Tơợ zr’năh k’đhap năc liêm pr’hay lâh mơ cr’noọ bh’rợ bhlưa quân- đhanuôr
Thứ tư, 00:00, 23/12/2020
C’moo 2020, đhanuôr miền Trung crêê bil hư ngân pa bhlâng tu bâc g’luh đhí boo, tuh bhlong, pr’luh cr’ăy bhrợ t’vaih. Bơr g’luh pr’luh cr’ăy Covid-19 xang n’năc pazêng g’luh đhí boo, tuh bhlong ơy bhrợ t’vaih râu bil hư ngân pa bhlâng ha bâc pr’loọng đong. Nâu đoo công năc c’moo zr’năh k’đhap lâng bil bal lâng lực lượng vũ trang. Bh’rợ bộ đội chang tuh trôông dzâc đhanuôr, chêêc lêy trôông dzâc manuyh crêê k’tiêc đhâl g’lâp tu hr’lang hr’câh da ding k’coong, tuh pr’hơợc năc bhrợ t’vaih râu liêm pr’hay coh loom đhanuôr, bhrợ pa dưr k’rơ lâh mơ xa nay bh’rợ chr’năp liêm bhlưa quân lâng đhanuôr.

K’nặ 2 c’xêê xang pazêng g’luh hr’lang hr’câh k’tiêc, tuh bhlong ga măc g’lập, pơ loong bâc bhươl cr’noon coh pazeneg chr’val da ding k’coong dal chr’hoong da ding k’coong Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, apêê cán bộ, chiến sỹ âng pazêng đơn vị âng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 năc dzợ t’bhlâng ăt pa bhrợ đhị zr’lụ apêê crêê bhrêy tăh, zup zooi đhanuôr bhrợ têng đong ăt, pa liêm pa crêê pr’ăt tr’mông. Ta luôn coh pazêng c’xêê ahay, apêê đoo ăt tợt coh pazêng bêệ pợ, cha đợ chr’na căh vêy pr’dzăm, bếch căh têêm ngăn coh crâng k’coong. Bâc cán bộ, chiến sỹ xa nấp căh loon gooh tu boo đanh t’ngay năc xấp cớ đoọng chêêc lêy manuyh bil. Trung tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị sư đoàn 315, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xay moon, bâc cán bộ, chiến sĩ năc lơi bh’rợ tr’nêng âng pr’loọng đong, ch’ngai k’điêl k’coon ăt đanh đươnh zup zooi đhanuôr xoọc lum zr’năh k’đhap: “Azi ơy zup zooi đhanuôr bhr’lậ râu bil hư cơnh: Bhậ cớ pazêng zr’lụ hr’lang hr’câh, pa liêm pa sạch trường học. Đoọng cớ bộ đội t’bhlâng pa bhrợ đhị Trà Leng; lươt ooy zr’lụ ch’ngai bha dăh coh tỉnh Quảng Nam bhr’lậ râu bil hư đoọng ha đhanuôr đơơh nhâm mâng pr’ăt tr’mông.”

Bha nụ t’cooh Đề coh cr’noon 1, chr’val Trà Leng, chr’hoong Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam k’nặ 2 c’xêê t’tun xang g’luh tuh, k’tiêc đhâl chô g’lâp 11 đhr’nong đong, 24 cha năc manuyh chêệt lâng bil năc dzợ bâc ơl k’tiêc đhâl. Ta luôn coh pazêng c’xêê ahay, n’jưah chêêc lêy manuyh bil, bộ đội n’jưah bhrợ têng pợ, cher đoọng ch’neh ch’na, j’nuum bh’nêch ha pazêng pr’loọng đong crêê ha rập đong, bil lứch cr’van cr’bhộ. Pazêng bha nụ cơnh Ô Đề doọ lâh ch’ngai, pazêng apêê cán bộ, chiến sỹ lâng chính quyền vel đong công xoọc t’bhlâng ra li pa liêm k’tiêc bhrợ têng bhươl cr’noon t’mêê, bhrợ cớ đong xang đoọng ha đhanuôr l’lăm tươc Tết Nguyên đán c’moo đâu.

Bêl đương chô ăt ooy bhươl cr’noon t’mêê, pr’loọng đong t’cooh Hồ Văn Đề vêy bộ đội bhrợ cớ đong đăn đhị trường Tiểu học. Đh’rưah muy chu bil 8 cha năc bhuh xoọng, xoọc đâu dzợ đương rơơm 5 cha năc lâh bil, t’cooh Đề dzợ hay chơợ apêê bhuh xoọng. Zập t’ngay, lêy bộ đội đhăn boo t’lâh đhâl, k’tiêc, đêêh pazêng đoong n’loong chêêc lêy manuyh bil, ađoo chăp hơnh pa bhlâng. T’cooh Hồ Văn Đề xay moon, bộ đội ơy bhrợ lứch c’rơ âng đay, ting n’năc năc dzợ k’rang đoọng ha đhanuôr ooy chr’na đha năh, bếch ắt, đoọng j’nuum ngăn, pr’loọng đong năc t’bhlâng z’lâh râu zr’năh xr’dô n’nâu: “Bộ đội năc ơy lứch c’rơ âng đay, lứch loom zup zooi đhanuôr coh đâu. Đong xang crêê bil hư, bộ đội bhrợ lứch. Chăp hơnh pa bhlâng bộ đội, k’er apêê bộ đội căh dzợ cơnh. Ha dang căh vêy bộ đội, căh vêy chính quyền năc azi đhơ chêệt bil tu ha ul cha kêệt. Pa bhlâng chăp hơnh apêê bộ đội.”

C’moo 2020 năc muy c’moo pa bhlâng zr’năh k’đhap lâng lực lượng vũ trang Quân khu 5. Hay cớ bêl pr’luh cr’ăy Covid-19 dưr vaih coh đhanuôr đhị thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, bâc cán bộ, chiến sĩ âng Quân khu 5 năc đơơh tươc đhị zr’lụ vaih pr’luh cr’ăy, zup zooi vel đong zâl t’bil pr’luh. Căh loon đhêy ăt, pazêng g’luh tuh bhlong ga măc dưr vaih ta luôn bhrợ râu bil hư ngân pa bhlâng ha đhanuôr miền Trung; cán bộ, chiến sỹ năc dưr lươt, tươc ooy zr’lụ căh liêm crêê zup zooi đhanuôr.

T’mêê dzooc k’đhơợng bhrợ chức Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Thái Đại Ngọc năc tươc ooy zr’lụ hr’lang hr’câh đhị chr’hoong Nam Trà My, Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam p’too moon bh’rợ chêêc lêy manuyh bil. Đhanuôr coh zr’lụ da ding k’coong chr’val Phước Lộc, Phước Thành, chr’hoong Phước Sơn crêê tr’pac đanh t’ngay, bộ đội năc guy ch’neh, lươt dzung tươc k’zệt cây số c’lâng crâng đoọng zup zooi đhanuôr. T’cooh Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xay moon, râu bil hư ooy đhanuôr tỉnh Quảng Nam coh pazêng g’luh đhí boo, tuh bhlong năc ngân pa bhlâng. Ha dang căh vêy bh’rợ zup zooi âng cán bộ, chiến sỹ năc râu bil hư bâc lâh mơ: “Acu dzợ hay bh’rợ bô đội dưr lươt tơợ 3 giờ ra diu đoọng zup zooi đhanuôr, zup zooi đhanuôr z’lâh râu bil hư. Bộ đội căh xay t’ngay ha dum, vêy cơnh cậ pr’ăt tr’mông âng đay năc đoọng zup zooi đhanuôr. Cr’noọ bh’rợ chr’năp liêm bhlưa đhanuôr lâng manuyh lính ting t’ngay nhâm mâng lâh mơ dzợ.”

Chăp hơnh lâng xa nay bh’rợ liêm pr’hay âng bộ đội, bâc pr’loọng đong coh zr’lụ da ding k’coong Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam năc ơy đoọng đong âng đay ha bộ đội bhrợ đhị đhêy ăt, pa chô c’rơ đoọng zup zooi đhanuôr đay. Đhanuôr đơơng âng ch’neh ch’na, r’veh r’đoong, p’lêê p’coo tươc zêệ đoọng ha bộ đội cha. Coh cr’chăl lum zr’năh k’đhap, cr’noọ bh’rợ bhlưa quân lâng đhanuôr dưr k’rơ lâh mơ. Coh pazêng g’luh đhí boo tuh bhlong bêl đêêc ahay, lực lượng vũ trang Quân khu 5 ơy đoỌng 8.369 cán bộ, chiến sỹ lâng 464 pr’đươi zup zooi đhanuôr g’đech đhí boo tuh bhlong, bhr’lậ râu bil hư âng đhí boo, tuh bhlong bhrợ t’vaih, chêêc lêy manuyh bhrêy tăh. Lực lượng quân đội ơy zup zooi pazêng vel đong pa tơơi 6.500  pr’loọng đong lâng mơ 270 r’bhâu cha năc manuyh coh zr’lụ vêy đhr’năng hr’lang hr’câh, đac nong đhị pazêng tỉnh miền Trung tươc ooy zr’lụ liêm crêê. Bâc cán bộ, chiến sỹ pr’ăt tr’mông âng pr’loọng đong zr’năh k’đhap, đong đac tuh nong, hư bâc tu đhí boo, tuh bhlong bhrợ t’vaih năc công lơi bh’rợ âng pr’loọng đong, dưr lươt tươc trôông dzâc đhanuôr xoọc lum zr’năh k’đhap. Lâh bh’rợ zup zooi bhrợ cớ đong ăt, ch’neh ch’na đoọng ha đhanuôr coh zr’lụ đhí boo, tuh bhlong, bhrợ têng c’lâng p’rang, trường học, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 năc dzợ băn par 7 p’niên pa nar k’conh lâng k’căn xang g’luh hr’lang hr’câh k’tiêc coh chr’hoong da ding k’coong Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Pazêng apêê ađhi vêy ta băn par, cha học tươc bêl pậ banh. Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xay moon, đợ manuyh lính bêl đhanuôr lum zr’năh k’đhap năc tươc zup zooi, căh xay râu zr’năh k’đhap, nhưh nhêện, râu đêêc năc xa nay k’dua tơợ da dul âng manuyh lính: “Lâng cr’noọ bh’rợ tr’zup tr’zooi, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ting tr’pac, pa hêl đhanuôr crêê bil hư đhị zr’lụ. Râu đêêc năc cr’noọ bh’rợ liêm crêê, trách nhiệm âng cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 5 lâng đhanuôr đhị zr’lụ.”/.

Qua cơn hoạn nạn càng thắm đượm tình quân-dân

                                                      PV Đình Thiệu-VOV miền Trung

Năm 2020, đồng bào miền Trung gánh chịu nhiều thiên tai, dịch họa. Hai đợt dịch Covid-19 rồi các đợt bão lũ dồn dập gây ra nhiều đau thương cho bao gia đình. Đây cũng là năm đầy vất vả lẫn mất mát đối với lực lượng vũ trang. Hình ảnh bộ đội dầm mình trong mưa lũ cứu dân, tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở núi, lũ quét để lại ấn tượng đẹp trong lòng dân, tô thắm thêm tình quân dân.

Gần 2 tháng sau các vụ sạt lở đất, lũ quét vùi lấp nhiều bản, làng ở các xã vùng cao huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, những cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vẫn bám trụ tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích, giúp dân dựng lại nhà cửa, tái thiết cuộc sống. Suốt những tháng qua, họ sinh hoạt tạm bợ trong các lán trại dã chiến, ăn vội bữa cơm đạm bạc, giấc ngủ chập chờn giữa núi rừng. Nhiều cán bộ, chiến sỹ áo quần chưa kịp khô vì mưa dài ngày đã phải mặc lại để tìm kiếm người mất tích. Trung tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 315, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã phải tạm gác chuyện gia đình, xa vợ con ở lại dài ngày giúp đồng bào gặp hoạn nạn:“Chúng tôi đã giúp cho nhân dân khắc phục hậu quả như: kè lại các khu sạt lở, vệ sinh trường học. Tổ chức cho bộ đội tiếp tục các công việc ở Trà Leng; Đi về các vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Quảng Nam khắc phục thiệt hại cho bà con sớm ổn định cuộc sống.”

Nóc Ông Đề ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam gần 2 tháng sau thảm họa kinh hoàng vùi lấp 11 ngôi nhà, 24 người thiệt mạng và mất tích vẫn còn ngổn ngang. Suốt những tháng qua, vừa tập trung tìm kiếm nạn nhân mất tích, bộ đội vừa lo dựng lại nhà tạm, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, chăn áo ấm cho các gia đình bị sập nhà, mất hết tài sản. Cách nóc Ô Đề không xa, các cán bộ, chiến sỹ và chính quyền địa phương cũng đang chạy đua với thời gian san ủi mặt bằng lập làng mới, làm lại nhà cho dân ở trước Tết Nguyên đán năm nay.

Trong khi chờ về làng mới, gia đình ông Hồ Văn Đề được bộ đội dựng tạm gian nhà bên cạnh ngôi trường Tiểu học. Cùng một lúc mất đi 8 người thân, hiện vẫn còn mong ngóng 5 người mất tích, ông Đề chưa nguôi nỗi đau mất mát. Hàng ngày, nhìn bộ đội dầm mình dưới những cơn mưa rừng dùng tay lật từng nắm đất, bẻ từng cành cây tìm kiếm người mất tích, ông rất cảm động trước hình ảnh này. Ông Hồ Văn Đề cho biết, bộ đội đã làm hết sức rồi, lại còn lo cho dân từng bữa ăn, giấc ngủ, phát chăn áo ấm, gia đình phải vượt qua thôi:“Bộ đội hết sức, hết lòng hỗ trợ cho dân ở đây. Nhà cửa bị thiệt hại, bộ đội làm hết. Cám ơn bọ đội, thương bộ đội lắm. Nếu không có bộ đội, không có chính quyền chắc chúng tôi cũng chết đói. Hết sức cám ơn bộ đội.”

Năm 2020 là một năm quá nhiều vất vả đối với lực lượng vũ trang Quân khu 5. Lại nhớ khi đợt dịch Covid-19 bùng phát trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, nhiều cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 5 luôn có mặt tại các “điểm nóng”, hỗ trợ địa phương dập dịch. Chưa kịp nghỉ ngơi, các đợt bão lũ lớn dồn dập càn quét gây nhiều đau thương cho đồng bào miền Trung; cán bộ, chiến sỹ lại lên đường, vào các nơi nguy hiểm cứu người gặp nạn.

Vừa mới nhậm chức Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Thái Đại Ngọc trực tiếp lên hiện trường vụ sạt lở tại các huyện Nam Trà My, Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đồng bào vùng cao các xã Phước Lộc, Phước Thành, huyện Phước Sơn bị cô lập dài ngày, bộ đội phải cõng từng bao gạo, lội bộ hàng chục cây số đường rừng để cứu dân. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, thiệt hại người dân tỉnh Quảng Nam gánh chịu trong các đợt mưa bão vừa qua là rất lớn. Nếu không có sự giúp sức của cán bộ, chiến sỹ thì hậu quả còn lớn hơn nhiều:“Tôi còn nhớ cảnh bộ đội hành quân đi từ lúc 3 giờ sáng để cứu dân, giúp dân thoát ra cơn hoạn nạn. Bộ đội không kể ngày đêm, thậm chí đến tính mạng để giúp dân. Tình cảm giữa người dân và người lính càng bền vững hơn nữa.”

Cảm động trước nghĩa cử của bộ đội, nhiều gia đình ở vùng cao huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã nhường ngôi nhà của mình cho bộ đội làm nơi ăn ở, nghỉ ngơi lấy sức giúp đỡ đồng bào mình. Bà con còn mang cả thực phẩm, rau củ quả đến nấu cho bộ đội ăn. Trong hoạn nạn, tình quân dân càng thêm thắm đượm. Trong các đợt mưa bão vừa qua, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã huy động  8.369 cán bộ, chiến sĩ và 464 lượt phương tiện giúp nhân dân phòng tránh bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng quân đội đã giúp các địa phương sơ tán 65.00 hộ với 270.000 người ở vùng có nguy cơ bị sạt lở, ngập lụt tại các tỉnh miền Trung đến nơi an toàn. Nhiều cán bộ, chiến sỹ hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà ngập trong lũ lụt, hư hỏng do bão lũ nhưng tạm gác lại việc gia đình, sẵn sàng lên đường cứu dân gặp nạn. Ngoài hỗ trợ dựng lại nhà ở, lương thực thực phẩm cho người dân vùng thiên tai, làm đường giao thông, trường học, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 còn nhận đỡ đầu 7 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ sau các vụ sạt lở đất ở huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Các em được nuôi dưỡng, ăn học cho đến tuổi trưởng thành. Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho rằng, những người lính khi đồng bào cần là sẵn sàng lên đường, chấp nhận hiểm nguy, đó còn là mệnh lệnh từ trái tim người lính:“Với tinh thần tương thân tương ái, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chia sẻ động viên nhân dân bị thiệt hại trên địa bàn. Đó là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu V với nhân dân trên địa bàn./.”

 

 

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC