C’moo đâu, p’răng xơơt tươc đơơh lâng rơợng lâh mơ zâp c’moo l’lăm bhrợ ha đợ đac đươi dua pr’hăt pr’hiêl. Đhị trường THPT Quang Trung, chr’hoong da ding ca coong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, đoọng vêy đac đươi dua ha k’noọ 300 a đhi học sinh nội trú, apêê thầy cô giáo năc ma chơơc lêy đac đhị ch’ngai. Xay moon âng PV Phương Cúc lâng Hốih Nhàn đhị miền Trung:
Xang pr’luh cr’ay Covid-19, học sinh trường THPT Quang Trung rạch học cớ crêê bêl cr’chăl xơơt gooh apêê a đhi ga lêêh ga lêêng chơớc lêy đợ đac đươi dua. Vêy bâc bêl, a pêê a đhi lươt bộ 2 cây số c’lâng crâng đoọng chơớc lêy đac chô đươi. Ca er học trò, bh’cộ trường năc đhưh dziêu đac coh k’ruung A Vương đoọng ha pêê a đhi hoọm buôch. Bêl dac k’ruung A Vương r’dợ rêệ, apêê thầy cô chơớc clang đac tơợ tu toọm chô ooy trường. đợ đac bơơn lêy tơợ bôl da ding Ka Đăc, dhdị trường học ch’ngai 3 cây số. Thầy A Lăng Quốc Quyết moon, tu vel đông bha đưn da ding, k’tiếc đhêy griing, năc bhiệc pếch bhrợ c’lâng đơơng chô đác pa bhlâng zr’nắh, hân đhơ cơnh đếêc, bh’rợ đác cha ngaách nắc cung ơy bhrợ têng: Zr’nắh k’đhạp lấh mơ nắc pếch c’lâng ga lấp n’coo đác tu vêy 2, 3 đhị k’tiếc đhêl, pếch cắh choom, bấc a’đhi học sinh nắc ma tr’loó zêng dzung têy. Hân đhơ cơnh đếêc, lâng cr’noọ bh’rợ t’bhlâng bhrợ ha cơnh liêm xang bh’rợ đác cha ngaách nâu nắc apêê ađhi lớp n’đoo bhrợ xang nắc zooi zúp lớp cắh ơy bhrợ xang, lâng đợ t’tưn nắc zêng bhrợ liêm xang bh’rợ đác cha ngaách nâu.
Váih đác tâm đơơng chô đươi pazưm, nhà trường đươi pr’đươi ra lọc đác đoọng zâp apêê ađhi đươi dua. Ađhi A Lăng Thị Hằng, học sinh lớp 12/3, trường THPT Quang Trung moon, bêl ahay azi đấh dưr chấc lêy đợ đhị acoon tâm đoọng ha hoọm buốch, r’rao. Thầy cô cóh trường zooi zúp đơơng đoọng đác đợ đhị acoon c’lâng cr’chăl tợơ trường mơ 3 cây số đoọng đươi dua. Ting cơnh A Lăng Thị Hằng, tợơ m’pâng c’xêê 5 tước đâu, bh’rợ đác cha ngaách âng trường nắc ơy bhrợ xang, học sinh lâng thầy, cô cóh đâu doọ vêy zi lấh da ding bha đưn, tâm k’ruung bêl chấc lêy đác hân noo ch’noọng: Zâp bêl lướt pay đác r’rao, azi nắc lêy dưr méh đấh đoọng chấc bơơn đác đươi. Ha dợ hoọm nắc azi cung xiêr hoọm cóh k’ruung, vêy bêl nắc âng đơơng đồ đoọng giặt luôn, tu cóh trường cắh váih đác. Tợơ bêl váih đác nâu nắc pr’ắt tr’mung âng zi doọ dzợ lấh zr’nắh, doọ dzợ lướt pay đác cóh ch’ngai.
Trường THPT Quang Trung, chr’hoong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam vêy k’noọ 300 học sinh nội trú, zâp t’ngay nhà trường nắc kiêng vêy 70-80 khối đác đươi dua. Bh’rợ đác cha ngaách lâng zên k’rong bhrợ 100 ực đồng nâu nắc t’mêê bhrợ xang lâng đươi dua liêm zâp ha học sinh lâng giáo viên cóh nội trú hân noo ch’noọng. P’căn A ting Tươi, Phó Chủ tịch UBND chr’hoong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đoọng năl: Đợ đac coh Đông Giang xooc đâu công zr’năh k’đhap bhlâng, pa bhlâng coh hân noo p’răng xơơt. Đhị râu xay truih âng trường THPT Quang Trung, xooc đâu đac máy âng thị trấn bhrợ têng căh zâp, tu cơnh đêêc chr’hoong âi zooi đoọng zên ha nhà trường vêy đợ đac ch’ngaach chô đơơng ha pêê a đhi đươi dua. Đhị cr’chăl xooc đâu, đợ đac k’đhơợng nhâm zâp apêê a đhi học sinh nội trú công cơnh đươi dua za zum âng nhà trường./.

Thầy trò miền núi Quảng Nam tìm nước giữa mùa khô hạn
Năm nay, hạn, hán đến sớm và khốc liệt hơn mọi năm khiến nguồn nước sinh hoạt đang khan hiếm. Tại trường THPT Quang Trung, huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, để có nước sinh hoạt cho gần 300 em học sinh nội trú, các thầy cô giáo đã phải tìm nguồn nước ở xa. Phản ánh của phóng viên Phương Cúc và Hôih Nhàn tại miền Trung:
Sau dịch Covid-19, học sinh trường THPT Quang Trung trở lại trường đúng thời điểm khô hạn các em rất vất vả tìm nguồn nước sinh hoạt. Có những hôm, các em phải đi bộ 2 cây số đường rừng để tìm nước về dùng. Thương học trò, lãnh đạo nhà trường đành bơm nước ở sông A Vương lên cho các em tắm, giặt. Khi nước sông A Vương dần cạn, các thầy cô trong trường tìm cách dẫn nước từ thượng nguồn các con suối về trường. Nguồn nước tìm được từ đỉnh núi Ka Đắc, cách trường học khoảng 3 cây số. Thầy A Lăng Quốc Quyết chia sẻ, vì địa hình đồi núi, đất đá cứng nên việc đào đường ống dẫn nước vô cùng khó khăn nhưng công trình nước sạch cuối cùng cũng đã hoàn thành: Khó khăn nhất chính là đào đường chôn lấp ống nước vì có một số chỗ đất là đất đá, đào xuống không được, nhiều em học sinh trầy sướt hết chân, tay bởi vì đất quá cứng. Nhưng bằng quyết tâm làm cho xong công trình nước sạch này thì các em học sinh lớp nào xong sẽ hỗ trợ lớp chưa làm xong và cuối cùng đã hoàn thành xong công trình nước sạch.
Có nước suối đưa về bể tập trung, nhà trường dùng hệ thống lọc nước để các em sinh hoạt. Em A Lăng Thị Hằng, học sinh lớp 12/3, trường THPT Quang Trung cho biết, trước đây, em phải dậy sớm tìm những khe suối có nước để tắm giặt. Thầy cô trong trường phụ giúp gánh nước ở những con suối cách trường 3 cây số về dùng. Theo A Lăng Thị Hằng, từ giữa tháng 5 đến nay, công trình nước sạch của trường hoàn thành, học sinh và thầy, cô ở đây không phải vượt đèo, lội suối để tìm nước trong mùa khô hạn: Mỗi lần đi đánh răng, chúng em phải dậy thật sớm để tìm nước đánh răng. Còn tắm thì chúng em cũng phải đi xuống sông tắm, có khi sẽ mang theo đồ để giặt luôn vì trường không có nước. Từ khi có công trình nước này cuộc sống sinh hoạt của chúng em đỡ vất vả hơn, không phải đi xa nữa.

Trường THPT Quang Trung, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam có gần 300 học sinh nội trú, mỗi ngày nhà trường cần 70 đến 80 khối nước sinh hoạt. Công trình nước sạch với mức đầu tư 100 triệu đồng này vừa hoàn thành đã đáp ứng đủ nước sinh hoạt cho học sinh và giáo viên ở nội trú trong mùa hè. Bà A Tiêng Tươi, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết: Nguồn nước ở Đông Giang hiện nay cũng khó khăn đặc biệt trong mùa khô, mùa nắng. Qua báo cáo của trường THPT Quang Trung, hiện nay nước máy do thị trấn phụ vụ thiếu, do đó huyện đã hỗ trợ kinh phí cho nhà trường có nguồn nước sạch đưa về cho các em dùng. Tại thời điểm hiện tại, nguồn nước đã đảm bảo đủ cho các em học sinh nội trú cũng như sinh hoạt chung của nhà trường./.
Viết bình luận