Thừa Thiên Huế “Acoon băn biên phòng” ắt pazưm liêm ta níh quân lâng đhanuôr
Thứ tư, 09:00, 03/03/2021
“Acoon băn biên phòng” nắc bh’rợ bơơn zâp đồn Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế xay bhrợ tơợ c’moo 2019 đoọng zooi zúp 2, 3 học sinh nắc acoon a’đhi manứih acoon cóh, lưm tr’mung zr’nắh k’đhạp truíh k’noong k’tiếc bơơn lướt ooy trường. tơợ bh’rợ nâu, pr’ắt bh’rợ quân lâng đhanuôr đhị zr’lụ k’noong k’tiếc ting t’ngay ting ặt pazưm nhâm mâng.

Cr’chăl đâu 8 c’moo, t’coóh Lê Văn Mỹ, k’conh a’châu Lê Văn Thìn, cóh vel A Tin, chr’val Lâm Đớt, chr’hoong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế crêê tai biến, cắh mặ pa bhrợ. Diịc điêl t’coóh Mỹ bhrợ ha rêê cắh mặ k’rang băn zư lêy k’diịc lâng 2 anhi đhi noo Thìn nắc moót bhrợ thuê cóh Nam. tơợ đêếc, 2 anhi đhi noo Thìn tự k’rang lêy zâp râu bhiệc đông, ting tr’xăl băn zư k’conh, cr’liêng chữ ting bil ta lơi a’năm.

Lứch c’moo 2019, pân jứih acoon cóh Tà Ôi Lê Văn Thìn bơơn Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt pay băn zư lêy, zúp ađhi bơơn chô học cớ cơnh apêê p’niên lơơng. Ra diu, bêl xa nưl kẻng âng Đồn Biên phòng dưr chr’va xưl, Thìn dưr méh, ra pặ pa liêm đh’nuum pr’lọp xang nặc glúh cóh tang tập thể dục ting điều lệnh. Ađhi nắc ơy bool ặt xơợng cóh môi trường Quân đội lâng lêy Đồn Biên phòng cơnh đhr’nông đông thứ 2 âng đay. Lê Văn Thìn xoọc nắc học sinh lớp 6, trường THCS Lâm Đớt. Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt k’đươi moon Trung uý Phạm Thái Sơn, Đội phó Đội vận động quần chúng ting ặt pa choom, k’đơơng, zúp đoọng Thìn đắh pr’ắt tr’nớt, tr’mung tr’méh lâng học tập: “Nắc manứih trực tiếp bơơn pazao đoọng bh’rợ ting ặt pa choom, acu nắc lêy k’rang zư pa liêm, cơnh nắc mưy đha đhi, cha châu âng cu. Tơợ đêếc ắt pazưm liêm chr’nắp, cung cơnh a’châu choom pa dưr pa xớc cóh môi trường quân đội, hân đhơ cơnh đêếc vêy mưy râu têêm ngăn nắc cơnh pr’loọng đông đay.”

Năl ghít pr’ắt tr’mung âng a’châu Thìn, zâp apêê cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Đớt ta luôn k’rang zư lêy, pa choom “chiến sĩ p’niên” ting t’ngay ting tiến bộ. Lê Văn Thìn moon, apêê a’dêy bộ đội ta luôn hơnh déh, nha nhêr cơnh đhi noo bhúh xoọng cóh đông: “Cơnh bêl hi dưm nắc vêy apêê a’dêy pa choom học. ha dợ đợ t’ngay k’ay vêy apêê zư lêy đoọng zanươy. Bêl boo priiu nắc vêy apêê a’dêy âng đơơng lướt học, bêl p’răng pứih nắc acu tự lái xe đạp lướt học, bha ar pa tơ liêm zâp. bêl cha cha nắc vêy ngai zêệ đoọng ha cu, acu bơơn apêê a’dêy k’rang zư cơnh cóh đông.”

Cr’chăl đâu 7 c’moo, k’conh a’châu Lê Phi Lăng, acoon cóh Pa Cô, cóh vel A Năm, chr’val Hồng Vân, chr’hoong A Lưới crêê cr’ay ung thư xang nặc lấh bil. Đông Lăng vêy 4 đhi noo, pr’ắt tr’mung zr’nắh k’đhạp bhlâng. Tơợ c’moo học lớp 3, Phi Lăng bơơn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân pay băn zư lêy. Cr’chăl tr’nơợp chô ắt cóh đơn vị, Phi Lăng k’chít pa prá lâng cắh bool ặt cơnh pr’ắt tr’mung t’mêê, buôn ặt hay k’noọ cóh đông, apêê a’đêy bộ đội cóh Đồn ta luôn ặtk đăn, lưm prá, ta moóh pa choom. thượng tá Trần Văn Tuyển, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân đoọng năl, zâp r’dưm, đợ apêê lính Biên phòng tr’xăl ặt prá, pa choom đoọng a’đhi học, lâng râu hơnh déh, nha nhêr, trách nhiệm cơnh manứih k’conh, da dêy. Thượng tá Trần Văn Tuyển đoọng năl cớ: “C’lâng xa nay âng Bộ đội biên phòng lâng âng đồn nắc lêy băn zư a’châu đoọng ha y chroo dưr váih manứih liêm ta níh cóh xã hội, cung lêy moon đoọng ha châu học xang cấp 3 nắc t’đui đoọng a’đhi moót ooy trường biên phòng cắh cậ thi moót ooy trường quân đội, đoọng ha y chroo chô váih cán bộ ha vel đông, bhrợ pr’đơợ ha vel đông, dưr váih manứih liêm ta níh.”

Bh’rợ “Acoon băn Biên phòng” bơơn Đồn biên phòng Cửa khẩu A Đớt lâng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân bhrợ têng tơợ c’xêê 9/2019. Ooy đâu, đợ apêê lính biên phòng nắc ơy bhrợ têng lứch c’rơ bh’rợ, nha nhêr, zư lêy, p’too pa choom bhiệc cha học đoọng ha đợ apêê p’niên manứih acoon cóh lưm cắh pr’đoọng nâu. Bêl apêê a’châu tước c’moo moót trung học phổ thông nắc bơơn chô ooy đông lâng đơn vị nắc t’bhlâng lêy zooi zúp ooy bh’rợ “Pa dưr bhr’dzang a’đhi tước ooy trường”, zâp c’xêê zooi zúp pr’đươi pr’dua đoọng apêê a’châu bơơn học tập liêm choom. thượng tá Phạm Tùng Lâm, Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đoọng năl, bh’rợ “Acoon băn biên phòng” chrooi pa xoọng bhrợ nhâm mâng lấh mơ pr’ắt tr’mung âng quân lâng đhanuôr đhị k’noong k’tiếc: “Xang 2 c’moo xay bhrợ, acu lêy bấc apêê bh’cộ zâp cấp, hân đhơ cóh Trung ương lâng bh’cộ cóh vel đông, lâng đơn vị k’rang zư lêy xa nay bh’rợ nâu lâng đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ xay moon liêm chr’nắp bh’rợ nâu, k’đươi moon Biên phòng tỉnh t’bhlâng bhrợ t’bhứah bh’rợ nâu ooy c’moo 2021 lâng zâp đơn vị biên phòng đhị k’noong k’tiếc.”/.

Thừa Thiên Huế: “Con nuôi Biên phòng” gắn bó nghĩa tình quân dân

PV Lê Hiếu/ VOV miền Trung

  “Con nuôi Biên phòng” là mô hình được các Đồn Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện từ năm 2019 nhằm hỗ trợ một số học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới tiếp tục đến trường. Từ mô hình này, tình nghĩa quân dân nơi vùng biên cương Tổ quốc ngày càng gắn bó. 

Cách đây 8 năm, ông Lê Văn Mỹ, bố của cháu Lê Văn Thìn, ở thôn A Tin, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế bị tai biến, mất khả năng lao động. Vợ ông Mỹ làm nương rẫy không lo nổi cho chồng và hai chị em Thìn nên đã vào Nam làm thuê. Từ đó, hai chị em Thìn tự lo mọi việc trong nhà, thay nhau chăm sóc cha, cái chữ cứ thế xa dần.

Cuối năm 2019, cậu bé người dân tộc Tà Ôi Lê Văn Thìn được Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt nhận làm con nuôi, giúp em được đến trường như bao đứa trẻ khác. Buổi sáng, khi tiếng kẻng của Đồn Biên phòng vang lên, Thìn thức dậy, xếp chăn màn ngay ngắn rồi chạy ra sân để tập thể dục theo điều lệnh. Em đã quen với môi trường Quân đội và xem Đồn Biên phòng như ngôi nhà thứ hai của mình. Lê Văn Thìn hiện là học sinh lớp 6, trường Trung học cơ sở Lâm Đớt. Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt phân công Trung úy Phạm Thái Sơn, Đội phó Đội vận động quần chúng kèm cặp, giúp đỡ Thìn trong sinh hoạt và học tập:“Là người trực tiếp được giao nhiệm vụ kèm cặp cháu, tôi giành những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt nhất, giống như là người em, người cháu của tôi. Từ đó gắn kết được tình cảm, cũng như cháu có thể phát triển trong môi trường quân đội,  nhưng có một cái gì đó rất là thoải mái như mái ấm của gia đình.”

Thấu hiểu được hoàn cảnh của cháu Thìn, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Đớt luôn quan tâm, chăm sóc, rèn giũa “chiến sĩ nhí” ngày càng tiến bộ. Lê Văn Thìn tâm sự, các chú bộ đội luôn dành cho em sự yêu thương như những người thân trong gia đình:“Bình thường thì như buổi tối có người kèm cặp học. Còn Những lúc ốm đau có người cấp thuốc. Lúc trời mưa thì các chú chở đi học, lúc trời nắng thì con tự đạp xe đi học, sách vở đầy đủ. Lúc ăn cơm thì có người nấu cho, con được các chú quan tâm giống như ở nhà.”

Cách đây 7 năm, bố của cháu Lê Phi Lăng, người dân tộc Pa Cô, ở thôn A Năm, xã Hồng Vân, huyện A Lưới bị bệnh ung thư rồi mất. Nhà Lăng có 4 anh em, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Từ năm học lớp 3, Phi Lăng được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân nhận làm con nuôi. Thời gian đầu chuyển vào ở cùng đơn vị, Phi Lăng ngại giao tiếp và chưa quen với nếp sinh hoạt mới nên hay buồn và nhớ nhà, các chú bộ đội trong Đồn thường xuyên gần gũi, nhắc nhở cháu cố gắng học thật tốt. Thượng tá Trần Văn Tuyển, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân cho biết: hàng đêm, những người lính Biên phòng thay phiên nhau kèm cặp, chỉ vẽ cho cậu bé từng bài học, bằng tình thương, trách nhiệm và lo lắng như những người cha, người chú. Thượng tá Trần Văn Tuyển cho biết thêm:“Chủ trương của Bộ đội biên phòng và của đồn là mình nuôi cháu để sau này cháu trở thành người có ích cho xã hội, cũng định hướng cho cháu sau này cháu học hết cấp 3 thì ưu tiên cho cháu thi vào trường biên phòng hoặc thi vào các trường quân đội, để sau này trở về thành cán bộ cho địa phương, tạo nguồn cho địa phương, trở thành công dân tốt."

Mô hình “Con nuôi Biên phòng” được Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân thực hiện điểm từ tháng 9/2019. Ở đó, những người lính Biên phòng đã dành nhiều sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ, lo chuyện ăn học cho những đứa trẻ đồng bào dân tộc thiểu số kém may mắn. Khi các cháu đến tuổi vào trung học phổ thông sẽ được trở về nhà và đơn vị tiếp tục đỡ đầu thông qua mô hình “Nâng bước em đến trường”, hàng tháng hỗ trợ vật chất để các cháu tiếp tục học hành đến nơi đến chốn. Thượng tá Phạm Tùng Lâm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Mô hình “Con nuôi Biên phòng” góp phần thắt chặt hơn tình cảm quân dân nơi biên giới:“Qua 2 năm triển khai, tui thấy rất nhiều lãnh đạo các cấp kể cả Trung ương và lãnh đạo địa phương, kể cả đơn vị rất là quan tâm và rất là lưu ý chương trình này và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá rất cao mô hình này và chỉ đạo cho Biên phòng tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình này ra trong năm 2021 đối với tất cả đơn vị biên phòng trên tuyến biên giới./.

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC