Tấn Sỹ, CTV Đài TNVN xay moon đhr’năng nâu đhị chr’hoong Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đhị zâng lâng rau bil bal ngân bhlầng âng boo đhí số 12 bhrợ t’váih. Đhanuôr lâng pr’zợc đh’rứah đương xợơng:
![]()
Pazêng t’ngay a hay, đhị chr’hoong Bắc Trà My dzợ boo, đhơ cơnh đếêc nắc k’zệt cán bộ chiến sĩ lữ đoàn công binh 270 dzợ pr’hân bhrợ têng đoọng đấh bhrợ têng xang đhr’nong đong đoọng ha noo Nguyễn Thanh Bình, ặt đhị tổ Đàng Bộ, thị trấn Trà My. Cóh g’lúh boo túh t’mêê đâu, đong âng a noo Bình crêê ha rập, g’lấp ca căn, k’điêl lâng đhi n’jứih, tước nâu kêi, aconh nâu cung căh đhị ặt, g’đéch boo, p’răng. Năl ghít đhr’năng nắc đoo, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 270 ơy zooi đoọng 70 ức đồng lâng nắc tợơp chóh bhrợ đong t’mêê đoọng ha noo Bình.
Thiếu tá Nguyễn Trọng Mùi- Chính trị viên phó, tiểu đoàn 25, lữ đoàn công binh 270, Quân khu 5 đoọng năl:
“Pleng boo ta luôn, a zi cung pa liêm pa zay z’lấh k’đháp k’ra, bhrợ têng xang đong ặt đoọng ha noo Bình lalăm tết âm, đoọng vêy đhị thờ bhuốih ca căn, k’điêl lâng đha đhi đoo, xang đếêc nắc vêy đhị ặt ma mông âng mị nhi coon conh lalăm tết c’moo đâu.”
Đhị Bắc Trà My, boo đhí số 12 bhrợ pa hư k’ha riêng tỷ đồng, 152 đong lấh hư zớch, cóh đếêc vêy 26 đhr’nong đong ha rập zêng. Muy chr’hoong đha rựt cơnh Bắc Trà My nắc k’đháp đoọng pa liêm đấh xang, tu cơnh đếêc nắc rau pa căh mặt đấh loon âng k’bhúh quân đội, công an, dân phòng đoọng pa liêm rau bil hư đoọng ha đhanuôr.
Thượng tá Trần Cao Thái, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chr’hoong Bắc Trà My đoọng năl:
“Tổ chức k’đươi k’bhúh dân quân âng apêê chr’val, thị trấn, apêê ban ngành hội đoàn thể, apêê k’bhúh ting pấh zooi đhanuôr, pa zay bhrợ teng cơnh ooy đoọng tệêm ngăn pr’ặt tr’mông âng đhanuôr oó đớc đha nuôr ha ul cha, tước nâu kêu nắc a zi dzợ pa bhrợ cóh thị trấn Trà Dương lâng vel đong Trà Tân, cóh tinh thần quân lâng đhanuôr tr’zúp tr’zooi lứch c’rơ âng đay căh pa chắp nắc pleng ha dưm k’năm cắh cợ boo đhí.”
A moó Lê Thị Nga ặt đhị vel 2 chr’val Trà Giang crêê đong ha rập truíh:
“Nâu kêi cung căh năl cơnh bhrợ dzợ. K’díc cu bhrêy ặt pa dứah cóh bệnh viện, muy azi coon căn hớơ ặ, đong nắc lấh ha rập, căh vêy zên bạc lâng cung căh vêy dzợ k’tiếc đoọng pa bhrợ ta têng. Muy a cu căh năl cơnh chếêc bhrợ têng, nắc chô ặt cóh đong ba bơơ. Vêy apêê bộ độ zooi zúp, đoọng cha néh cha na… căh năl cơnh moon ơn âng apêê bộ đội.”
T’coóh Trần Anh Tuấn-Chủ tịch UBND chr’hoong Bắc Trà My đoọng năl:
“Bơơn rau zúp zooi âng quân khu 5 lâng apêê đơn vị quân đội âng tỉnh zúp zooi zên bạc,zập đong 70 ức đồng, ban trị sự giáp hội phật giáo Việt Nam cung zooi đoọng 1 đhr’nong đong lâng xoọc đâu nắc a zi xoọc xay bhrợ, đợ đong mơ dzợ nắc a zi k’đươi moon đoọng pa bhrợ lâng apêê vel đong, năl ghít đhị zr’lụ chóh bhrợ đong ặt. A zi cung xoọc pa zay đoọng bhrợ têng cơnh ooy tệêm ngăn ha đhanuôr lalăm tết âm lịch nắc vêy đong ặt đoọng ha pêê ặt đhêy.”
Căh muy ặt đhị chr’hoong Bắc Trà My, ha dợ ặt đhị chr’hoong da ding k’coong Quảng Nam lâng đhị pleng k’tiếc căh liêm, rau bil bal, cr’ay ca naanh âng đhanuôr ta luôn bơơn pazêng ma nuýh lính tr’pác. Apêê lalua nắc đhị za nươr nhâm mâng đoọng ha đhanuôr cóh pazêng k’đháp zr’nắh, bhrêy tắh./.


QUÂN ĐỘI
ĐIỂM TỰA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG MƯA LŨ
Trong đợt thiên tai hay trong công tác khắc phục hậu quả của lũ dữ vừa qua, bên cạnh những nổ lực của chính quyền địa phương, thì sự tiếp ứng kịp thời và đầy tinh thần trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong công tác tìm kiếm cứu nạn, đã góp phần khắc phục và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho bà con dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi cao trong tỉnh.
Tấn Sỹ, CTV Đài TNVN phản ánh thực tế này tại huyện Bắc Trà My, nơi chịu nhiều thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão số 12 gây ra. Mời bà con và các bạn cùng nghe:
Những ngày qua, tại huyện Bắc Trà My vẫn không ngừng mưa, song hàng chục cán bộ chiến sĩ lữ đoàn công binh 270 vẫn rất khẩn trương, để sớm hoàn thành ngôi nhà cho anh Nguyễn Thanh Bình, ở tổ Đàng Bộ, thị trấn Trà My. Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhà của anh Bình bị sập, vùi lấp Mẹ, Vợ và em trai, đến nay người đàn ông này vẫn chưa thể có một nơi che nắng, mưa. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 270 đã ủng hộ 70 triệu đồng và bắt tay vào xây lại nhà mới cho anh Bình.
Thiếu tá Nguyễn Trọng Mùi- Chính trị viên phó, tiểu đoàn 25, lữ đoàn công binh 270, Quân khu 5 cho biết:
“ Trời mưa liên tục, chúng tôi cũng khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành xây dựng nhà cho anh Bình hoàn thành trước tết nguyên đán, để gia đình trước mắt có nơi thờ cúng Mẹ, Vợ và em, sau đó là có nơi cho hai cha con nhà anh Bình ở trước tết nguyên đán năm nay.”
Tại Bắc Trà My, bão số 12 đã gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, 152 nhà hư hỏng, trong đó 26 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Một huyện nghèo như Bắc Trà My thì rất khó có thể khắc phục kịp thời trong một sớm, một chiều, vì vậy sự có mặt kịp thời của các lực lương quân đội, công an, dân phòng trong công tác khắc phục thiệt hại phần nào làm vơi đi nổi đau mất mát của người dân.

Thượng tá Trần Cao Thái, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Bắc Trà My cho biết:
“ Tổ chức điều động lực lượng dân quân của các xã, thị trấn, các ban ngành hội đoàn thể, các lực lượng vào cuộc là giúp dân, cố gắng làm sao để ổn định đời sống của nhân dân không để nhân dân thiếu đói, đến thời điểm hiện nay lực lượng chúng tôi vẫn còn làm trên địa bàn thị trấn Trà Dương và địa bàn Trà Tân, trên tinh thần quân với dân giúp đỡ hết mình không kể đêm tối, mưa gió.
Chị Lê Thị Nga ở thôn 2 xã Trà Giang nhà bị sập kể:
“ Chừ cũng không biết răng đây. Chồng tui bị thương còn nằm trong bệnh viện. mấy mẹ con nhà thì bị sập rồi, không còn tiền bạc và cũng không còn đất đai để mà sản xuất. Tui đàn bà con gái lại con mọn, một mình không biết xoay xở chi hết, phải chuyển đến ở nhà tạm. Cái ni được mấy chú bộ đội giúp, lại cho gạo mắm… Bà con tui không biết kể cái ơn cái nghĩa ra làm sao”.
Ông Trần Anh Tuấn- Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết thêm:
“ Được sự hỗ trợ của quân khu 5 và các đơn vị quân đội của tỉnh hỗ trợ kinh phí mỗi nhà 70 triệu đồng, ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam cũng hỗ trợ 1 nhà và hiện nay chúng tôi đang triển khai, số nhà còn lại chúng tôi đang chỉ đạo để làm việc với các địa phương để xác định vị trí mặt bằng. Chúng tôi cũng đang quyết liệt để làm sao đó đảm bảo cho người dân ngay trước âm lịch phải có nhà để người ta tá túc, ở”.
Không chỉ ở huyện Bắc Trà My, mà ở các huyện miền núi Quảng Nam và ở khắp nơi có thiên tai, sự mất mát, đau thương của người dân luôn được những người lính chia sẻ. Họ thực sự làm điểm dựa vũng chắc cho nhân dân trong những lúc khó khăn, hoạn nạn./.
Viết bình luận