Pa đơp đoọng ch’ner bh’rợ tr’thi xrặ: Đợ manuyh chr’năp liêm g’luh 11
Chủ nhật, 00:00, 07/06/2020

Ha dum t’ngay 5/6, đhị đong hát ga măc Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân pazum đh’rưah lâng pazêng cơ quan, đơn vị crêê tước bhrợ têng bh’rợ k’rong xay lâng pa đơp đoọng ch’ner âng bh’rợ tr’thi xrặ: Đợ manuyh chr’năp liêm g’luh 11; ta đang moon bh’rợ tr’thi xrặ g’luh 12 laang pazêng bh’rợ nghệ thuật: Xay bhrợ cơnh pr’ăt bh’rợ âng Ava Hồ.

Đhị bêl lễ, Ban bhrợ têng ơy pa đớp đoọng ha 16 apêê tác giả vêy tác phẩm liêm pr’hay pa bhlâng. Coh đêêc, ch’ner tr’nơơp năc ooy tác giả Nguyễn Hồng Hải (Báo Quân đội nhân dân) lâng tác phẩm: Manuyh căh kiêng xay truih ooy c’la đay. Tác phẩm: Manuyh xay p’căh pazêng râu đơ chr’năp pr’hay âng Ava Hồ coh pazêng tơ clăh sách âng tác giả Phùng Thị Hà Trang (Nghệ An) lâng: Dal dul vàng âng manuyh khúch goo lực sĩ Lê Văn Công năc tác giả Hùng Khoa (thành phố Hồ Chí Minh) bơơn ch’ner bơr. Đươi tơợ bh’rợ tr’thi n’nâu, k’ha riêng c’bhuh, cha năc manuyh tr’haanh, manuyh liêm choom, bh’rợ ch’năp liêm ơy vêy ta haanh deh. Chr’năp bhlâng, coh pazêng tác phẩm ting pâh ooy bh’rợ tr’thi lâng bơơn ch’ner coh g’luh n’nâu, vêy bấc tác phẩm xrặ ooy cán bộ, chiến sĩ Quân đội tr’haanh coh bh’rợ p’too pa choom đhanuôr; pazêng manuyh tr’haanh l’lăm xay bhrợ coh bh’rợ zâl arọp abhuy; zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19; zâl cha groong đhí boo tuh bhlong, ra rooh pr’toh… ting bhrợ p’căh ghít lâh mơ râu xa nay bh’rợ liêm crêee âng Bộ đội Ava Hồ- bộ đội âng đhanuôr; bhrợ nhâm mâng râu tin đươi âng đhanuôr lâng Đảng, Nhà nước, Quân đội; t’bhlâng pa dưr khối đại đoàn kết pazêng acoon manuyh lâng xa nay bh’rợ chr’năp, nhâm mâng bhlưa Đảng lâng đhanuôr, Quân đội nhân dân.

Coh cr’chăl n’nâu, bh’rợ tr’thi xrặ g’luh 12 (2020- 2022) năc vêy ta bhrợ têng ting c’lâng bh’rợ ta luôn bhrợ t’bhưah đợ manuyh ng’xay truih; haanh déh pazêng c’bhuh, cha năc manuyh liêm choom coh bh’rợ học tập, xay bhrợ cơnh pr’ăt bh’rợ âng Ava Hồ, pân k’noọ, pân bhrợ têng, xay moon râu liêm choom, râu chr’năp âng k’tiêc k’ruung, âng zập ngai năc bha lâng, ting pa dưr bh’rợ tr’nêng thi đua chăp hơnh k’tiêc k’ruung coh zập cấp, zập ngành lâng prang xã hội./.

(Ảnh: Báo Công luận)

Trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 11

Tối 5/6, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 11; phát động Cuộc thi viết lần thứ 12 và chương trình nghệ thuật “Noi theo gương sáng Bác Hồ”.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải cho 16 tác giả có tác phẩm xuất sắc. Trong đó, Giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Hồng Hải (Báo Quân đội nhân dân) với tác phẩm “Người từ chối nói về mình”. Tác phẩm “Người khắc họa vẻ đẹp của Bác Hồ qua những trang sách” của tác giả Phùng Thị Hà Trang (Nghệ An) và “Trái tim vàng của lực sĩ khuyết tật Lê Văn Công” của tác giả Hùng Khoa (Thành phố Hồ Chí Minh) đoạt giải Nhì. Thông qua cuộc thi năm nay, hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt đã được tôn vinh. Đặc biệt, trong số các tác phẩm tham dự Cuộc thi và đoạt giải lần này, có nhiều tác phẩm viết về cán bộ, chiến sĩ Quân đội tiêu biểu trong công tác dân vận; những tấm gương tiêu biểu đi đầu trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm”; phòng, chống đại dịch COVID-19; phòng, chống thiên tai hỏa hoạn... góp phần khắc họa sâu sắc hơn hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ - bộ đội của dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, Quân đội nhân dân.

Dịp này, Cuộc thi viết lần thứ 12 (2020-2021) tiếp tục được phát động theo hướng không ngừng mở rộng đối tượng, nhân vật phản ánh; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dám nghĩ, dám làm, đặt lợi ích của đất nước, cộng đồng lên trên hết, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành và toàn xã hội./.

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC