Bấc t’ngay n’nâu, acoon p’niên cóh prang zấp ooy xoọc bhui har Tết Trung thu. Trung thu nắc muy râu tết đớc đoọng ha rúh p’niên k’tứi. Đợ acoon c’lâng phố nâu câi âi bhưưng ang cơnh lâng đợ bêệ đèn lồng, đợ tr’clắ điện cơnh lâng bấc pr’hoọm zấp râu; đợ apêê đhi bhui har dhd’rứah lâng pr’zớc cha ớh chr’lêê, bele bơơn ca conh ca căn đơơng âng lướt cha ớh lâng câl đợ pr’hêl: búp bê, gấu bông, bêệ cha gâr, a cọ bhrư lâng tr’clắ đèn liêm pr’hay, bhrợ ha acoon c’lâng bh’nhăn r’rộ r’răm bhui har cơnh t’ngay tết.
Nắc đoo râu bhui har âng apêê a đhi cóh đồng bằng, đô thị. Ha dợ cóh đâu, apêê a đhi chr’hoong Tây Giang, đhị zr’lụ c’noong k’tiếc âng tỉnhQuảng Nam n’nâu, apêê a đhi hơnh tết Trung thu ng’cơnh ooy cậ?
Bấc t’ngay n’nâu, n’đhơ đợ g’lúh boo cr’đơơng lâng râu cha kêệt moon tước hân noo ha ọt k’noọ tước.Ting acoon c’lâng, p’lêếh đong cóh Tây Giang công dzợ chr’va xa nul cha gâr múa bhrư ting c’bhúh nắc apêê a đhi k’tứi, học sinh cấp Tiểu học, THCS ting lướt bhui har. Pa bhlâng pr’hay pr’hươn.
![]()
Ảnh minh họa: Đình Hiệp
Cắh lấh pa chăm pa chir, doó bil zên bạc âng ca conh ca căn, apêê a đhi âi ma chấc bhrợ têng ha đay bêệ đèn ông sao lâng r’réh ra dzul chíah c’đặ, lêệ ni-lon pr’hoọm t’viêng, bặt nến cóh m’pâng cắh cậ đợ bêệ đèn bhrợ lâng n’coo ra dzul cắh cậ n’nóh bia…. Cơnh lâng apêê a đhi da ding ca coong, đhị zr’lụ c’noong k’tiếc, Tết tướcm Trung thu chô công cơnh đêếc, bhui har nắc cơnh. A đhi A lăng Kha, học sinh lớp 7 trường Phổ thông Dân tộc Nội trú chr’hoong Tây Giang moon: “A cu kiêng Trung thu, tu zấp bêl Trung Thu tước a cu bơơn lướt múa bhru, lâng bhrợ lồng đèn. Bhui har lấh nắc bơơn cha bánh trung thu âng nhà trường. a cu rơơm kiêng đợ c’moo t’tun zêng vêy Tết trung thu âng azi lâng acu kiêng bơơn bhrợ têng bấc lấh mơ dzợ”.
Đoọng ra văng ha Tết Trung thu, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú chr’hoong, Trưởng Phổ thông dân toọc bán trú, trường THCS Nguyễn Bác Ngọc; Trường Mẫu giáo Sơn Ca, Trường Mâĩ giáo Họa Mi, Trường Tiểu học A Tiêng… zêng bhrợ văn nghệ, múa bhrư ha pêê a đhi cóh ha dum mr’hal c’xêê bh’rương. Muy bơr trường học n’lơơng công âi vêy râu ra văng tơợ đơớh đoọng bhrợ têng ha dum bh’rương ha pêê a đhi học sinh p’niên k’tứi cóh đơn vị đay, apêê a đhi bhui har bhlâng. Apêê thầy cô giáo k’đhơợng bh’rợ Đội, apêê tổ chức đoàn thể cóh cr’loọng trường lâng đhị lơơng p’zay ra văng mr’hal ha pêe a đhi. N’đhơ pr’đơợ dzợ bấc râu ta bhúh lâng k’đháp n’đhơ cơnh đêếc Tết Trung thu cóh zr’lụ da ding ca coong Tây Giang công dzợ ta luôn r’rộ r’răm bhui har. A đhi Pơloong Vi Thảo học sinh lớp 5/3, trường Tiểu học A Tiêng, chr’hoong Tây Giang đoọng năl: “Acu pa bhlâng kiêng Trung thu, Trung thu veye máu bhrư, acu buôn lướt lêy apêê múa bêl ha dum, bơơn đớp pr’hêl, cha bánh”.
Ha dợ a đhi Cơ lâu Bảo, học sinh lớp 4/4 trường Tiểu học A Tiêng, chr’hoong Tây Giang bhui har moon: “Acu pa bhlâng kiêng trung thu tu trung thu vêy bơơn lêy múa bhrư, a cu kiêng c’moo t’tun bhrợ trung thu bhui har cơnh đau”.
N’ddhơ pr’đơợ xã hội, c’lâng c’tốch dzợ bấc râu zr’nắh k’đháp, n’đhơ cơnh đêếc apêê đơn vị âi t’bhlâng đoọng đơơng trung thu tước đăn lấh lâng apêê a đhi học sinh cóh zr’lụ Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Đhêêng đhị apêê chr’val da ding ca coong cơnh Tr’hy, A xan, Ch’ơm, Gari apêê vel đong lâng apêê trường công âi vêy bấc bh’rợ brhợ têng la lay ha pêê a đhi k’tứi; dh’rứah lâng t’đang t’pấh râu zooi đoọng ha pêê tổ chức, cha nắc ma nứih, apêê doanh nghiệp ặt cóh vel đong đoọng vêy đợ hun pr’hêl ha pêê a đhi. N’đhơ công dzợ bấc râu zr’nắh k’đháp n’đhang apêê vel đong cóh đâu công k’rang lêy lâng bhrợ t’váih pr’đơợ đoọng choom vêy rau bhui har ha pêê a đhi cóh t’ngay Tết trung thu n’nâu./.
Tết Trung thu nơi vùng cao biên giới
CTV Hiền Thúy
Những ngày này, trẻ em ở khắp mọi nơi đang tưng bừng đón Tết trung thu. Trung thu là tết dành riêng cho lứa tuổi nhi đồng. Những đường phố ngập tràn sắc màu của những chiếc đèn lồng, những em bé tung tăng vui đùa cùng bạn bè.
Đó là khung cảnh thường thấy nơi đồng bằng, đô thị. Còn nơi đây, các em ở huyện Tây Giang, nơi vùng cao biên giới của tỉnh Quảng Nam này, các em sẽ đón tết trung thu như thế nào nhỉ?
Những ngày này, mặc cho những cơn mưa kèm theo là cái se lạnh báo hiệu mùa đông sắp về. Từng con đường góc hẻm ở Tây Giang vẫn vang dội tiếng trống múa lân kéo theo từng tốp là các em nhỏ, học sinh cấp Tiểu học, THCS đi theo cỗ vũ cho đội múa lân. Thật là nhộn nhịp vui tươi.
Không cầu kỳ, không tốn kém tiền của cha mẹ, các em đã tự làm cho mình chiếc đèn ông sao bằng các thanh tre vót mỏng, dán ni-lon đủ màu sắc xung quanh, thắp nến ở giữa hay những chiếc đèn làm bằng ống nứa hoặc vỏ lon bia....Với các em miền núi, nơi vùng cao biên giới, Tết đến, trung thu về cũng như thế, đơn giản, vô tư, hồn nhiên là vậy. Em Alăng Kha, học sinh lớp 7 trường Phổ thông Dân tộc Nội Trú huyện Tây Giang nói: “Con thích Trung thu, vì mọi khi trung thu đến con được đi múa lân, với lại được sắm đồ như là lồng đèn, tự tay con làm bằng mấy cây que bằng tre, bằng ni lon, vui thích hơn là được ăn bánh trung thu của nhà trường. Con mong muốn những năm sau đều có tết trung thu của chúng con và con muốn được tổ chức nhiều hơn vui hơn nữa”.
Để chuẩn bị cho Tết Trung thu, Trường Phổ thông Dân tộc Nội Trú huyện, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú, Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc; Trường Mẫu giáo Sơn Ca, Trường Mẫu Giáo Họa Mi, Trường Tiểu học Atiêng... đều tổ chức văn nghệ, múa lân cho các em trong đêm hội trăng rằm. Một số trường học khác cũng đã chuẩn bị tổ chức đêm hội trăng rằm từ rất sớm cho các em học sinh. Các thầy cô giáo tổng phụ trách Đội tất bật chuẩn bị ngày vui cho các em. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tết trung thu ở vùng cao Tây Giang vẫn rộn ràng và tưng bừng. Em Pơ loong Vi Thảo học sinh lớp 5/3, trường Tiểu học Atiêng, huyện Tây Giang cho biết: “Con rất thích Trung thu, Trung thu có múa lân, thường thường con vào buổi tối con đi xem múa lân, với lại được mua quà trung thu, được ăn bánh trung thu”.
Còn em Cơ lâu Bảo, học sinh lớp 4/4 trường Tiểu học Atiêng, huyện Tây Giang vui vẻ nói: “Con rất thích trung thu vì có múa lân để xem, có nhiều bánh kẹo, được xem ông địa. Con muốn năm sau tổ chức trung thu vui như thế này”.
Tuy điều kiện kinh tế, giao thông đi lại còn khó khăn, nhưng các đơn vị đã cố gắng để đưa trung thu đến gần các em học sinh nơi vùng cao Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Riêng tại các xã vùng cao như Tr’hy, Axan, Ch’ơm, Gari các địa phương và các trường cũng đã có nhiều hình thức tổ chức riêng cho các em nhỏ; đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đóng góp các phần quà tặng cho các em thiếu nhi./.
Viết bình luận