Pa căn Anna, t’mooi manuyh Pháp đh’rưah lâng k’díc, coon n’đil tước thành phố Hội An du lịch tợơ m’pâng c’xêê 3, xọoc đâu căh ơy choom chô ooy vel đong đay tu c’lâng bhuông păr crêê ta pa đhêy. Bấc tuần đâu, pr’loọng đong a đoo ặt cha đhị resort Sea’Lavie Hội An. Zr’lụ đhêy ặt nâu ch’ngai tợơ trung tâm thành phố mơ 4km, toor biển An Bàng liêm sạch. Pr’loọng đong pa căn Anna ặt đh’rưah lâng 4 cha nắc t’mooi lơơng ma nuyh Anh, Thuỵ Sĩ. Apêê nắc tr’lưm đhị Hội An lâng vaih nắc pazêng ma nuyh pr’zợc liêm ta nih bhlầng. K’díc pa căn Anna nắc ma nuyh za zệê tu cơnh đếêc a đoo dzoọng za zệê, apêê mơ dzợ nắc lướt ooy chợ căh cợ tước apêê quán pa câl đăn đếêc câl ch’na đh’năh k’rang đoọng ha pazêng t’ngay ặt đhêy đanh t’ngay. Pr’đoọng bhlầng apêê nâu nắc c’la resort choom prá p’rá Anh, vêy ặt ma mông coh k’tiếc k’ruung lơơng đhi bấc c’moo tu cơnh đếêc năl ghit rau cr’noọ cr’niêng âng t’mooi k’tiếc k’ruung lơơng. Zập t’ngay, c’la khách sạn booh bánh đoọng ha t’mooi cha, đoọng ha pêê t’mooi tự za zệê rau a đay kiêng cha.
Pa căn Anna đoọng năl, pazêng t’ngay tr’nợơp apêê cung k’rang k’uôl căh năl âm cha đhị ooy bêl zập quán pa câl ch’na zêng k’đấp pr’loọng, đhanuôr nắc căh lâh kiêng lưm ma nuyh k’tiếc k’ruung lơơng. Ha dợ nâu kêi nắc doó dzợ k’rang, k’pân, ch’na đh’năh coh tủ lạnh âng đong đhêy ặt vêy bấc. Kiêng cha rau ch’na t’mêê nắc tước chợ, đhanuôr ơy loih mặt t’mooi nắc cung pa câl buôn lâh: “A cu lêy bhui har lâng tệêm ngăn bêl ặt đhị đâu. Pr’loọng đong cu xoọc đương Visa pa đanh t’ngay. A cu cung vêy k’rang bêl chô ooy vel đong tu k’tiếc k’ruung Pháp xoọc dưr vaih pr’luh bấc bhlầng. Pazêng t’ngay đăn đâu, díc điêl lâng ca coon cu bhui har bhlầng. Nâu đoo nắc cr’chăl ặt đhêy đơơng chr’năp lalay. Đhanuôr coh đâu k’rang lêy pr’loọng đong zi liêm ta nih bhlầng”.
Pa căn Phạm Thị Hải Nguyên, c’la resort Sea’Lavie Hội An đoọng năl, zr’lụ resot nâu zăng pậ bhưah, liêm choom đoọng ha pêê pr’loọng đong ặt đhêy lâng chếêc l’lêy phố ty Hội An. Chợơ bhlầng, tu pr’luh cr’ay nắc pazêng t’mooi k’tiếc k’ruung lơơng ặt đhị đâu căh ơy choom lướt cha ơh, l’lêy phố ty.
Tợơ bêl vêy xa nay bh’rợ âng tỉnh Quảng Nam đoọng ha pêê khách sạn, zr’lụ resort bhrợ têng cơnh lâng pazêng t’mooi ơy zước ặt lalăm đếêc bêl vêy Chỉ thị 16 âng Thủ tướng Chính phủ đăh bhrợ têng pr’hân bh’rợ cha groong pr’luh Covid-19, zr’lụ resort Sea’Lavie Hội An nắc bhrợ têng đoọng ha t’mooi ặt đhêy n’đhơ ma nuyh pa bhrợ ơy đoọng đhêy lứch. Ting cơnh pa căn Phạm Thị Hải Nguyên, bhiệc ặt tớt liêm lâng apêê t’mooi k’tiếc k’ruung lơơng đhị cr’chăl đâu nắc t’vaih rau liêm choom k’rơ bhlầng. Căh muy 7 cha nắc t’mooi xọoc ặt đhị zr’lụ đhêy ặt nâu nắc pazêng apêê ma nuyh k’tiếc k’ruung lơơng dzợ ặt đhị đâu zêng k’rang lêy tước apêê: “Pazêng t’mooi k’tiếc k’ruung lơơng apêê ơy ặt coh phố nâu 3, 4 tuần lalăm đếêc ơy, a cu pa chăp xợơng nắc choom đoọng ha pêê chô ặt coh đâu ha dang apêê khách sạn lơơng lâh k’đấp pr’loọng. Thành phố Hội An ma mông g’nưm tợơ du lịch, pazêng bh’rợ nâu dưr vaih ha dang hêê bhrợ têng căh liêm nắc tợơ lâh pr’luh apêê nâu dzợ văl ặt hay căh?”
Dáp lêy tước x’rịa c’xêê 3, coh vel đong thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam dzợ lâh 1.600 cha nắc ma nuyh k’tiếc k’ruung lơơng. Coh đếêc lâh 700 cha nắc nắc t’mooi xoọc ặt đhêy đhị phố ty căh ơy chô ooy k’tiếc k’ruung apêê tu pr’luh Covid-19.
Pazêng t’ngay hay, chính quyền thành phố Hội An, cung ơy vêy pazêng bh’rợ liêm loom lâng t’mooi. Pa bhlầng nắc cơnh lâng apêê crêê ta đoọng ặt lalay đoọng đương lêy cha mệêt đhr’năng pr’luh cr’ay, chính quyền thành phố ơy ra pặ ặt đhị khách sạn 4 sao Beach Resort Hội An cung cơnh bấc khách sạn, zr’lụ đhêy ặt laliêm lơơng. T’mooi tợơ lâh 14 t’ngay đoọng ặt lalay cha mệêt pr’luh cr’ay chô ooy k’tiếc k’ruung apêê ơy xrặ bha ar cảm ơn cơnh rau k’rang lêy liêm ta nih âng chính quyền cung cơnh k’bhuh bhrợ têng. T’cooh Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao lâng Du lịch tỉnh Quảng Nam đoọng năl, c’lâng xa nay âng tỉnh cơnh lâng t’mooi ma nuyh k’tiếc kruung lơơng xoọc ặt đhêy đhị vel đong moọt cr’chăl nâu nắc ặt đhị khách sạn n’đoo lêy ặt liêm đhị khách sạn n’nắc: “Khách sạn n’đoo ơy vêy t’mooi ặt đhêy lalăm t’ngay ¼ nắc đoọng t’mooi ặt đhị đếêc oó đoọng t’mooi lướt ặt ooy lơơng. XoỌc đâu khách sạn bhrợ têng căh vêy bấc lâng t’mooi ma nuyh k’tiếc k’ruung lơơng xoọc ặt đhêy đhị pazêng khách sạn đhị tỉnh Quảng Nam t’ngay nua (1/4) dzợ dâng mơ 900 cha nắc. Ha dợ ma nuyh k’tiếc k’ruung lơơng nắc apêê chuyên gia pa bhrợ, đong k’rong bhrợ apêê ặt đanh ặ mơ 700 cha nắc dzợ. T’mooi apêê tự lêy, prá xay lâng khách sạn đhị apêê ặt đoọng pa xiêr chr’năp zên đoọng hapêê coh cr’chăl apêê lứch hợp đồng ha dợ căh ơy choom lướt ooy lơơng”./.

Những khách nước ngoài ở lại với Hội An
PV Hoài Nam/ VOV- miền Trung
Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam những ngày này vắng vẻ tưởng chừng không còn người khách nào. Vậy mà, trong những ngày này vẫn còn hàng trăm du khách nước ngoài ở lại với phố cổ. Họ là những người khách đi theo tour du lịch dài ngày, cũng có những người bị “kẹt” do đường bay bị gián đoạn hoặc dừng, không ít người nghe thông tin quê nhà dịch bùng phát mong muốn ở lại với Hội An. Đây cũng là lúc mà tình người được thể hiện rõ nhất. Các chủ khách sạn vẫn phục vụ dù chỉ vài ba người khách. Chính quyền thành phố cũng đã làm hết sức mình để “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.
Bà Anna, nữ du khách Pháp cùng chồng và con gái đến thành phố Hội An du lịch từ giữa tháng 3, hiện chưa thể trở về do đường bay bị gián đoạn. Nhiều tuần nay, gia đình bà ăn ở tại resort Sea'Lavie Hội An. Khu nghỉ này cách trung tâm phố cổ Hội An chừng 4 cây số, bên bãi biển An Bàng sạch đẹp. Gia đình bà Anna ở cùng với 4 du khách người Anh, Thụy Sĩ. Họ là những người không hẹn mà gặp tại Hội An và đã trở thành những người bạn tuyệt vời của nhau. Chồng bà Anna là đầu bếp nên đứng ra nhận nhiệm vụ nấu ăn, những người còn lại thì ra chợ hoặc loanh quanh hàng quán gần đó mua lương thực, thực phẩm phục vụ cho đợt nghỉ dưỡng dài ngày. May mắn cho những người này là gặp cô chủ resort rất sành tiếng Anh, từng sống ở nước ngoài nhiều năm nên hiểu được tâm lý khách nước ngoài. Ngày ngày, chủ khách sạn nướng bánh phục vụ khách, cho khách tự do dùng bếp nấu ăn.
Bà Anna cho biết, những ngày đầu cảm thấy lo sợ không biết ăn uống ở đâu khi hàng quán đều đóng cửa, người dân ngại tiếp xúc với khách nước ngoài. Nhưng bây giờ thì hết sợ rồi, lương thực, thực phẩm còn rất nhiều trong tủ lạnh nhà hàng khu nghỉ. Nếu muốn thực phẩm tươi thì ra chợ, người dân địa phương cũng đã quen mặt khách nên dễ dàng: "Tôi cảm thấy rất là vui và an toàn khi ở đây. Gia đình tôi đang chờ Visa gia hạn. Tôi cũng có lo lắng về quê nhà vì nước Pháp hiện đang bùng phát dịch. Những ngày ở đây, vợ chồng và con gái tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Quả là kỳ nghỉ đặc biệt. Người dân nơi đây đối xử rất tốt với gia đình tôi."
Bà Phạm Thị Hải Nguyên, chủ resort Sea'Lavie Hội An cho biết, khu resot này khá rộng, phù hợp cho gia đình đến nghỉ ngơi và tham quan phố cổ Hội An. Rất tiếc, do dịch bệnh nên những du khách nước ngoài đến lưu trú tại đây chưa thể tham quan phố cổ.
Sau khi có chủ trương của tỉnh Quảng Nam cho phép các khách sạn, khu resort phục vụ đối với những du khách đã check-in trước khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, khu resort Sea'Lavie Hội An tiếp tục phục vụ khách lưu trú dù nhân viên nghỉ gần hết. Theo bà Phạm Thị Hải Nguyên, việc đối xử tốt với khách nước ngoài vào thời điểm này sẽ tạo được tiếng vang tốt. Không chỉ riêng với 7 khách hiện đang ở tại khu nghỉ này mà tất cả những người nước ngoài còn lưu lại đây cần phải được quan tâm: "Những người khách nước ngoài họ đã lòng vòng ở phố này ba đến bốn tuần trước rồi thì em nghĩ khách sạn vẫn có thể nhận nếu những khách sạn khác buộc phải đóng cửa hết. Những người đó họ sẽ đi đâu?. Thành phố Hội An nhờ vào du lịch, những chuyện này xảy ra mà mình không cư xử cho đẹp, đúng thì sau dịch những người này có quay lại hay không?"
Thống kê đến cuối tháng 3, trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam còn hơn 1.600 người nước ngoài. Trong đó hơn 700 người là khách du lịch đang lưu trú, tạm trú lại ở phố cổ chưa trở về nước do dịch Covid-19.
Những ngày qua, chính quyền thành phố Hội An cũng đã có những việc làm nhân văn trong ứng xử với du khách. Nhất là đối với những trường hợp thuộc diện cách ly bắt buộc, chính quyền thành phố đã bố trí ở khách sạn 4 sao Beach Resort Hội An cũng như nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng khác. Du khách sau khi hết thời hạn cách ly về nước đã viết thư cảm ơn trước sự đối đãi tử tế của chính quyền cũng như đội ngũ phục vụ. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, chủ trương của tỉnh đối với khách nước ngoài đang còn lưu trú tại địa bàn vào thời điểm này là khách ở khách sạn nào thì ở nguyên tại khách sạn đó: "Khách sạn nào đã nhận khách lưu trú trước ngày 1/4 thì giữ khách ở nguyên tại đó chớ không chuyển đi khách sạn khác. Hiện nay khách sạn hoạt động còn nhiều và người nước ngoài đang lưu trú trên tất cả các khách sạn ở tỉnh Quảng Nam ngày hôm qua (1/4) còn khoảng gần 900 người. Còn người nước ngoài là chuyên gia lao động, nhà đầu tư thì họ ở lâu rồi khoảng 700 người nữa. Du khách họ tự đàm phán, thỏa thuận với khách sạn nơi họ ở có thể giảm giá cho họ trong thời gian họ hết hợp đồng nhưng chưa được di chuyển./."

Viết bình luận