Sinh viên Đại học Đà Nẵng tr’pac râu cr’er lâng zr’lụ zêl pr’luh bha lâng
Thứ tư, 00:00, 19/08/2020
Đhị đhr’năng pr’luh cr’ay Covid-19 dưr k’đhap, k’rơ bhâu pr’zơc p’niên thành phố Đà Nẵng âi vêy măt đhị apêê zr’lụ bhrơợng, tình nguyện bhrợ đợ bh’rợ liêm ghit cơnh lâng râu rơơm kiêng pa zum têy zooi đoọng ha zr’lụ bha lâng zêl pr’luh.

 

  “Bơơn ting đoọng ting pâh bhrợ têng coh zr’lụ đoọng ăt la lay, a cu xơợng bhui har lâng hâng hơnh bhlâng tu a cu vêy bơơn chroi đoọng muy hun pa zum têy đh’rưah lâng thành phố z’lâh râu zr’năh k’đhap. Lâng cơnh đêêc, zâp t’ngay a cu lêy lang cu pa bhlâng chr’năp liêm lâh.” Năc đoo râu xay moon âng pr’zơc Nguyễn Hoàng Thi, vel đong coh chr’hoong Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, sinh viên trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Thi truih, zr’lụ ăt la lay trường  Cao đẳng Lương thực, thực phẩm Đà Nẵng, đhị a đhi ting pâh tình nguyện vêy lâh 120 cha năc, bâc năc zêng f1 cơnh lâng bâc ruh, tu cơnh đêêc tr’nơơp công xơợng k’pân. N’đhơ cơnh đêêc, râu k’pân n’năc năc đhêêng m’xí a năm bêl zâp ngai coh đâu tơợ y, bác sĩ pa tươc c’bhuh công an, bộ đội, zâp ngai công tr’vâng tơợ ra diu pa tươc ha dum, vêy ngai năc bhrợ ch’mêêt lêy y tế pa choom đoọng cha groong cr’ay, vươc z’nươu c’chêêt khuẩn, vêy ngai năc k’rang uh bhrợ ch’na dh’năh, pr’ộm... Ngai công bhrợ lưch loom, lêy đha nuôr crêê ta đoọng ăt la lay cơnh năc ma nưih đong âng đay. Thi dzợ hay t’ngay tơơp bhrợ coh đâu, căh âi u looih bh’rợ tu cơnh đêêc a đhi lâng apêê pr’zơc ăt dhd’vơ, ăt xó ping dup 4 tầng lầu đhị xa nâp bảo hộ puih paih, cr’hố cr’hăl. Ga lêêh bhlâng năc đơơng âng k’noọ 50 thùng đac ộm tươc zâp phòng; xang n’năc xră đơc đợ râu k’đươi k’dua âng ting cha năc. Vêy bâc bêl g’luh cha cha, apêê xay moon ch’na chay, apêê xay moon ch’na lêệ, ngai kiêng cha a vị, ngai năc kiêng cha pr’chơh.... tu cơnh đêêc a pêê đoo ăt xó ping dup, têy dzung ga lêêh k’bao. Bêl zâp râu bh’rợ z’zăng lưch, lêy đồng hồ âi lâh 9 giờ ha dum, zâp ngai vêy ha dợ p’loọn cha mì tôm, ổ bánh mì đoọng loọn pa đhêy, pay c’rơ ha muy t’ngay t’mêê. Nguyễn Hoàng Thi đoọng năl, xang g’luh n’năc, apêê pr’zơc bhrợ t’vaih c’bhuh prá xay coh zalo. Zâp ngai coh zr’lụ ăt la lay vêy râu kiêng n’hâu năc muy nhắn tin, prá xay coh c’bhuh nnâu:“Tr’nơơp a zi năc lươt tươc zâp cha năc t’mooh. Muy ngai muy cơnh, tu cơnh đêêc a zi ăt xó lươt ping dup 4 tầng pa bhlâng ga lêêh. Xang n’năc a zi pay số điện thoại âng ting cha năc, bhrợ t’vaih cbhuh zalo, bhrợ ting c’bhuh tầng. Ngai ăt đhị tầng n’đoo vêy kiêng hâu năc xay prá coh c’bhuh n’năc. A zi năc vêy pa zum, xră đơc l’lăm bêl g’luh cha cha, xang n’năc đơơng âng zâp tươc ting cha năc.”

Công cơnh Nguyễn Hoàng Thi, pr’zơc Đặng Tất Tín, sinh viên năm 3 khoa Báo chí, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, xang bêl lưch c’moo học, căh rach chô lâng vel đong Quảng Nam năc ăt coh Đà Nẵng đoọng ting pâh tình nguyện zooi đoọng zr’lụ pr’luh. Đặng Tất Tín xay moon, bh’rợ apêê y, bác sĩ đhị zr’lụ bha lâng zêl pr’luh căh loon cha cha a ộm, căh loon bêch pị đoọng zư pa dưah ma nưih ca ay, âi bhrợ ha Tín kiêng bhrợ muy râu bh’rợ vêy chr’năp ha zâp ngai. Tín t’đang moon, p’têêt pa zum apêê sinh viên, đong liêm loom chroi đoọng bh’rợ tr’nêng “ Pa zum cr’noọ da dul, mr’cơnh loom p’rơơm”. Tơợ zên âng apêê zooi đoọng, Tín pa zum lâng apêê đong zr’nêệ cóh quận Thanh Khê ra văng apêê hun ch’na đơơng âng tươc apêê y, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện 199 lâng apêê c’bhuh xooc pa bhrợ đhị apêê zr’lụ ch’meêt lêy. Bh’rợ tr’vâng tơợ ra diu tươc ha dum. Tín meh tươc 2, 3 giờ ra diu đoọng xră đơc c’bhuh ch’na, ra văng đợ hun ch’na đoọng ha c’bhuh y, bác sĩ coh zr’lụ bha lâng zêl pr’luh. Tín moon, a đay vêy lươt đh’rưah lâng thành phố Đà Nẵng k’zệ pr’luh Covid-19:“Bâc apêê pr’zơc sinh viên zooi đoọng 50 r’bhâu, apêê liêm loom công zooi đoọng muy ngai m’bứi, a cu k’rong pa zum. Bâc t’ngay ha nua, a cu zooi đoọng g’luh cha cha ra diu lâng đhâng ha pêê y, bác sĩ Bệnh viện 199, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng lâng c’bhuh tình nguyện đhị apêê zr’lụ cha groong. Apêê y, bác sĩ pa bhrợ ta luôn tươc bêl ha vil cha cha, a ộm, bâc ngai năc đhêêng p’loọn cha mì tôm, căh cậ muy râu đoọng băn mât, xang năc moot pa bhrợ cớ. tu cơnh đêec bêl a cu pa đơp đọong đợ hun ch’na n’nâu, apêê y bác sĩ pa bhlâng hâng hơnh. Bêl lêy đợ bh’rợ n’năc, coh loom cu xơợng ha der bhlâng, bhrợ ha loom cu t’bhlâng bhrợ n’hâu đoọng p’têêt c’rơ ha pêê y, bác sĩ xooc bhrợ bh’rợ zêl pr’luh. Bêl bhrợ bh’rợ tình nguyện n’nâu, a cu âi năl năc vêy đhr’năng lum râu căh cr’pân. N’đhang a cu công căh k’pân lâng căh ha mơ cu hay hoọng loom.”

Ting cơnh a noo Nguyễn Viết Hải Hiệp, Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, pr’luh cr’ay Covid-19 dưr vaih p’jơh, crêê bêl pr’luch bh’rợ c’moo học, lâh 500 sinh viên ch’ngai đong căh loon rach chô ooy đong. Căh đơc g’luh đhêy âng đay dưr vaih ta uôh, bâc pr’zơc âi xră bha ar zươc pâh tình nguyện đhị zr’lụ bha lâng zêl pr’luh. C’bhuh n’nâu đương đơp đợ râu apêê zooi đoọng, đơơng âng c’bhuh pr’đươi đoọng ha pêê xooc lum zr’năh k’đhap; c’bhuh tôh năc tình nguyện zooi đoọng ha đha nuôr coh apêê zr’lụ đoọng la lay muy đhị; c’bhuh n’lơơng cớ năc ting pâh xay truih zêl lâng cha groong Covid-19....  A noo Nguyễn Viết Hải Hiệp đoọng năl cớ, Đoàn trường công t’mêê t’đang moon g’luh thi xră tranh lâng têy cơnh lâng pr’đơc “ A đhing moọng p’têêt pa zum loom cr’er” t’đang tpâh z’zăng bâc apêê ting pâh: “Đh’rưah lâng bh’rợ p’zay zooi sinh viên crêê k’đoong coh thành phố lâng c’bhuh tình nguyện trực tiếp tươc zooi zr’lụ bha lâng zêl pr’luh, nhà trường dzợ vêy muy c’bhuh tình nguyện  ting pâh bh’rợ xay truih p’too moon. Trường vêy t’đang moon g’luh xră tranh lâng têy “ A đhing moọng p’têêt pa zum loom cr’er” vêy bâc apêê pr’zơc lâng giảng viên ting pâh. Apêê pr’zơc đươi râu z’hai âng đay zâp t’ngay xră muy xa nay t’mêê p’too moon, zooi đoọng ha c’bhuh y, bác sĩ đhị zr’lụ bha lâng zêl pr’luh”.

Râu yêm loom hâng hơnh năc đoo choom bhrợ bh’rợ n’hâu liêm crêê ha zâp ngai, ha vel đong. Năc đoo công pr’chăp lâng bh’rợ âng k’ha riêng pr’zơc p’niên âi lâng xooc pa zum têy, chroi c’rơ lâng thành phố Đà Nẵng k’zệ pr’luh cr’ay./.

Sinh viên Đại học Đà Nẵng

Chia sẻ yêu thương với tuyến đầu chống dịch

          PV/VOV-Miền Trung

       Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, hàng ngàn bạn trẻ thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại những nơi xung yếu, tình nguyện làm những việc cụ thể với mong muốn chung tay hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.    

  “Được duyệt đơn tham gia tình nguyện trong khu cách ly em cảm thấy rất vui và vinh dự vì mình có được cơ hội đóng góp một phần nhỏ bé chung tay cùng thành phố vượt qua bão tố. Và như thế, mỗi ngày em cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn nhiều”. Đó là tâm sự của bạn Nguyễn Hoàng Thi, quê huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, sinh viên trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Thi kể, khu cách ly trường Cao đẳng Lương thực, thực phẩm Đà Nẵng, nơi em tham gia tình nguyện có hơn 120 người, phần lớn là F1 với đủ mọi lứa tuổi, thành phần, nên lúc đầu cũng hơi e ngại. Thế nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua khi tất cả mọi người ở đây từ các y, bác sĩ đến lực lượng công an, bộ đội, ai cũng tất bật từ sáng đến tối, người lo kiểm tra y tế, hướng dẫn phòng bệnh, phun thuốc khử khuẩn, người chăm lo bữa ăn, thức uống … Ai cũng tận tâm, coi người dân cách ly như những người thân của mình. Thi còn nhớ ngày đầu làm việc tại khu cách ly, chưa quen việc nên em và các bạn cứ luýnh quýnh, chạy lên, chạy xuống 4 tầng lầu trong trang phục bảo hộ kín mít, mồ hôi nhễ nhại. Mệt nhất là vận chuyển gần 50 thùng nước uống đến từng phòng; rồi ghi chép yêu cầu của từng người. Có những bữa ăn, người đăng ký món chay, người món mặn, người thích ăn cơm, người muốn ăn cháo… nên các em cứ phải chạy lên, chạy xuống, chân tay rã rời. Khi mọi việc vơi vơi, nhìn đồng hồ đã quá 21h đêm, mọi người mới tranh thủ ăn vội gói mì tôm, ổ bánh mì kịp nghỉ ngơi lấy sức cho một ngày mới. Nguyễn Hoàng Thi cho biết, sau lần đó, các bạn đã nghĩ ra việc lập nhóm trao đổi trên Zalo. Mọi người trong khu cách ly có yêu cầu gì chỉ cần nhắn tin, trao đổi trong nhóm: ‘Ban đầu bọn em phải đi hỏi ý kiến của từng người. Mỗi người một ý nên bọn em cứ phải chạy lên chạy xuống 4 tầng rất mệt. Sau đó tụi em đi lấy số điện thoại của từng người tạo nhóm yalo, tạo từng tầng vậy. Ai tầng nào có nhu cầu gì, cần cái gì thì chỉ cần nhắn trực tiếp lên đó. Mình sẽ fit lại, ghi ra trước giờ ăn cơm, sau đó chuyển đầy đủ đến cho mọi người.”

Cũng như Nguyễn Hoàng Thi, bạn Đặng Tất Tín, sinh viên năm 3 Khoa Báo chí Đại học Sư phạm Đà Nẵng, sau khi kết thúc năm học không trở về quê nhà Quảng Nam mà quyết định ở lại Đà Nẵng tình nguyện hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Đặng Tất Tín trải lòng, hình ảnh các y bác sĩ nơi tuyến đầu ngày đêm quên ăn, bỏ ngủ để cứu chữa người bệnh, đã thôi thúc Tín làm điều gì đó có ý nghĩa cho cộng đồng. Tín đứng ra kêu gọi, kết nối các bạn sinh viên, nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ chương trình “Hòa nhịp con tim, chung niềm hy vọng”. Từ số tiền các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, Tín phối hợp với một số bếp ăn ở quận Thanh Khê chuẩn bị các suất ăn chuyển đến các y, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện 199 và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát. Công việc quần quật từ sáng đến tối. Tín phải thức đến 2, 3 giờ sáng để lên thực đơn, chuẩn bị những suất ăn phục vụ các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Tín bảo, mình sẽ đồng hành với thành phố Đà Nẵng đẩy lùi dịch covid-19:  “Nhiều bạn sinh viên ủng hộ 50 ngàn, rồi các nhà hảo tâm cũng có ủng hộ mỗi người một ít, em gom lại. Mấy ngày vừa qua, em hỗ trợ bữa ăn sáng và suất ăn trưa cho các y bác sĩ bệnh viện 199, bệnh viện ung bướu Đà Nẵng và lượng lượng tình nguyện tại các điểm chốt chặn.  Các y bác sĩ làm việc liên tục đến quên ăn, nhiều người chỉ ăn qua loa gói mì tôm hay cái gì đó rồi lại tiếp tục làm việc nên khi mình trao những suất ăn này các y bác sĩ rất vui. Khi thấy những hình ảnh đó, trong lòng em cảm thấy rất xúc động, thôi thúc mình phải làm gì đó để tiếp sức cho các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ chống dịch. Khi tham gia hoạt động  tình nguyện này em đã xác định mình sẽ gặp nguy hiểm nhưng em vẫn chấp nhận và sẽ không bao giờ hối hận.”

Theo anh Nguyễn Viết Hải Hiệp, Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, dịch bệnh Covid-19 ập đến bất ngờ đúng vào dịp kết thúc năm học, hơn 500 sinh viên xa quê không kịp trở về nhà. Không để kỳ nghỉ của mình trở nên vô nghĩa, nhiều bạn đã viết đơn tình nguyện tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Nhóm này tham gia tiếp nhận hàng hóa cứu trợ, vận chuyển hàng hóa tiếp tế; nhóm kia tình nguyện hỗ trợ người dân trong các khu cách ly tập trung; nhóm nọ tham gia tuyên truyền về phòng chống dịch Covid… Anh Nguyễn Viết Hải Hiệp cho biết thêm, Đoàn trường cũng vừa phát động cuộc thi vẽ tranh bằng tay với chủ đề “Cầu vồng kết nối yêu thương” thu hút khá đông các bạn trẻ trong và ngoài nhà trường tham gia: “Cùng với việc lo hỗ trợ sinh viên bị kẹt lại thành phố và đội tình nguyện trực tiếp ủng hộ tuyến đầu chống dịch, nhà trường còn có một đội tình nguyện nữa tham gia công tác tuyên truyền. Trường có phát động cuộc thi vẽ tranh bằng tay “ Cầu vồng kết nối yêu thương” có rất nhiều bạn trẻ và cả các giảng viên tham gia. Các bạn dùng kỹ năng của mình mỗi ngày viết và vẽ 1 thông điệp mới cổ vũ, ủng hộ tinh thần đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.”

Hạnh phúc là làm được điều gì đó có ích cho cộng đồng, xã hội. Đó cũng chính là suy nghĩ và hành động của hàng trăm bạn trẻ đã và đang chung tay, góp sức với thành phố Đà Nẵng đẩy lùi dịch bệnh./.

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC