Quảng Trị: Bhrợ têng liêm pa chô dưm c’rơ g’lêếh
Thứ năm, 00:00, 26/07/2018
Tỉnh Quảng Trị nắc zr’lụ đhăm k’tiếc ặt zâng bấc râu bil bal cóh zêl prúh a rập a bhuy. K’bhan acoon ma nứih chr’nắp liêm cóh prang k’tiếc âi c’lâm bil đhị đâu. Cr’chăl ha nua, tỉnh Quảng Trị vêy bấc bh’rợ tr’nêng zư x’mir lêy pr’loọng đong chính sách. Lấh mơ zên âng nhà nước, tỉnh n’nâu dzợ k’rong tơợ bấc ngai đoọng bhrợ liêm bh’rợ pa chô dưm c’rơ g’lêếh.

 

 

Tỉnh Quảng Trị vêy 2550 A mế Việt Nam Anh hùng, cóh đêếc 54 A mế dzợ ma mông bơơn apêê tổ chức, đơn vị đớp băn par. A mế Hồ Thị Miết, 84 c’moo, ặt cóh vel Mã Lai, chr’val Hướng Phùng, chr’hoong Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vêy muy p’nong a năm acoon n’jứih nắc liệt sĩ Miê A. Ca coon a mế n’niên c’moô 1953, chêệt bil cóh g’lúh zêl prúh đhị bha đưn Tà Púc đăn c’noong k’tiếc Việt – Lào. Bil k’díc, bil ca coon, a mế Miết cắh dzợ vêy ngai. A mế bơơn Nhà nước đoọng danh hiệu A mế Việt Nam anh hùng, bơơn zooi đoọng chóh đong t’mêê lâng đươi dua trợ cấp zấp c’xêê. Lêy pr’đơợ a mế c’mai da dô, t’coóh đhur, m’pâng c’moo 2017, apêê thầy, cô giáo trường Tiểu học Hướng Phùng đớp pay băn A mế Miết. Thầy giáo Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng nhà trường đoọng năl, zấp tuần bơr chu, xang bêl xang dạy học, apêê giáo viên tr’xăl đơơng âng a vị ch’na ha mế. Lâng đợ tước cậ t’ngay 24 zấp c’xêê, thầy trò trường Tiểu học Hướng Phùng moọt lum lêy, príh doóh đong xang tang léh. Thầy giáo Nguyễn Mai Trọng xay moon: “Zấp c’xêê, nhà trường zooi đoọng ha Mế p’xoọng 300 r’bhâu đồng. Pa zêng zên băn par bơơn cán bộ, giáo viên, nhân viên cóh trường chroi đoọng. Bh’rợ zư x’mir lêy lâng băr par A mế cắh muy pa cắh loom chắp hơnh, hay tước c’rơ g’lêếh âng apêê lang a conh a bhướp âi lấh chêệt bil tu độc lập tự do âng k’tiếc k’ruung nắc dzợ bh’rợ tr’nêng pa cắh, p’too moon ha lang học sinh âng trường. Chroi đoọng cắh hắt ooy bh’rợ chắp hơnh cắh cơnh âng Đảng lâng Nhà nước hêê xoọc p’zay bhrợ têng”.

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Sơn, ặt cóh khóm 1, thị trấn Krông Klang, chr’hoong Đakrông, tỉnh Quảng Trị nắc ma nứih ta luôn tước đong đồng đội âi lấh chêệt bil đoọng zooi ma nứih đong đồng đội âng đay. Zấp bêl đồng đội ca ay jéh, zấp ngai tước t’moóh lum lêy. Ting t’coóh Nguyễn Ngọc Sơn, pa chô dưm c’rơ g’lêếh lâng apêê bh’rợ pabhlângliêm ta níh, zooi đồng đoọi, pr’loọng đong liệt sĩ doó lấh ca ay loom râu bil bal: “Pr’đơợ âng pr’loọng đong đồng đội zr’nắh k’đháp cắh cậ nắc n’đhơ đồng đội đay jéh ca ay nắc đhi noo công tước lum, t’moóh. Tước t’ngay 27/7 cắh cậ t’ngay giỗ âng đồng đội nắc a cu tước bặt hương. Lấh 27/7 nắc a cu ta luôn tước, tu ha dang dzợ ma mông nắc la lay, nâu câi đồng đội lấh cắh dzợ nắc choom đớc ha ca coon, ca điêl apêê đoo năl pr’ặt tr’mông t’ngay a hay âng k’díc, ca conh đay, nâu câi zr’nắh k’đháp cơnh đêếc n’đhang công dzợ vêy đồng đội”.

Bấc c’moo ha nua, Quảng Trị nắc tỉnh xơợng bhrợ liêm bh’rợ đương đớp thương binh ngân chô zư pa dứah đhị vel đong. Lấh apêê zên trợ cấp, phụ cấp tơợ ngân sách Nhà nước, apêê vel đong zooi đoọng apêê thương binh ngân vêy đhị ặt lâng bhrợ bhiệc yêm têên. Tơợ c’moo 2012 tước nâu câi, Quỹ “ Pa chô dưm c’rơ g’lêếh” âi t’đang t’pấh râu choi đoọng âng zấp ngai lấh 54 tỷ đồng. Tơợ zên Quỹ n’nâu, vel đong âi bhrợ têng lâng bhrợ bhr’lậ bấc đong cr’er, loon đơớh zooi đoọng pr’loọng đong chính sách lâng ma nứih vêy c’rơ g’lêếh lâng Cách mạng lum pr’ặt tr’mông zr’nắh k’đháp. T’coóh Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động, thương binh lâng Xã hội tỉnh Quảng Trị đoọng năl, bấc c’moo đăn đâu, Quảng Trị âi k’rong k’noọ 173 tỷ đồng đoọng brhợ bhr’lậ bha nụ ping xal liệt sĩ. Lấh đhị đêếc, tỉnh âi t’đang t’pấh bh’rợ “ Pa zum têy zư x’mir lêy bha nụ ping xal liệt sĩ”, xơợng bhrợ liêm bh’rợ xa nay “ đợc pô ping liệt sĩ”: “Tỉnh âi k’rong zấp pr’đơợ xã hội hóa âng apêê cơ quan, đơn vị, apêê đong liêm loom đhị prang k’tiếc k’ruung k’rang tước apêê chính sách âng tỉnh Quảng Trị. A zi âi bơơn bhrợ têng lấh 150 đhr’nong đong cơnh bh’rợ xã hội hóa lấh đhị zên âng nhà nước, muy đhr’nong đong ma mơ tơợ 50-60 ức đồng. Công cóh apêê c’moo ha nua, lấh zên nhà nước, tỉnh Qunagr Trị âi t’đang t’pấh, k’rong zấp pr’đơợ zấp c’moo đoọng bhrợ pa dưr, bhrợ bhr’lậ Bha nụ ping xal liệt sĩ”./.

 

Quảng Trị: Trọn tình đền ơn đáp nghĩa

                                       CTV Thanh Hiếu/VOV

Tỉnh Quảng Trị là vùng đất gánh chịu nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh. Hàng vạn người con ưu tú trong cả nước đã ngã xuống nơi này. Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị có nhiều hoạt động chăm sóc gia đình chính sách. Ngoài nguồn ngân sách của Nhà nước, tỉnh này còn huy động nhiều nguồn lực xã hội để làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Tỉnh Quảng Trị có 2550 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó 54 Mẹ còn sống được các tổ chức, đơn vị nhận  phụng dưỡng. Mẹ Hồ Thị Miết, 84 tuổi, ở thôn Mã Lai, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị có con trai duy nhất là liệt sĩ Miê A. Con mẹ sinh năm 1953, hy sinh trong trận đánh ở đồi Tà Púc sát biên giới Việt - Lào. Mất chồng, mất con, mẹ Miết không còn người thân ruột thịt. Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, được hỗ trợ xây nhà mới và hưởng trợ cấp hàng tháng. Thấy hoàn cảnh mẹ già đơn côi, tuổi cao, sức yếu, giữa năm 2017, các thầy, cô giáo trường Tiểu học Hướng Phùng về nhận phụng dưỡng Mẹ Miết. Thầy giáo Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mỗi tuần hai bữa, sau giờ dạy học, các giáo viên thay phiên nhau mang cơm đến cho mẹ. Và cứ đến ngày 24 hàng tháng, thầy trò trường Tiểu học Hướng Phùng lại vào thăm, dọn vệ sinh từ ngoài cổng đến sau nhà của mẹ. Thầy giáo Nguyễn Mai Trọng chia sẻ: “Hàng tháng, nhà trường hỗ trợ cho Mẹ thêm 300 nghìn đồng. Toàn bộ kinh phí phụng dưỡng được cán bộ, giáo viên, nhân viên ở trường đóng góp. Việc chăm sóc và phụng dưỡng Mẹ không chỉ thể hiện tấm lòng tri ân, ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc mà còn là việc làm nêu gương, nhắc nhở các thế hệ học sinh ở trường. Góp phần không nhỏ vào công cuộc tri ân vô bờ bến mà Đảng và Nhà nước ta đang ra sức thực hiện”.

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Sơn, ở khóm 1, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị là người thường xuyên đến nhà đồng đội đã hy sinh để giúp đỡ người thân đồng đội của mình. Mỗi khi đồng đội đau ốm, mọi người đến thăm hỏi động viên. Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thật đơn giản và thiết thực, giúp đồng đội, gia đình liệt sĩ dịu vơi nỗi đau mất mát: “Hoàn cảnh của gia đình đồng đội khó khăn hoặc trong chính ngay đồng đội mình đau ốm thì anh em tổ chức đi thăm. Đến ngày 27/7 hoặc ngày giỗ của đồng đội thì mình đến thắp nhang. Ngoài 27/7 thì mình thường xuyên đến, bởi vì nếu còn sống thì khác nhưng đồng đội mất rồi thì phải để cho người con, người vợ người ta biết cuộc sống ngày xưa của chồng, cha mình, bây giờ vất vả thế đấy nhưng vẫn còn đồng đội”.

Nhiều năm qua, Quảng Trị là tỉnh thực hiện tốt công tác đón thương binh nặng về chăm sóc tại địa phương. Ngoài các nguồn trợ cấp, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước, các địa phương  giúp đỡ các thương binh nặng có chỗ ở và việc làm ổn định. Từ năm 2012 đến nay, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã kêu gọi đóng góp hơn 54 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này, địa phương đã xây dựng và sửa chữa nhiều nhà tình nghĩa, kịp thời hỗ trợ gia đình chính sách và người có công với Cách mạng hoàn cảnh khó khăn. Ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, những năm gần đây, Quảng Trị đã huy động gần 173 tỷ đồng để tôn tạo, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ. Bên cạnh đó, tỉnh đã phát động phong trào “chung tay chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ”, thực hiện tốt chương trình “hoa dâng mộ liệt sĩ”: “Tỉnh đã huy động mọi nguồn lực xã hội hóa của các cơ quan, đơn vị, những nhà hảo tâm trên mọi miền của Tổ quốc quan tâm đến đối tượng chính sách của tỉnh Quảng Trị. Chúng tôi đã xây dựng được trên 150 ngôi nhà theo hình thức xã hội hóa nằm ngoài ngân sách Nhà nước, mỗi ngôi nhà tương đương từ 50- 60 triệu đồng. Cũng trong những năm qua, ngoài ngân sách Nhà nước, tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi, huy động mọi nguồn lực hằng năm để nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ”./.

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC