Tết ngăn chô lâng đhanuôr da ding ca coong
Thứ năm, 09:18, 04/02/2021

Pazêng t’ngay đâu, bấc g’luh xe đơơng pr’hêl Tết lâng loom luônh k’er da dô đh’rưah tr’pác cơnh lâng đhanuôr da ding ca coong. Lâng rau k’rang lêy, tr’pác âng đhanuôr hêê nắc ơy lâng xoọc đơơng tước muy hân noo ha pruốt tệêm ngăn tước lâng zập cha nắc.

Bơơn rau zup zooi âng UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng đh’rưah lâng rau zup zooi âng Công an thành phố âng Chùa Linh ứng…, tết nâu, acoon căn a moó Bùi Thị Hứa ặt đhị vel Giàn Bí, chr’val Hoà Bắc, chr’hoong da ding ca coong Hoà Vang ơy vêy muy đhr’nong đong cấp 4 liêm mâng. Đhr’nong đong t’mêê choh mơ 100 ức đồng, xăl đếêc đhr’nong đong ty t’răh ha ruôi. Ch’ol ooy 3 p’nong coon k’tứi, a moó Hứa moon, 3 c’moo lalăm k’díc a moó bhrêy tăh coh c’lâng p’rang lâng bil mặt, bêl đếêc a moó xoọc ặt k’đhap ca coon thứ 3. Căh dzợ ma nuyh bha lầng coh đong, tr’mông tr’meh âng 4 coon căn a moó Hứa nắc ting zr’năh k’đhap lâh mơ. Zập t’ngay, a moó lướt bhrợ thuê đoọng ha pân lơơng, bêl nắc bhrợ phụ hồ, bêl nắc bhrợ keo.. cung căh zập zên đoọng băn ca coon cha học. Tết nâu, đươi vêy rau k’rang âng Nhà nước lâng rau tr’pác âng đhanuôr, a moó Hứa ơy vêy đhr’nong đong cơnh a đay rơơm kiêng. “Chính quyền, apêê liêm loom cung ơy tước đong zup zooi đươi cơnh đếêc nắc vêy rau cha coh 3 t’ngay Tết. Đhanuôr k’bhuh xoọng cung k’rang. Rơơm vêy bhiệc bhrợ cha đoọng băn 3 p’nong coon, bhrợ têng cơnh xoọc đâu nắc căh vêy zập đoọng k’rang tr’mông tr’meh. Tết c’moo đâu vêy đong ặt t’mêê, vêy đhị ặt ma mông, g’đech p’răng, g’đech boo, bhui har bhlầng coh loom.”

Pr’loọng đong a moó Bùi Thị Hứa nắc muy coh đợ k’ha riêng pr’loọng đong ma nuyh Cơ Tu lưm tr’mung k’đhap zr’năh đhị chr’val da ding ca coong Hoà Bắc, chr’hoong Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng bơơn đớp pr’hêl Tết Tân Sửu lâng pazêng chr’năp k’nặ 300 ức đồng. M’jưah lâng pazêng hun pr’hêl cha neh, dầu cha, mắm bhooh lâng apêê pr’đươi lơơng, zập hun chr’năp 500.000 đồng bơơn pa gơi tước đhanuôr, vel bhươl dzợ cher đoọng bánh chưng t’viêng, đơơng “ha pruốt k’er” tước lâng zập pr’loọng đong. T’cooh Lê Văn Minh, Phó CHủ tịch UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng đoọng năl, tết nâu thành phố pay 52 tỷ đồng cher đoọng đong ặt, zooi apêê pr’loọng chính sách, đhanuôr đha rựt, đhanuôr acoon coh đhị vel đong t’pâh Tết bhui har tệêm ngăn. Lâh mơ 10 r’bhầu hun pr’hêl âng UBMT apêê cấp cung đâh loon đơơng tước pazêng pr’loọng đha rựt lưm tr’mung pa bhlầng k’đhap zr’năh, tệêm ngăn đoọng ha đhanuôr thành phố zập ngai zêng vêy Tết.“C’lâng xa nay nắc căh vêy đớc muy pr’loọng  k’đhap zr’năh n’đoo nắc căh vêy Tết. Nắc k’đươi moon apêê vel đong pr’hân đơơng pr’hêl tết, k’rang đoọng ha đhanuôr. Lâh mơ pr’hêl Tết, bấc tổ chức thành viên zước zup zooi ch’na đh’năh. Nắc lêy, đợ pr’loọng đha rựt lalâh bấc. Tu cơnh đếêc, rau pa zưm têy âng prang xã hội đoọng ha đhanuôr vêy chr’năp liêm, chroi k’rong zooi đhanuôr vêy pa xoọng zên lâng ch’na đh’năh bhui har t’pâh tết.”

Tr’mông tr’meh âng đhanuôr coh da ding ca coong Quảng Nam ơy đha rựt, c’moo hay nắc ta luôn zâng lâng bấc rau bil bal tu pr’luh Covid-19 lâng hr’lang da ding, đợ apêê dưr đha rựt cớ đhị zr’lụ đhanuôr acoon coh ting bấc lâh mơ. Pazêng c’xêê hay, chính quyền vel đong m’jưah lâng apêê ban ngành, đoàn thể pa zay zooi đhanuôr zr’lụ căh liêm âng pleng k’tiếc đâh tệêm ngăn đhị ặt đhị cha. T’cooh A lăng Tiếc, ma nuyh vêy chr’năp dal đhị chr’hoong  Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đoong năl, đh’rưah lâng rau k’rang lêy âng vel đong, c’rơ tr’pác, tr’zup tr’zooi âng đhanuôr nắc ơy zooi đhanuôr t’pâh muy bệê tết k’bhộ ngăn. “K’nặ tết, chính quyền vêy tước lưm ta moóh, cher đoọng hun pr’hêl ha đhanuôr đha rựt, pr’loọng chính sách cơnh lâng a zi uy tín cung vêy. Đhanuôr coh vel cung đh’rưah tr’pác, tr’zup tr’zooi z’lâh k’đhap zr’năh đoọng ha zập ngai zêng vêy tết. Chính quyền vel đong cung t’pâh đhanuôr đươi dua pr’đươi vêy bh’nơơn dal, đươi dua pr’đươi âng Việt Nam hêê. C’moo đâu đhơ pleng k’tiếc căh liêm tuh bhlong ha dợ t’ngay tết zêng vêy đác g’dớ, a tưch bhuôih a bhô dang, zước đoọng muy c’moo t’mêê ma mông c’rơ bhui har tệêm ngăn.”

Tết k’er da dô xoọc chô lâng đhanuôr da ding Quảng Nam, Đà Nẵng./.

Tết ấm với đồng bào nghèo miền núi

PV/VOV-Miền Trung

Những ngày này, nhiều chuyến xe chở quà Tết mang theo bao yêu thương lên với đồng bào miền núi. Sự đùm bọc, sẻ chia của cộng đồng đã và đang đem mùa xuân ấm áp đến với mọi người.

Được sự giúp đỡ của UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng cùng sự hỗ trợ của Công an thành phố và Chùa Linh ứng …, Tết này, mẹ con chị Bùi Thị Hứa ở thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện miền núi Hòa Vang đã có một căn nhà cấp 4 khang trang. Căn nhà vừa xây tốn khoảng 100 triệu đồng, thay thế căn nhà gỗ xập xệ, mưa dột, gió lùa. Chỉ vào 3 đứa con nheo nhóc, chị Hứa ngậm ngùi, 3 năm trước chồng chị bị tai nạn giao thông chết, khi chị đang mang thai đứa con thứ 3. Mất đi trụ cột gia đình, cuộc sống của 4 mẹ con chị Hứa càng thêm cơ cực. Ngày ngày, chị đi làm thuê, lúc thì phụ hồ, khi lại lên rừng bóc vỏ keo … cũng chẳng đủ tiền nuôi con. Tết này, nhờ sự quan tâm của Nhà nước và sự đùm bọc, sẻ chia của cộng đồng, chị Hứa đã có được ngôi nhà mà mình từng mơ ước: “Chính quyền, các mạnh thường quân họ cũng đi đến tới nhà giúp đỡ cho nên trang trải được trong 3 ngày Tết. Bà con lối xóm họ cũng quan tâm. Mong ước chừ có công ăn việc làm để nuôi 3 đứa con, đi làm nông không thể trang trải được cuộc sống của gia đình. Tết năm nay có nhà ở, nhà mới ở cũng vui, mừng có nhà để che nắng, che mưa.”

Gia đình chị Bùi Thị Hứa chỉ là một trong số hàng trăm hộ đồng bào dân tộc Cơ Tu hoàn cảnh khó khăn ở xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng được nhận quà Tết Tân Sửu với tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Cùng với những phần quà gồm gạo, dầu ăn, mắm muối và các vật dụng thiết yếu, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng được gửi đến bà con, địa phương còn tặng bánh chưng xanh, mang “xuân yêu thương” đến với mọi nhà. Ông Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, Tết này, thành phố trích ngân sách 52 tỷ đồng để tặng quà, giúp các gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đón Tết an vui. Ngoài ra, gần 10 ngàn phần quà của UBMT các cấp cũng đã kịp chuyển đến những gia đình hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo người dân thành phố ai cũng có Tết:“Chủ trương là không để một hộ khó khăn nào là không có quà Tết. Tinh thần là chỉ đạo khẩn trương các địa phương để lo quà Tết cho bà con. Ngoài quà Tết ra, rất nhiều tổ chức thành viên đăng ký hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực. Phải nói rằng, số hộ nghèo khó khăn rất đông. Vì vậy, sự chung tay của toàn xã hội cho bà con có ý nghĩa rất nhân văn, góp phần giúp bà con có thêm tiền và lương thực, thực phẩm vui xuân đón Tết.”

Miền núi Quảng Nam vốn đã nghèo, năm qua lại liên tiếp gánh chịu nhiều thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 và sạt lở núi, tỷ lệ tái nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tăng cao. Những tháng qua, chính quyền địa phương cùng với các ban ngành, đoàn thể nỗ lực giúp dân vùng thiên tai sớm ổn định nơi ăn, chốn ở. Ông A Lăng Tiếc, người uy tín ở huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, bên cạnh sự quan tâm của địa phương thì sự  sẻ chia, đùm bọc của cộng đồng đã giúp người nghèo đón một cái Tết ấm no. “Gần Tết, chính quyền có đến thăm hỏi, tặng quà bà con nghèo, người có uy tín, gia đình chính sách. Bà con chòm xóm chia sẻ, giúp đỡ nhau để ai cũng có Tết. Chính quyền địa phương cũng vận động bà con sử dụng hàng có chất lượng, ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Năm nay mặc dù thiên tai lũ lụt, nhưng ngày tết cũng đều có vài chai mật ong, gà cúng lên ông bà, tổ tiên cầu mong một năm mới bình an.”

Tết yêu thương đang về với đồng bào miền núi Quảng Nam, Đà Nẵng./.

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC