Pa cắh chuyên đề “ Râu chắp hay”
Thứ tư, 00:00, 25/07/2018

Đoọng chắp hơnh râu đớc đoọng c’rơ g’lêếh a ham a chắc  âng apêê chiến sĩ cách mạng ha độc lập tu do âng k’tiếc k’ruung, tơợ đâu tước 10/9, 250 bha ar pa tơ, pr’đươi pr’dua C’léh cha nụp bơơn xay moon p’cắh lâng pr’đợc “Râu chắp hay” đhị c’cir đông tù Hoả Lò, Hà Nội. Đợc p’cắh chuyên đề “Râu chắp hay” bơơn pác bhrợ 2 cr’liêng xa’nay pậ chr’nắp nắc “Liêm zâp mưy râu gr’hoót moon” lâng “Râu chắp hay” nắc zúp đoọng ta mooi nắc gít lấh mơ ooy đợ râu zr’nắh bêl tr’zêl tr’penh, râu chêết bil pậ chr’nắp âng manứih k’coon chắp kiêng k’tiếc k’ruung ơy c’lâm chêết tu 2 chữ “yêm têêm” đoọng ha k’tiếc k’ruung. T’coóh Phạm Tứ, bêl ahay nắc Gíam đốc Ban k’đhơợng xay dự án bhrợ padưr c’cir lịch sử đông tù Hoả Lò moon:

Chô cớ đhị k’tiếc lịch sử âng zi ơy taluôn lêy cha’mêết, chấc pếch đoọng chấc lêy đợ râu chr’nắp liêm c’cir lịch sử âng aconh a’bhướp đợc đoọng, ooy loom cu kiêng rêên. Bấc bhiệc bhan chô cớ ooy a’cọ cu lâng nắc choom moon nắc lâng cr’chăl t’ngay tơợ c’moo 1994 tước đâu, đợ apêê đông tù chính trị bêl đêếc ahay acu dzợ lưm cớ, apêê xoọc đâu ung t’coóh lâng cung bấc ngai cắh dzợ. Lịch sử nâu lâng zi hân đhơ xrặ bha ar cung cơnh bhrợ choom cơnh xoọc đâu cung cắh ha mơ bấc lâng c’rơ g’lêếh âng apêê./.

(Ảnh:Hannoimoi)

Trưng bày chuyên đề “Lời tri ân”

Nhằm tôn vinh sự hy sinh lớn lao của những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc, từ nay đến 10/9, 250 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được giới thiệu trong Trưng bày chuyên đề “Lời tri ân” tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. Trưng bày chuyên đề lời  “Lời Tri ân” được chia làm 2 nội dung lớn là “Trọn một lời thể” và “Lời Tri ân” sẽ giúp du khách hiểu hơn về những khắc nghiệt trong chốn “địa ngục trần gian”, sự hy sinh lớn lao của những người con yêu nước đã ngã xuống vì hai tiếng “hòa bình” cho đất nước. Ông Phạm Tứ, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò chia sẻ:

(Trở lại mảnh đất lịch sử, mảnh đất mà chúng tôi đã từng khảo cổ, đào bới để tìm lại những giá trị lịch sử của cha ông, trong lòng tôi rất xúc động. Nhiều sự kiện quay lại trong đầu mình và phải nói rằng là với thời gian từ 1994 đến bây giờ những người tù chính trị mà hồi đấy tôi còn gặp lại, họ hôm nay cũng đã già đi rất nhiều và cũng nhiều người không còn. Lịch sử ấy với chúng tôi dù viết sách hay làm được như hôm nay cũng chưa đáng bao nhiêu với công sức của họ)./.

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC