Quảng Nam: K’er bhlầng chiến sỹ biên phòng bil đong xang tợơ lâh tuh bhlong ga mắc
Thứ hai, 00:00, 28/09/2020

Tợơ lâh tuh ga mắc p’loong đong xang, cr’van cr’bhộ bhrợ pr’loọng đong chiến sỹ biên phòng đhị Quảng Nam ặt đhị đhr’năng zr’năh k’đhap coh  k’noong k’tiếc.

Lâh k’zệt t’ngay tợơ lâh tuh bhlong ga mắc dưr chô, pr’loọng đong Trung úy Nguyễn Gia Chương (Đội phó Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng A Nông, chr’val A Nông, chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) căh ơy vêy đong ặt, xoọc đương ặt coh đong âng đhanuôr đhi vel tợơ lâh đhr’nong đong âng a noo lâh tuh p’loong, t’cọong p’loong lưch cr’van cr’bhộ.

Boo đhí tuh bhlong pâm bhroọt dưr vaih, đhanuôr muy loon xó mứt a chắc đay, ha dợ pazêng cr’van cr’bhộ zêng crêê đác tuh t’cọong p’loong. Vel bhươl xoọc zâng lâng đhr’năng zr’năh kđhap tu boo tuh t’căt tr’pác coh bấc t’ngay hay.

Hay cr’chăl tuh bhlong pâm bhroọt dưr chô, Trung úy Chương truih: “3h ra diu 18/9, lêy pleng boo đanh lâng ting ngân lâh mơ, k’díc điêl zi pa đâh k’rong a tưch a đha, a’ọc, k’rong pa liêm cr’van cr’bhộ đoọng pa xó ooy dal g’đech tuh. Đâh ra diu, pặt boo nắc a cu pa đhuônh cớ cr’van vr’bhộ, p’loh bh’năn. Pâm bhroọt, dâng 6h30, g’luh tuh bhlong đh’rưah hooi chô, pr’đoọng bhlầng díc điêl zi lâng ca coon đâh xó mưt”.

Đhâng 18/9, đác tuh rệê, díc điêl Trung úy Chương văl chô ooy đong n’loong chr’pớ tôn c’lâm đa đêêng, lụ chuôh g’lấp. Pr’đươi pr’dua coh đong nắc hàng tạp hoá âng k’điêl a noo lâng cr’năn a’ọc 4 p’nong, lâh 100 p’nong  a tưch a  đha lâng 3 tạ a xiu p’loh băn coh a bóc ra văng pay pa câl nắc zêng đác tuh bhlong t’coọng p’loong. P’niên Nguyễn Gia An (6 c’moo) dưr rêên: “Ama ơi, cặp sách, adooh t’mêê âng cu ha ooy?”

  “A cu tước trường ha dợ a mế ma căh ơy câl cớ sách vở đoọng ha cu tu zêng chr’val A Nông xoọc ta căt căh choom gluh moọt”, a noo Chương đoọng năl.

Thầy Trần Trực, Hiệu trưởng trường Tiểu học A Nông (chr’val A Nông, chr’hoong Tây Giang) đọong năl: “Lâh 30 c’moo pa bhrợ đhị chr’hoong k’noong k’tiếc Tây Giang, a cu căh bool lêy g’luh boo đhí tuh bhlong cơnh đâu. Tuh chô pr’hước, pâm bhroọt, đhanuôr căh loon ra văng bhrợ rau rị, bấc pr’loọng đong bil lưch cr’van cr’bhộ. Bấc a đhi tước trường ha dợ căh vêy bha ar xrặ. Thầy cô giáo, học sinh nắc tr’pác, đươi za zưm bha ar xrặ, pr’đươi học tập”.

T’cooh Y Đêl Bốn, Chủ tịch UBND chr’val A Nông pr’ngóp: “Zêng bhơi rơ veh, bhươn tược, a xiu băn coh vel đong xoọc moọt cr’chăl pay pa chô bh’nơơn nắc crêê tuh t’coọng p’loong lưch. Tước nâu kêi, ting cơnh dap lêy, vêy tước 25 p’nong t’rị k’roọc âng đhanuôr lâh tuh t’coọng p’loong. Chr’val A Nông dzợ crêê ta căt. Pazêng zung poong, c’lâng p’rang moọt ooy chr’val hư zơch, loong lưch, căh choom vôi văl ooy lơơng. Tr’mông tr’meh âng đhanuôr ặt đhị đhr’năng zr’năh k’đhap pa bhlầng”.

T’cooh Bhling Mia, Chủ tịch UBND chr’hoong Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) đọong năl, tợơ lâh đhí a muốt số 5, c’lâng p’rang coh vel đong k’đêệng k’đoong zêng. Zập cr’noọ bh’rợ poong, zr’năh đác, bh’nậ đác, điện bắt ang bil bal ngân pa bhlầng. “Đhanuôr coh bấc vel xọoc lưm zr’năh k’đhap pa bhlầng đăh ch’na đh’năh, pr’đươi pr’dua; pa bhlầng đác ch’ngaach đoọng âm cha zập t’ngay. 4 chr’val zr’lụ da ding ca coong căh ơy vêy điện ang đoọng ha đhanuôr đươi dua”, Chủ tịch chr’hoong Tây Giang đọong năl./.

Quảng Nam: Xót cảnh chiến sỹ biên phòng mất nhà sau lũ ống

(Baogiaôthng.vn)-Trận lũ hung dữ cuốn trôi mất nhà, tài sản khiến gia đình chiến sỹ biên phòng ở Quảng Nam lâm vào cảnh khốn khó giữa vùng sâu biên giới.

Hơn chục ngày sau khi cơn lũ dữ đi qua, gia đình Trung úy Nguyễn Gia Chương (Đội phó Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng A Nông, xã A Nông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa có chỗ ở, đang tá túc nhờ nhà người trong làng sau khi căn nhà của gia đình anh bị lũ cuốn trôi, kéo theo tất cả tài sản.

Cơn lũ ống bất ngờ ập đến, người dân cũng chỉ kịp chạy thoát thân, còn tất cả tài sản đều bị dòng nước cuốn trôi. Làng xóm vẫn đang chịu cảnh khốn khó vì mưa lũ chia cắt, cô lập trong nhiều ngày qua.

Nhớ lại thời khắc cơn lũ dữ ập đến, Trung úy Chương kể: “3h sáng 18/9, thấy mưa kéo dài và ngày càng lớn, vợ chồng tôi dậy, bắt gom gà vịt, lợn, dọn dẹp tài sản đưa lên cao tránh lũ. Rạng sáng, mưa lại tạnh nên tôi chuyển đồ đạc, tài sản xuống, thả vật nuôi ra. Bất ngờ, khoảng 6h30, trận lũ ống ầm ầm đổ xuống, may mắn vợ chồng và con nhỏ thoát nạn".

Trưa 18/9, nước lũ rút, vợ chồng Trung úy Chương trở về căn nhà gỗ lợp tôn nằm xiêu vẹo trong lớp bùn đất. Hàng hoá trong căn nhà vốn là cửa hàng bán tạp hoá của vợ anh cùng đàn lợn 4 con, hơn 100 con gà vịt và 3 tạ cá thả dưới ao chuẩn bị thu hoạch đều bị trôi theo cơn lũ dữ. Bé Nguyễn Gia An (6 tuổi) mếu máo: “Bố ơi, cặp sách, áo mới của con đâu rồi?”.

“Cháu đến trường nhưng gia đình cũng chưa mua sắm lại sách vở cho cháu vì địa bàn cả xã A Nông đang bị cô lập với bên ngoài”, anh Chương cho hay.

Thầy Trần Trực, Hiệu trưởng trường Tiểu học A Nông (xã A Nông, huyện Tây Giang) cho biết: “Hơn 30 năm công tác ở huyện biên giới Tây Giang, tôi chưa bao giờ chứng kiến trận mưa lũ nào kinh hoàng như thế. Lũ lên nhanh, bất ngờ, người dân không kịp trở tay, nhiều gia đình gần như mất hết tài sản. Nhiều em học sinh đến nay vẫn chưa thể trở lại trường. Có em đến trường nhưng không có sách vở. Thầy cô giáo, học sinh phải san sẻ, dùng chung sách vở, đồ dùng học tập”.

Ông Y Đêl Bốn, Chủ tịch UBND xã A Nông buồn rầu: “Toàn bộ hoa màu, cá nuôi trên địa bàn đang chuẩn bị thu hoạch bị mưa lũ tàn phá, cuốn trôi. Đến nay, theo thống kê, có đến 25 con trâu bò của người dân bị lũ cuốn mất. Xã A Nông vẫn còn bị cô lập. Hệ thống cầu, đường giao thông dẫn vào xã hư hỏng nặng. Cầu cống gần như bị trôi hoàn toàn, cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài. Cuộc sống người dân đang lâm vào cảnh hết sức khó khăn”.

Ông Bhling Mia, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) cho biết, sau cơn bão số 5, giao thông trên địa bàn bị tê liệt. Các công trình cầu, cống, đường giao thông, thủy lợi, điện chiếu sáng thiệt hại nghiêm trọng. “Người dân ở nhiều buôn, làng đang gặp vô vàn khó khăn về lương thực, nhu yếu phẩm; đặc biệt là nguồn nước sạch để sinh hoạt, phục vụ ăn uống hằng ngày. 4 xã vùng cao của huyện vẫn chưa khôi phục lại hệ thống điện lưới để cấp điện trở lại phục vụ người dân sinh hoạt”, Chủ tịch huyện Tây Giang cho hay./.

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC