lấh đoọng yêm têêm pr’ặt tr’mông lâng ting pấh bh’rợ xã hội. Xơợng đươi chủ trương bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê âng chr’val Hoà Thạch, c’moo 2013, t’coóh âi pay đoọng k’noọ 500 mét vuông k’tiếc bhrợ c’lâng, zooi đha nuôr lướt ra vạch bhrợ têng liêm buôn lấh. t’coóh Hoàng Phúc Thiện, CHủ tịch Hội Cựu chiến binh chr’val Hòa Thạch, chr’hoong Quốc Oai đoỌng năl:
Bêl ahay cắh âi vêy c’lâng bê tông lướt tước ha rêê đhuốch nắc đha nuôr lướt ra vạch pa bhlâng zr’nắh, tu c’lâng glụ muy bêệ xe cải tiên moọt pa bhlâng k’đháp, nắc đha nuôr lướt xoót ha roo ch’ngai ruộng. moon pa bhlâng cậ, tơợ c’lâng lướt tơợ đong tước ruộng pa bhlâng zr’nắh k’đháp, nắc genh cóh chrlang lâng lướt ch’ngai pa bhlâng. Tơợ bêl vêy chủ trương cóh bh’rợ pa zum k’tiếc t’bhứah k’tiếc ruộng. nâu câi đha nuôr lướt xe cơ giới tước ha rêê. Ruộng, pa bhlâng liêm buôn.
Đh’rrứah lâng hun k’tiếc âng pr’loọng đong t’coóh Hoàng Văn Ngạn pay đoọng ha chr’val, c’nặt c’lâng t’mêê âi bơơn bhrợ cơnh lâng n’juối k’noọ 2km, bhứah 4 met, xe cơ giới âi choom lướt ra vạch buôn bặ tước ruộng, chroi đoọng bhrợ pa dưr bh’rợ ha rêê đhuốch. Tơợ râu gương mẫu âng t’coóh Ngạn, bh;cộ chr’val, vel t’bhlâng p’too moon đha nuôr pa zum c’rơ, mr’cơnh loom ting pấh bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê… Bêl muy ch’đa k’tiếc âi dưr váih đợ chr’đa chr’nắp nắc bh;rợ đha nuôr pay đoọng k’ha riêng mét vuông k’tiếc, chr’nắp k’ha riêng ức đồng nắc râu pa bhlâng chắp lêy. T’coóh Hoàng Văn Ngạn đoọng năl:
Pay đoọng k’tiếc n’nâu nắc pr’loọng đong zi pay đoọng k’tiếc k’goóh. K’tiếc pay đoọng n’nâu cắh vêy k’tiếc ta lơi cắh choom đươi dua, nắc đoo k’tiếc xoọc đươi dua. Râu bơr nắc cr’noọ cr’niêng pay đoọng k’tiếc doó bhrợ k’đháp tước tổ chức, pr’loọng đong. Bêl vel bhươl kiêng pay tước ooy nắc acu pay đoọng tước đêếc. Acu công moon nắc, k’tiếc âng cu pay đoọng cắh vêy nắc đoọng ha trưởng vel, trưởng bha nụ, nắc acu đoọng đha nuôr vêy c’lâng lướt, cóh đêếc vêy pr’loọng đong cu nêếh ậh.
T’coóh Tạ Đức Hải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh chr’hoong Quốc Oai moon: Dáp tơợ bêl t’coóh Ngạn pay đoọng k’tiếc bhrợ c’lâng l’lăm, đha nuôr cóh vel, cóh chr’val mr’cơnh xơợng bhrợ”. Cóh 2 g’lúh p’too moon, nắc muy dáp đhị vel Hoà Trúc âi vêy 26 pr’loọng đong cựu chiến binh pay đoọng k’tiếc cơnh lâng đhăm bhứah knoọ 8 r’bhâu mét vuông. Cóh đêếc, tr’haanh bhlâng cơnh t’coóh Phùng Mạnh Thực pay đoọng lấh 1000 mét vuông k’tiếc chr’nắp k’tỷ đồng đoọng bhrợ c’lâng vel bhươl, cắh cậ t’coóh Hoàng Hồng Quân, trưởng vel Hoà Trúc pay đoọng k’tiếc k’noọ 400mét vuông. Dáp tước nâu câi, prang chr’val Hoà Thạch âi vêy 400 pr’loọng đong pay đoọng k’tiếc cơnh lâng đhăm 15 r’bhâu mét vuông đoọng bhrợ c’lâng vel bhươl, bhrợ t’váih pr’đơợ liêm buôn đoọng ha bh’rợ pa zum k’tiếc tr’xăl đha nân cóh bh’rợ pa zêng đha nuôr pa zum c’rơ bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê. T’coóh Tạ Đức Hải moon:
Hội cựu chiến binh chr’val Hòa Thạch nắc muy cóh bấc tổ chức Hội xơợng bhrợ muy cơnh bhrơợng bhlâng, cóh đêếc vêy k’zệt tấm gương âi pay đoọng k’tiếc ặt, k’tiếc bhươn đoọng bhrợ c’nặt c’lâng p’teeetj vel bhươl. Tr’hânh bhlâng cóh đêếc nắc vêy tám gương Cựu chiến Hoàng Văn Ngạn, t’coóh âi pay đoọng k’tiếc k’noọ 500 mét vuông k’tiếc bhườn, đoọng bhrợ pa dưr c’lâng vel bhươl. Nâu đoo nắc tấm gương pa bhlâng tr’haanh âng bấc tấm gương Cựu chiến binh chr’hoong Quốc Oai.
Chắp hơnh đợ râu chroi đoọng âng t’coóh cóh bh’rợ bhrợ pa dưr vel đong, c’moo 2015, chr’hoong Quốc Oai âi chắp hơnh t’coóh Hoàng Văn Ngạn nắc Cựu chiến binh gương mẫu lâng t’coóh bơơn thành phố Hà Nội cher đoọng bằng khen “ Ma nứih liêm, bh’rợ crêê” tr’haanh âng Thủ đô. Nắc đoo đợ danh hiệu cao quý, n’đhơ cơnh đêếc cơnh lâng t’coóh Hoàng Văn Ngạn, hun ch’ner ga mắc bhlâng nắc pr’loọng đong t’coóh âi chroi đoọng muy hun c’rơ g’lêếh lâng cr’van zooi đoọng ha đha nuôr vel đong bơơn đươi dua đợ acoon c’lâng bê tông bhứah ga mắc, đơơng âng cơ giới hoá moọt ooy ruộng, pa xiêr zên đươi dua lâng t’ngay pa bhrợ./.
NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG
Trong cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, các cựu chiến binh thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội đã tiên phong hiến đất mở đường với mong muốn giúp người dân địa phương thuận tiện hơn khi đi làm đồng. Trong đó, tiểu biểu phải kể đến gương ông Hoàng Văn Ngạn đã hiến gần 500 mét vuông đất thổ cư làm đường.
Đến xã Hòa Thạch, hỏi thăm cựu chiến binh Hoàng Văn Ngạn hiến đất làm đường thì người dân địa phương ai cũng biết. Theo sự chỉ dẫn của người làng, qua những con đường mới sạch sẽ, những ngôi nhà khang trang, chúng tôi tìm đến nhà ông Ngạn. Năm nay ông Ngạn đã bước sang tuổi gần 70, nhưng vẫn luôn tay, luôn chân chăm sóc ruộng vườn. Ông Ngạn cho biết: Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ khốc liệt, với tinh thần thanh niên "ba sẵn sàng", ông lên đường nhập ngũ. Đến năm 1970, ông được xuất ngũ trở về địa phương, hưởng chế độ thương binh hạng 1/4. Vượt lên mọi khó khăn, phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ và lời dạy của Bác "Thương binh tàn nhưng không phế", ông Hoàng văn Ngạn vươn lên ổn định cuộc sống và tham gia công tác xã hội. Hưởng ứng chủ trương xây dựng Nông thôn mới của xã Hòa Thạch, năm 2013, ông đã hiến gần 500 m2 đất làm đường giao thông nội đồng, giúp người dân đi lại sản xuất thuận lợi hơn. Ông Hoàng Phúc Thiện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai cho biết:“Trước kia chưa có đường bê tông nội đồng thì bà con đi lại rất khổ, bởi vì đường kéo một xe cải tiến vào rất khó mà bà con lại đi gặt xa đồng ruộng. Thực ra mà nói từ đường xóm đến đồng ruộng là rất khó khăn, phải gánh bằng đôi vai và đi xa ruộng. Từ khi có chủ trương trong vấn đề dồn điền dồn thửa hiện nay ruộng bà con đi xe cơ giới cđến tận nơi, hết sức thuận lợi”
Cùng với phần đất do gia đình ông Hoàng Văn Ngạn hiến cho xã, tuyến đường mới đã được mở với chiều dài gần 2km, chiều ngang 4m, xe cơ giới có thể dễ dàng ra đồng, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. Từ sự gương mẫu của ông Ngạn, lãnh đạo xã, thôn tiếp tục vận động nhân dân đồng sức, đồng lòng tham gia xây dựng nông thôn mới… Khi mỗi tấc đất đã trở thành những tấc vàng thì việc người dân hiến, tặng hàng trăm mét vuông đất, trị giá hàng trăm triệu đồng là điều rất đáng trân trọng. “Hiến đất này là gia đình chúng tôi tự nguyện hiến. Đất hiến này không phải là đất bỏ thừa, bỏ hoang mà đất đang sử dụng. Thứ hai nữa là mục đích hiến không làm phiền hà đến tổ chức, gia đình. Khi thôn xóm cần lấy đến đâu tôi hiến đến đấy. Tôi cũng nói là đất tôi hiến không phải là cho trưởng thôn, trưởng xóm mà tôi cho nhân dân có đường đi, trong đó có gia đình tôi có đường đi.” Ông Hoàng Văn Ngạn nói.
Ông Tạ Đức Hải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Quốc Oai cho rằng: “Kể từ khi ông Ngạn tiên phong hiến đất làm đường, bà con trong thôn, trong xã đồng loạt hưởng ứng theo”. Trong hai đợt vận động, chỉ tính riêng thôn Hòa Trúc đã có 26 hộ gia đình cựu chiến binh hiến đất với diện tích gần 8 nghìn m2. Trong đó, tiêu biểu như ông Phùng Mạnh Thực hiến hơn 1000m² đất trị giá hàng tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, hay như ông Hoàng Hồng Quân, trưởng thôn Hòa Trúc hiến gần 400m². Tính đến thời điểm hiện nay, cả xã Hòa Thạch đã có 400 hộ hiến đất với diện tích 15 nghìn m2 để làm đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dồn điền đổi thửa trong phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. “Hội Cựu chiến binh xã Hòa Thạch là một trong những tổ chức Hội hưởng ứng một cách sôi nổi nhất, trong đó có hàng chục tấm gương đã hiến đất ở đất vườn để làm tuyến đường giao thông liên thôn liên xóm. Tiêu biểu trong đó có tấm gương Cựu chiến binh Hoàng Văn Ngạn ông đã hiến gần 500 mét vuống đất vườn để xây dựng đường giao thông thôn xóm. Đây là tấm gương rất tiêu biểu của nhiều tấm gương Cựu chiến binh huyện Quốc oai.”Ông Tạ Đức Hải nói.
Ghi nhận những đóng góp của ông trong phong trào xây dựng quê hương, năm 2015, huyện Quốc Oai đã tuyên dương ông Hoàng Văn Ngạn là Cựu chiến binh gương mẫu và ông được thành phố Hà Nội trao tặng bằng khen “ Người tốt, Việc tốt” tiêu biểu của Thủ đô. Đó là những danh hiệu cao quý, nhưng đối với ông Hoàng Văn Ngạn, phần thưởng lớn nhất là gia đình ông đã đóng góp một phần công sức và tài sản giúp cho người dân địa phương được thụ hưởng những con đường bê tông to rộng, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, giảm chi phí và ngày công lao động./.
Viết bình luận