Têêm ngăn g’luh cha cha đội viên
Thứ hai, 00:00, 25/05/2020
Coh pr’ăt tr’mông âng hêê t’ngay đâu, coh đâu coh tôh công dzợ apêê da dô. Năc đoo đợ apêê a đhi pa nar căh vêy đhị za nươr ma mông, xooc dzợ p’niên nhum âi zr’năh xr’dô chơớc t’bơơb t’mông. Bơơn năl pr’ăt tr’mông âng apêê a đhi, Huyện Đoàn Tây Giang, tỉnh Quảng Nam âi bhrợ têng “ G’luh cha cha đội viên” cơnh lâng rơơm kiêng chroi đoọng m’bứi loom cr’er, pa ngăn apêê a đhi cơnh lâng đh’rông oih âng loom liêm ta nih. Nâu đoo năc muy coh bâc c’bhuh bh’rợ tr’nêng âng Huyện Đoàn Tây Giang hơnh deh 130 c’moo t’ngay n’niên âng Ava Hồ (19/5) lâng t’ngay bhrợ t’vaih Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5).

 

Đhr’nong đong n’loong zir hư, ngoop ngap âng bơr a nhi đhi noo bhâm bhar Pơloong Đức lâng Pơloong Tin ăt coh vel Z’rượt, chr’val Anông, chrhoong da ding ca coong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam dưr đơơr r’rộ r’răm p’rá c’chăng. T’ngay đâu, apêê a noo a moó coh Hội đồng đội chr’hoong Tây Giang pa zum đh’rưah lâng thầy cô trường Tiểu học chr’val ANông bhrợ “G’luh cha cha Đội viên” đơc đoọng ha p’niên lum pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap âng chr’val đhị đong 2 đhi noo Đức lâng Tin. Đhị đâu, apêê thầy cô, a noo a moó Tổng phụ trách đội lướt ooy chợ chơớc câl đợ ch’na đoọng uh zêệ “G’luh cha cha Đội viên”. Lêy g’luh cha cha ra đhơơn liêm lâng zâp râu vêy a vị, x’roọng, lêệ a xiu, a dich Bhling Hách, da dich âng Đức lâng Tin pa bhlâng hâng hơnh. A dich đui: Đức lâng Tin năc 2 đhi noo n’niên bhâm bhar. Ca conh lơi bêl anhi đoo dzợ coh luônh ca căn. Tươc bêl a nhi đoo căh bịng 3 c’moo, ca căn Tin lâng Đức căh ma mông đơc lơi 2 anhi đhi noo pa nar ha da dich bha bhươp lâh 70 c’moo băn par. T’cooh đhur năc cớ băn par 2 cha chau k’tứi tu cơnh đêêc pr’ăt tr’mông âng pr’loọng đong bh’nhăn zr’năh k’đhap. G’luh cha cha âng apêê bhướp dich đay zâp t’ngay năc muy bhơi r’veh, bhooh. T’ngay đâu lêy g’luh cha cha vêy zâp lêệ, bơr cha chau âng đay cha cha yêm, a dich căh mă k’đhơợng đac măt. “Chăp hơnh Đảng, Nhà nước, chăp hơnh Huyện Đoàn âi bhrợ đoọng g’luh cha cha liêm chr’năp cơnh đâu. Acu hơnh bhlâng. Đong đha rưt, a zi  t’cooh căh dzợ mă bhrợ râu rí.  G’luh cha cha âng apêê đoo năc muy vêy a vị lâng bhơi r’veh lâng hăt vêy cr’chăl bơơn cha cha dh’rưah.”

Đh’rưah tơt cha cha coh “ G’luh cha cha Đội viên” lâng pr’loọng đong Đức lâng Tin, J’đhêl Thị Chiếu học sinh lớp 4 trường Tiểu học A Nông xay moon:“Zâp t’ngay cu chô n’đăh học, a cu văc cha cha xang n’năc lươt cha ơh. G’luh cha vêy a vị lâng r’veh a năm. Acu ăt cha cha muy a cu. A ma cu căh vêy, acu ăt lâng ava.”

Thầy Hà Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học A Nông xay moon “G’luh cha cha Đội viên” âi đơơng tươc ha pêê a đhi lum pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap muy t’ngay căh choom ha vil:“Moon bhlâng, nâu đoo g’luh tr’nơơp bhrợ têng, acu pa bhlâng ha der loom. Rơơm kiêng apêê a đhi lum pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap, căh pr’đoọng cơnh đâu bơơn cha cha g’luh cha cha, bơơn năl loom luônh âng apêê thầy cô, râu k’rang âng zâp cấp cơnh lâng đay, đoọng apêê ađhi vêy loom t’bhlâng lâh mơ coh cr’chăl học tập.”

Nâu đoo năc c’moo tr’nơơp Huyện đoàn Tây Giang bhrợ bh’rợ xa nay “ G’luh cha cha Đội viên”. Bh’rợ xa nay bơơn bhrợ têng coh 15 liên đội coh prang vel đong chr’hoong. Ting a noo Coor Lup, Phó Bí thư Huyện Đoàn Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, “ G’luh cha cha Đội viên” đơc đoọng ha pêê a đhi pa nar, pr’ăt tr’mông pa bhlang zr’năh k’đhap… âng Trung ương Đoàn t’đang moon, năc tơợ tr’nơơp âi bơơn đơp râu k’rang lêy, xơợng bhrợ liêm ta nih âng apêê tổ chức Đội. Zâp “ G’luh cha cha Đội viên” dâng tơợ 400.000 tươc 600.000 đồng, pay tơợ zên quỹ cơnh “ Kế hoạch nhỏ”,  quỹ đội lâng râu zooi đoọng tơợ nhà trường âng apêê liên đội… A noo Coor Lup đoọng năl p’xoọng, cơnh xang bele bơơn đơp râu k’đhơợng xay âng Tỉnh Đoàn, Hội đồng đội tỉnh Quảng Nam n’đăh bh’rợ bhrợ têng “ G’luh cha cha Đội viên”, Huyện Đoàn Tây Giang âi bhrợ bhiêc lâng bh’cộ apêê trường học coh vel đong bhrợ têng bh’rợ xa nay đhị đong apêê pr’loọng a đhi đha rưt zr’năh:“Tu pr’đơợ pr’ăt tr’mông tu cơnh đêêc zâp t’ngay apêê a đhi căh bơơn cha đợ ch’na zâp lêệ la lâng yêm cơnh đâu. Cơnh lâng bh’rợ âng ma nưih pa bhrợ bh’rợ đội, rơơm kiêng đhị bh’rợ xa nay n’nâu bhrợ t’vaih râu bhui har, yêm têêm coh g’luh cha cha cơnh đâu. Đhị đâu, apêê ađhi bơơn năl loom luônh âng apêê a noo pa bhrợ coh bh’rợ đội, pa bhlâng năc apêê thầy cô giáo ting pâh pa choom đoọng ha pêê a đhi, apêê a đhi vêy bơơn năl năc t’bhlâng lâh mơ coh học tập, z’lâh zr’năh k’đhap, học choom, dưr vaih ca coon đha nui, trò briêl, năl đoàn kết, cr’er, năl tr’zooi coh pr’ăt tr’mông…./.

Ấm áp bữa cơm đội viên

  PV VOV Miền Trung

Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh. Đó là những em bé mồ côi không nơi nương tựa, đang tuổi ăn tuổi học đã phải khổ nhọc để  mưu sinh. Thấu cảm hoàn cảnh của các em, Huyện Đoàn Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức chương trình “Bữa cơm đội viên” với mong muốn góp chút tình thương, sưởi ấm các em bằng ngọn lửa của lòng nhân ái. Đây là một trong những chuỗi hoạt động của Huyện Đoàn Tây Giang kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác Hồ (19/5) và ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5).

Căn nhà gỗ sập sệ, neo vắng của hai anh em sinh đôi Pơloong Đức và Pơloong Tin ở thôn Z’rượt, xã A Nông, huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam mấy hôm nay rộn ràng tiếng nói cười. Hôm nay, các anh chị trong Hội đồng Đội huyện Tây Giang phối hợp cùng thầy cô trường Tiểu học xã A Nông tổ chức “Bữa cơm Đội viên” dành cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã tại nhà của 2 anh em Đức và Tin. Tại đây, các thầy cô, anh chị Tổng phụ trách đội tự đi chợ chọn mua thực phẩm  sửa soạn “Bữa cơm đội viên”. Nhìn bữa cơm được bày biện đẹp mắt với đầy đủ cơm, canh, thịt, cá,  bà  Bhling Hách, bà ngoại của Đức và Tin vô cùng xúc động. Bà kể: Đức và Tin là 2 anh em sinh đôi. Ba 2 đứa bỏ đi lúc chúng còn trong bụng mẹ. Đến khi chưa đầy 3 tuổi, mẹ Tin và Đức qua đời để lại 2 đứa trẻ mồ côi cho ông bà ngoại hơn 70 chăm sóc. Tuổi già, sức yếu lại phải cưu mang 2 cháu nhỏ nên cuộc sống của gia đình càng thêm khốn khó. Bữa cơm của mấy ông bà cháu thường ngày chỉ toàn rau, muối. Hôm nay nhìn thấy bữa cơm đầy đủ thịt rau, hai cháu yêu ăn ngon miệng, bà không kìm được nước mắt. “Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn Huyện Đoàn đã tổ chức bữa cơm thân mật thế này. Tôi cảm động lắm. Nhà nghèo, ông bà già không làm gì nổi nữa. Bình thường bữa cơm của ông bà và hai đứa cháu ngoại chỉ có cơm và rau và ít khi có thời gian được ăn cơm cùng nhau.Bởi ông bà đi làm rẫy chưa kịp về thì hai cháu ở nhà có gì ăn nấy để đi học. Hôm nay thật sự thấy cảm động vô cùng.”

Cùng ngồi bên mâm cơm trong “ Bữa cơm Đội viên” với gia đình Đức và Tin,  J’đêl Thị Chiếu học sinh lớp 4 trường Tiểu học A Nông  bộc bạch: “Hàng ngày đi học về, em múc cơm ăn rồi đi chơi. Bữa ăn có cơm và rau thôi. Em toàn ăn một mình thôi. Ba em mất, mẹ em đi lấy chồng xa rồi.”

Thầy Hà Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học A Nông chia sẻ, “Bữa cơm đội viên” đã mang đến cho các em hoàn cảnh khó khăn một ngày khó quên.  “Nói thật lòng đây là lần đầu tiên tổ chức, tôi cảm thấy rất xúc động. Mong rằng các em có hoàn cảnh khó khăn, không may như thế này được ăn bữa cơm, cảm nhận được tình cảm yêu thương tình thầy cô, sự quan tâm của các cấp đối với mình, để các em có động lực hơn trong quá trình học tập.”

Đây là năm đầu tiên Huyện Đoàn Tây Giang tổ chức chương trình “Bữa cơm Đội viên”. Chương trình được tổ chức ở 15 liên đội trên địa bàn huyện. Theo anh Coor Lúp, Phó Bí thư Huyện Đoàn Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, “Bữa cơm đội viên” dành tặng các em nhỏ mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…do Trung ương Đoàn phát động, ngay từ đầu đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các tổ chức Đội. Mỗi “Bữa cơm đội viên” tốn khoảng từ 400.000 đến 600.000 đồng, được trích từ các nguồn quỹ như “ Kế hoạch nhỏ”, quỹ Đội và sự hỗ trợ từ phía nhà trường của các Liên đội.. Anh Coor Lúp cho biết thêm, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Tỉnh Đoàn, Hội đồng đội tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức “Bữa cơm đội viên”, Huyện Đoàn Tây Giang đã làm việc với lãnh đạo các trường học trên địa bàn tổ chức chương trình tại gia đình các em hoàn cảnh nghèo khó. “Do điều kiện cuộc sống nên hàng ngày các em không được ăn những bữa cơm đầy đủ cá thịt và ấm cúng như thế này. Với vai trò và trách nhiệm người làm công tác đội, mong muốn thông qua chương trình này để tạo không khí vui tươi, ấm cúng trong bữa cơm thân mật. Qua đây, các em cảm nhận được tình cảm của các anh chị làm trong công tác đội, đặc biệt là các thầy cô giáo trực tiếp tham gia giảng dạy, các em sẽ có nhận thức và cố gắng hơn trong học tập, vượt qua khó khăn, học tập tốt, con ngoan trò giỏi, biết đoàn kết, biết yêu thương, biết chia sẻ trong cuộc sống...”./.

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC