Pazêng pân đil cha ch’na đong ha dợ bhrợ bh’rợ xã hội
Thứ ba, 09:28, 13/07/2021
Pr’luh Covid-19 đanh đươnh bhrợ căh liêm tước pr’ặt tr’mông âng đhanuôr, pa bhlầng nắc apêê đha rựt. Tr’pác k’đhap zr’năh lâng đhanuôr, bấc cán bộ hội pân đil đhị thành phố Đà Nẵng vêy bấc bh’rợ ta nih liêm zooi apêê xoọc lưm k’đhap zr’năh. C’nặt t’ruih “đoọng ha pêê a đhi a moó” tuần nâu, xay lâng apêê a moó, đha nuôr hêê bơr pêê cha nắc pân đil nih liêm đhị thành phố Đà Nẵng.

 

Pazêng t’ngay zr’lụ đhanuôr ặt coh c’lâng Lê Duẩn- Lý Thái Tổ- Hoàng Hoa Thám lâh ga ving k’rong ặt pa tuông, a moó Lê Thị Thanh Thuỷ lâng apêê hội viên Chi hội pân đil Tổ 1, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng ơyvêy bác bh’rợ ta nih liêm zooi 200 pr’loọng đong crêê ga ving ặt pa tuông. A moó Thủy đọong năl, k’nặ 1 c’xêê đâu, tước 5 giờ đâh ra diu a moó đh’rưah lâng apêê hội viên Chi hội pân đil nắc tước chợ đầu mối Hòa Cường  k’rong pay p’lêê a pul âng đhanuôr pa câl coh đâu zooi đoọng,  chô đơơng ra pặ đoọng ha đhanuôr coh zr’lụ ga ving ặt pa tuông. Apêê  moó nắc cung tr’xăl lướt chợ đoọng ha pêê coh zr’lụ nâu cơnh lâng apêê pr’loọng kiêng câl pa xoọng. A moó Lê Thị Thanh Thuỷ xay moon, bh’rợ zr’năh k’đhap, bấc chu nắc lướt tợơ đâh ra diu, chô đăl coh đếêc coon nắc dzợ k’tứi ha dợ amoó cung xợơng bhui har coh loom tu bơơn đh’rưah tr’pác zr’năh k’đhap lâng đhanuôr k’bhuh xoọng coh zr’lụ ặt ma mông: “Pr’luh cr’ay zập ngai cung k’pân, ha dợ cung căh choom a đay k’rang muy a đay. Lêy đhanuôr, k’bhuh xoọng lưm k’đhap zr’năh, a đay căh vêy zên prặ zooi đoọng nắc zooi lâng c’rơ g’lếêh. Zập cha nắc zooi muy bứi, ha danng đay lưm k’đhap apêê cung cloih zooi cớ. Tr’mông tr’meh nắc cơnh đếêc, hau mặ ng’bhrợ nắc pa zay bhrợ têng.”

Năl ghit rau k’đhap zr’năh âng pazêng ma nuyh đha rựt crêê rau căh liêm tu pr’luh Covid-19, tợơ c’moo hay tước nâu kêi, pr’loọng đong p’căn Trần Thị Nguyện ặt đhị tổ 25, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cung đâh tr’pác zr’năh k’đhap lâng pazêng ma nuyh k’đhap k’ra. P’căn Nguyện đoọng năl, pr’loọng đong đoo vêy 30 phòng trọ. Tợơ bêl pr’luh dưr vaih, lêy bấc công nhân căh ma bhrợ tr’nêng, ặt zâng lâng k’đhap zr’năh, a đoo xay lâng díc nắc căh dzợ pay zên ặt trọ đoọng ha sinh viên lâng công nhân pa bhrợ. Lâh mơ, a đoo dzợ ta luôn zooi cha neh, mì tôm, bhơi rơ veh, p’lêê a pul… zooi apêê oó lâh k’đhap zr’năh. P’căn Trần Thị Nguyện xay moon: “Lalăm a hay, pr’loọng đong cu cung ta luôn ting pâh zập  bh’rợ coh vel đong. G’luh pr’luh t’mêê đau, đong zi cung vêy zooi apêê pa  bhrợ lưm k’đhap. Đong zi vêy xe nắc cung ting pâh chở đơơng hàng hoá đoọng ha pêê bệnh viện, zr’lụ ga ving ặt pa tuông. C’la cu, bêl căh vêy  k’rang apêê a châu nắc cung p’loon đơơng ch’na đh’năh đoọng ha pêê ặt bhrợ coh chốt cha groong pr’luh.”

Amoó Tăng Thị Kim Yến, Chi hội trưởng Hội pân đil 1 Thanh Khê, phường Hòa An, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bơơn bấc ngai chăp kiêng tu a moó nắc ta luôn tr’pác k’đhap k’ra lâng apêê a moó hội viên lưm k’đhap. Ting cơnh a moó Kim Yến, ma nuyh bhrợ bh’rợ hội căh muyu zay t’bech nắc dzợ vêy muy t’la loom ta nih liêm, bhrợ têng lưch c’rơ âng đay, doó chếêc pa chăp cơnh lơơng. Bêl hội viên lưm k’đhap zr’năh, ca ay jeh nắc đâh tước lưm ta mooh apêê. Pr’luh Covid-19 dưr vaih cớ, a moó nắc đh’rưah lâng apêê a moó lơơng ih pa nor boóp, xa nập cha groong pr’luh, t’pâh apêê lơơng ting chroi đoọng ch’na đh’năh zooi apêê xoọc đương zêl, cha groong pr’luh lâng ngai lưm k’đhap dha rựt coh pr’ặt tr’mông cơnh apêê đạp xích lô, pa câl  vé số… Amoó Tăng Thị Kim Yến pa prá, bh’rợ ta nih liêm nắc vêy chính quyền vel đong năl tước, đhanuôr tin đươi, chăp nher, pr’loọng đong ting xợơng bhrợ nắc rau bhui har cơnh lâng ma nuyh bhrợ bh’rợ xã hội cơnh a moó: “Coh pr’ặt tr’mông âng cu nắc kiêng ting tr’pác lâng apêê lưm zr’năh k’đhap mơ c’rơ âng đay vêy. A cu pa chăp xợơng,  bấc ngai nắc cher đoọng p’lêê da dul âng đay, cher đoọng cr’liêng mắt, đoọng hau rau a đay vêy. Ha dợ c’la đay bhrợ tr’bưi cơnh đâu cung căh ha mơ. A cu bhrợ têng đoọng ca coon cu ting lêy, lâng pazêng ma nuyh ặt đăn lâng cu ting năl “rau a đay chroi đoọng nắc dzợ ặt tất lang, liêm crêê tất lang”.

P’căn Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đọong năl, nắc tợơ bêl pr’luh dưr vaih cớ, Hội LH Pân đil thành phố ơy k’đươi moon apêê cấp Hội đăh dứp nắc đh’rưah zêl, cha groong pr’luh cr’ay. Ting đếêc, apêê cấp hội ơy xay bhrợ bấc bh’rợ ta nih  liêm, pa liêm pa sạch zr’lụ ặt ma mông, zệê ch’na đoọng ha pêê xoọc zêl, cha groong pr’luh, xay moon, t’pâh ma nuyh đong pa dưr dal c’năl đhị zêl, cha groong pr’luh cr’ay… P’căn Nguyễn Thị Huyền moon, pazêng bhiệc bhrợ âng hội viên pân đil ơy đơơng rau chr’năp liêm đăh c’rơ tr’pác tr’zooi coh zr’lụ ặt ma mông. “Cr’chăl a hay, zập cập Hội, hội viên pân đil ơy pa zay bhrợ têng, t’pâh, t’đang apêê liêm loom ting zooi đoọng đâh loon apêê ngai lưm k’đhap zr’năh, đâh loon zooi apêê a đhi  moó đha rựt crêê căh liêm âng Covid-19. Rau pa zưm têy, chroi k’rong c’rơ, chroi k’rong lâng bh’rợ ta nih liêm âng apêê hội viên pân đil coh cơ sở nắc ơy đơơng loom luônh ta nih liêm âng ma nuyh lâng coon manuyh coh xã hội./.”

Những phụ nữ “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”

                                     PV Vơnich Oang

Dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân, nhất là lao động nghèo. Chia sẻ khó khăn với bà con, nhiều cán bộ phụ nữ ở thành phố Đà Nẵng đã có những việc làm thiết thực, lan tỏa hành động đẹp về tình người trong gian khó. Chuyên mục “Chuyện chị em mình” tuần này, xin giới thiệu với chị em và bà con một vài điển hình phụ nữ tại thành phố Đà Nẵng.

Những ngày khu dân cư Lê Duẩn- Lý Thái Tổ- Hoàng Hoa Thám, ở thành phố Đà Nẵng bị phong tỏa, chị Lê Thị Thanh Thuỷ và các Hội viên Chi hội Phụ nữ Tổ 1, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ 200 hộ dân trong vùng phong tỏa. Chị Thủy cho hay, gần 1 tháng nay, cứ 5 giờ sáng mỗi ngày, chị và các Hội viên Chi hội phụ nữ lại lên chợ đầu mối Hòa Cường nhận rau củ quả của tiểu thương hỗ trợ, đem về phân phát cho bà con trong khu cách ly. Các chị cũng thay phiên nhau đi chợ mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm, giúp những hộ có nhu cầu. Chị Lê Thị Thanh Thuỷ bộc bạch, công việc vất vả, nhiều khi phải đi sớm, về khuya trong khi con còn nhỏ nhưng chị cảm thấy vui vì được chung tay chia sẻ khó khăn với bà con lối xóm: “Dịch bệnh xảy ra ai mà không sợ, nhưng không vì thế mà mình chỉ lo cho mỗi bản thân mình được. Thấy bà con lâm cảnh khó khăn, mình không có của cải thì đóng góp bằng công sức. Mỗi người một tay, để bà con trong khu phong toả yên tâm, không lo lắng thiếu ăn. Mình nghĩ đơn giản lắm, người khác khó khăn thì mình giúp, khi mình khó khăn thì sẽ có người khác giúp lại. Cuộc sống vốn sẵn là như vậy, vì thế làm được gì tốt thì làm thôi.”

Thấu hiểu khó khăn của những người lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, từ năm ngoái đến nay, gia đình bà Trần Thị Nguyện ở Tổ 25, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng sẵn lòng san sẻ khó khăn với những người nghèo khó. Bà Nguyện cho biết, gia đình bà có 30 phòng trọ. Từ khi dịch bệnh xảy ra, thấy nhiều công nhân lao động thất nghiệp, lâm cảnh khó khăn, bà bàn với chồng  cho ở miễn phí, giảm tiền thuê trọ cho sinh viên và công nhân lao động nghèo. Ngoài ra, bà con thường xuyên hỗ trợ gạo, mì tôm, rau, củ quả… giúp họ vơi bớt khó khăn. Bà Trần Thị Nguyện chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi cũng thường xuyên tham gia các phong trào xã hội của địa phương. Đợt dịch này, mình cũng góp chút để hỗ trợ người lao động nghèo gặp khó khăn. Nhà có cái xe cũng tham gia chở hàng hoá cho các bệnh viện, khu cách ly. Bản thân tôi, ngoài trông các cháu, tôi cũng tranh thủ đi tiếp đồ ăn, thức uống cho các chốt trực phòng chống dịch.”

Chị Tăng Thị Kim Yến, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 1 Thanh Khê, phường Hòa An, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng được nhiều người yêu mến và quý trọng bởi chị luôn quan tâm giúp đỡ Hội viên. Theo chị Kim Yến, người làm công tác Hội không chỉ cần sự khéo léo, chăm chỉ, mà hơn hết là tấm lòng chân thành, không tính thiệt hơn. Khi Hội viên trong Chi hội gặp khó khăn, đau ốm, chị và các Hội viên khác đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với chị em. Dịch Covid-19 bùng phát, chị vận động các chị em cùng tham gia may khẩu trang, đồ bảo hộ chống dịch và vận động, quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và giúp các gia đình hội viên hoàn cảnh khó khăn như người đạp xích lô, bán vé số… Chị Tăng Thị Kim Yến tâm sự, làm việc tốt được chính quyền địa phương ghi nhận, bà con tin yêu, gia đình ủng hộ đó chính là niềm vui đối với những người làm công tác xã hội như chị: “Niềm vui của tôi cũng như mục đích sống của tôi là muốn chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong khả của mình. Tôi nghĩ, nhiều người có thể hiến tặng trái tim, hiến tặng đôi mắt, bất cứ cái gì họ có. Còn mình làm có chút xíu có là gì đâu. Tôi muốn lan toả cho chính đứa con mình và những người xung quanh mình là “cho đi sẽ còn mãi”.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cho biết, ngay khi dịch bùng phát, Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội cơ sở chung tay phòng, chống dịch bệnh. Các cấp Hội đã triển khai nhiều việc làm hay, ý nghĩa như, dọn vệ sinh khu dân cư; nấu ăn hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch; tuyên truyền, vận người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh…. Bà Nguyễn Thị Huyền cho rằng, những việc làm của Hội viên phụ nữ đã lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng:“Thời gian qua, các cấp Hội, hội viên phụ nữ đã tích cực vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm để hỗ trợ kịp thời cho nhiều hội viên phụ nữ, lao động nghèo, khó khăn ảnh hưởng Covid-19. Sự chung tay, góp sức bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của các hội viên phụ nữ ở cơ sở đã lan tỏa tấm lòng “chia ngọt sẻ bùi” trong xã hội./.”

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC