Pr’hát tơợ da dưl
Thứ năm, 00:00, 01/10/2020
C’lâng phố, chợ, quán ch’na, công viên… đợ đhị bấc manứih lướt vốch, nắc đợ đhị âng apêê p’niên cóh c’bhúh thiện nguyện Tình người Quảng Ngãi lướt vốch. Mưy sân khấu dã chiến nắc bhrợ têng lâng 2, 3 tr’coọ xa nưl cơnh n’jưl ghita, organ… zâp apêê cóh c’bhúh thiện nguyện nâu năc schoom hát đoọng ha pêê lướt chi ớh lêy lâng cr’noọ năc chrooi đoọng zên zooi zúp manứih đha rứt. Pr’hát tơợ da dưl liêm ta níh nắc ơy bhrợ apêê xơợng ha ngur, k’rêệm loom lấh mơ.

Cắh vêy sân khấu ga mắc liêm, cắh vêy đợ xa nập laliêm zâp cơnh, cắh lấh pr’hay chr’nắp tơợ zâp cr’liêng pr’hát, hân đhơ cơnh đêếc, đợ tiết mục hát truíh c’lâng âng c’bhúh thiện nguyện Tình người Quảng Ngãi ta luôn t’pấh bấc manứih lêy. Cr’noọ bh’rợ âng xa nay bh’rợ nâu nắc bơơn zâp apêê cóh c’bhúh nâu xay moon ghít bêl k’noọ hát chi ớh, nắc lêy đoọng zooi zúp manứih đha rứt, p’niên lưm tr’mung zr’nắh k’đhạp. anoo Huỳnh Hoài Nam, mưy manứih ooy c’bhúh thiện nguyện Tình người Quảng Ngãi moon: “Bêl đâu azi nắc lướt ooy chợ Quảng Ngãi đoọng hát lâng pa gơi đợ râu loom luônh liêm chr’nắp tước zâp ngai cóh đâu cung cơnh k’rang lêy, chrooi đoọng ha đợ apêê lưm cắh pr’đoọng ooy pr’ắt tr’mung.”

Cắh vêy ngai moon lâng ngai, hân đhơ cơnh đêếc, tu chắp hơnh lêy loom luônh âng zâp c’bhúh thiện nguyện, bêl lướt truíh c’lâng, vêy lêy apêê đoo hát nắc ta mooi cung đhêy xơợng lâng n’tạp gtêy, p’too p’zương. Vêy bấc ngai nắc năl ghít bh’rợ chr’nắp âng apêê pr’zợc p’niên nâu, nắc lêy cher đoọng ooy thùng từ thiện đoọng zooi zúp đợ apêê đha rứt, lưm tr’mung zr’nắh k’đhạp. Amoó Nguyễn Thị Phương Thuỳ, cóh Phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi bhui har, k’rêệm loom lâng đợ bh’rợ, pr’hát âng apêê nâu:“Acu lêy k’rêệm loom, cung đhêy lêy lâng cung vêy ting chrooi đoọng m’bứi zên. Cắh choom lêy lơi ha dợ lướt zi lấh.”

Đợ pr’ắt tr’mung lưm zr’nắh k’đhạp, đợ p’niên cắh pr’đoọng pa bhlâng kiêng râu zooi zúp bấc lấh. dưr váih tơợ râu cr’noọ nâu nắc bấc apêê pr’zợc p’niên zâp ooy cóh tỉnh ơy p’têết pazưm lâng bhrợ pa dưr c’bhúh Tình người Quảng Ngãi đoọng châc lêy zâp c’lâng bh’rợ chrooi đoọng zên đoọng zooi zúp đợ apêê lưm zr’nắh k’đhạp. Đợ apêê k’ay k’naanh kiêng váih zên đoọng zooi zúp, xang bêl c’bhúh nâu bơơn độp cr’liêng xa nay nắc lêy lướt hát đoọng chrooi đoọng zên. Anoo Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng c’bhúh thiện nguyện Tình người Quảng Ngãi đoọng năl, xang lấh 1 c’xêê bhrợ pa dưr c’bhúh pa bhrợ nâu, tơợ zâp bh’rợ âng đay, c’bhúh thiện nguyện Tình người Quảng Ngãi nắc ơy chrooi đoọng bơơn lấh 60 ực đồng pazao đoọng ha zấp apêê lưm tr’mung zr’nắh k’đhạp: “Zúp manứih đha rứt azi vêy bấc c’lâng bh’rợ. Choom nặc k’đươi moon cóh Facebook, choom t’đang moon đợ apêê liêm loom luônh lâng azi cung choom lướt hát cơnh đêếc đoọng lêy zooi zúp.”

Hân đhơ p’răng pứih âng t’ngay ch’noọng, c’bhúh thiện nguyện dzợ lướt vốch zâp c’nắt c’lâng phố đoọng hát lâng chrooi đoọng đợ râu chắp kiêng, nha nhêr. Hân đhơ đợ cr’liêng pr’hát cắh liêm pr’hay, nắc vêy bhrợ ha ngur chr’nắp cóh loom luônh, da dưl âng zâp ngai./.

Tiếng hát từ trái tim

                                       CTV Xuân Yến

Đường phố, chợ, quán ăn, công viên…những nơi đông người qua lại, thường là điểm đến của những thanh niên trẻ trong nhóm thiện nguyện "Tình người Quảng Ngãi". Một sân khấu dã chiến được dựng lên tạm thời trong chốc lát với một vài nhạc cụ quen thuộc như đàn guirta, organ…các thành viên trong nhóm thiện nguyện đã có thể hát để phục vụ người đi đường với mục đích quyên góp tiền giúp đỡ người nghèo. Tiếng hát từ những trái tim nhân ái đã chạm đến trái tim của nhiều người.

Không sân khấu lộng lẫy, không trang phục cầu kỳ, không quá đặc sắc trong từng lời ca tiếng hát, nhưng những tiết mục hát rong của nhóm thiện nguyện "Tình người Quảng Ngãi" luôn thu hút rất nhiều người đến xem. Mục đích của chương trình được các thành viên trong nhóm nêu rõ trước khi biểu diễn là giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh Huỳnh Hoài Nam, thành viên nhóm thiện nguyện “Tình người Quảng Ngãi” chia sẻ: “Hôm nay chúng tôi đến chợ quqngr ngãi để hát và gởi những tình cảm thân thương đến mọi người thì mọi người ở đây cũng quan tâm và đã quyên góp cho những mảnh đời bất hạnh”

Không ai nói với ai nhưng nhiều người vì cảm phục tấm lòng của các nhóm thiện nguyện, khi đi ngang qua đường đều nấn ná lại vài phút để xem, vỗ tay, động viên, cỗ vũ. Không ít người trong số đó vì đồng cảm với việc làm ý nghĩa của các bạn trẻ đã quyên góp vào thùng từ thiện để giúp đỡ những người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh. Chị Nguyễn Thị Phương Thùy ở Phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, rất cảm động khi xem những tiết mục hát rong này: “Chị thấy rất là cảm động, chị thấy vậy nên dừng lại xem và ít nhiều ửng hộ vì cái tình mà mình làm thế chứ không thể đi luôn”

Những hoàn cảnh khó khăn, những trẻ em bất hạnh cần sự trợ giúp rất nhiều. Xuất phát từ suy nghĩ này nên một vài bạn trẻ khắp nơi trong tỉnh đã kết nối và thành lập nhóm “Tình người Quảng Ngãi” để tìm mọi cách quyên góp tiền nhằm giúp đỡ những người khó khăn. Những trường ốm đau, bệnh tật cần tiền hỗ trợ gấp, sau khi nhóm tiếp nhận thông tin sẽ lên kế hoạch đi hát để quyên góp tiền. Anh Nguyễn Mạnh Hùng- Trưởng nhóm thiện nguyện “Tình người Quảng Ngãi” cho biết, chỉ sau hơn 1 tháng thành lập nhóm, từ các hoạt động của mình, nhóm thiện nguyện “Tình người Quảng Ngãi” đã quyên góp được hơn 60 triệu đồng trao cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: “Giúp người nghèo chúng tôi có rất nhiều cách.Có thể là vận động trên faceboook , có thể kêu gọi những tấm lòng hảo tâm và có thể là chúng tôi đi hát như thế này để quyên góp giúp đỡ”

Bất chấp cái oi nóng gay gắt của ngày hè, nhóm thiện nguyện vẫn đi qua từng tuyến phố để hát và góp nhặt những yêu thương. Dù lời ca, tiếng hát không chuyên nghiệp vẫn để lại những cảm xúc đặc biệt trong trái tim của mỗi người.

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC