Ha dum nua (23/1), râu r’rộ r’răm bhui har hơnh déh bóng đác đhị TPHCM công bha lâng dzợ bhrơợng. Zr’lụ trung tâm bhui har toong ha dum đoọng hâng hơnh. Tước 1 giờ ra diu, bấc c’nặt c’lâng cóh zr’lụ trung tâm thành phố công dzợ k’đêêng k’đoong. C’bhúh ma nứih k’đhơợng ha la cờ bhrôông x’menh rơợc, ch’gâr kèn k’uung k’tắt nắc dzợ lướt cóh zr’lụ đong bhuốih Đức Bà, c’lâng Lê Duẩn, Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn… Cóh pazêng quán cà phê cóh toong ha dum bấc ơl manuýh đhêy ắt, prá xay ooy bh’nơơn bh’rợ ga mắc chr’nắp âng U23 Việt Nam. Ting cơnh đhanuôr ắt mamông đanh đươnh đhị thành phố Hồ Chí Minh, cắh bool bh’rợ haanh déh bóng đá đhị đâu nắc bhui har r’rộ r’răm cơnh đâu./.
![]()
TPHCM: Đêm trắng của cổ động viên cuồng nhiệt
Tối qua (23/1), không khí cổ động bóng đá tại TPHCM vẫn rất cuồng nhiệt. Khu vực trung tâm gần như náo nhiệt đến gần sáng khi nhiều tốp cổ động viên vẫn còn bám trụ, liên tục diễu hành qua các tuyến đường lớn để ăn mừng. Đến 1 giờ sáng, nhiều tuyến đường ở khu trung tâm thành phố vẫn còn ken kín xe cộ. Dòng cổ động viên với cờ đỏ sao vàng, trống kèn rộn rã vẫn diễu hành ở khu vực Nhà thờ Đức Bà, đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Pasteur, Lê Thánh Tôn...Các quán cà phê 24/24 giờ trên các tuyến đường trung tâm đông nghịt người nghỉ ngơi, ngồi tán gẫu về chiến tích của U23 Việt Nam. Theo nhiều người dân sống lâu năm tại TPHCM, chưa bao giờ không khí cổ động bóng đá tại đây lại sôi động như thế này./.
Viết bình luận