T’ruih âng apêê pân đil bhrợ bh’rợ liêm loom
Thứ hai, 17:35, 25/10/2021
Đhị thành phố Đà Nẵng âi dưr vaih bâc đhị hội viên pân đil tr’haanh bhrợ bh’rợ căh đhêy ăt. PV Tuyết Lê đhị miền Trung truih ooy apêê bh’rợ âng apêê amoó coh bh’rợ liêm loom.

T’mêê ha nua, đhị apêê Hội pân đil quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng ăt bhrợ đhị Trạm Trung chuyển hầm Hải Vân  zooi đha nuôr apêê tỉnh n’đăh Nam rach chô vel đong lươt z’lâh vel đong Đà Nẵng. Zâp t’ngay, apêê a moó dưr tơợ 5 giờ ra diu, tr’pac muy ngai muy bh’rợ, a moó năc lươt chợ câl ch’na chô uh zêệ đợ hun ch’na đha hum puih đoọng loon pa đơp ha đha nuôr; ma nưih năc đương goon lêy đhị trạm Trung chuyển hầm Hải Vân đoọng chiêm pr’hêl. Vêy bâc m’pâng ha dum, apêê a moó uh pr’chơh, súp atam, cr’liêng a tứch đơơng tươc zooi đha nuôr lươt z’lâh c’lâng. Bâc ngai pa bhlâng hâng hơnh bêl bơơn đơp đợ pr’hêl n’nâu n’đhơ căh râu rí ga măc ga mai n’đhăng năc pa bhlâng chr’năp ooy loom ma nưih. C’lâng lươt chô âng đha nuôr năc doó dzợ lâh ga lêêh ga lêêng bêl bơơn p’têêt c’rơ đợ dép t’mêê, cr’loop têy căh câ bêệ a dooh ngăn, a dooh boo tươc đợ tọ dầu gió.

A noo Phan Văn Thành, coh chr’hoong Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đh’rưah lâng k’điêl lâng 2 p’nong ca coon rach chô g’đach pr’luh, pa đhêy dzung đhị Trung chuyển hầm Hải Vân đoọng năl: Pa bhlâng ha der loom đhị râu zooi đoọng âng pân đil quận Liên Chiểu. Đhị đâu, a noo Thành bơơn zooi đoọng 200 r’bhâu đồng lâng hun ch’na đhâng, đac ộm đoọng ha pa zêng pr’loọng đong. Dic điêl a noo Thành moot ooy Nam bhrợ công nhân âi 3 c’moo đâu, tu cr’đơơng âng pr’luh cr’ay Covid-19, a noo Thành bil bh’rợ, pr’ăt tr’mông dưr vaih bâc râu ta bhuch k’đhap. A noo Thành xay moon, căh dzợ mă pr’ngâu ja jâng, a noo dh’rưah lâng k’điêl ca coon lươt xe máy rach chô ooy đong: “ Acu lêy loom luônh âng đha nuôr Đà Nẵng, pa bhlâng năc apêê a moó Hội pân đil coh đâu zooi đoọng ch’na, đac oọm lâng m’bứi zên đoọng chô ooy đong, pa bhlâng hâng hơnh. Acu pa gơi boop chăp hơnh tươc apêê liêm loom lâng a đhi a moó. Moot ma mông lâng bhrợ công nhân coh tỉnh Bình Dương, đhị bâc c’xêê pr’luh ăt p’rơơm lưch pr’luh đọong lươt pa bhrợ cớ n’đhang tu pr’luh cr’ay pa bhlâng đanh năc zâp râu zêng lưch ă, căh dzợ mă pr’ngâu, năc đhưh rach chô ooy đong. Tơợ Bình Dương lươt tươc đâu năc bhluch 7 t’ngay.”

P’căn Lê Thị Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Pân đil quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đoọng năl: Bêl c’bhuh ma nưih tơợ apêê tỉnh n’đăh Nam rach chô vel đong lươt z’lâh vel đong thành phố Đà Nẵng, Hội liên hiệp pân đil quận Liên Chiểu âi bhrợ t’vaih c’bhuh liêm loom pa zênhg 15 cha năc pac bhrợ 3 ca đương goon bhrợ ta luôn đhị hầm da ding. Hội Liên hiệp pân đil quận Liên Chiểu âi pay đoọng k’noọ 10 r’bhâu hun pr’hêl pa gơi đoọng ha đha nuôr chô ooy vel đong ch’ngai. Zâp c’bhuh n’nâu, năc zâng âng p’căn Hằng dzoọng t’đang moon apêê đong liêm loom lâng a đhi a moó ma chroi đọong muy ngai m’bứi; tr’pac đợ zr’năh k’đhap zooi đha nuôr rach chô ooy đong yêm têêm. Ting p’căn Hằng, bâc t’ngay đâu, đợ apêê lươt z’lâh vel đong công r’dợ hăt n’đhang a đhi a moó công dzợ tr’xăl đương goon bhrợ đoọng chiêm đoọng pr’hel ha đha nuôr. Hội Liên hiệp Pân đil quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng ra pă n’luung pr’đươi đoọng k’gooh, pa zêng cơnh, cà phê, sữa, sữa chua, đac ộm lâng pr’đươi đươi dua âng pr’loọng đong đọong ha đha nuôr:“ Bhrợ têng đoọng ha đha nuôr tơợ apêê tọ đac ộm, ha dum plêêng boo, a đhi moó bhrợ têng đoọng za hương pr’chơh, za hương sup, đợ cr’liêng a tưch a tưch… Xooc, a dhi a moó  xooc đương goon đhị đêec, đha nuôr chô pa dhêy coh đêêc bâc hay hăt, vêy c’bhuh a zi zooi p’têêt c’rơ. 5 giờ ra diu a đhi a moó vêy măt đoọng zooi hun ch’na ha đha nuôr. Căh dap t’ngay ha dum tơợ đơơh ra diu tươc 1-2 giờ ra diu, a cu đh’rưah lâng a đhi a moó hội viên đương goon ta luôn đoọng bêl hàng dụ, a zi p’xoọng, bhrợ đoọng ha đha nuôr doó căh zâp râu rí, k’đhơợng nhâm đha nuôr lươt c’lâng ch’ngai rach ooy đong.”

Đhị quận Cẩm Lệ, a moó Võ Thị Thu Vân, Chi hội trưởng Chi hội số 7, phường Hòa Thọ Đông bơơn bâc ngai năl tươc coh apêê bh’rợ liêm loom. G’luh pr’luh cr’ay Covid-19 tươc đâu, a moó Vân âi đơc đoọng đợ zên c’bơơch âng pr’loọng đong, p’too moon p’xoọng zên đoọng pa đơp k’ha riêng hun pr’hêl zooi apêê ngai t’cooh t’ha c’mai, p’niên k’tứi đha rưt, sinh viên ăt trọ… Bâc t’ngay thành phố Đà Nẵng xơợng bhrợ ăt pa tuông, a moó Võ Thị Thu Vân đh’rưah lâng pân đil phường Hòa Thọ Đông uh zêệ k’ha riêng hun ch’na, zooi đoọng đac ộm ha pêê tình nguyện viện, cán bộ y tế, chiến sĩ ting pâh đương goon coh apêê chôt cha groong. A móo Vân dzợ ting pâh đương goon chôt ch’mêêt lêy zêl lâng cha groong pr’luh đhị zr’lụ ăt ma mông:“ C’la cu pa bhlâng bhui har lâng pa bhlâng hâng hơnh tu đợ g’luh bhrợ bhiêc âng đay âi pa gơi tươc râu bhui har ha đha nuôr zr’lụ ăt ma mông. N’đhơ cơnh đêêc năc pr’hêl k’tứi n’đhang năc râu bhui har âng đha nuôr pa bhlâng bâc. Zooi đoọng apêê đha nuôr coh hân  noo pr’luh cr’ay, a cu xơợng ngăn loom zooi apêê đoo doó lâh zr’năh k’đhap. Lâh mơ bh’rợ liêm loom, a cu dzợ tình nguyện đơơng âng loa kẹo kéo lươt prang p’lêêh c’lâng xay truih zêl lâng cha groong pr’luh Covid-19.”

Choom moon, đợ bh’rợ bhrợ têng âng apêê a moó zêng dưr vaih tơợ loom luônh cr’er, rơơm kiêng zooi đoọng ha đha nuôr lâng bh’rợ chr’năp. P’căn Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Pân đil thành phố Đà Nẵng đọong năl:“Azi t’đang moon bh’rợ pân đil Đà Nẵng “Tr’pac tr’đoọng cr’er” đhị đêêc p’too moon apêê pân đil đh’rưah pa zum têy lâng thành phố zooi đha nuôr.  Pa đhang moon cơnh c’bhuh liêm loom, Hội Liên hiệp pân đil quận Liên Chiểu, muy cán bộ hội âi t’bhâng p’too moon apêê pr’đơợ zooi đha nuôr; t’ngay ha dum đương goon đhị chôt đơơng âng đợ hun pr’hêl, hun ch’na pa gơi đoọng tươc đha nuôr lươt z’lâh Đà Nẵng. Nâu đoo năc apêê liêm choom bơơn câp hội công cơnh  đha nuôr pa bhlâng hâng hơnh. Lâh đhị đêêc, dzợ bâc ngai liêm crêê đhị zr’lụ đha nuôr ăt ma mông đoọng chroi đoọng đh’rưah lâng thành phố bhrợ bhr’lâ đhr’năng pr’luh cr’ay Covid-19./.”

Chuyện những tấm gương phụ nữ làm công tác thiện nguyện

                                                                                     PV Tuyết Lê- VOV miền Trung

Tại thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều hội viên phụ nữ tiêu biểu, làm việc hăng say. PV Tuyết Lê tại miền Trung kể về những việc làm của các chị trong công tác thiện nguyện.

Vừa qua, các chị Hội phụ nữ quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thường túc trực tại trạm Trung chuyển hầm Hải Vân giúp đỡ bà con các tỉnh phía Nam về quê đi qua địa phận Đà Nẵng. Hàng ngày, các chị thức dậy từ lúc 5 giờ sáng, chia nhau mỗi người một việc, chị thì đi chợ mua thức ăn về chế biến những suất cơm nóng để kịp phát cho bà con; người thì trực tại trạm Trung chuyển hầm Hải Vân để phân chia quà. Có những đêm khuya, các chị nấu cháo nóng, xúp cua, trứng gà đem đến hỗ trợ bà con qua đường. Nhiều người rất xúc động khi nhận được những mòn quà tuy đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa và ấm áp. Hành trình về quê của người dân đã đỡ vất vả hơn khi được tiếp sức những đôi dép mới, đôi bao tay hay chiếc áo ấm, áo mưa đến những chai dầu gió.

Anh Phan Văn Thành, ở huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình cùng vợ và 2 con về quê tránh dịch, dừng chân tại điểm Trung chuyển hầm Hải Vân cho biết: rất xúc động trước sự giúp đỡ của các phụ nữ quận Liên Chiểu. Tại đây, anh Thành được hỗ trợ 200 ngàn đồng và phần cơm trưa, nước uống cho cả gia đình. Vợ chồng anh Thành khăn gói vào Nam làm công nhân đã 3 năm nay, do ảnh dịch bệnh Covid-19, anh Thành mất việc làm, cuộc sống trở nên túng thiếu. Anh Thành tâm sự, cầm cự không nổi, anh cùng với vợ con đi xe máy về quê: “Tôi thấy tình cảm của người dân Đà Nẵng, nhất là các chị Hội phụ nữ ở đây hỗ trợ thức ăn, nước uống và một ít kinh phí để tiếp tục hành trình về quê, rất cảm động. Tôi gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân và chi Hội phụ nữ. Vào sống và làm công nhân ở tỉnh Bình Dương, qua mấy tháng dịch cầm cự lại, mong hết dịch đi làm phụ giúp gia đình nhưng do dịch bệnh quá dài và thời gian quá lâu nên thiếu thốn mọi vật chất không thể trụ lại được nên phải về quê. Từ Bình Dương ra đây hết 7 đến ngày.”

Bà Lê Thị Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết: Khi đoàn người từ các tỉnh phía Nam trở về quê ngang qua địa bàn thành phố Đà Nẵng, Hội liên hiệp phụ nữ quận Liên Chiểu đã thành lập nhóm thiện nguyện gồm 15 thành viên chia làn 3 ca túc trực thường xuyên trên hầm đèo. Hội Liên hiệp phụ nữ quận Liên Chiểu đã phát gần 10 ngàn phần quà gửi đến bà con phương xa. Tất cả nguồn lực này, do bà Hằng đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm và chị em tự đóng góp mỗi người một ít; chia sẻ những khó khăn giúp bà con trở về nhà an toàn. Theo bà Hằng, mấy hôm nay lượng người qua cũng thưa dần nhưng chị em vẫn thay phiên túc trực để phân phát quà cho bà con. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bố trí gian hàng 0 đồng, bao gồm những bữa ăn nhẹ, như cà phê, sữa tươi, sữa chua, nước suối và đồ dùng gia đình để phục vụ người dân:“Phục vụ cho bà con từ những chai nước, ban đêm trời mưa chị em lại phục vụ tô cháo, tô xúp rất nóng, những quả trứng gà…Hiện tại chị em đang túc trực trên đó, bà con về dừng chân ở đó ít hay nhiều, có đoàn chúng tôi tiếp sức. 5 giờ sáng chị em có mặt để hỗ trợ suất ăn nóng cho bà con. Không kể ngày đêm từ sáng tinh mơ đến 1 đến 2 giờ sáng, tôi cùng chị em hội viên túc trực thường xuyên để khi nguồn hàng vơi đi, chúng tôi tiếp tục bổ sung, phục vụ bà con không thiếu gì, đảm bảo cho bà con đi đường dài trở về quê nhà.”     

Tại quận Cẩm Lệ, chị Võ Thị Thu Vân, Chi hội trưởng Chi hội số 7, phường Hoà Thọ Đông được nhiều người biết đến trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Đợt dịch bệnh Covid-19 nay, chị Vân đã dành số tiền tiết kiệm của gia đình, vận động thêm nguồn kinh phí để trao hàng trăm suất quà hỗ trợ các cụ già neo đơn, trẻ em nghèo, sinh viên ở trọ…Những ngày thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, chị Võ Thị Thu Vân cùng phụ nữ phường Hoà Thọ Đông nấu hàng trăm suất ăn, hỗ trợ nước uống cho các tình nguyện viên, cán bộ y tế, chiến sĩ tham gia trực ở các chốt chặn. Chị Vân còn tình nguyện tham gia trực chốt kiểm soát phòng chống dịch tại khu dân cư:“Bản thân tôi rất vui và rất phấn khởi vì những việc làm của mình đã gửi đến niềm vui cho người dân khu dân cư.  Tuy là món quà nhỏ nhưng mà niềm vui  của người dân rất lớn. Giúp đỡ những người dân trong mùa dịch, tôi cảm thấy rất ấm lòng giúp họ bớt đi khó khăn. Ngoài việc từ thiện, tôi còn tình nguyện chở loa kẹo kéo đi các ngõ hẻm tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19”

Có thể nói, những việc làm của các chị đều xuất phát từ tấm lòng nhiệt huyết, sự yêu thương, mong muốn giúp ích cho bà con bằng những việc làm ý nghĩa. Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi phát động chương trình phụ nữ Đà Nẵng “Sẻ chia yêu thương” qua đó vận động các tầng lớp phụ nữ cùng chung tay với thành phố hỗ trợ bà con. Điển hình như nhóm thiện nguyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Liên Chiểu, một cán bộ hội đã tích cực vận động các nguồn lực hỗ trợ bà con; ngày đêm trực trên chốt đem những phần quà, suất ăn nóng gửi tặng bà con đi ngang qua Đà Nẵng. Đây là tấm gương điển hình được các cấp hội cũng như người dân rất xúc động. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những gương điển hình tại khu dân cư để góp phần cùng thành phố khắc phục tình hình dịch bệnh Covid-19./.”

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC