Tơợ k’coon âng bhươl cr’noon nắc dưr váih hoa hậu hoàn vũ Việt Nam
Thứ hai, 00:00, 15/01/2018
T’mêê đâu, H’Hen Niê – pân đil Ê đê tước tơợ tỉnh Đắc Lắc ơy ta béch z’lấh bấc apêê n’lơơng đoọng bơơn ch’ner Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017. Ađoo pân đil bơơn ch’ner chr’nắp âng muy bh’rợ tr’thi ooy rau la liêm âng k’tiếc k’ruung nắc ơy xay bhrợ pr’loọng đong ađoo hoa hậu đhị vel đong Đắk Lắk nắc bhui har lấh mơ. Lâng cr’noọ cr’niêng liêm crêê âng bhươl cr’noon Tây Nguyên, bấc ngai tước haanh déh, tước bhui har tu rau t’bhlâng âng H’Hen nắc ơy vêy ta pa chô.

Nắc đh’rứah lâng phóng viên Đài P’rá Việt Nam tước ooy đong a đoo hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê đhị bhươl cr’noon Sút M’Đưng, chr’val Chư Suê, chr’hoong Chư Mgar, tỉnh Đắk Lắk đoỌng n’năl lâng haanh déh lấh mơ ooy ađoo pân đil n’nâu:

Cóh ha bu, bơr pêê t’ngay bêl ađoo k’coon pân đil H Hen Niê bơơn ch’ner Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017, đhr’nong đong âng pr’căn H Ngơn Niê (buôn ng’đớc cơnh lơơng a mí H Nen), ắt cóh cr’noon Sút M’Đưng, chr’val Chư Suê, chr’hoong Chư Mgar, tỉnh Đắk Lắk nắc bhui har lấh mơ bêl đương hơnh déh apêê t’coóh xa nay chr’hoong Chư Mgar chô lum lêy. T’coóh Y Wem H Wing, Phó Chủ tịch UBND chr’hoong Chư Mgar xay moon, bơơn xơợng xa nay H Hen dưr váih hoa hậu, tơợ chính quyền vel đong tước ooy đhanuôr zập ngai bhui har pa bhlâng. T’ngay đâu azi tước lum lêy pr’loong đong âng ađoo hoa hậu, tr’nơớp nắc prá xay pa dưr cr’noọ bh’rợ, haanh déh pr’loong đong, xang n’nắc nắc xơợng xa nay, ra pặ đoọng ra văng bhrợ têng bh’rợ tr’lum mặt ađoo hoa hậu lâng pr’loọng đong lâng t’coóh xa nay chr’hoong, tỉnh đoọng haanh déh.

Pr’loọng đong ơy n’niên muy cha nắc k’coon, ting cơnh acu nắc c’rơ t’bhlâng bấc pa bhlâng, z’lấh pazêng rau zr’nắh k’đháp cóh pr’ắt tr’mông, ơy t’bhlâng học tập lâng t’hước ooy rau chr’nắp pr’hay. Bêl đâu nắc đhanuôr âng pazêng acoon cóh, tr’nơớp nắc đhanuôr ê đê lâng đhanuôr apêê acoon cóh n’lơơng đhị chr’hoong Chư Mgar bhui har pa bhlâng, azi tước haanh déh pr’loọng đong lâng đhanuôr cóh bhươl cr’noon. Lâng cóh ha y nắc azi nắc ta đang moon lêy ooy đoo đoọng pa dưr ha apêê k’coon ta đhi manuýh acoon cóh đhị đâu ng’moon la lay lâng đhi noo acoon cóh n’lơơng moon zazum t’bhlâng cơnh ađoo n’nâu.

Pr’căn H Ngơn Niê, k’căn âng ađoo hoa hậu xay moon, tơợ bêl 2 diíc điêl nhi đoo chô tơợ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà tước nâu cơy, vêy bấc pa bhlâng đhi boo bhúh xoọng lâng bhươl cr’noon tước haanh déh. Bấc apêê cóh bhươl cr’noon xay truíh, cóh ha dum chung kết, hân đhơ đhiệp đương lêy đhị ti vi nắc zập ngai lứch đương ta mêệng xơơng bêl xay moon a chắc H Hen lâng dưr g’roó k’chăng bêl ađoo pân đil n’nâu vêy ta xay moon bơơn ch’ner dal bhlâng. Cóh pazêng t’ngay n’nâu, apêê cóh pr’loọng đong công bấc chu mót ooy mạng lêy cớ bh’rợ thi âng H Hen, nắc cắh ơy tin đươi k’coon pân đil âng đay xoọc đâu nắc dưr váih hoa hậu hoàn vũ.

Pr’căn H Ngơn xay truíh, H Hen nắc k’coon thứ 3 cóh pr’loọng đong, nắc dzợ 3 cha nắc ta đhi dzợ. Tơợ dzợ k’tứi, H Hen nắc zay pa bhlâng, bêl học lớp 4, lớp 5 nắc ơy n’năl zúp zooi k’căn bhrợ bh’rợ ha rêê đhuốch, pa tang c’roóc, bhrợ bhơi. Tốt nghiệp trung học phổ thông, H Hen t’bhlâng lướt học cóh thành phố Hồ Chí Minh lâng xang n’nắc nắc crêê ta tuyển ooy trường Dự bị đại học Trung ương Nha Trang, xang n’nắc t’bhlâng bhrợ pa dưr cơnh cr’noọ cr’niêng âng đay xang 1 c’moo học dự bị:

Ađoo nắc zay pa bhlâng tơợ bêl dzợ k’tứi, hân đhơ cắh ơy n’năl pa bhrợ nắc ađoo công kiêng zúp zooi k’conh k’căn, bêl pậ m’bứi nắc ađoo ma học lâng n’năl bhrợ đợ bh’rợ cóh đong đoọng zúp zooi k’conh k’căn, hân đhơ zr’nắh k’đháp nắc dzợ t’bhlâng k’rơ lấh mơ. Cóh cr’chăl học cóh Sài Gòn, ađoo bhrợ p’xoọng zập pazêng rau bh’rợ, tơợ bh’rợ zư lêy p’niên k’tứi, píh doóh đong apêê n’lơơng. Acu hay vêy muy chu a cu ta moóh tơợ ooy bơơn zên đoọng pa gơi ooy đong, t’bhlâng ta moóh nắc ađoo moon lướt pa bhrợ, cơnh bh’rợ píh doó đong xang. Ađoo moon bấc chu lướt học chô z’lưa lướt pa bhrợ zr’nắh k’đháp đoọng crêê giờ, acu xơợng nắc hooi đác mắt.

Cắh muy cha nắc pân đil vêy bấc cr’noọ t’bhlâng, H Hen nắc dzợ manuýh ắt mamông liêm crêê lâng k’rang bấc ooy pr’loọng đong. Pr’căn H Ngơn xay truíh, vêy bêl diíc điêl nhi đoo tr’moon, nắc H Hen manuýh đương xay moon, bhrợ bhr’liêm đoọng ha k’conh k’căn. Cóh cr’chăl học đại học, cắh muy cắh nhăn zên pr’loọng đong, H Hen t’bhlâng n’jứah học n’jứah pa bhrợ, k’mía zên ma pa liêm pa crêê pr’ắt tr’mông lâng vêy bêl nắc pa gơi zên ooy đong. Bêl diíc điêl nhi đoo xiêr haanh déh đoọng ha k’coon pân đil thi cóh Nha Trang, hân đhơ tr’vâng lâng bh’rợ thi nắc H Hen dzợ moon ooy k’conh k’căn đhị ắt đhêy, k’rang ooy bh’rợ lướt xe chô, tu diíc điêl nhi đoo cắh n’năl c’lâng chr’lắh, nắc cóh g’lúh tr’nơớp lướt ooy tỉnh n’lơơng.

Cóh đong, ađoo hoa hậu nắc da dêr pa bhlâng ađoo ta đhi t’léch nắc H Min Niê, vêy xa nay bh’rợ n’hau 2 đhi noo công ta luôn prá xay đh’rứah. H min Niê xay moon, hân đhơ na noo pân đil cắh vêy buôn cóh đong nắc 2 đhi noo dzợ ta luôn liên lạc lâng điện thoại. Ađoo na noo nắc manuýh đoọng ađoo ta đhi lêy lâng t’bhlâng bấc lấh mơ cóh ha y chroo:

A moó Hen nắc manuýh liêm crêê đoọng ha acu lêy pa choom. Pr’ắt tr’mông cóh xoọc đâu âng cu nắc ơy bơơn k’diíc lâng vêy k’coon, nắc pr’ắt tr’mông âng đay cóh y chroo ơy cơnh đêếc nắc ađay t’bhlâng đoọng ha pr’ắt tr’mông âng k’coon đay, p’too pa choom k’coon đay ting cơnh pr’ắt bh’rợ âng a moó Hen.

Pr’căn H Ngơn Niê xay moon p’xoọng, bêl đêếc nắc vêy H Hen ta đang điện chô xay moon ađoo ơy chô ooy thành phố Hồ Chí Minh lâng xoọc tr’vâng lâng bấc bh’rợ tr’nêng liêm loom. Nắc ađoo t’bhlâng ra pặ bh’rợ tr’nêng chô lêy đong lâng đhanuôr cóh bhươl cr’noon bêl Tết Nguyên đán ha y đoọng chắp hơnh đợ cr’noọ cr’niêng lâng rau zúp zooi âng zập ngai đớc đoọng ha đay cóh cr’chăl lướt thi bêl đêếc ahay.

Bhui har tu k’coon pân đil bơơn ch’ner hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, nắc pr’loọng đong H Hen Niê cắh vêy muy t’ngay hân đoo ắt cóh đong đhêy pa bhrợ. Lấh hoọng ta mooi chô, pr’căn H Ngơn nắc tr’vâng lâng bh’rợ ven đong xang, băn a óc, a tứch lâng ch’zêệ ha chr’na ha bu. T’coóh Y Krin Êban (k’conh âng ađoo hoa hậu) nắc tr’vâng lâng bh’rợ đong grăng hàng ađoo vêy ta k’dua pa bhrợ đhị đêếc đoọng bhrợ têng bh’rợ tr’nêng./.

 

TỪ ĐỨA CON CỦA BUÔN LÀNG

TRỞ THANH HOA HẬU HOÀN VŨ  VIỆT NAM

-

Mới đây, H'Hen Niê- cô gái Ê đê đến từ tỉnh Đắc Lắc đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký đăng quang Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017. Con gái đăng quang ngôi vị danh giá của một cuộc thi sắc đẹp quốc gia đã phần nào làm không khí ở gia đình tân hoa hậu tại quê nhà Đắk Lắk trở nên sôi nổi. Bằng tình cảm chân thành đặc trưng buôn làng Tây Nguyên, nhiều người đã đến chúc mừng, chia vui vì những nỗ lực của H’Hen đã được đáp đền. Hãy cùng phóng viên Đài TNVN đến thăm  nhà tân hoa hậu Hoàn vũ H Hen Niê tại buôn Sút M’Đưng, xã Chư Suê, huyện Chư Mgar, tỉnh Đắk Lắk để hiểu và cảm phục, tự hào hơn về cô gái này...

  Buổi chiều, vài ngày sau khi cô con gái H Hen Niê đăng quang Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017, ngôi nhà của bà H Ngơn Niê (thường gọi là amí H Nen), ở buôn Sút M’Đưng, xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi đón đoàn khách lãnh đạo huyện Cư Mgar về thăm. Ông Y Wem H Wing, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Mgar cho biết, biết được thông tin H Hen trở thành tân hoa hậu, từ chính quyền địa phương cho tới người dân ai nấy đều cảm thấy vinh dự và tự hào. Hôm nay đoàn đến thăm gia đình của tân hoa hậu, trước là động viên, chúc mừng gia đình, sau là nắm thông tin, sắp xếp để chuẩn bị tổ chức buổi gặp mặt tân hoa hậu và gia đình với lãnh đạo huyện, tỉnh để tuyên dương.

Gia đình đã sinh ra một người con, tôi cho rằng rất là nghị lực, vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong cuộc sống, đã nỗ lực trong học tập và vươn lên tới đài vinh quang. Hôm nay thì nhân dân các dan tộc, trước hết là nhân dân dân tộc ê đê và nhân dân các dân tộc huyện Cư Mgar rất là vinh dự và tự hào, chúng tôi đến cổ vũ động viên gia đình và nhân dân trong buôn. Và sắp tới thì chúng tôi sẽ lấy hình ảnh tân hoa hậu hoàn vũ để làm nguồn cảm hứng cổ vũ động viên cho con em là người dân tộc tại chỗ nói riêng và con em các dân tộc khác.

Bà H Ngơn Niê, mẹ của tân hoa hậu cho biết, từ hôm 2 vợ chồng bà trở về từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến nay, có rất đông anh em họ hàng và hàng xóm láng giềng đến chúc mừng và chia vui. Nhiều người hàng xóm kể lại, trong đêm thi chung kết, dù chỉ theo dõi qua màn hình ti vi nhưng ai nấy đều hồi hộp mỗi lần nghe xướng tên H Hen và reo hò đến khản tiếng khi tên cô được xướng lên ở ngôi vị cao nhất. Những ngày này, các thành viên trong gia đình cũng nhiều lần mở máy tính lên mạng xem lại phần thi của H Hen, vẫn chưa tin rằng con gái mình giờ đã là một hoa hậu hoàn vũ.

Bà H Ngơn kể, H Hen là con thứ 3 trong gia đình, sau còn 3 người em nữa. Từ nhỏ, H Hen đã rất tự lập và chăm chỉ, mới học lớp 4, lớp 5 nhưng đã biết phụ giúp cha mẹ công việc làm nông, trồng lúa, chăm bò, làm cỏ. Tốt nghiệp trung học phổ thông, H Hen quyết tâm đi học ở thành phố Hồ Chí Minh và sau đó trúng tuyển trường Dự bị đại học Trung ương Nha Trang, rồi tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình sau 1 năm học dự bị.

Con bé đứa chịu khó và chăm chỉ từ nhỏ, dù chưa biết làm việc nhưng nó vẫn muốn có thể giúp bố mẹ, lớn thêm một chút thì nó đã tự học và biết làm những công việc nhà nông phụ bố mẹ, dù khó khăn nó vẫn nỗ lực rất nhiều. Thời học ở Sài Gòn, nó đi làm thêm đủ công việc, từ trông trẻ, dọn nhà thuê. Tôi nhớ có lần tôi hỏi con lấy tiền đâu mà gửi về, hỏi mãi nó mới kể là có người thuê nó dọn dẹp nhà cửa. Nó bảo nhiều hôm đi học về trễ nên dọn vất vả hơn cho kịp giờ, tôi nghe mà rơi nước mắt.

Không chỉ là cô gái giàu nghị lực, H Hen còn là người sống tình cảm và rất quan tâm đến gia đình. Bà H Ngơn kể, có lần vợ chồng bà lục đục, chính H Hen là người đã đứng ra khuyên can, giảng hòa cho cha mẹ. Thời học đại học, không những không xin tiền gia đình, H Hen nỗ lực vừa học vừa làm, dành dụm tiền tự trang trải và thỉnh thoảng còn gửi tiền về nhà để phụ giúp gia đình. Hôm vợ chồng bà ra cổ vũ cho con gái thi ở Nha Trang, dù rất bận rộn với chương trình thi nhưng H Hen vẫn không quên dặn dò cha mẹ nơi ăn chốn nghỉ, lo cả chuyện tàu xe đi về, vì vợ chồng bà không rành đường xá, lại lần đầu ra ngoài tỉnh.

Ở nhà, tân hoa hậu rất thân thiết với H Min Niê – cô em gái kế út, có chuyện gì 2 chị em cũng thường xuyên tâm sự với nhau. H Min Niê cho biết, dù chị gái xa nhà đã lâu nhưng 2 chị em vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Người chị chính là tấm gương để cô nhìn vào và nỗ lực hơn trong tương lai.

Chị Hen chính là tấm gương sáng để chúng em noi theo. Cuộc sống hiện tại của em thì đã kết hôn và có con rồi, thì có thể tương lai của mình như vậy thì sau này mình sẽ dành tương lai cho con cháu của mình, dạy con cháu của mình học tập và noi gương theo chị Hen.

Bà H Ngơn Niê cho biết thêm, hôm trước H Hen có gọi điện về báo lại là cô đã về tới thành phố Hồ Chí Minh và đang rất bận rộn với các hoạt động của chương trình thiện nguyện. Nhưng cô sẽ cố gắng sắp xếp để về thăm gia đình và bà con hàng xóm trong dịp Tết nguyên đán tới đây để cảm ơn những tình cảm và sự ủng hộ của mọi người đã dành cho mình trong suốt cuộc thi vừa qua.

Vui, tự hào vì con gái đăng quang hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, nhưng gia đình H Hen Niê chưa một ngày dừng công việc của nhà nông. Tiễn chân đoàn khách tới thăm, bà H Ngơn lại tất bật dọn dẹp nhà cửa, chăm bầy heo, gà và chuẩn bị cho bữa tối. ông Y Krin Êban (cha của tân hoa hậu) lại tất bật ra kho hàng nơi ông được thuê làm công để tiếp tục làm việc.

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC