Xay bhrợ cơnh boóp p’rá ta đang moon âng Ban t’cooh xa nay nhà trường ooy bh’rợ tình nguyện tước zup zooi apêê chức năng zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19, sinh viên Huỳnh Thị Thuỷ Ngân, trường Đại học Kỹ thuật y dược Đà Nẵng ơy ting pâh xay bhrợ. Ngân xay moon, bơr pêê t’ngay tr’nơơp căh ơy looih lâng đhr’năng pa bhrợ đơơh hân, ta luôn ng’xấp xa nâp bảo hộ cẹch xiên tơợ acọ tước ooy dzung coh cr’chăl pleng k’tiêc p’răng puyh tơợ 36 tước 39 độ C, cr’hậu hooi dzếp lứch a chăc a zân tu cơnh đêêc pazêng apêê pr’zớc nhưh pa bhlâng. Xang muy t’ngay pa bhrợ bêl 7 giờ ha dum, Ngân chô ooy đong cha cha a ộm, đhêy ăt, p’loon ta đang điện ooy đong. K’cơnh k’căn p’too pa choom Ngân zư lêy c’rơ, ha dang nhưh pa bhlâng năc chô ooy đong. Ngân xay moon, cr’chăl n’nâu năc ng’ăt pa bhrợ, ting tr’pac bh’rợ tr’nêng lâng đhanuôr thành phố Đà Nẵng: “Lứch muy t’ngay pa bhrợ, lum bâc pa bhlâng manuyh, manuyh k’ăy công bâc năc đợ manuyh tước xét nghiệm apêê đoo công k’er ha zi tu lêy azi pa bhrợ pa bhlâng ga lêêh, apêê đoo công ta mooh lêy. Xang bêl xét nghiệm apêê đoo moon chăp hơnh azi, năc mơ đêêc a năm năc azi bhui har pa bhlâng, doọ dzợ ng’kiêng cơnh lơơng. Coh g’luh pr’luh cr’ăy n’nâu acu lêy acu năc dưr vaih cơnh manuyh bhrợ têng bh’rợ tr’nêng y tế liêm choom.”
Bêl ting pâh bh’rợ zup zooi zâl pr’luh cr’ăy, pazêng apêê sinh viên ngành y trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năc lứch vêy ta pa choom ooy bh’rợ đoọng ăt la lay mơ 1 c’xêê. N’năl cơnh đêêc đợ apêê pr’zơc bhui har, tình nguyện ting pâh. Pr’zơc Nguyễn Thị Quy, sinh viên c’moo x’rịa Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, vel đong coh Quảng Ngãi xay moon, coh cr’chăl đương pay Bằng tốt nghiệp, Quy ơy nhăn ăt coh Đà Nẵng ting zup zooi ngành Y tế thành phố zâl cha groong pr’luh cr’ăy. Quy lêy bh’rợ chroi đoọng k’tứi âng đay năc ting bhrợ t’vaih bh’nơơn bh’rợ choom ng’bhui har: “Bêl tr’nơơp công k’đháp năc nâu cơy ơy looih lâng bh’rợ năc azi công doọ dzợ xơợng la lâh zr’năh k’đháp, looih lâng bh’rợ tr’nêng coh xoọc đâu. Ng’moon zazum cr’noọ âng zi zập bêl công t’bhlâng bhrợ têng. Đoo bêl vêy ta đang k’dua âng apêê t’cooh xa nay năc azi dưr lướt bhrợ têng.”
Đợ sinh viên trường y tình nguyện ting pâh zâl cha groong pr’luh cr’ăy vêy t’ngay pa bhrợ tước 12 giờ ha dum, xoọc đêêc năc vêy bơơn cha cha lâng prá xay đh’rưah. Pazêng apêê sinh viên ơy xay p’căh cr’noọ bh’rợ xung kích âng lang ta đhâm c’mor, chr’va chr’đhô trách nhiệm đh’rưah z’lâh pr’luh cr’ăy Covid-19. Bác sĩ Trần Minh Hồi, Trưởng khoa ch’mêệt lêy pr’luh cr’ăy- HIV/AIDS, Trung tâm Y tế quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xay moon, lâh cr’chăng âng apêê jeh k’ăy năc đợ cr’hậu âng apêê y bác sỹ, manuyh bhrợ têng bh’rợ y tế xoọc toong t’ngay ha dum t’bhlâng bhrợ têng. Râu ting pâh bhrợ âng apêê sinh viên ngành Y ơy zup zooi đoọng ha ngành y tế crêê cơnh cr’noọ đơơh hân pa dưr dal đhr’năng xét nghiệm, bhrợ t’vaih râu têêm loom đoọng ha đhanuôr: “Coh tr’nơơp apêê sinh viên căh n’năl cơnh pa bhrợ, đanh đanh coh t’tun năc đa đơơh lâng pa bhrợ liêm choom pa bhlâng, crêê cơnh bh’rợ âng apêê ta đhâm c’mor, pazao bh’rợ tr’nêng hân đoo năc công xay bhrợ liêm choom. Rơơm kiêng coh ha y chroo ahêê vêy đợ lang manuyh pa dưah đh’reh cr’ăy ta béch ooy bh’rợ tr’nêng lâng liêm crêê coh pr’ăt tr’mông./.”

Sinh viên ngành y ở Đà Nẵng
ngày đêm ở tuyến đầu chống dịch Covid-19
PV Phương Cúc/VOV miền Trung
Suốt một tháng qua, hàng trăm sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng luôn đồng hành với đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế, làm nhiệm vụ hỗ trợ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm Covid diện rộng cho người dân thành phố Đà Nẵng. Những tình nguyện viên áo trắng này không quản ngày đêm vất vả, sẵn sàng làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Những nỗ lực âm thầm ấy đã góp phần không nhỏ giúp thành phố Đà Nẵng bước đầu kiểm soát được dịch bệnh.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban lãnh đạo nhà trường về việc tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng phòng, chống dịch Covid-19, sinh viên Huỳnh Thị Thủy Ngân, trường Đại học Kỹ thuật y Dược Đà Nẵng đã đăng ký tham gia không một chút đắn đo. Ngân cho biết, mấy ngày đầu chưa quen làm việc với cường độ cao, luôn phải mặc đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân giữa thời tiết nắng nóng 36 đến 39 độ C, mồ hôi chảy ướt đẫm nên các bạn rất mệt mỏi. Kết thúc một ngày làm việc vào 7 giờ tối, Ngân trở về phòng ăn uống, nghỉ ngơi, tranh thủ gọi điện nói chuyện với gia đình. Bố mẹ nhắc nhở Ngân phải giữ gìn sức khỏe, nếu mệt quá hãy về nhà. Ngân cho rằng, thời điểm này mình cần ở lại “chia lửa” với người dân thành phố Đà Nẵng: “Trải qua 1 ngày, gặp biết bao nhiêu người, bệnh nhân cũng nhiều nhưng những người đến xét nghiệm họ cũng thông cảm cho chúng em vì thấy chúng em làm việc nhiều, họ cũng hỏi han. Sau khi làm xét nghiệm xong họ cũng cảm ơn, chỉ cần như vậy là chúng em thấy vui rồi, không cần gì hết. Trong đợt dịch này em cảm thấy mình đã trở thành một nhân viên y tế thực thụ rồi.”
Trước khi tham gia hỗ trợ phòng chống dịch, các sinh viên ngành y trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng đều được tư vấn về việc mình sẽ phải cách ly y tế tối thiểu 1 tháng. Biết vậy những các bạn vẫn vui vẻ, tình nguyện tham gia. Bạn Nguyễn Thị Quy, sinh viên năm cuối Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, quê ở tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong thời gian chờ lấy Bằng tốt nghiệp, Quy đã đăng ký ở lại Đà Nẵng tình nguyện hỗ trợ ngành Y tế thành phố chống dịch. Quy cảm thấy những đóng góp nhỏ bé của mình đã góp phần mang lại kết quả đáng vui: “Lúc đầu hơi khó chịu nhưng giờ theo guồng quay nên chúng em cảm thấy quen với cuộc sống, công việc hiện tại. Nói chung là tình thần của chúng em lúc nào cũng sẵn sàng. Khi có kêu gọi của cấp lãnh đạo là lập tức đi với tinh thần sẵn sàng nhất.”
Những sinh viên trường y tình nguyện tham gia phòng chống dịch có những ngày làm việc tới 12 giờ khuya, lúc ấy mới được ngồi ăn cơm tối và trò chuyện với nhau. Các bạn sinh viên đã thể hiện được tinh thần xung kích của tuổi trẻ bằng hành động, lan tỏa tinh thần trách nhiệm cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19. Bác sĩ Trần Minh Hồi, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đằng sau những nụ cười của bệnh nhân là những giọt mồ hôi, nước mắt của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ. Sự tham gia tích cực của các bạn sinh viên ngành Y đã giúp cho ngành y tế đáp ứng yêu cầu khẩn trương nâng cao năng lực xét nghiệm, đem lại sự yên tâm cho người dân: “Đầu tiên các bạn sinh viên có chút bỡ ngỡ nhưng sau đó lại năng nổ và làm việc rất hiệu quả, giống như lửa của thanh niên, giao việc nào cũng hoàn thành. Hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ có thế hệ thầy thuốc có chuyên môn và vừa có đạo đức nhân văn thật tốt./.”
Viết bình luận