Quỹ zúp zooi p’niên k’tứi tỉnh Đắk Lắk- Rau r’rơơm âng p’niên k’tứi đharứt
Thứ ba, 00:00, 02/10/2018
Cóh bấc c’moo, Quỹ zúp zooi p’niên k’tứi tỉnh Đắk Lắk nắc dưr váih zung pr’têết rau cr’er pa têết đợ cr’noỌ bh’rợ liêm loom tước ooy p’niên k’tứi đharứt, p’niên lum pr’ắt tr’mông zr’nắh k’đháp đhị zr’lụ tỉnh. Tơợ đêếc nắc bhrợ c’rơ, rau tin đươi đoọng apêê ađhi mặ z’lấh zr’nắh k’đháp, t’hước ooy pr’ắt tr’mông liêm crêê lấh mơ.

 

Cóh cr’chăl n’nâu, a đhi Lục Thị Thắm, 10 c’moo, ắt cóh cr’noon 6, chr’val Ea Hu, chr’hoong Cư Kuin bhui har pa bhlâng bêl cóh tr’nơớp bơơn ắt mamông cóh đhr’nong t’mêê sạch liêm nắc tơợ bêl ahay ađoo đương rơơm hơơ. Ađhi Thắm xay truíh: K’conh đơớh cắh dzợ tơợ bêl ađoo k’tứi, zập bh’rợ tr’nêng cóh đong nắc lứch k’căn bhrợ têng. Cắh mơ đanh nắc k’căn crêê cr’ăy ung thư t’boóc, pr’ắt tr’mông tỵ ơy zr’nắh k’đháp nắc dưr zr’nắh k’đháp lấh mơ. Pazêng rau zên bạc đươi dua, pa dứah đh’réh cr’ăy nắc lứch đương g’nưm ooy zên zúp zooi pr’loọng đong đharứt lâng rau zúp zooi âng đhanuôr cóh bhươl cr’noon. Hân đhơ đong lứch ma zir hư, t’rắh ha ruôi tơợ đanh, nắc tu pr’loọng đong đharứt a nhi coon căn cắh pân k’noọ tước ooy bh’rợ bhrợ têng đong t’mêê. Tơợ bêl n’năl vêy Quỹ zúp zooi p’niên đharứt tỉnh Đắk Lắk lâng apêê liêm loom đoọng 50 ức đồng bhrợ têng đong t’mêê, anhi coon căn bhui har pa bhlâng. Tơợ nâu cơy, pr’loọng đong ađhi doọ dzợ k’rang ooy đhr’năng đong t’rắh ha ruôi, lướt mút g’đéch cóh đong t’rắh ha ruôi zir hư bêl boo cơnh ahay dzợ. “Bêl bơơn vêy Quỹ zúp zooi p’niên k’tứi đharứt tỉnh Đắk Lắk zúp zooi bhrợ têng đong ắt t’mêê đoọng ha pêê coon căn zi, acu bhui har pa bhlâng lâng doỌ dzợ k’pân bêl boo nắc đong ắt t’rắh, doọ dzợ lướt bếch cóh đong a bhướp. Acu nắc t’bhlâng học đoọng crêê cơnh cr’noọ zúp zooi âng zập cấp đoọng ha coon căn zi”.

Nắc k’coon t’léch cóh pr’loọng đong vêy 4 đhi noo, hân đhơ pr’ắt tr’mông zr’nắh k’đháp, apêê na noo lứch đhêy học đoọng lướt pa bhrợ, nắc H’Nul Niê, đhanuôr Ê đê, cóh cr’noon Ea Gar, chr’val Ea Kmut, chr’hoong Ea Kar nắc dzợ tước ooy trường lâng cr’noỌ cr’niêng ta bơơn n’năl cr’liêng chữ đoọng pr’ắt tr’mông ha y chroo doọ dzợ lấh zr’nắh k’đháp. N’năl ghít rau đh’uôl cr’er âng apêê na noo, pa bhlâng tơợ bêl k’conh chêết tu hr’lêệng đác, k’căn nắc jéh k’ăy, a đhi ơy t’bhlâng học tập lâng bhrợ bh’rợ cóh đong đoọng apêê na noo lướt pa bhrợ ch’ngai têêm loom bhrợ kinh tế. Zr’nắh k’đháp cơnh đêếc, nắc H’Nul Niê dzợ mặ z’lấh zr’nắh k’đháp lâng ta luôn cóh bấc c’moo nắc học sinh ta béch. Hânh déh đợ rau t’bhlâng âng ađhi, t’mêê bêl đêếc ahay, Quỹ zúp zooi p’niên k’tứi tỉnh Đắk Lắk ơy đoọng hun học bổng vêy chr’nắp 1 ức đồng. Nâu đoo nắc rau đoọng a đhi t’bhlâng z’lấh zr’nắh k’đháp cóh pr’ắt tr’mông lâng t’bhlâng học tập ta béch: “C’moo đâu acu bơơn đớp học bổng, acu bhui har pa bhlâng. Học bổng nắc rau c’rơ đoọng acu t’bhlâng học tập lâng t’bhlâng bấc lấh mơ dzợ cóh ha y chroo”.

Ha dzợ lâng a đhi H’My Su Buôn krông, đhanuôr Ê đê, ắt cóh cr’noon Drao, chr’val Ea Kênh, học sinh lớp 7 trường THCS Lê Đình Chinh, chr’hoong Krông Pách rau bhui har âng a đhi nắc bơơn Quỹ zúp zooi p’niên k’tứi tỉnh cher đoọng xe đạp vêy chr’nắp 1,5 ức đồng. A đhi H’My Su xay moon, c’lâng tơợ đong tước ooy trường k’nặ 2 km nức cóh bấc c’moo ahay zập t’ngay a đhi dzợ lướt dzung tước ooy trường. Đoọng tước ooy trường crêê giờ, ađhi buôn dưr đơớh lấh mơ lâng apêê pr’zớc n’lơơng muy bơr tiếng đồng hồ, bấc bêl boo, cắh đhị choom g’đéch, ađhi nắc đhúc boo lướt học. Hân đhơ zr’nắh k’đháp, nắc cóh zập t’ngay ađhi t’bhlâng tước ooy trường chêếc cr’liêng chữ đoọng bhrợ têng cơnh cr’noọ cr’niêng âng đay. Pazêng rau t’bhlâng n’nắc, ta luôn cóh 3 c’moo ađhi nắc lứch bơơn học sinh tiên tiến. Xe đạp nắc rau pr’hêl crêê pa bhlâng lâng rau t’bhlâng z’lấh zr’nắh k’đháp âng a đhi. Zúp zooi H’My Su doọ lướt đanh tước ooy trường lâng pa têết ch’ngai cr’noọ cr’niêng lướt học: “Bêl đâu acu bhui har pa bhlâng vêy bơơn đớp xe đáp, nâu đoo nắc pr’hêl chr’nắp pa bhlâng lâng cu. Lâng xe đạp n’nâu nắc c’lâng tước ooy trường âng cu đơớh lấh mơ, doọ dzợ zr’nắh k’đháp. Acu nắc t’bhlâng học tập liêm choom lấh mơ đoọng bhrợ têng liêm choom cr’noọ cóh ha y chroo nắc váih bác sĩ”.

Tơợ tr’nơớp c’moo tước nâu cơy, Quỹ zúp zooi p’niên k’tứi tỉnh Đắk Lắk ơy ta đang moon, pa têết apêê liêm loom đoọng 457 hun học bổng ha p’niên lum pr’ắt tr’mông zr’nắh k’đháp z’lấh zr’nắh k’đháp học ta béch, k’nặ 100 bêệ xe đạp, zúp zooi bhrợ têng 11 đhr’nong đong cr’er đoọng ha p’niên pa nar, 1 zr’lụ trường mầm non lâng bấc bh’rợ tr’nêng cơnh lơơng, cơnh giếng khoan, đong pr’noong đoọng ha trường học cóh zr’lụ ch’ngai bha dắh. Pazêng apêê ađhi vêy ta zúp zooi tơợ xa nay bh’rợ nắc lấh 7 r’bhâu, lâng đợ zên zúp zooi 6 tỷ 400 ức đồng. Đh’rứah lâng n’nắc, Quỹ nắc dzợ pazum đh’rứah lâng c’bhúh phi chính phủ, apêê bệnh viện bhrợ têng bh’rợ khám ch’mêết lêy cr’ăy da dul, mắt lâng roóch pa dứah đhr’năng hưứch bưr k’goóh đoọng ha k’ha riêng p’niên k’tứi lum pr’ắt tr’mông zr’nắh k’đháp.

T’coóh Lâm Đình Nhiên, Giám đốc Quỹ zúp zooi p’niên k’tứi tỉnh Đắk Lắk xay moon, lâng xa nay bh’rợ nắc pa têết bhlưa apêê liêm loom – đợ cr’noọ cr’niêng liêm crêê tước ooy p’niên k’tứi lum pr’ắt tr’mông zr’nắh k’đháp, cóh ha y chroo Quỹ nắc t’bhlâng ta đang moon c’bhúh xã hội, cha nắc manuýh đoọng zên đoọng zúp zooi p’niên k’tứi khúch goo, p’niên lum pr’ắt tr’mông zr’nắh k’đháp, ting chrooi đoọng bhrợ t’váih pr’ắt tr’mông liêm crêê lấh mơ đoọng ha apêê a đhi k’tứi: “Cóh ha y chroo Quỹ zúp zooi p’niên k’tứi nắc t’bhlâng pa têết lâng ta đang moon pazêng c’bhúh xã hội cóh tỉnh lâng tơợ tỉnh n’lơơng, pazêng c’bhúh phi chính phủ t’bhlâng zúp zooi cơnh bhrợ trường mẫu giáo, bhrợ têng đong ắt đoọng ha p’niên k’tứi cóh zr’lụ ch’ngai bha dắh lâng p’niên pa nar, pa bhlâng zr’nắh k’đháp, khám pa dứah đh’réh cr’ăy cơnh roóch pa dứah da dul, roóch pa dứa hưứch bưr. Lấh n’nắc nắc dzợ đoọng học bổng đoọng apêê ađhi tước ooy trường”.

Pazêng hun học bổng, đợ pr’hêl âng Quỹ zúp zooi p’niên k’tứi tỉnh Đắk Lắk bhrợ têng nắc la lua dưr váih đhị za nươr cóh pr’ắt tr’mông âng apêê ađhi lum pr’ắt tr’mông zr’nắh k’đháp cóh vel đong, bhrợ đoọng ha apêê ađhi vêy c’rơ t’bhlâng z’lấh zr’nắh k’đháp, zay học tập, t’bhlâng dưr váih manuýh liêm choom ha pr’loọng đong lâng ha xã hội./.

 

Quỹ hỗ trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk

 Hy vọng của trẻ em nghèo

                                                                 Nam Trang

  Nhiều năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lăk đã trở thành “cầu nối yêu thương” kết nối những tấm lòng thiện nguyện đến với trẻ em nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã tạo động lực, niềm tin để các em vượt lên số phận, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Những ngày này, em Lục Thị Thắm, 10 tuổi, ở thôn 6, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin vui mừng khi lần đầu tiên được sống trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp mà bấy lâu nay hằng mơ ước. Em Thắm kể: Bố mất sớm từ khi em còn nhỏ, mọi việc trong nhà oằn lên đôi vai mẹ. Chẳng bao lâu sau mẹ em lại phát hiện bị ung thư niêm mạc má, cuộc sống vốn đã thiếu trước hụt sau càng chồng chất khó khăn. Mọi chi phí sinh hoạt, chữa bệnh đều trông cậy vào khoản hỗ trợ hộ nghèo và sự giúp đỡ của bà con chòm xóm. Mặc dù nhà dột nát từ lâu nhưng cảnh nhà nghèo khó mẹ con em chẳng dám nghĩ đến chuyện xây nhà mới. Từ khi biết được Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Đắk Lắk và các nhà hảo tâm hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà mới, mẹ con em mừng lắm. Từ nay, gia đình em sẽ không còn lo cảnh hứng dột, chạy mưa trong căn nhà dột nát như trước nữa. “Khi mà được Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ xây nhà mới cho ba mẹ con con cảm thấy rất là vui và không sợ bị mưa dột, không sợ phải đi ngủ nhờ nhà ông. Con hứa con sẽ cố gắng lo học để không phụ lòng các cấp đã quan tâm lo lắng cho mẹ con con.”

Là con út trong gia đình có 4 anh em nên dù gia cảnh nghèo khó, các anh đều phải nghỉ học đi làm thuê, nhưng H’Nul Niê, dân tộc Ê đê, ở buôn Ea Gar, xã Ea Kmut, huyện Ea Kar vẫn được cắp sách đến trường với mong muốn biết cái chữ để cuộc sống sau này bớt cơ cực. Hiểu được sự hy sinh của các anh, nhất là khi người cha trụ cột của gia đình ra đi sau tai nạn đuối nước, mẹ lại ngã bệnh, em đã cố gắng học tập và gánh vác việc nhà để các anh đi lao động xa yên tâm làm kinh tế. Vất vả, khó khăn là vậy, nhưng H’Nul Niê vẫn vượt khó vươn lên và nhiều năm liền đạt học sinh khá, giỏi. Ghi nhận những cố gắng của em, vừa qua, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Đắk Lắk đã trao cho em suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Đây là nguồn động viên để em H’nul Niê phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và học tập:“Năm nay con được nhận học bổng, con thấy rất vui. Học bổng chính là động lực để cho con cố gắng học tập và phấn đấu hơn trong thời gian tới.”

Còn đối với em H’My Su Buôn Krông, dân tộc Ê đê, ở buôn Drao, xã  Ea Kênh, học sinh lớp 7 trường THCS Lê Đình Chinh, huyện Krông Pách niềm vui của em chính là được Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh tặng chiếc xe đạp trị giá 1,5 triệu đồng. Em H’My Su cho biết, Đường từ nhà đến trường gần 2 km nhưng bao năm nay em vẫn ngày hai buổi đi bộ. Để đến trường đúng giờ, em luôn phải đi học sớm hơn các bạn cả tiếng đồng hồ, nhiều lúc mưa bất ngờ, không có chỗ trú mưa, em cứ thế đội mưa đi học. Dẫu khó khăn, nhưng ngày ngày em vẫn cặm cụi đến trường tìm con chữ để hiện thực ước mơ của mình. Nhờ những nỗ lực đó, 3 năm liền em đều đạt học sinh tiên tiến. Chiếc xe đạp chính là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực vượt khó của em. Giúp H’My Su rút ngắn thời gian đến trường và nối dài giấc mơ đi học. “Hôm nay con rất vui được nhận xe đạp, đây là một món quà ý nghĩa đối với con. Với cái xe đạp này thì quãng đường đến trường của con sẽ nhanh hơn, đỡ vất vả hơn. Con sẽ cố gắng học tập tốt để thực hiệc ước mơ trở thành bác sĩ của con.”

Từ đầu năm đến nay, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Đắk Lắk đã vận động, kết nối các nhà tài trợ trao  tặng 457 suất học bổng cho trẻ em có hoàn khó khăn vượt khó học giỏ, gần 100 chiếc xe đạp, hỗ trợ xây dựng 11 nhà tình thương cho trẻ em mồ côi, 1 điểm trường mầm non và nhiều công trình phụ trợ như giếng khoan, công trình nhà vệ sinh cho các trường học ở vùng sâu vùng xa. Tổng số lượt trẻ em được hỗ trợ từ các chương trình là hơn 7.000 trẻ em, với tổng kinh phí hỗ trợ 6 tỷ 400 triệu đồng.

Ông Lâm Đình Nhiên, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Đắk Lắk cho biết, với vai trò làm cầu nối giữa nhà tài trợ - những tấm lòng vàng đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, trong thời gian tới Quỹ sẽ tiếp tục tục vận động các tổ chức xã hội, các cá nhân ủng hộ kinh phí để giúp đỡ nhiều hơn cho trẻ em  khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang đến cho các em một tương lai tươi sáng và tốt đẹp. “Trong thời gian tới Quỹ bảo trợ trẻ em tiếp tục kết nối và kêu gọi các tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh, các tổ chức phi chính phủ tiếp tục giúp đỡ như xây dựng điểm trường mẫu giáo, xây dựng nhà tình thương cho trẻ em vùng sâu vùng xa và trẻ em mồ côi, đặc biệt khó khăn, khám chữa bệnh như phẫu thuật tim bẩm sinh, phẫu thuật dị tật vận động sứt môi hở hàm ếch. Ngoài ra còn hỗ trợ phần học bổng cho trẻ em tiếp sức đến trường”

Những suất học bổng, những món quà do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk mang lại đã thực sự trở thành chỗ dựa vật chất và tinh thần với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, giúp các em có thêm nghị lực quyết tâm khắc phục khó khăn, học tập chăm chỉ, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình và xã hội./.

 

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC