Nam Đông: Tr’haanh liêm apêê ma nuýh thương, bệnh binh “Bhrêy tắh ha dợ doó choom ta lơi”
Thứ sáu, 00:00, 03/08/2018
Cung cơnh bấc vel đong lơơng cóh prang k’tiếc k’ruung, đhị chr’hoong da ding k’coong Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế ting t’ngay vêy bấc apêê thương binh “bhrêy tắh ha dợ doó choom ta lơi”, pa zay z’lấh k’đháp k’ra… pa dưr kinh tế, ta bil ha ul pa xiêr đha rựt lâng bhrợ têng cha ca van lâng tr’pang têy, a’cọ a bục pr’chắp bhrợ âng đay.

T’coóh Lê Thanh Hàng, thương binh hạng 4/4 ặt đhị  vel 7 chr’val Thượng Long, chr’hoong Nam Đông nắc 1 cóh 3 cha nắc vêy c’rơ g’lếêh chr’nắp tr’haanh bhlầng âng tỉnh Thừa Thiên Huế vinh dự bơơn đớp pay bằng khen âng Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh lâng Xã hội bêl hay tước 71 c’moo t’ngay thương binh liệt sĩ c’moo đâu. Đoọng vêy bơơn vinh dự nắc đoo, nắc muy đhr’năng pa zay z’lấh k’đháp đha rựt âng t’coóh Lê Thanh Hàng cóh bhrợ pa dưr kinh tế, ta bil ha ul pa xiêr đha rựt lâng ting pấh bấc bh’rợ lơơng đhị vel đong. C’moo 1978, đha đhâm Lê Thanh Hàng thoát ly ting cách mạng, tr’zêl tr’panh đhị chiến trường Campuchia. C’moo 1982, chô đăh bộ đội bêl đhệêng 22 c’moo lâng đơơng cóh a chắc a rang bấc băng bhrêy tu chiến tranh bhrợ t’váih, a chắc a rang âng đoo ta luôn ca ay mơ chu pleng tr’xăl pa lắh. Đhơ cơnh đếêc nắc lâng pr’ặt tr’nớt âng “Bộ đội a va Hồ” lâng pa zay “n’đhơ  bhrêy tắh ha dợ doó choom ta lơi” t’coÓh đh’rứah lâng ma nuýh đong k’rong pa dưr chóh n’loong, băn bh’năn, bhrợ têng kinh tế bhươn đong… đơơng chô bh’nơơn zăng dal lâng tệêm ngăn. T’coóh dưr váih nắc muy cha nắc bhrợ x’mir liêm ang đoọng ha zập ngai ting lêy, pa choom bhrợ. “Bêl ting pấh tr’zêl tr’panh đhị tỉnh Kà Keo, Campuchia a cu nắc ơy 2 chu bhrêy. Chô đăh bộ đội, c’la cu căh vêy tr’nêng bh’rợ, xoọc tợơp zr’nắh k’đháp pa bhlầng, ha dợ pr’đoọng bhlầng bơơn đồng chí, đồng đội lâng vel đong zúp zooi. Tước nâu kêi, kinh tế pr’loọng đong ơy zăng tệêm ngăn”, thương binh Lê Thanh Hàng hay cớ.

Cung cơnh t’coóh Lê Thanh Hàng, bệnh binh Hồ Văn Lung, ặt đhị vel Lập, chr’val Thượng Nhật ting pấh cách mạng tợơ đấh. 16 c’moo Hồ Văn Lung ơy ting pấh bhrợ du kích đhị vel đong. C’moo 1971, bêl đhiệp 18 c’moo, t’coóh Lung tình nguyện lướt bộ đội zêl a rọp Mỹ đhị chiến trường Huế-Đà Nẵng. C’moo 1977, t’coóh chô ooy vel đong lâng băng bhrêy cóh a chắc nắc 61%. Xọoc tợơp bhrợ têng cha, k’đháp zr’nắh ha dợ bơơn rau k’er da dô, rau zúp zooi âng đồng chí, đồng đội, đhanuôr lâng chính quyền vel đong nắc pr’loọng đong t’coóh ơy z’lấh k’đháp zr’nắh, ha dưr bhrợ têng cha. C’moo đâu nắc 65 c’moo, ha dợ t’coóh dzợ tợơp dưr bhrợ têng lalăm zập bh’rợ đhị  vel đong, ta luôn k’đươi t’pấh đhanuôr tr’zúp tr’zooi bhrợ têng cha, tr’pác zr’nắh k’đháp lâng apêê pr’loọng đong chính sách, ca mai. Đhanuôr ngai kiêng đươi dua m’ma chr’nóh bh’năn băn t’coóh zooi đoọng, ngai căh zập zên, pr’dươi pr’dua, phân bón đoọng bhrợ têng cha nắc t’coóh đoọng vặ doó pay lãi…. “Bêl đếêc đhị Nam Đông vêy 3 a đhi noo tình nguyện lướt bộ đội, bêl chô đăh bộ đội nắc dzợ 2 đồng chí, 1 đồng chí lấh chệêt bil. 2 đồng chí chô ooy vel đong nắc cung đơơng băng bhrêy cóh a chắc đay. Nâu kêi, acu bơơn đhanuôr vel bhươl k’dua bhrợ Chủ tịch mặt trận zr’lụ đhanuôr ặt, c’la cu nắc pa zay lứch c’rơ đoọng bhrợ têng liêm choom zập bh’rợ âng vel đong lâng đhanuôr ơy pa đớp đoọng”, bệnh binh Hồ Văn Lung đoọng năl.

Cóh pazêng c’moo hay, bh’rợ Chroót pa chô dưm g’lếêh c’rơ lâng pr’loọng đong chính sách, ma nuýh vêy g’lếêh c’rơ lâng cách mạng nắc ơy váih chr’nắp văn hoá laliêm âng cán bộ lâng đhanuôr zập acoon cóh đhị  vel đong chr’hoong Nam Đông. Lâng bấc bh’rợ lalua  ta níh, chr’nắp ga mắc cơnh: chóh bhrợ đong ặt liêm loom, cher đoọng bha ar k’míah zên, băn a mế VNAH, bh’rợ bhrợ pa dưr zên “Chroót pa chô dưm g’lếêh c’rơ” bơơn xay bhrợ đhậu bhứah, bơơn zập cấp, zập ngành, đoàn thể lâng đhanuôr ting xợơng bhrợ. “Lấh mơ hụn pr’hêl âng Chủ tịch k’tiếc k’ruung, tỉnh, Phòng ơy xay moon lâng UBND chr’hoong cher đoọng 30 hun pr’hêl đoọng ha pr’loọng đong chính sách, zập hun chr’nắp 300 r’bhầu đồng. Cóh pazêng c’moo hay bơơn rau k’rang tước âng Đảng lâng Nhà nước, pr’ặt tr’mông âng pazêng ma nuýh vêy g’lếêh c’rơ lâng cách mạng đhị vel đong đong Nam Đông ơy bơơn ha dưr liêm choom”, t’coóh Võ Phước Hoá-Phó Trưởng phòng k’đhợơng lêy phòng Lao động-Thương binh lâng Xã hội chr’hoong Nam Đông đoọng năl.

Pazêng thương binh “n’đhơ bhrêy tắh ha dợ doó choom ta lơi” cóh vel đong chr’hoong Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế ơy lâng xoọc dưr váih nắc xr’mil liêm ang đoọng ha lang p’niên ting pa choom bhrợ têng./.

Nam Đông: Sáng ngời tấm gương thương, bệnh binh "Tàn mà không phế"

                                      (CTV Tiến Dũng)

Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, tại huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng có nhiều tấm gương thương binh “tàn mà không phế”, quyết tâm vượt qua khó khăn,. phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu bằng bàn tay, khối óc của mình.

Ông Lê Thanh Hàng, thương binh hạng 4/4 ở thôn 7, xã Thượng Long, huyện Nam Đông là 1 trong 3 người có công tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế vinh dự  nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ năm nay. Để có được niềm vinh dự đó là cả 1 quá trình nỗ lực vượt khó của ông Lê Thanh Hàng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và tham gia nhiều hoạt động tại địa phương. Năm 1978, chàng trai Lê Thanh Hàng nhập ngũ và chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Năm 1982, xuất ngũ trở về địa phương khi vừa tròn 22 tuổi và mang trên mình nhiều thương tích, luôn đau nhức khi trái gió trở trời. Nhưng với phẩm chất “Anh Bộ đội Cụ Hồ” ông cùng gia đình vượt khó đầu tư phát triển cây trồng, vật nuôi, làm kinh tế vườn nhà, vườn đồi, chăn nuôi, cho thu phập khá cao và ổn định. Ông đã trở thành tấm gương sáng “tàm mà không phế” cho mọi người học tập làm theo. “Khi tham gia chiến tranh ở tỉnh Kà Keo, CampuChia mình bản thân đã 2 lần bị thương. Xuất ngũ, bản thân không cóp nghề nghiệp, lúc đầu khó khăn vất vả lắm, nhưng may mắn được đồng chí, đồng đội và địa phương giúp đỡ. Đến nay kinh tế gia đinh đã tương đối ổn định”, thương binh Lê Thanh Hàng nhớ lại.

Cũng như ông Lê Thanh Hàng, bệnh binh Hồ Văn Lung, ở thôn Lập, xã Thượng Nhật tham gia cách mạng từ rất sớm. 16 tuổi Hồ Văn Lung đã tham gia dân quân du kích tại địa phương. Năm 1971, khi vừa tròn 18 tuổi,  ông Lung tình nguyện nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Mỹ chiến đấu tại chiến trường Huế - Đã Nẵng. Năm 1977, ông phục viên về địa phương với thương tật 61%. Được sự thương yêu, đùm bọc của đồng chí, đồng đội, người dân và chính quyền địa phương bước đầu lập nghiệp, khó khăn, vất vả gia đình ông đã vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế. Năm nay đã 65 tuổi,  nhưng ông vẫn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào ở địa phương, thường xuyên vận động bà con giúp nhau làm kinh tế, chia sẻ khó khăn với các hộ chính sách neo đơn. Bà con ai cần giống ông giúp giống, ai thiếu vốn, vật tư, phân bón ông cho mượn mà không tính lãi…Lúc đó ở Nam Đông có 3 anh em tình nguyện nhập ngũ, khi trở về chỉ còn 2 đồng chí, 1 đồng chí đã anh dũng hy sinh. Còn 2 chúng tôi cũng nhiều vết thương. Bây giờ bản thân được bà con trong thôn xóm bầu giữ chức chủ tịch mặt trận khu dân cư, bản thân luôn phấn đầu hết mình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà địa phương và bà con giao phó”, bệnh binh Hồ Văn Lung chia sẻ.

Trong những năm qua, phong trào Đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, người có công đã trở thành nét đẹp văn hóa của cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Nam Đông. Với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, phong trào xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai sâu rộng, được các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân đồng thuận, nhiệt tình tham gia.  “Ngoài những suất quà của Chủ tịch nước, tỉnh, Phòng đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tặng 30 xuất quà cho gia đình chính sách, mỗi xuất trị giá 300 ngàn đồng. Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống của những người có công trên địa bàn huyện Nam Đông đã được của thiện đáng kể”, ông Võ Phước Hóa - Phó Trưởng Phòng phụ trách phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.      

Những thương binh “Tàn mà không phế”  trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, làm theo./.

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC