Đhị p’loọng đong amoó Cao Thị Ánh Tuyết, truih c’lâng Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội, zâp tuần bhrợ 2 g’luh pay đoọng k’gooh a vị, pr’chơh. Bâc ngai bơơn đơp căh xay moon t’cooh p’niên, apêê đoo năc đợ ma nưih căh vêy ma đong xang, đợ apêê zr’năh k’đhap xooc ha ul cha.
- “ Tơợ t’ngay amoó Tuyết pay đoọng pr’hêl liêm loom coh đâu năc acu buôn đơp n’đhơ ch’nêêh lâng avị. Apêê ava buôn t’đang acu tươc pay, vêy bêl apêê ava đoọng 2 hun avị, 2 diic điêl. Đanh đanh ava Tuyết lươt ôtô đơơng đoọng pr’hêl, bêl năc đoọng za hương miến, za hương bánh đa, bêl năc 10 kg ch’nêêh. Ava Tuyết liêm ta nih bhlâng, buôn bhrợ bh’rợ liêm loom, đoọng ha zi năc a zi deh hơnh căh cơnh.”
- “ Acu k’noọ 90 c’moo âi, vêy ca coon n’jưih bêl ahay năc bhrợ luật sư n’đhang a đoo ca ay, thần kinh xang năc pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap bhlâng, acu năc p’zay lươt pa câl đh’râu đh’rí ty rit coh toor aboc. Azi bơơn đơp cơnh đâu bhui har căh cơnh. Azi pa bhlâng kiêng vêy bâc chu bơơn đơp râu zooi đoọng cơnh đâu năc azi công doó lâh zr’năh k’đhap.”
- “Acu chăp hơnh angăh Tuyết căh cơnh, căh vêy ma nưih liêm loom cơnh a đoo năc azi ha ul, vêy bêl a vị ma ih acu rao pa liêm uh pr’chơh. Acu công rơơm kiêng đợ apêê liêm loom zooi đoọng ha ngai zr’năh k’đhap cơnh azi.”
Cr’chăl tr’nơơp, amoó Tuyết năc muy pay đoọng zâp t’ngay 20 tươc 30 hun ch’na. Xang n’năc, đợ apêê đha rưt tr’moon tươc ting t’ngay ting bâc, vêy apêê t’ngay pay đoọng lưch avị năc ma nưih dzoọng đương công dzợ. Lêy apêê căh bơơn đơp a vị bhrợ ha moó Tuyết căh mă k’pị loom, vêy bêl amoó Tuyết pay gọ avị habu âng đong đay đoọng pay đoọng cớ hapêê đoo. Tươc đâu, đợ hun avị bơơn pay đoọng âi dzooc tươc k’noọ 200 hun zâp t’ngay:“Tu acu năc ma nưih lươt pay đoọng lâng công bơơn lêy căh năl mơ ngai da dô ca er. Vêy bêl pay đoọng avị lâng hun a ch’na n’năc crêê ha tọ, apêê n’lơơng năc moon “ a moó ơi đoọng ha cu tu hun ch’na năc dzợ choom cha”. Bêl đêêc acu xơợng coh loom ca xrong da dô. Acu công moon lâng apêê ca coon cu năc, bh’rợ liêm loom năc đoo cr’noọ cr’niêng ang cu, đơc đoọng acu bhrợ lâng pa zêng đong cu zêng ting zooi. Acu pa bhlâng chăp hơnh pr’loọng đong, chăp kiêng apêê ca coon cu n’đhang acu công pa bhlâng ca er apêê đha rưt da dô.”
Ha der loom chăp hơnh đhị loom luônh âng amoó, bâc ngai ma nưih đong, pr’zơc chr’ơh lâng n’đhơ năc apêê ngai căh năl đh’rưah pa zum têy lâng a moó bhrợ t’vaih C’bhuh bhrợ liêm loom Tuyết Phong, zâp tuần lươt pay đoọng k’gooh a vị 3 t’ngay đoọng ha ma nưih đha rưt, da dô ca er. Coh cr’chăl prang k’tiêc crêê cr’đơơng pr’luh cr’ay Covid-19, c’bhuh liêm loom âng a moó Tuyết âi pa đơp k’rơ bhâu hun avị dh’rưah lâng 145 tấn ch’nêêh ha ma nưih đha rưt.
Đoọng ra văng hapêê g’luh cha cha, zâp t’ngay, c’bhuh âng amoó năc pa bhrợ tơợ đơơh ra diu vêy bâc ch’na năc choom ra văng tơợ ha bu t’ngay l’lăm. Tu lâh apêê pr’ăt tr’mông zr’năh k’đhap, dzợ lươt pay đoọng tươc apêê bệnh viện ga măc coh vêl đong thành phố Hà Nội cơnh Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Thanh Nhàn… A noo Đỗ Văn Tuấn, ăt coh phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, ma nưih âi 7 c’moo ting pâh bhrợ bh’rợ liêm loom đh’rưah lâng amoó Tuyết, moon:“C’bhuh dhi noo ting pa bhrợ lâng a moó bơơn zooi đoọng m’bứi a năm, bâc năc muy amoó Tuyết bhrợ. Vêy bêl căh vêy zên, a moó pa câl xe cẩu, pa câl vàng đoọng k’rong zên zooi đoọng ha ma nưih đha rưt. A moó t’bhlâng, lươt pa bhrợ lâng a moó vêy bơơn lêy cr’er bhlưa ma nưih lâng ma nưih, ađay lươt vêy bơơn lum, bơơn năl ghit. Azi bơơn học tơợ a moó bâc râu.”
Căh muy pay đoọng k’gooh avị, bâc ngai căh dzợ lêy chrih lâng bh’rợ a moó Tuyết pa đhêy xe zâp đhị truih c’lâng ha dang lum ma nưih bhrêy tăh đoọng đơơng âng cấp cứu căh câ đơơng chô ma nưih bhrêy tăh zư pa dưah. Amoó Nguyễn Thị Hương, ăt coh phố Lê Duẩn đoọng năl:“N’đhơ đhơ ngai zr’năh k’đhap a đhi Tuyết công zooi đoọng. N’đhơ ha dum ca năm, vêy bh’rợ tr’nêng, a đoo công moon vêy râu kiêng tươc xe, ha dum k’năm công choom, t’đang acu ớ. Cơnh amế cu x’ram căh choom la lươt, tơợ a hay tươc đâu ađhi Tuyết n’năc zooi đoọng bâc râu, nâu câi công đoọng z’nươu. Vêy bêl lêy apêê c’lâng coh c’lâng, ađhi công đơơng ôtô tươc bệnh viện.”
Hay cớ cr’chăl zr’năh k’đhap că zâp cha tu muy ca căn căh mă k’rang ch’na ha 5 đhi noo, pr’loọng đong a moó bơơn muy cha năc đăn đong zooi đoọng. Bh’rợ n’năc âi bhrợ ha moó Tuyết bhrợ bh’rợ liêm loom đoọng zooi apêê ngai đha rưt da dô. Bâc c’moo ha nua, amoó Tuyết dzợ bơơn zooi đoọng 3 cha năc đha rưt pr’ăt tr’mông zr’năh kd’dhap tươc toot lang. Amoó Cao Thị Ánh Tuyết xay moon:“Cơnh lâng cr’chăl zr’năh k’đhap cơnh xooc đâu acu công pa bhlâng căh yêm têêm. N’đhơ cơnh đêêc bêl pa chăp tươc ma nưih đha rưt apêê đương kía hun ch’na âng đay năc căh vêy, năc coh loom luônh ăt li grơ k’đhap loom. Tu cơnh đêêc a cu t’bhlâng, năc n’zâu plêêng công a dô lêy, năc ăt p’zay bhrợ hơớ. Tu râu âng pay đoọng năc doó vêy choom u bil, pay đoọng năc coh loom xơợng mr’hal, bơơn t’vaih râu pr’đoọng pr’dhooi ha c’la đay lâng pr’loọng đong đay, tu năc đoo năc râu băr dzang loom liêm âng acoon ma nưih.”
Cơnh lâng cr’noọ: “Vêy đh’rưah lâng cộng tác viên, apêê đong liêm loom bhrợ bhiêc zooi apêê ngai zr’năh k’đhap pa tươc bêl căh choom mă bhrợ năc vêy đhêy; ha dợ bhrợ bh’rợ t’ngay n’đoo năc p’zay lưch c’rơ”, a moó Cao Thị Ánh Tuyết rơơm kiêng vêy vaih p’xoọng bâc ngai đh’rưah zooi c’rơ đoọng apêê ngai đha rưt da dô doó lâh zr’năh k’đhap lâng đoọng doó ngai crêê ta lơi n’đăh hoọng./.

Người phụ nữ tặng hàng nghìn suất cơm
cho những hoàn cảnh khó khăn
PV Kim Thanh
Với tâm niệm “Giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cho đến khi nào không thể làm tiếp thì mới dừng”, suốt 20 năm qua, chị Cao Thị Ánh Tuyết ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội đã dành phần lớn tiền của cho việc làm thiện nguyện. Hàng nghìn suất cơm miễn phí và quà tặng đã, đang và tiếp tục đến với những hoàn cảnh khó khăn không chỉ ở thủ đô Hà Nội mà ở nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước.
Trước cửa gia đình chị Cao Thị Ánh Tuyết, trên đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội, mỗi tuần tổ chức 2 buổi phát cơm, cháo miễn phí. Những người được nhận không phân biệt già trẻ, họ là những người vô gia cư, những người có hoàn cảnh khó khăn đang cần lương thực:
-“Từ ngày mà chị Tuyết phát quà từ thiện ở đây thì tôi hay được nhận cả gạo, cả cơm. Các bác hay gọi tôi ra lấy, có khi các bác cho 2 suất cơm, 2 vợ chồng. Thi thoảng bác Tuyết đi ô tô phát quà, lúc thì cho bát miến, bát bánh đa, khi thì yến gạo. Bác Tuyết tốt lắm, hay làm từ thiện, cho chúng tôi thì chúng tôi cảm ơn nhiều lắm”
-“Tôi gần 90 tuổi rồi, có thằng con trai trước là luật sư nhưng cháu bị ốm, thần kinh rồi, hoàn cảnh khó khăn lắm, tôi vẫn phải đi bán đồ cũ ở ngoài hồ. Chúng tôi được nhận thế này thấy rất vui và phấn khởi. Chúng tôi rất mong có nhiều lần được nhận trợ cấp như thế này thì chúng tôi cũng bớt khó khăn hơn”
- “Tôi biết ơn cô Tuyết lắm, không có người tốt như cô ấy thì chúng tôi đói, thậm chí có hôm cơm thiu tôi vẫn rửa đi để nấu cháo. Tôi cũng mong những nhà hảo tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi”
Thời gian đầu, chị Tuyết chỉ phát mỗi ngày 20 đến 30 suất cơm. Sau đó, những người nghèo bảo nhau đến ngày càng đông, có những ngày phát hết cơm mà người đến xếp hàng vẫn còn. Nhìn những gương mặt buồn vì không nhận được suất cơm khiến chị Tuyết không thể cầm lòng, có hôm chị Tuyết lấy cả nồi cơm tối của gia đình để phát tiếp. Đến nay, số lượng suất cơm được phát đã lên đến gần 200 suất mỗi ngày:“Bởi tôi là người đi phát trực tiếp và cũng chứng kiến biết bao hoàn cảnh rất là khổ. Có lúc phát cơm và suất cơm đó bị rơi xuống, người khác là bảo “chị ơi cho em vì suất cơm vẫn ăn được”. Khi đó tôi thấy trong lòng nhói đau. Tôi cũng nói với các con tôi rằng, từ thiện là ước mơ cả đời mẹ, hãy để cho mẹ làm và cả gia đình tôi đều ủng hộ. Tôi rất yêu gia đình, yêu các con nhưng tôi cũng rất yêu thương những người nghèo”
Cảm kích trước tấm lòng của chị, nhiều người thân, bạn bè và cả những người không quen biết cùng chung tay với chị thành lập lên Nhóm thiện nguyện Tuyết Phong, mỗi tuần đi phát cơm miễn phí 3 ngày cho người nghèo, người vô gia cư. Trong giai đoạn cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, nhóm thiện nguyện của chị Tuyết đã phát hàng nghìn suất cơm cùng 145 tấn gạo cho người nghèo.
Để chuẩn bị những bữa ăn, hàng ngày, nhóm của chị phải làm việc từ rất sớm, thậm chí nhiều món ăn phải được chuẩn bị từ chiều hôm trước. Bởi ngoài những hoàn cảnh khó khăn, còn phân phát đến các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Thanh Nhàn…Anh Đỗ Văn Tuấn, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, người đã 7 năm tham gia làm từ thiện cùng chị Tuyết, cho biết:“Mấy chị em cộng tác chị hỗ trợ được một phần nào thôi, chủ yếu là chị Tuyết. Thậm chí lúc không có kinh phí, chị còn bán cả xe cẩu, bán vàng để dồn tiền hỗ trợ cho người nghèo. Chị nỗ lực lắm, đi làm với chị mới thấy tình thương giữa con người với con người, mình đi mới gặp được, mới hiểu được. Chúng tôi học được từ chị rất nhiều điều”
Không chỉ phát cơm từ thiện, nhiều người quen biết cũng không xa lạ với hình ảnh chị Tuyết dừng xe bất cứ chỗ nào trên đường nếu gặp người tai nạn để đưa đi cấp cứu hoặc đưa người gặp nạn về chăm sóc. Chị Nguyễn Thị Hương, ở phố Lê Duẩn cho biết:“Bất kể ai khó khăn em Tuyết cũng giúp đỡ. Kể cả đêm hôm, có công có việc, em ấy vẫn bảo có gì cần đến xe, đêm hôm cũng được, cứ gọi em. Như mẹ tôi bị liệt, từ trước đến nay em ấy từ thiện cho nhiều lắm, nay cũng được cho thuốc. Có lần thấy người ngã ngoài đường, em cũng đem ô tô ra đưa đi viện”
Nhớ lại thời cơ cực khó khăn không đủ ăn phải khổ sở vì một mình mẹ không thể lo nổi bữa ăn cho 5 chị em, gia đình chị được một bà hàng xóm giang tay giúp đỡ để vượt qua. Hình ảnh ấy đã thôi thúc chị Tuyết làm việc thiện để giúp đỡ các hoàn cảnh nghèo. Nhiều năm qua, chị Tuyết còn nhận bảo trợ cho 3 người nghèo có hoàn cảnh éo le đến hết cuộc đời. Chị Cao Thị Ánh Tuyết chia sẻ:“Với thời điểm khó khăn như hiện nay thì tôi cũng rất trăn trở. Thế nhưng khi nghĩ đến người nghèo họ chờ suất cơm của mình mà không có thì lương tâm mình thấy cắn rứt và thôi thúc mình cố gắng, chắc là trời sẽ cho lộc nên cứ làm thôi. Bởi cái cho đi sẽ không mất đi, cho đi con người mình sẽ thấy hạnh phúc và mình sẽ tạo được cái phúc, cái đức và may mắn cho chính mình và gia đình mình bởi đó chính là sự lan tỏa tình người”
Với tâm niệm: “Sẽ cùng các cộng tác viên, các nhà hảo tâm làm việc thiện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cho đến khi nào không thể thì mới dừng; còn làm việc ngày nào thì sẽ luôn hết mình", chị Cao Thị Ánh Tuyết mong muốn sẽ có thêm nhiều người cùng giúp sức để những người nghèo khổ vơi bớt khó khăn và để không còn ai bị bỏ lại phía sau./.
Viết bình luận